1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

-{^_^}- 4 me only-{^_^}-

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gaycucgay, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con bây h láo và vô ơn quá mức
  2. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    thôi rồi. mới nhớ quên chưa đóng tiền học
  3. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thề. Mình thề là ko hiểu chuyện j` vừa xảy ra luôn. Sao ko post bài được. Hiz.........ức chế 1 cách kinh khủng. Sao đời bạc bẽo thế nhờ? Đã đang ức chế thì chớ................

    Mất công toi hì hục type từ nãy đến h. TS. Hãm thế ko biết? Huhuhu..........

    Chả nhớ mình xả cái j` từ nãy đến h. Hiz...............

    Đang bình mực đây. Hôm qua. Mẹ đi họp PH về. Biết roài. Biết là kết quả tồi tệ roài. Nhưng chỉ cần thế thoai. Mình ghét học. Sao lại fải học nhờ? Học để làm cái j`? Những môn học ở trường có giúp ích j` cho cuộc sống hiện tại ko? Cứ bắt con người ta học thuộc những bài dài đến mấy cây số. Bố cô cũng chả học được. Hiz...........những bài toán, lằng nhằng. Giúp ích cho mai sau chắc? Bất mãn quá..............

    Thấy hơi tội lỗi với mẹ. Nhưng cũng chả sao. Kêt quả ko cao chứ chẳng đến nỗi tệ hại. Vẫn hs tiên tiến. Vẫn hk Tốt. Vẫn đủ đk đi thi.........................

    Bố. Ghét bố thế ko biết? Ghét cái thái độ. Bực mình.
    Sáng nay ko tìm thấy chìa khoá xe đâu. Biết ngay mà. Biết ngay mà giấu của mình đi mà. TS. Hãm thế ko biết? Chả hiểu giấu làm cái j`? Báu lắm đấy. Cứ làm như cái xe là to lắm đấy. Khìn. Ghét cái thái độ.
    Sao nhà có đk. Cứ bắt người ta fải đi xe bus, xe đạp? Cứ làm như cái xe máy là to lớn lắm. Hãm.
    Kêu có xe toàn đi chơi. Thì cái xe cũng chỉ là phương tiện đi lại. Là cái j` mà ghê gớm? Có xe hay ko cũng vẫn đi chơi. Ko có xe này thì có xe khác. Hãm. Bực mình thế. Báu lắm đấy. Giấu chìa khoá xe đi mới ghét chứ. Chả hiểu lấy cái suy nghĩ đấy ở đâu ra. Hâm. Ghét quá cơ. Chả hiểu làm thế để làm cái j`. Bực mình..................

    Ghét cái thái độ..................Cáu quá.
    Sao cứ làm người khác fải cáu thế nhờ?
    Suốt ngày lải nhải chuyện học hành. Mệt. Nói nhiều. Ghét.

    Chiều nay đi học Anh. Tiêu mất 160k tiền học roài. Hiz............lấy đâu ra tiền đóng học bây h? Hiz...........160k đấy. Bt thì nó nhỏ bé lắm. Bây h thì................ Cuối tháng roài. Ko đóng chắc chết. Chắc chiều nay fải nghỉ học...........

    Đi học. Bứt rứt. Chuyện:
    - Ko tìm thấy chìa khoá xe
    - Tiền học.

