1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9h sáng 04-10 tại dimah ams => Chia tay với tranchitrung!< chi tiết cuối trang11>

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian chuẩn bị tâm lí , giờ đây hoa hậu nhà ta đã vững vàng hơn để đối mặt với cuộc sống sắp tới : đầy gian khổ thử thách nơi đất khách . Chúng ta hãy cùng cổ vũ động viên cho mel nào bà con . Nhân đây mel muốn mời các bác tham dự buổi gặp mặt lần cuối trước khi lên đường .
    Vì lí do thời gian không cho phép kéo dài cả ngày nên mel chỉ dám làm phiền mọi người khoảng hơn nửa ngaỳ thôi bà con à, hãy chuẩn bị nhen bà con .
    Thứ 4 tới này tức ngày 24-09-2003 , mel mời bà con tham gia bữa chia tay thân mật .
    15h chiều chúng ta cùng đến Family Triệu Việt Vương họp mặt chia sẻ , động viên mel bằng những lời ca tiếng hát &lt; có thể vài năm nữa mel mới có thể nghe lại &gt; . Hix :" tôi và anh , đôi bạn thân rất thân " " giờ chia tay đã đến bạn ơi , mới hôm qua ta còn với nhau , tay chung tay vai sát vai ta chung đường , giờ này chia tay và xin nhớ nhau từ đây !".......
    Sau khi đã thổ lộ hết tình cảm , động viên mel chúng ta hãy cùng nhau đi giải toả nhen bà con , sẽ có 1 bữa thịt chó trên Nhật Tân &lt; hình như bên anh cấm ăn thịt chó , nên để cho chú mel trước khi đi nếm thử lần cuối đặc sản của Vn chứ nhỉ ?&gt;hoặc 1 bưã trên Phương Nguyên &lt; lần này thì không say không về &gt; , Cuối cùng sau khi đã đánh chén xong chúng ta sẽ đi dạo 1 vòng quanh HN để mel được nhìn ngắm phố phường lần cuối &lt; dạo qua hồ Gươm chúng ta sẽ ghé funny - thưởng thức Hương vị kem bên bờ hồ Gươm thơ mộng (lần cuối của mel đó bà con à , nên đừng từ chối nhen )&gt;
    Và rồi mel sẽ ôm hôm thắm thiết với box lần cuối trước giờ chia tay để cảm ơn sự động viên cổ vũ của box với chú ta trước giờ bước lên con đường xứ lạ .
    Nói đến đây thì bà con cũng hiểu tình cảm mà 85 dành cho mel cũng như tình cảm mà mel dành cho 85 lớn đến như thế nào rồi chứ ? Đó là tình cảm không thể nói nên lời được , chúng ta hãy thể hiên bằng hành động để mel được vui nhen , bằng cách hãy ăn uống thật nhiều nhiều , càng nhiều càng thể hiện tình cảm của chúng ta .
    Và lời cuối cùng tớ muốn nói riêng với mel : Mel ơi tớ sẽ không bao giờ quên bạn đâu , luôn nhớ bạn nhiều nhiều đó ,và mong mel đừng quên tớ nhé .
    Mong bà con tham gia đông đủ để mel nhà ta khỏi tủi thân nhen .
    [/red]
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Đâu có ? Ý tốt của tôi mà , với lại giờ đó tui muốn đi riêng với mel để có thể thoải mái chia tay chút mừ ! He he .
    To bác nào đến muộn có thể liên lạc số đt : 0912315550 , 0912265940 ,0903488998 .
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hic,đáng tiếc đáng tiếc,có khi hôm nay em ko đi được với các bác rồi (kế hoạch chưa rõ ràng nên :(...).Thôi thì chia tay với Mel sau vậy...Đừng bác nào liên lạc với 0903488998 nhá.....bye
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mọi người không đi hay sao lúc 5h30 tui gọi vào máy của hội trưởng không có ai trả lời cả???
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  5. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, hôm nay em chỉ thấy tội nghiệp Mel thôi. Hix, Mel chia tay ấn tương thật, làm sao mà mọi người có thể quên ngày hôm nay cơ chứ!

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
    I love U ( love means .... :) )​
  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    very impressive!

