1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9h sáng 04-10 tại dimah ams => Chia tay với tranchitrung!< chi tiết cuối trang11>

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Oh, vừa tình cờ bắt gặp hội 85 tại Dima Ams, nhìn thấy mấy tên ngố ngố cứ ngờ ngợ ko bít là ai, hoá ra là độ ngũ jemi, anhcva, trangcva (tên kaka thì trốn đâu ko biết). Nhân vật chính thì chưa thấy đâu cả, nhưng đã may mắn được chiêm ngưỡng tác phẩm tuyệt vời của anhcva [:))]
    ----------------------------- 010
  2. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 là ngày 6-9 chứ. bác viết thế thì ai mà biết đi vào ngày nào.
    [blue]
    chúng ta làm quen nhé
  3. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    hix, 11h sáng tui mới dậy thì đi kiểu gì đây...
    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [​
    http://traingheo.org/diendan​
    Được lehaduy85 sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 06/09/2003
  4. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hic, anh ơi, cái tác phẩm có một ko hai của em nó đã?? t?a?n?? n?á..t rồi, ko biết nó vỡ làm mấy mảnh nữa, còn gì đau đớn hơn.
    À, em nói nhỏ với anh thôi nhé, kaka lúc sáng nay trông buồn lắm, tội ghê cơ, chắc lúc đấy đang đi giải quyết nỗi buồn anh ạ
    Failure is the mother of success !
  5. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Ực... đến chìu.. em lên.. mới đọc được cái này... thế thì chơi nhau rùi còn gì...:((

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  6. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Hiii ai nỡ nòng nào bắn bùm một phát tan nhát cái tác phẩm của em thế, khổ thân em thật! họ ko bít em đã phải tốn bít bao nhiêu mồ hôi công sức vào cái tác phẩm đó! anh thấy nó đẹp lắm mà! đáng ra phải nâng niu chứ!
    còn kaka à, anh nghe rõ rồi em à! anh hứa là sẽ ko nói cho ai biết đâu
    ----------------------------- 010
  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Sao không gọi điện , 85 đi xuyên ngày mừ em . Không có em mấy anh 85 hỏi nhìu nhìu lắm , đang định chuồn hết sang 87-89 đó .
  8. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Khó chịu nhờ, thế thì đưa điện thoại của em đây để lần sau đi anh gọi! ( đây là để giúp các thành viên mới làm wen với box dễ hơn, ko có ý gì khác )

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
  9. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ăn ngủ như pig,sáng 7h dậy đi ăn,sau đó về nhà ngủ,dặn fụ huynh là ai gọi điện thì bảo là kô có nhà===&gt; ai chơi em đc

    A rose by another name would smell as sweet
  10. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    tiếc quá tớ chẳng đi đâu được ----&gt; ốm liệt giường 3 ngày ! hôm nay mới khỏi lên mạng thì đã quá muộn !
    đành rằng cách trở đò giang
    không đường là chẳng đường sang đã đành,
    đằng này cách một ... dãy phố ..
    có xa xôi mấy mà tình xa xôi.

Chia sẻ trang này