    Chán quá cơ.......................
  4. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con bây giờ hay thật!
  5. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua. Đọc thấy mấy dòng đấy. Nó thấy có cái j` tê tê, chạy dọc sống lưng nó. Thoáng hẫng. Nhưng chả sao. Vì đơn giản người khác ko hiểu nó. Vì đơn giản nó ko như thế. Chả sao. Đã bảo roài mà. Luôn sống cho mình. Vì mình. Bạn bè mình hiểu mình. Cần j` biết người khác nghĩ như thế nào. Nó ko sai. Nó hiểu nó. Vì đơn giản đấy là những suy nghĩ đúng của nó. Đây là NK của nó. Nó chẳng fải che giấu cái j` hết. Nó muốn thế. Có ai chắc rằng người ta chưa bao h tức giận như thế? Có ai chắc là hồi " trẻ con" người ta chưa bao h như thế? Chậc............Kệ............
    Tiếp tục.................
    Hí hí.............chiêù hôm qua. Ngủ. Hị hị.........đã bảo là học bài roài mà.............. Ghét thật đấy. Ngủ mơ. Tự nhiên nghĩ đến con Hằng ruồi. Hí hí.........mơ thấy alô vay tiền nó đóng học. Nó đồng í......~~> Mình bật dậy. Vớ lấy đt.
    - Alô, mày à? Còn tiền ko? Cho tao vay
    - Bao nhiêu?
    -150k thoai
    -Ưh. Có.
    - Ok, chiều tao qua lấy
    Hí hí..............thế là yên tâm chiều đi học roài nhá.........
    Chiều qua mẹ có khách. Hiz........ Hình như là họ hàng lâu lắm roài ko gặp. Nghe mọi người ôn nghèo kể khổ vui thật. Hị hị.......
    Mẹ hứng chí lên biếu bác í 2 triệu. Hiz.........nghe mà giật mình. Mẹ manh mồm nhỉ? 2tr đấy cho mình thì..............
    Thấy tiêng tiếc. Chậc. Ko sao. Mẹ bảo sống fải biết nghĩ đến người khác. Lúc người khác gặp khó khăn. Mình giúp. Mẹ bảo bây h mình giúp người này, lúc khác sẽ có người giúp mình. Ưh.......nghĩ cũng đúng. Thui...........kệ...........2tr với mình quý thật đấy. Nhưng lại tiêu linh tinh. Hiz.........hết tiếc roài. Nhưng vẫn thắc mắc. Mẹ giàu nhờ?
    Đi học. Có tiền đóng học có khác. Thấy thích đi học vật. Hị hị....may mà mình quách tỉnh đóng học sớm. Ko bác í lại nhắc. Hiz...........học hành rất ư là chăm chỉ nhá. Ngồi làm bài. Ứ nói chuyện. Thấy làm đúng nhiều hơn..............
    Tối. Đi ăn. No vật í ạ...........Thế mà vưỡn fải về nhà ăn cơm.
    Có mỗi bố với con P ở nhà.
    Vẫn tức. Bố hỏi. Trả lời qua loa. Chẳng thèm nói chuyện. Cáu thế? Để xem..............Ghét. Thi xem ai dai hơn nào? Ko nói là cầm chìa khoá xe mình. Mình cũng ko hỏi. Giữ được bao lâu?
    Mẹ..................Yêu mẹ thế ko biết?
    Đi học. Ghét ngày hôm nay vật. Toàn những tiết chán đời. Đến lớp thì toàn ngồi chơi. Chẳng thích. Thà học còn hơn. Chứ chơi cái kiểu nhố nhăng nhặng xị trong lớp. Hiz.............4t.........như 1 thế kỉ. Nhất là tiết Hoá.............Hè hè...........lên bảng. Làm bài hơi bị siêu nhá............Vui hơn 1 tí. Có hứng học hơn 1 tí tị tì ti.....^^
    Ha ha ha ha..........năn nỉ ỉ ôi xin thằng Trung 2k ăn kem. Ha ha ha.......bùn cười qúe. Cứ thích đóng cửa đi ăn mày xin nó tiền cơ. Ăn tiền của nó. Sướng hơn.............Năn nỉ mãi mới được. Vui vật..................
    Chết cười con Hà Nhung. He he he he.............nghịch dại vật.....Bị chúng nó đánh cho là fải............
    Chúng nó kêu làm áo lớp. Vớ vẩn thật. Tốn tiền. Làm xong. Có bao h mặc? Roài lại cái kiểu rất ư là củ chuối nhá. Chắc lại in.........12....LTV.....forever....roài lại friendship......Hiz......
    Mình ko thích. Làm cái j` thực tế hơn ko được à? Cứ nhìn mấy quả áo lớp của mọi người. Mình ớn. Tốn tiền linh tinh. Ko bao h mặc lại lần thứ 2. Hiz.............. Thà cứ góp tiền, cả lớp đi ăn chơi nhảy múa, quay clip lại. In ra đĩa. Thế có fải là kỉ niệm vui vẻ ko? Hiz............Mình phản đối ko lại chúng nó...............
    Hôm qua. Alô cho Hiếu. Định bụng............Hơi run.......Thế mà.......lại tắt máy mới đau cháu chứ. Hiz...........thế là hết roài. Ko có cơ hội nữa đâu...............
    Nháy máy L. Hiz..........định thử ấn số bâng quơ thế thoai. Ai ngờ nó vưỡn dùng số đấy. Nó nhấc máy. Hiz.........luống cuống. May mà mình tắt kịp thời. 2s........Hì hì.............Ko mất xiền..........
    Nó gọi lại............Dai vật. Đêm hôm roài. Ko nhấc máy. Sợ lắm............ Nó dùng cả số bàn call mới sợ chứ. Chả hiểu nghĩ j`. Mình lại alô. Nó im lặng. Ko biết có nhận ra giọng mình ko? Sợ qué..................
    Chat với con Chi. Con dở đấy. Ghét vật..............
    Đọc blog của Ba. Sao caí giọng của nó lại hiền khô và trẻ con đến thế nhỉ? Hiz............vẫn............muốn.............Nhưng chắc là ko được đâu...............
