1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9h sáng 04-10 tại dimah ams => Chia tay với tranchitrung!< chi tiết cuối trang11>

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    thế cuối cùng là bao h ra fáp trường đây? (chúc bác đi trưóc vui vẻ ĐLH nhé)
    to BS: tù trưởng câu bài nhé


    A rose by another name would smell as sweet
  2. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Hic hic chúc bạn ĐLH đi đâu cũng nhớ đến box mình nhé.Hi hi bà HT được cái quyết định ko cần hỏi ý kiến người quan trọng nhất hay nhờ
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    14h ngày 07-09-2003 chúng ta sẽ tập trung tại dimah ams &lt; đối diện bobo cha cha &gt; để chia tay với dinhlanhuong -một thành viên tích cực năng nổ , một cô gái dịu dàng xinh xắn.Cô xắp phải xa chúng ta một thời gian . Hix , nhớ quá dlh à .
    KHÔNG CAO SU NHEN BÀ CON .
  4. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0

    Hehe, cái vế đầu còn tạm chấp nhận được, chứ cái vế sau thì, chẹp chẹp, nó mà dịu dàng thì em chắc là đức mẹ Maria =&gt;
    To còi +kaka: chưa đi đã nói trả thù rồi =&gt; dại dột quá=&gt; nhỡ bạn Hương bạn ý đổi ý thì làm thế nào hả giời
    Failure is the mother of success !
  5. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    nhìn tình cảnh của ĐLH bi h,Mel cứ thấy thế nào ý,thôi,có gì tấm lòng là chính,khi nào MEl mời cả Box ra lăng Bác chụp 1 cái ảnh,xong rồi ai về nàh nấy,hôm sau Mel sẽ gửi ảnh đến tận nhà cho,chứ đi ăn uống mãi rồi,với cả ăn uống gì đi nữa nó cũng kô ở trong ng` lâu đc,hơn nữa,có ảnh,các bác còn xem lại đc,chứ đi ăn,xong rồi...............thử hỏi có ai xem lại đc kô?

    A rose by another name would smell as sweet
  6. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này .... chia tay chị Hương à??????
    sao ko thấy chị online nhỉ
    Box mình nhiều người đi quá , buồn ghê cơ
    Let me tell you about
    the BIRDS and...
    the BEES and....
    [black]the MOON up above .... called LOVE
  7. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Chào DLH, chúc đi may mắn nhé! Chúc sang đấy học giỏi và mạnh khoẻ!
    Tuy mới gặp nhau một lần và cũng chưa biết về nhau nhiều lắm nhưng cùng là dân ams, mà dù gì ấy cũng có biết đến anh Trí choé lớp tớ:) &gt;&gt;
    nói thế thôi,đi bình an nhé!
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  8. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chú ý : Do có việc bận đột xuất vào chủ nhât 07-09,nên bạn DLH đã chuyển bữa party nho nhỏ () sang ngay mai 06-09.
    Thời gian : 9h sáng ngày thứ bảy 06-09-2003
    Địa điểm : Dilmah ams.
    Mong bà con chú ý ! Chúc tối thứ 6 vui vẻ

    Bác nào đọc bài này chậm có thể liên lạc số đt 0912315550 hoặc số 0912265940 để tiếp tục đi cùng box .
    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 06/09/2003
  9. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,thật xúc động trước những lời chúc thân tình,những lời chia tay mặn nồng,những lời đá đểu"thâm nho".Cảm ơn tất cả.
    Nhưng cũng thật là đau lòng vì trước khi ra đi mà tớ phải để lại ở quê nhà một món nợ khổng lồ mà 9h sáng ngày mai,dù không muốn tớ cũng phải vác lấy.Ai thương lấy cái thân tớ hả?Hu hu,thật là nhẫn tâm!!!!!!!!!!!Ai thương tớ có thể đứng ra ghé vai vác giúp hộ được không?Tớ xin kết cỏ ngậm vành,đêm ngày cầu nguyện cho người đó không gặp bất hạnh trên đường đời.Hê hê.
    Nhưng mà thôi,trên đời có ai tốt thế đâu!Có khi mai tớ chỉ mời các bạn đi uống nước lọc thôi chứ,tăng 2 tăng 3sau đó thì e là...
    Hay là bắt chước Mel ra lăng bác chụp mấy kiểu ảnh sau này ngắm lại mà ngậm ngùi?

    Đời là "hội chợ phù hoa"

    VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG
  10. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Mình bi giờ mới biết mình quí bạn ĐLH đến mức nào. Vì tội nghiệp cho bạn nên mai tớ chẳng đi đâu, ở nhà cầu nguyện cho bạn đc rồi. Chúc bạn lên đg may mắn nhé.

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!

Chia sẻ trang này