1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9H SÁNG CN HÀNG TUẦN TẠI THÁNH ĐỊA QUẢNG AN : Tuần này gặp FCBĐ

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi moondy_eye, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shingo_6

    shingo_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, nhậu nhẹt à, thực ra thì cũng không hẳn là bọn anh tổ chức nhậu nhẹt gì đâu, nói ra lại ngại toàn đi ăn là chính chứ nhậu là mấy hả em, nên có mời em đi thì xấu hổ lắm(Inter HN tâm hồn ăn thôi không uống rộng thênh thang)
    Nhưng e đã nói thế rồi thì đành cất cái "giây" thần kinh xấu hổ đi 1 hôm vậy, vào thứ 3 tuần tới bọn anh có tổ chức Sinh Nhật cho 1 số thành viên, nếu em có rỗi thì mời e đi ăn thích thêm thì nhậu cùng bọn anh cho vui.
    To em Trang: hỏi em mới ý nghĩa chứ hỏi Tú thì anh hỏi làm gì. Hỏi nó ví dụ sau này anh với em có chuyện gì thì....nó lại kể công thế nên anh mới không hỏi nó chứ.
    Được shingo_6 sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 07/02/2006
  2. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Tối mai. 6h30 bóng lăn trên Sân 3 Phúc Xá ..
    @Luận : Anh ko làm được chính trị rồi.
  3. shingo_6

    shingo_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại ko làm được chính trị hả em, em dựa vào đâu mà nói thế, anh tò mò rồi đấy.
  4. park_ji_sung

    park_ji_sung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi anh em trong đội nhé có thể tối nay em ko thi đấu được do bị chấn thương hôm chủ nhật vừa rồi mong anh em thông cảm nhé.Có gì tối em lên sân cổ vũ cho anh em vậy
  5. shingo_6

