1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

{ ^_^ }- 4 me only -{ ^_^ }-

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi KonVit, 23/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị...............
    Kon bé nó chui vô đây roài. Lần này mà còn bị nhận ra thì..............nó đi chết lun. Hiz.............

    Bùn quá. Chán quá.
    Đang nghĩ j` thế ko biết?
    Mệt mỏi
    Bình mực thật. Mẹ đi họp PH về. Đến chán. Biết roài. Biết là kết quả dở hơi roài. Nhưng mà mình ko muốn học. Ghét học. Sao lại fải học chứ? Những môn đấy, có áp dụng j` cho cuộc sống hiện tại ko? Vô lí thật. Ghét quá.

    Thấy hơi tội lỗi với mẹ. Nhưng chỉ thế thoai. Vẫn ổn mà.

    Bố. Như hâm í. Sao mình ghét cái kiểu giọng đấy thế nhờ? Bực mình thật. Ức chế. Cứ làm như là to tát lắm í. Hãm thế?
    Sáng nay. Ko tìm thấy chìa khoá xe đâu. Biết ngay mà. Biết ngay là giấu đi. Ức thế ko biết? Sao fải làm cái trò đấy nhỉ? Cứ làm như cái xe máy là to lắm í. Cũng chỉ là phương tiện đi lại?
    Sao nhà có điều kiện mà cứ thích bắt người ta đi xe bus, xe đạp? Cứ làm như đi xe máy là ghê gớm lắm í. Ghét cái cách suy nghĩ. Hãm.
    Kêu, có xe vào là suốt ngày đi chơi. Nhầm nhá. Ko có xe của mình thì có xe của bạn.. Có xe hay ko thì vẫn đi chơi thoai. Chẳng ảnh hưởng. Cứ làm như báu lắm.
    Giấu chìa khoá xe của mình đi mới tức chứ. Sáng ngày ra.
    Sao lại làm cái trò trẻ con thế nhỉ? Ức quá. Nghĩ mình là ai? Ghét thế?........................

    Khùng. Cứ thích để người khác phải cáu...................

    Chiều nay. Đi học Anh. Hiz..............tiêu hết tiền học roài. Làm sao h? Ai cho tiền đóng học? 160k đấy. Bình thường thì con số đấy nó nhỏ bé thế? Sao bây h thì.................. Cuối tháng roài. Ko đóng. Chắc chết.................

    Đang định chiều nay. Nghỉ học. Trốn vậy. Tính sau.........

    Đến lớp. Ko vui. Bứt rứt. Chuyện :
    - Chìa khoá xe
    - Hết tiền đóng học
    - Đi học chán. Time thừa. Ngồi chơi. Thà ở nhà còn lành hơn.
    - Sổ lưu bút. Tự nhiên thấy tủi thân. Chơi với nhau. Yêu mến nhau thế ko biết? Thế mà...........mình cứ là người cuối cùng cầm sổ lưu bút. Thấy tự ái chứ. Nhất là những đứa bt thì cứ xoen xoét với mình. Quý mình này nọ. Bây h thì..........hoá ra là...........thất vọng. Dỗi. Có trẻ con ko?


    Ko thấy tội lỗi với nó nữa. Chấp nhận. Hi sinh. Bỏ qua. Ko nuôí tiếc.

Chia sẻ trang này