1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9h sáng 04-10 tại dimah ams => Chia tay với tranchitrung!< chi tiết cuối trang11>

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0

    Bỏ một buổi chính trị có sao đâu
    ĐI chơi là chính

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  2. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Ông thì chỉ có thế là giỏi thôi.
    Mai tớ không đi được, gửi lời chào tạm biệt đến Chi Trung, chúc Trung lên đường may mắn, gặp nhiều điều thành công.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, hôm trước đi thế nào, có ai tường thuật lại đi chứ(nhất là vụ tên Aki nói xấu Ser để tui còn đập chết hắn ăn thịt)
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  4. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Nó cũng nói xấu em anh ser ạ.....
    À, hình như ko gọi là nói xấu. Đấy gọi là "các bạn ý tốt với ấy nên các bạn ý mới trêu đùa thế " (trích nguyên văn của 1 ng` tôi đã chat)
    Nhưng thật ra các bạn có biết, là bạn tốt, ko, ít nhất là bạn, thì cũng sẽ chẳng bạn h làm thế với những ng` chưa biết tới tên Từ Minh Hiệu này....đáng buồn.....
    Don''t tell others that u''r my friend...it''s so shame...

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu quái gì cả, có ai giải thích rõ hơn được không?
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  6. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tớ ko đi được nên ko biết mọi người đã "tiễn" Chi Trung như thế nào.Thôi thì tớ chào Trung trên này vậy.Chúc bạn lên đường thượng lộ bình an,học hành chăm chỉ sớm được công thành danh toại.Híc,85 cứ đi hết thế này thì chẳng mấy chốc vắng như chùa bà Đanh thui.Chả biết giờ này One thế nào rùi?
    tomorrow is a new day...
  7. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    đi chơi đã cao su, tường thuật cũng cao su, sợ cái box này thiệt!
    ----------------------------- 010
  8. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Ai nói xấu ai?
    Thôi để tớ tườn thuật ngắn gọn vậy :
    9h30'' : trangcva và cunbong đến chờ mọi người ở dilmah ams,ko có dáng 1 bóng hồng nào.
    9h45'' : hương anh đến,cùng trang và thu chờ mọi người...
    tiếp theo : chitrung đến mấy h ý nhở?Chẳng nhớ lắm,chờ tiếp....
    Tiếp theo : hội trưởng và girl đến....
    11h35'' : chitrung đi chơi... Mọi người chờ chitrung đi chơi về.
    12h10'' : chitrung về
    12h35 : cả lũ đi ăn.
    15h(đại khái thế) : cả lũ + aki đi uống nước...
    Sau đấy 1 khoảng thời gian,mọi người đi về,ai đi đường nấy
    Xong,tớ đã tường thuật đầy đủ
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  9. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể lại có vẻ nhân vật chính của chũng ta không "mặn mà" lắm với buổi họp này nhỉ
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  10. fall_in_love

    fall_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , đã nói bí mật rùi cơ mà , nghĩa là không được lộ ra vậy mà ... Thôi thế này để tớ nói cho mọi người nhen . Tớ là một thành viên mới , lần đầu tiên tớ đi ofline, tớ rất vui đó.Tớ xin nói luôn hôm đó không ai nói xấu ai đâu , các bạn đó còn ca ngợi nhìu nhìu nữa chứ , chỉ có điều có 3 người bị tống tiền thôi , hix , tội nghiệp các bạn đó thật Như vậy là không được , phải cảnh cáo người tống tiền mới được các bác à.

Chia sẻ trang này