    shingo_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Một chiến thắng đẹp cho InterHN trong 1 buổi tối đẹp, tỉ số 7-3 cho interHN đã phản ánh đúng cục diện trận đấu, tuy nhiên trong cái đẹp của InterHn của 1 buổi tối đẹp vẫn có 1 số điều làm cái đẹp ấy chưa chọn vẹn, ở đây tôi muốn nói là Trịnh (ngu), rất hoan nghênh và cảm ơn nó vì tuy có việc bận nhưng nó vẫn lên tham gia cùng anh em, và nhờ có nó mà mới có đủ số người để anh em vào trận,cũng phải nhắc thêm là nhờ có nó mà cú sút của Tiến lùn đáng nhẽ ra ngoài lại vô tình (tao nghĩ là vô tình thôi) trúng vào chân nó vào lưới mở tỉ số cho InterHN. Nhưng nó đã mất công lên cùng anh em rồi thì ở mịa lại luôn đê thế mà nó không ở về giữa chừng khi InterHn đang hoà 1 - 1để lại kết quả là 2 thằng kiệt sức nhưng không có ai thay, vẫn phải đá may mà vẫn thắng. Trịnh chỉ là 1 lỗi nhỏ có thể nói là không đáng nói ở đây, nhưng vẫn phải nói để anh em khác lần sau rút kinh nghiệm, cái đáng nói ở đây là ... 1 nhân vật gắn bó với Inter rất lâu rồi, và cũng có thể nói thêm anh là 1 trụ cột của InterHN, nhân vật này đã làm cho buổi tối đẹp của InterHn không được trọn vẹn có thể nói là suýt nữa thì InterHn đã không có buổi tối đẹp này. Trận đấu này đã được báo trước cho các thành viên ít nhất là 1 ngày, ở Inter tao nghĩ 1 ngày có thể là đủ để các thành viên đưa ra quyết định là có đi được hay không, 1 ngày ấy vẫn đủ để cho Tú trọc và Việt rách báo không thể đi cùng anh em được vì phải làm nghĩa vụ với lớp, 1 ngày ấy vẫn đủ để anh Hiếu thông báo là không đi được vì đi làm về muộn, thế mà 1 ngày ấy nó (*** dấu tên nó nữa) Hoàng béo lại không thong báo gì cho anh em trong đội cả, đinh ninh là nó sẽ lên sân và khi tao lên sân thì thấy nó trên sân thật, nó đã lên sân và ... đang chạy hì hục trong đội hình của Báo Bóng Đá đá ở sân 10 - 10, lúc ấy còn khoảng 30 phút nữa là bóng lăn, tao và Đức béo đã phải dừng xe đứng ngoài đường gọi với vào nhắc nó là trận mình sắp đá và nó đã OK, thế nhưng đùng 1 cái đến khi bóng chuẩn bị lăn thì lúc này Inter HN mới chỉ có 6 người (trong đấy Vũ, 1 thành viên mới với cái chân đau từ trận trước vẫn phải xỏ giầy) thì Hoàng béo xuất hiện với bộ trang phục gọn gàng, tao đang không hiểu vì sao mà nó lại ăn mặc thế thì nó xuống xe và đi lại phía anh e với 1 cái chân cà nhắc (đúng như dự đoán)đến nơi nó nói 1 câu, à không 2 câu : 1 là: tao mới bị chém (*** biết đúng hay sai) 2 là : chúc anh em đá tốt (đại loại là như thế) và nó biến mất. Rất may là phút cuối đã có Đạt mỹ đình và Vinh lông đến và anh em đủ người để vào sân.
    Mày hãy đọc và suy nghĩ nhé Hoàng, nếu mày ở địa vị bọn tao thì mày sẽ làm gì khi mà cuối trận trong đội InterHN có đến 2 người có thể nói là không còn sức nữa để mà chạy vẫn phải thi đấu. Và đây cũng là điều mà tôi muốn tất cả các thành viên Inter khi tham gia đội thì nên có trách nhiệm 1 tí, ko ai cấm mọi người hoạt động ở 2 hay 3 đội bóng cả, nhưng đã tham gia ở đội bóng nào thì nên có trách nhiệm ở đội bóng ấy 1 tí cho các anh em khác đỡ khổ, toàn là anh em chơi với nhau, chẳng ai muốn lôi nhau ra nói làm gì đúng không hả cái thằng Phệ, nhưng mày như thế là *** được, để tao nói với mày 1 điều này nhá, nếu như chân mày có bị đau thật thì mày ở lại cổ vũ cho bọn tao có phải bài này không được viết lên không, ngu thì chết.
    Còn 1 chuyện nữa, Hoàng béo đang trong giai đoạn bị phạt, nhưng nó vẫn chưa thực hiện đựoc cái gì cả, ngay cả đến chuyện Tú trọc đã mở đường cho nó ko bị phạt là có mẹt ở trận tối nay thì mọi chuyện ko có gì sảy ra nhưng nó cũng chưa làm được thế nên tao nghĩ là 1 trận nhậu do Hoàng béo chủ chi cứ thế mà tiến hành thôi. Cho Hoàng béo chọn ngày đi và thông báo cho anh em biết ý kiến của mày.
    Sau bài này mày có ý kiến gì thì post bài lên đây cãi nhau với tao (bộ trưởng bộ tư pháp của InterHn kiêm luôn là bộ trưởng bộ ngoại giao đấy, oai phết khàkhà) Chấm hết, phù mệt phết, có viết thế này mới thương mấy thằng nhà báo.híc cười phát, từ nãy tới giờ không cười phát nào khó chịu quá.
  6. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Cho Luận còi là bộ trưởng bộ tư pháp kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao kiêm trưởng ban khen thưởng và kỷ luật của InterHN.
    Vinh lông là bộ trưởng bộ Lâm Nghiệp vì rừng rậm trồng trọt khá tốt. =))
    Tú trọc là bộ trưởng bộ tài chính.
    Đức béo là chủ tịch ủy ban sức khoẻ, giới tính .
    Vũ là bộ trưởng bộ văn hoá thông tin.
    Trịnh là bộ trưởng bộ giáo dục (rất hợp "ní")
    Hoàng béo là chủ tịch uỷ ban sân khấu điện ảnh. Trông nó đi cà nhắc giống vãi.
  7. traihn_kick10

