1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9H SÁNG CN HÀNG TUẦN TẠI THÁNH ĐỊA QUẢNG AN : Tuần này gặp FCBĐ

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi moondy_eye, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    *** mấy cái *** đấy, chơi thì chơi, ngại éo gì.... đồ hơi nhiều, chú nào đến khuân hộ anh đi nhé he he
    @Mr Dj: bác Giang mà cũng đá bóng à, mà sao chưa thấy í ới gì giải TTVN 8 nhỉ????????
  2. viet_rach

    viet_rach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đội trưởng và Bộ trưởng Bộ ngoại giao họp các ban nghành để thống nhất xem có tham gia giải này hay không nhá!
    Àh, mà Shingo_6 xin nghỉ phép tháng này thế thì ai sẽ làm nhiệm vụ ngoại giao đây hả đội trưởng?
  3. bergomi_interini

    bergomi_interini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Trận hôm nay thua tệ hại, anh em kéo nhau đi ăn bún đậu mắm tôm. No, mệt về đi ngủ
  4. viet_rach

    viet_rach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Trận thua tệ hại nhất kể từ khi thành lập Inter HN!
    Ngay sau tiếng còi khai cuộc của u Bích, dường như các cầu thủ InterHN chưa có được sự tập trung cần thiết (nhất là hàng hậu vệ) nên chỉ trong vòng 7 phút, lưới của InterHN đã rung lên đến 3 lần! Choáng váng! Các cầu thủ InterHN dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số nhưng thật không ngờ, FC BM sử dụng chính vũ khí của InterHN để đánh bại đội bóng này: Phòng ngự phản công! Và trong một pha phản công, họ đã có bàn thắng thứ 4! Không một ai có mặt trên sân có thể tin những gì đang xảy ra! Đội bóng FCBM - đội mà cách đây chưa đầy một tháng đã bị InterHN dập cho tơi tả với tỉ số 6-2 - đang dẫn trước với tỉ số 4-0 khi mà 1/3 thời gian của trận đấu mới trôi qua. Mặc dù bị dẫn trước 4-0 nhưng các cầu thủ InterHN vẫn chơi rất quyết tâm, không có một biểu hiện của sự buông xuôi! Đây là điều đáng phải ghi nhận! Tuy nhiên, trong một buổi sáng kém may mắn, hàng loạt các cơ hội của InterHN trôi qua trước mũi giầy của quylun, viet_rach, P.J.Sung, huy_rosso... Thời gian cứ nặng nề trôi, và tỉ số một lần nữa lại được giãn ra sau một pha phản công của đội FCBM. 5-0! Sau bàn thua này, một số vị trí của InterHN được thay ra, Trịnh stup, Duy Etou Akira, Tu-troc được tung vào sân! Và sau hàng loạt pha tấn công không thành, các cầu thủ InterHN đã có bàn thắng đầu tiên sau pha dứt điểm cận thành của Trịnh stup! Nhưng chỉ vài phút sau, lưới của InterHN do Hùng-Golia trấn giữ một lần nữa lại tung lên sau pha đánh gót đầy ngẫu hứng của một cầu thủ FCBM! Cuối trận, InterHN có thêm một bàn thắng do hậu vệ đội bạn "tặng" sau pha căng ngang nguy hiểm của Minh-sịp!
    Trận đấu kết thúc với tỉ số 7-2 nghiêng về FCBM! Một thất bại thảm hại của các cầu thủ InterHN!
    Trận đấu nào rồi cũng qua đi! Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai! Vấn đề là sau trận thua này, InterHN chúng ta rút ra được những bài học gì cho những trận đấu tới, đó mới là điều quan trọng!
  5. golia_62

    golia_62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Các cầu thủ chạy như ngái ngủ. Trận đấu của rất nhiều cái nhất :
    - Tiền đạo lởm nhất. ( bỏ phí rất rất nhiều cơ hội)
    - Hậu vệ vớ vẩn nhất.
    - Thủ môn tệ nhất
    và chắc là trận thua nhiều bàn nhất, hichic...........
  6. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    tôi xin chia buồn với đội bóng vì trận thua hôm nay, tôi nghĩ anh em của đội bóng nên thống nhất 1 buổi để anh em ngồi họp bàn về những vấn đề cần bàn, tôi cảm giác có cài gì đó trong đội bóng mà anh em ta cần phải thống nhất lại. Và trong nội quy tôi cũng muốn thay đổi một số điều ...
  7. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Phải luyện lthêm 1 thủ môn nữa, không thể dựa vào một mình Đức béo được. Thống kê cho thấy hầu hết các trận đấu thằng béo không đi đội mình đều để thua những bàn thắng đáng tiếc và trực tiếp làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu (dù đã thử nghiệm Luận còi, Hùng péo, Vũ park)
    Hàng tiền vệ nữa, tuyến quan trọng nhất của đội bóng tưởng như là mạnh nhưng rất mỏng, mất Quylun hay Park là chuệch choạc ngay, hay thậm chí nếu có 2 cầu thủ này mà phong độ của 1 người kém đi là đội mình yếu trông thấy.
    Đội trưởng cần mạnh mẽ hơn, đặc biệt là trong các quyết định về nhân sự thi đấu và huy động tinh thần anh em.
    Các cầu thủ dù được thi đấu hay không thì cũng tuân thủ quyết định của đội trưởng, người chúng ta đã tin tưởng giao phó quyền chỉ huy (chỉ trên sân thôi - ngoài đời phệt vô tư ). Và thêm 1 điều nữa là tỏng trận đấu hạn chế thấp nhất những hành vi, cử chỉ, lời nói làm ảnh hưởng xấu đến tinh thần đồng đội).
    Trên đây là đôi điều góp ý với anh em không chỉ cho riêng trận đấu này, có điều gì sai sót xin được lượng thứ
    Quên, điều cuối cùng quan trọng nhất: đóng quỹ đủ (té thôi không ăn đòn)
  8. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Trận hôm nay được bữa cafe và bún đậu ngon vãi. =))
  9. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    đội trưởng đâu rồi, có config đc trận đấu sáng CN tới sân Quảng An ko ?? đá với đội bạn tôi ngày xưa ở sân 10 - 10 đó nhớ ko, hồi a e mình còn khoác áo kt9c2 ấy, có gì thông báo trên diễn đàn luôn nhé, tôi mời đối tác rồi chỉ chờ đội trưởng chấp nhận thôi
  10. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận
    Đá luôn CN tuần sau đi. Bọn Ams để tuần sau nữa. Đổi món tí .

Chia sẻ trang này