    A rose by another name would smell as sweet
  7. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    buổi chia tay Mel rất ấn tượng .
    [redMouse có mặt từ 2h30'' ở Family , ngồi chơi ở dưới đến 3h....thì thèng Jimmi đến may mà ra ngó nó không thì cũng chả biết Mel làm trên tầng ... Box cao su đến 5h30 thì mới có vẻ là đông đủ . Cả lũ hát hò đến 7h thì giải tán đi ăn tối ..... ăn rùi thì lại đi tiệc tùng đến 9h cả lũ bảo đi ăn kem nhưng muộn wá về hết . Coi như chúng ta đã có mặt khá đông đủ để tiễ bạn Mel lên đường Du Học mà không có mấy phần luyến tiếc về Box . Thay mặt Box mình chúc Mel lên đường Vui Vẻ , không gặp nhiều khó khăn với cuộc sống mới bên nước ngoài . Và bạn hãy cố gẵng vuơn tới tương lai để đạt tới đỉnh cao nhá ! Bye . GoodBye . GoodLuck ![/red]


    Quyết không yêu để tiền chơi NETKhông lấy vợ cho con gái nó thèm.
    Dù vẫn biết yêu nhiều đau khổ Đã thế thì anh xin khổ vì em .
    Anh thiếu em như nhà vắng chó ,Bát cơm thừ để phần cho ai .
    Thà hôn em để rồi ăn tát ,Còn hơn nhìn đứa khác hôn em ,Hôn em cho bọn nó thèm ,Dù biết em bị lở mồm !
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Bác nè gọi được đúng 1 lần rùi biến mất tăm , tại trong đó ồn wá , tui để máy trong ví nên không nghe thấy chuông , về sau gọi lại thì ông chuồn từ lúc nào không biết , tiếc cho ser wá .
    TO mel : Một buổi chia tay ấn tượng đầy kỉ niệm đó chứ ?Chắc chắn mel sẽ khong bao giờ wen ngày hôm nay đâu nhỉ ?
  9. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    nếu có đi tiễn TCT thì các bác fone cho em cái , vụ này em ốm thiệt roài , cứ gọi cho em xem có thể đi được không nhá , hẹn ở đâu vậy ta . à số của em là 5735419 , các bác gọi em 1 tiếng em không muốn bỏ lỡ cơ hội đâu !


    Quyết không yêu để tiền chơi NETKhông lấy vợ cho con gái nó thèm.
    Dù vẫn biết yêu nhiều đau khổ Đã thế thì anh xin khổ vì em .
    Anh thiếu em như nhà vắng chó ,Bát cơm thừ để phần cho ai .
    Thà hôn em để rồi ăn tát ,Còn hơn nhìn đứa khác hôn em ,Hôn em cho bọn nó thèm ,Dù biết em bị lở mồm !
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chúng ta lại cùng gặp mặt nhau lần nữa trong tháng 9 offline nè . Nhưng rồi sau này không biết liệu còn đông đủ như vậy nữa không? Tất cẩ cũng vì tương lai con em chúng ta mà thôi =&gt; chính vì vậy không ai được buồn không ai được khóc , trái lại các bác phải zui zẻ lên , hãy làm một cái gì đó để chúng ta có những kỉ niệm không bao giờ quên .
    9 h sáng thứ 7 ngày 27-09 tại dimah ams , chúng ta sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ thân mật tiễn biệt tranchitrung lên đường vì nhiệm vụ cao cả .
    9 năm - không phải là quãng thời gian ngắn , những gì chitrung đóng góp cho 85 bọn tớ sẽ không bao giờ wen , và mong rằng sang bên đó bạn vẫn dành chút thời gian vào box chơi nhen .
    Mong rằng hôm đó chúng ta sẽ không cao su nhe . Sau màn hỏi thăm trò chuyện chúng ta sẽ lên đường trượt patin =&gt; tại đây ai có thù oán với ai cứ việc xả cho thoải mái nhen .
    Sau khi đã hả hê , chúng ta lại bắt đầu lên đường ra bãi tre cắm trại ăn uống tại đó đập phá . Để đảm bảo an toàn đề nghị các bác không được đem theo vợ con đi , nếu ai đem theo àm xảy ra chuyện gì đáng tiếc tớ hông chịu trách nhiệm đâu .
    Thế nhé , không được cao su đâu đấy .

Chia sẻ trang này