1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

-{^_^}- 4 me only-{^_^}-

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gaycucgay, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy sợ qué. Sợ thi. Học hành thế nì thì........Hiz........Bắt đầu run...............
    Ko thích ai hết. Ko ai cả..................
  2. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thik cái pic nì.................
  3. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Trùi! Tình củm thế này ai mà chả thích!
    Hi! Thích quá đi thui!
  4. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày thi roài.......................
    Ba...........cảm giác mất mát. Thấy bùn. Khi fát hiện ra nó đang vui, đang hạnh phúc. Hình như nó đang yêu.............
    Ko định nghĩa đc cảm giác của mình. Nhưng thật sự thì............Hiz................
    L. Vẫn vậy. Yêu. Nhớ. Đôi khi thoai.
    Vẫn sợ đến 2 tháng nữa. Hiz...............
  5. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cái nì nhìn yêu quá. Hạnh phúc quá. Bình yên quá. Ước j`........
    Em sẽ tin giấc mơ có thật. Em chờ anh....................
    Mơ 1 hạnh phúc, ấm áp nơi con tim anh. Có quá lớn lao ko anh?
  6. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc hỉ?
    Chị Thu ở Đức về. Đi chơi bét nhè............Hiz..............
    Thứ 4 mình thi roài..............
    Ai chúc Vịt may mắn, cầu giời lạy phật cho Vịt qua đi nào........................
  7. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    1 ngay` tốt lành........Vui vẻ. Hạnh phúc. May mắn nhé Vịt iu....^^
  8. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Best wishes for you on the exam hope you will be sucess and keep on your topic.
  9. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    He he he.........cũng định cho em iu NK của mình chìm nghỉm. Nhưng tự nhiên thấy comment của taycuphach ~~~> Muốn up em yêu dậy.
    Hì............
    Cuối cùng thì đã thi xong roàI.
    Ko lo âu, sợ sệt và khó như mình tưởng.
    Môn nào cũng nuột. Ko 9,10 thì uổng nhỉ?
    Có mỗi môn Sử. Hiz........ko quay đc. Đáng ghét thật đấy. Cái môn cần quay, cần hỏi bài thì giám thị chặt như chưa bao h đc chặt. Hiz..........Mình sử dụng cái vũ khí dễ thương vào thảo mai hết mức để xin cô:
    -Cô ơi cô cho mấy phút đi cô
    - Để làm j`? Cứ trao đổi đi, nhưng nhỏ thoai nhé
    - Nhưng có ai biết làm đâu mà hỏi hả cô?
    -Thế muốn j`
    -Cô cho dùng tài liệu đi cô........
    Hiz.......rắn hết biết, Nhất quyết ko cho quay. Thu hết phao của chúng nó. Thu đến tận phút cuối cùng. Hiz...........
    45'' đầu ngồi nhìn các bạn và các bạn cũng ngồi nhìn mình. Có ai làm đc j` đâu?
    Hiz...........bắt đầu run.........Thấy 2 bà í thu phao như đc mùa, răn đe kinh khủng. Nào là đừng hi vọng trông chờ j` vào việc quay...v......v....
    Hiz..........cứ tưởng liệt môn Sử.
    Cuối cùng thì.........vì tương lai con em chúng ta
    Mình quyết định quay.................
    Hì...........trót lọt. Bây h ngẫm nghĩ lại. Mình quay kiểu rì mà ghê gớm thế nhỉ?
    Cả fòng cũng chẳng ai biết mình quay. Lúc thi xong, nói. Chúng nó đều mắt chữ a mồm chữ ô cả.......Hi`.......ngại quá..........
    Nhưng chắc chỉ đc 5d thoai. Quay ko nuột. Quay chỉ để ko liệt. Bà í mà bắt đc. Thu fao thì còn làm ăn j`?
    ~~> Vẫn ấm ức môn Sử..............
    Còn lại thì nuột vô cùng,
    Hi`...............Đến h phút này, ngồi chờ quà thoai.........
    Bao nhiêu người hứa tặng quà Vịt mà............
    í, suýt quên chuyện mình đi xem anh iu LT . Đội giải cứu màu trắng............Đc chụp ảnh cùng anh í, uống nc cùng anh í. Hí hí......nói chuyện rõ lâu.....v.........
    Thích thú vật.
    Và....................: mình đã bị móc mất đt. Hiz....................
    Nhưng nói chung cái j` đã qua thì cho qua đi. Mình ko tiếc......^_^
    Nhờ thế mà gặp đc LT, đc uống nc'' cùng anh í, đc anh í kí tặng và an ủi............
    Mình yêu anh í đến chết mất,
    Cái ảnh chụp với LT. Để làm avatar mà ai cũng khen........
    Thích thú vật.................
    Đang tí tởn làm blog. Hiz.......
    Cái tên ở blog i xì cái nick này. Mình đã lộ roài. Ko giấu diếm thân phận đc nữa. Hiz....mong là ko ai mò vào đây và nhận ra mình.
    Vẫn muốn là 1 cái nick mới toe. Và ko ai quan tâm, ko ai biết.
    Muốn đc là chính mình,
    Hiz...............Mong là sẽ ko bị ai nhận ra..........
    Mấy hôm thi. Mình tự đi hết. Mẹ đưa đi có ngày đầu. Ko hiểu sao. Mình thấy chuyện thi cử cũng đơn giản. Có j` đâu?
    Hì................
    Mất máy đc 5 ngày thì có máy mới. Thay sim. Làm lại từ đầu.
    Đang tìm số 8488 mà khó khăn quá.
    Hì..........hình như L đang định tặng mình.........
    Lúc nghe nó nói: Để anh tìm cho
    Thì tưởng là tìm hộ mình. Thì là rằng mình ko mong chờ đòi hỏi j` hết..........
    Ai ngờ. Lúc nãy chat với P:
    - Vợ định mua số 8488 đúng ko?
    - ưh...........
    -Thấy L nhờ chồng tìm. Biết ngay là lấy cho vợ.
    -.......8488. Số đấy đc ko vợ?
    -Èo ơi..nuột thế. TK bao nhiêu? Bán bao nhiêu?
    -TK 100k. Còn bán bao tiền thì chồng nc với L
    Hì...............Sướng...........
    Hiếu: Mình thi xong. Đã bắt đầu đánh tiếng. Bây h thì mình ko cần nữa. Ko còn hứng thú nữa........Yêu mình ư? Ko đơn giản và dễ dàng thế đâu...........Thì ra anh í im lặng và chờ cho mình thi xong....Đề cao sự chờ đợi đấy của anh í. Nhưng vì mình mau chán........và mình đã chán...........Hiz..............too late..........
    Sao mình thi xong 1 cái. 1 đống hẹn dồn dập đến thế nhỉ?
    Nhiều người chờ đợi mình quá, Bỗng nhiên thấy ngại.
    Thấy phải đi uống nc, phải tiếp chuyện, phải lựa chọn. Mình ko thích thế..........
    Nhưng quà thì............ko nhận bảo phí, nhỉ?
    Tối nay...........L rủ lên PCT, tặng quà thi tốt lun. Thế mà phải ở nhà trông con P. Hiz.......phí quá.............
    Thắng. Hôm qua về HN. Rủ mình đi uống nc. Mưa. Ko đi đc. 10h vẫn còn nt. Hết mưa roài. Anh qua đón em nhé. Hiz.......
    Nói chung
    Bỗng nhiên bây h ko thấy thích ai. quý ai............
    Vô cảm.
    Chắc thế.................
    Chờ.........chờ 1 cái j` mới...................
  10. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thz anh.............

Chia sẻ trang này