1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9h30 sáng CN (11/04) đá giao hữu ở sân 9 trường Y. (xem trang 5)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cml, 09/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cml

    cml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    9h30 sáng CN (11/04) đá giao hữu ở sân 9 trường Y. (xem trang 5)

    Theo thông tin chưa chính xác thì giải bóng đá truyền thống của mạng TTVN lần thứ 5 sẽ được tổ chức vào giữa tháng 4 tới.

    Anh em 80 nào còn nhiệt huyết để tham gia không?
  2. Soldier_lala

    Soldier_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Còn đôi chân và chút lửa

    Soldier
  3. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    tớ còn cái xác ve đấy ...........hehe chưa kể 1 trái tim đầy nhiệt huyết ......tạm thế đã có gì tớ xung fong vào chân nào đấy trong đội cổ vũ ........tớ bắt goal là được (theo nhận xét của các nhà chuyên môn) nhưng mà fải cái lỗi dát bóng , sút mạnh là tớ né như gà chọi ........hôm thằng cml nó bảo tập luyện cho tớ bằng cách đến nhà nó rồi nó đứng trên từng 3 ném gạch , tớ thì tập né.......vài buổi là hết dát póng .....he he nghe ghê quá......
    Đùa vui thôi anh em 80 đi đá bóng đi để tớ còn được uống rượu.
    To live is to die
  4. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần đi đá bóng đê bà con ơi
  5. 123321

    123321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Trước khi tham gia mọi người cần thống nhất quan điểm là tham gia với mục đích gì?
    Thường mọi người trả lời là:"để vui",nhưng khi thua trận(mất 50% niềm vui),thì lại cãi nhau,mất đoàn kết(mất nốt 50% còn lại).
    Đội 80F chưa phải là một đội bóng mạnh,nhưng ko vì thế mà chúng ta ko dám tham gia vào nhưng sân chơi lớn,80F có thể thua trắng cả 4 trận vòng loại nhưng phải cho đối thủ cảm thấy khó khăn khi muốn vượt qua chúng ta.
    Đã là thi đấu ai cũng muốn mình là người chiến thắng nhưng vì nhiều lí do mà vẫn thất bại,nhưng nếu đoàn kết và hết mình thì ko có lí do gì để ân hận cả.
    Nếu các bạn thực sự còn nhiệt tình với 80F,với bóng đá thì còn đợi gi` nữa màko tập hợp nhau lại?
    80F CÓ PHẢI LÀ *** ĐÂU!

    Trần ngọc lamlam
  6. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Muốn đi đá bóng mà cứ mưa thế này thì mua bóng về nhà tập thôi các bác ạ.
  7. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi vì đã nhảy vào đây.....thấy bên bác mời giao lưu vào hôm CN này,các bác có thể cho bên em biết giò giấc cụ thể đc ko ạ??
    [marquee] [​IMG] [/marquee]
  8. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    hơ các bác ơi đá bong sđi em đi cổ vũ cho ah..ngày xưa lớp em chúng nó cũng băt em tham gia vao đội bóng đá nữ.. hồi đó đá với 1 cái lớp cùng khoá hikhik chúng nó khoẻ kinh người.. mấy đứa con trai lơp em chúng nó bắt em làm hậu vệ. nhưng mà em cứ nhìn thấy con bé tiền đạo của lớp kia nó to đùng mà khoẻ ơi la khoẻ em sợ quá bảo nó là: ấy mà có đá thấy tớ thì tránh tớ ra nhé đừng có đá vào người tớ nhé ko có gì tớ tránh ra cho ấy đá vậy... hờ hờ về sau bọn con trai thấy em thế nên chúng nó chuyển em lên làm tiền đạo.. ac ac đúng là mèo mù vớ cá rán.. 1 lần vô tình con bé bạn em nó đá phạt em nhắm mắt nhắm mũi thò cái chân ra.. nói thật lúc đó em cũng chả hiểu cái con bé kia nó đá bong đi đâu.. chỉ thấy lúc sau hô to vào rồi em mới mở mắt ra thây bạn bè bắt tay minh rối rít....hhihihihih hoá ra do mính sút vào mới kinh chứ..hờ hờ sướng thật.. giò vẫn còn sương âm ỉ vì thấy mình cũng giỏi đấy là mới nhắm mắt chứ mà mở mắt thì có khi sút vào ầm ầm ấy chứ nhỉ
  9. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
  10. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chúc đội bóng 80F thành công hơn những lần trước. Dẫu sao thể thao cũng là để tăng cường thể lực và đoàn kết tập thể thôi. Lấy tiêu chí đấy làm mục tiêu duy trì và phát triển đội bóng nhé.
    Good luck to 80F football team.

    I'm waiting for your love ...

Chia sẻ trang này