    Thoai vậy. Thoai thì thoai nhá ko cần nữa đâu.................
    Bố đang chuẩn bị mang laptop lên cơ quan roài. Hu hu hu........kệ. Ko thèm í kiến. Vẫn đang tức. Ko thèm...........
    Desktop vẫn hỏng ~~> mình sắp ko có máy dùng. Ha ha ha.....trở thành con bé nhà quê. Nhà ko có nổi cái máy tính mà dùng. Ghét nhờ? Ai sửa máy hộ mình đây? Ko thì cứ fải đều đều trả tiền net à? Vớ vỉn nhỉ?
    Ghét quá. Mang lên cơ quan làm j` ko biết?
    Chiều nay. Làm j` đây? Mẹ mà ở nhà. Mình sẽ fải ra khỏi nhà vậy. Hiz............ko thì........ở nhà tung hoành.............
    Nắng quá.
    Mùa này lá vưỡn rụng nhiều. Dạo này đi đuờng nghĩ vẩn vơ, phóng nhanh quá ~~> lá rơi vào người roài mà toàn để rơi mất. Hiz............bắt lá thì ko trúng. Phí quá.................
    Có nên để offline cho H ko nhỉ? Nói rằng.......hôm qua mình alô cho nó? Hiz.................Phân vân quá................
    Ngày mới...............Chuẩn bị đến.................
  6. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đi học. Bình thường.
    Vẫn ghét cái thái độ. Ko thèm nói chuyện. Ko biết có nhận ra không? Cơ mà...........Kệ.
    30-4,1-5 papa mama đi Cửa Lò. Thế là lại 2 đứa ở nhà tung hoành. Chán. Chẳng có kế hoạch j`. 3 ngày kơ mà. Kon Miu thì bận rộn roài. Bùn nhờ? Hông có muốn thế tẹo nào.
    Thắng. Thay đổi thật roài. Nghe thế xong. Thấy hơi hơi quý. Hí hí hí...........Đấy, cứ như thế người ta còn thương........
    Tự nhiên lại muốn. Hiz............thôi, để cho nó yên, cho con Giang yên................Thay đổi thật. Hèn j` ko alô cho mình nữa. Hơi hẫng..........hụt..............
    L. Chắc biết là mình. Hôm qua ngồi kể chuyện cho kon Miu. Thì là rằng........nhớ lại chiện ngày xưa thoai. Hơi tiếc thật. Mạnh mồm. Nếu được làm lại.Mình sẽ ok, ko củ hành củ tỏi nó nữa. Nhưng mừ...........hì hì.............thoai, bỏ qua...........
    - Mày kưa lại nó đi
    - Ưh, sẽ kưa ( Hiz hiz.........kưa kái j` mà kưa..........Giá cả lắm mà)
    Buôn với con Chi. Nó nói rằng mình đang quá quyết tâm đến vấn đề tiền nong. Tự nhận thấy mình ko như thế. Nhưng có lẽ........người ngoài nhìn vào. Khách quan và đúng đắn hơn. Chẳng nhẽ................ Thực tế bây h chiếm hết đất của lãng mạn roài à? Tự nhiên thấy sợ......
    Nói được mà ko làm được. Lại cảm thấy mất hứng. Thấy bực. Sao cứ đẩy mình vào cái thế năn nỉ người khác thế nhỉ? Cứ làm như mình cần lắm í. Mình đang van xin nó. Ghét qué..........
    Nhưng tự nhận thấy nó là 1 người tốt. Hị hịh.......băn khoăn cực kì. Muốn end quá mà ko đủ can đảm. Sợ. Nuối tiếc.
    Nó tốt.
    Lá rụng nhiều. Trời mát. Chẳng bắt được cái lá nào. Là sao? Hiz............Bùn nhỉ?...................
    Thấy giận con Mi. Lí do vu vơ. Mình trẻ con quá. Là sao vậy? Biết là ko được giận. Nhưng............vẫn giận. Ko kiềm chế được................... Ghét quá.........
    Nhưng mà ghét thật. Mình muốn mình là nhất kơ. Mình muốn nó fải chiều mình kơ. Mình muốn là được. Nhưng..............Tức từ mấy hôm trước. Rủ đi uống nước. Lúc thì qua nhà bà, lúc thì đang đi cùng con bạn. Sáng ra thì nhìn thấy nó đèo bạn nó đi học. Mình ko thích. Thích là 1. Là duy nhất. Bực nhờ.............Nó fải luôn yêu mình nhất chứ..............
    Chiều đi học. Thái độ với nó tí vậy............
    Ghét thằng H quá. Chả hiểu alô làm rì. Lại lằng nhằng với mẹ roài. Ghét......................
    Thằng điên. Khùng. Thần kinh...................
    Ghét roài...................Bực.................
  7. moonlymoonly

    moonlymoonly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Úp cho em. Giọng văn dễ thương ghê. Đọc nghe vui vui. Nhớ lại hồi còn học cấp 3.
    Tiếp tục viết tiếp đi em nhé. Ủng hộ em hết mìng.
  8. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, bố còn giấu chìa khoá thì ới anh wa đón, xe là fương tiện chứ là cái cứ ơp j`. Ghét cái thái độ.
    Mai a wa sửa desktop cho. Ghét cái thái độ (???).

    Được power160watt sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 27/04/2006
  9. nguoiquaduonghanhphuc

    nguoiquaduonghanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Kưng oai, chị khoái cái cách biểu hiện cảm xúc của em, hồn nhiên và thẳng thắn lắm...
  10. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Ghét con số 8 và thấy 2pic đang có 8 bài viết vào up phát cho nó thành con số 9.Ghét số 8

Chia sẻ trang này