1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

999 Đoá Hồng !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    hic nếu mà được ai để ý mà lãng mạn kiểu này thì đúng là con gái lắm người chết !? ái dà .. Bác Tom là bác nào mà nói em thế hichic xí hổ chết luôn nè giời ạ !? Ui mà ....bà con thử tượng nghen ........
    Chào " cu " " tặng cụ đoá hông này .. nhân dịp kỉ niệm 999 tuổi của " cu "
    (1 cụ ông nắp bắp núi : ...)
    Trùi ... móm mém hết rùi ko nói được 1/2 câu .... hicic vì .... lúc đấy rose quy tiên quá trời thì mới nhận đủ 999 bó của bác Tom qué ...
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  2. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    ừ đôi khi con nguời phải biết cam chịu với số phận ...............anh biết sao đưọc đây khi yêu C mà C lại có ngưòi yêu rồi ....sầu quá
    Chán chẳng buồn chết
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tao vẫn nhớ là đọc câu chuyện này ở đây , Tao đã rất thích câu chuyện này . Nó dạy mình nhiều cái lắm . Nhưng mà muốn làm theo đc cũng chẳng phải la một chuyện dễ , Biết thì biết thế nhưng mãi cũng chẳng làm đc điều mà mình muốn làm , đa số để nó qua rùi mới cảm thấy hối hận cơ mà !
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng anh ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn ? ? ?

Chia sẻ trang này