    traihn_kick10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài viết của Luận còi mà tôi thấy buồn quá, buồn thật đấy.Đúng như Luận còi nói mặc dù tôi không phải là một trong những người đầu tiên của đội nhưng đội bóng đối với tôi cũng như tôi với đội bóng đã có những kỷ niệm không bao h quên.Tôi đã là một phần của đội bóng và đội bóng cũng đã là một phần của tôi.Đúng là khi Luận còi và Đức béo đi qua sân 10-10 tôi đang đá cho đội báo bóng đá và tôi cũng đã nói OK với Luận còi.Đúng là sau đó tôi đã lên sân với cái chân tập tễnh mà Luận còi bảo là " không biết có đúng không ".Tôi có nhớ lại hôm đi ăn tất niên Huy roso có nói một câu này mà tôi cảm thấy thật vui, thật hạnh phúc, nó là suy nghĩ là TC của tôi dành cho đội .Huy roso nói thế này "....điều quan trọng là anh em sống với nhau vui vẻ và có những giây phút như thế này, sống hết minhlà được..." Từ khi tôi tham gia thêm bên đội FC BAO BONG DA của anh Hải đã rất nhiều lần anh em trong đội có ý kiến bảo tôi phải dứt khoát, tôi thực cảm thấy khó nghĩ quá.Tôi muốn mọi chuyện thật đơn giản thôi.Không ngờ....
    Hôm nay khi lên báo với mọi người rằng tôi bị đau chân với một vết thương đau rát đúng là sau đó tôi đã đi chơi và không ở lại cổ vũ cho mọi người.Nhưng hôm nay tôi không chủ định cố tình bị đau, tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ ra sân được thế nhưng......
    chính vì điều đó lên tôi mới không thông báo nghỉ.
    Khi Luận còi viết lên những điều này tôi biết tôi đã đánh mất đi niềm tin, niềm tin của mọi người.Đây có lẽ không phải lần đầu tôi làm cho mọi người thất vọng,nghi ngờ nhưng có lẽ lời của Luận còi " không biết có đúng không " làm tôi đau lòng quá.
    Luận à, tao không có ý trách mày đâu, nhưng tao có một cái cảm giác mà không biết nói gì để tả đưọc nữa. Như thể là tao là một thằng 2 lòng, gian dối....
    Có lẽ mày cũng không hiểu được đâu, vì chắc mày chưa bao h trải qua những chuyện như thế.Với tao, ban đầu đến với đội là vì sự quen biết giữa tao và thằng Vinh lông, sau dần sống và chơi với anh em trong đội với cái tình và niềm đam mê với trái bóng và trên hết là sự tôn trọng yêu thương đoàn kết vui vẻ với nhau tao mới thực sự cảm thấy yêu InterHN.Bây h niềm tin của mọi người đối với tao bị sứt mẻ làm tao thấy buồn quá......................
  8. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    he he mấy truyện này khó nói lắm. 2 thằng ra quán nhậu nói với nhau đi, rủ cả đội đi cùng nữa. =))
  9. shingo_6

    shingo_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chức vụ mình to thế này cơ à, khậc thương thân ta còi cõm thế mà lại phải khênh nhiều việc híc, nhưng mà cũng đã đấy chứ. hớ hớ.
    To Hoàng béo : mày đọc bài rồi thế là được rồi, suy nghĩ thế là tốt rồi, và tao cũng đã nói rồi ở Inter không ai trách móc mày hay là nói ra nói vào gì mày, nhưng tao cũng chỉ nói lại 1 lần nữa thôi, ai muốn tham gia 2, 3 đội bóng thì tuỳ, nhung mỗi đội bóng mà mình tham gia thì mình nên có trách nhiêm 1 tí, còn trường hợp cái chân cà nhắc của mày ấy mà, hôm qua tao cũng bị đau chân thật (sau buổi tối hôm qua thì bây giờ chân tao đã sưng vù)và thằng Vũ nó cũng đau chân thế nhưng nó vẫn cứ phải đá, còn mày chỉ có 20 phút mà mày có thể sảy ra bao nhiêu chuyện, từ lúc tao gặp mày thì mày vẫn đang trong trận đấu, rồi mày bị "chém" rồi mày có thể về nhà tắm rửa thay quần áo và ra nói với bọn tao, tất cả chỉ trong 20 phút. Nếu mày là tao hôm qua thì mày nghĩ gì. Còn về chuyện anh em chơi với nhau Ok tao đồng ý với mày là như thằng Huy nói, nhưng chuyện đá bóng không thể áp dụng vào chuyện chơi được, mày thử nghĩ xem nếu tối qua không đủ người hoặc là tối qua có thằng nào bị làm sao đấy, tao lấy ví dụ luôn, nếu như hôm qua mà thằng Đức lại bị giống trận gặp bọn cựu Ams thì sao, lại chịu thua khi không có đủ người để đá à, thế có được không.
  10. so6_hangcot

    so6_hangcot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    ** các chú lắm chuyện, đá đc hay ko đá đc ko là việc c hính, thằng Luận bôi ra làm * éo gì..
    Xin lỗi a e vì hôm qua éo đi đc, năm nay quá nhiều thứ fải lo nên ko tránh k hỏi xao nhãng với anh e dù ko muốn thế
    Việc mừng tuổi a e quả bóng như đã báo từ trc tết cũng chưa thực hiện đc ko fải là quên mà ko có lúc nào đi đc, CN này nếu vẫn chưa mua đc sẽ ứng tiền fạt đưa cho thằng Trọc lo chuyện quả bóng nhé,
    Thằng Lờ còi thôi đả kích chú Béo đi, chú Béo cũng ko fải thanh minh gì nhiều cả, a e hiểu là đc rồi....
    Thế thôi đi shift F4 đây, sắp chết đến nơi rồi

Chia sẻ trang này