1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9h sáng chủ nhật ngày 17/ 10 : 83HN vs MU

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Thua thì thua thôi, đừng buồn!!!
  2. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Thua 0-2, sao ko thấy anh em nói gì nhỉ, cũng không ai phân tích trận đấu cho mọi người cùng biết, Thua xong 1 trận đã có phải là thua tất cả đâu?
    Mark rất buồn vì điều này, chủ nhật Mark bận đột xuất nên đã không thể có mặt trên sân! nhưng nếu có mặt, Mark cũng không thể đá được (có lý do rồi) .
    Nhưng thắng thua thì có gì ghê gớm đâu mà chẳng thấy ai lên tiếng cả
  3. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Thắng thua đâu phải là vấn đề lớn cái chính là ta chơi hết mình .Biết thua trận tất nhiên là buồn rồi nhưng các anh cũng đừng nên mất khí thế chứ,vẫn còn 2 trận nữa cơ mà.Đúng là chán thật chị em đi về mỗi người một phía mất cả một ngày vui.
  4. draculacasper83hn

    draculacasper83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hi` ! Dù sao thì cũng không vui lắm khi mà đội mình ủng hộ lại thua trận , nhưng mà mình thấy có làm sao đâu nhỉ , chúng ta đã xác định là thua từ đầu rùi thì có thua đến 10-0 cũng thế cả mà thôi , còn chuyện không đi chơi nữa thì thôi cũng chẳng ai muốn đi nữa nhất là khi các chàng đã mất hết khí thế như thế rùi cho nên ko trách được mấy bạn tổ chức nhỉ , dù sao chúng ta cũng còn 2 trận phía trước , dù sao cũng là cơ hội để chúng ta thể hiện mình , dù thua nhưng chơi đẹp em vẫn thích hơn là thắng nhưng mà phải dùng đến nhiều trò tiểu xảo như đội bạn hôm trước .
    Try a gain !!!!!!!!!!!!! you always in my heart
  5. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  6. CARCASS712

    CARCASS712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang muốn rủ 83 đá với lớp tớ thì nhận được tin thua trận này, cũng hơi chán nhỉ
    Cái đội mà các cậu thua, đội đấy đá với lớp tớ phải 3,4 trận rồi, bọn chúng học trường Mở năm thứ 3, nhưng trâu ra phết...
    khi nào làm trận giao hữu nhỉ ???
  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hùi trước, cái hùi mà đội mình đá đâu thua đấy í, hình như cảm giác ăn thua ko nhìu, hình như lúc đấy anh em mình đá để cả nhà cùng vui, và rõ ràng lúc đấy tâm lý rất thoải mái ... thua nhưng vẫn Karaoke, thua nhưng vẫn cà fê, thua nhưng vẫn bơi thuyền, thua ... vẫn cười ...
    Vẫn bít là thi đấu thì ai mà chẳng muốn thắng, nhưng chẳng lẽ anh em tham gia chỉ để thắng ... đừng để chị em thất vọng nữa ...
  8. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Thua là thua , thắng là thắng , trước đây mọi người có quan trọng việc thắng thua đâu nhỉ . Hay là suy nghĩ nó lớn dần lên nên phải ăn thua đủ . Tớ ghét kiểu đấy . 0 việc gì phải nghĩ 83 lúc nào cũng thua , chỉ là 1 trò chơi thôi , ai thắng thua cũng được , tớ thích 83 của lần tớ đi xem giải bóng ttvn lần thứ 3 hay sao ý nhỉ , đá xong lại có khoản măm kem
  9. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Hỏng hết kế hoạch rồi nhỉ, thôi thì chị em, và bà con đừng ấm ức nữa vì mấy vụ lãng xẹt hôm 10-10 vừa rồi, tối hôm đó chả đi xem bắn pháo hoa vui bỏ xừ còn gì nữa.
    Thôi thì chủ nhật này, mọi người lại hãy động viên nhau, hãy vựng dậy tinh thần cho 83hn, hãy lại không nhớ gì đến 10-10 cả, để tiếp tục cổ vũ, động viên cho 83hn chiến đấu sung sức nhất, "Thắng không kiêu, bại không nản" thế mới là 83hn chứ, đúng không nào???
    Anh em trong đội cũng thấy rồi đấy, chị em cổ vũ nhiệt tình, và không hết lòng quan tâm để ý đến mọi người, có lời trách móc, có lời ấm ức, nhưng tựu chung lại thì rõ ràng các bạn gái có quan tâm thì mới nói vậy, mới lên tiếng, còn không thì đã mặc kệ chúng ta, rõ không nào???
    Thôi đến chủ nhật này 9h sáng chúng ta sẽ gặp những chàng đẹp trai của MuFc, anh em phải rạng rỡ và hiên ngang ra sân, kẻo các chị em thấy cầu thủ MUFC đẹp trai quá, quay sang cổ vũ thì chít, hì hì.
    Chân thành Mark mong mọi người nhiệt huyết, vì tình bạn đẹp, vì 83hn, chúng ta lại thế..thế.......mọi người phải đi đông hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, cổ vũ có tổ chức hơn nữa nhé.
    Chờ đấy
  10. draculacasper83hn

    draculacasper83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Markting nói hay quá , cứ y như tinh thần của mark mà chúng ta sẽ cố gắng hơn trong hai trận tới , ko ai trách cứ gì khi chúng ta thua hay thắng cả nên anh em cũng đừng quá coi trọng vấn đề thắng thua , trong con mắt mọi người anh em đã cố gắng hết sức mình là được .
    Try a gain !!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này