1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

-{^_^}- 4 me only-{^_^}-

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gaycucgay, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ye^u que''..........
    Mau` tim'' minh` thich''.............
  2. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hiz.......cái blog. Nó cũng ko fải là nơi mình có thể nói all. Có quá nhiều người ngày ngày ghé thăm và quan tâm đến từng chi tiết, kể cả nhỏ nhất của mình. Chẳng thể thẳng thắn. Lại là như thế..............
    Thui..........chả sao.
    Cơ mà ngẫm nghĩ mà xem nhá. Mình quen hơi bị nhiều bạn đẹp zai và hay ho ở trên blog nhá. Sáng nay vừa sms với anh CD. Nhận thấy anh í rất là hay ho nhá. Đẹp zai nữa chứ. Nhưng hình như anh í có người iu roài. Mình hỏi, toàn ko trả lời. Ghét thế nhỉ?
    Cả ngày hum nay. Hay chính xác hơn là đến tận h phút này ko thấy L sms cho mình. Láo quá. Giỏi quá đấy anh iu ạ.Anh giỏi cực kì í. Hông hiểu làm cái j` mà bơ mình. Hiz,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Rùi, để xem. Xem đến bao h mới thèm sms cho mình. Mình cũng ko thèm nhắn lun. Xem bao lâu?
    Hiếu: Chẳng biết đường nào mà lần. Chắc ghé thăm blog mình rùi. Ưh,,,,,,,,,,,,,,,,kệ. Để xem...........Có lẽ là nhạt roài. Còn mình, mình nhạt từ lâu roài...............
    Học gia sư. He he he he....bắt anh í mua trà sữa đến mới chịu học. Anh í mua thật. Hiz.......nhưng ko fải feelingtea. Chẳng thích. Anh í toàn mua trà sữa ở trà Đài Loan. Chán kinh.
    My bestfriends: Chẳng bít đc. Chung quy thì là rằng. Vẫn thế. Chẳng biết nói thế nào.
    Đôi khi mình lại giận, dỗi. Nhưng roài đâu lại vào đấy, Tính mình nó thế. Lại luôn muốn người khác chiều mình, Hiz........
    Mà chúng nó thì đỏng đảnh ko kém. Hiz..............
    Tình hình học hành. Nản kinh,
    Cố. Cố nốt nào.....................
  3. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bít sao.
    Anh í đẹp zai quá. Hiz.....
    Kết nổ đĩa.
    Anh í có người yêu roài. Mình chúa ghét cò quay người đã có người yêu...............
    Hiz.........chờ ?
    Thực ra thì...............có j` đâu nhỉ? Mình có thích đâu? Thấy anh í đẹp zai và hay ho, cá tính thì thích thoai. Cái thích đơn thuần, như kiểu thích 1 cái áo, cái quần đẹp í mà.........
    Chat với anh í. Hợp fết. Mình save hết ảnh anh í vào máy nhà mình.Hí hí....chẳng hiểu để làm j`. Nhưng cứ save. Điên thật.......^___________________^
    Tại anh í đẹp zai quá mà. Cái kiểu ăn mặc của anh í. Đúng kiểu mình thích, mình luôn ca ngợi. Bây h, quen đc 1 anh như thế. Hợp gu quá................
    Anh í có ngươì iu roài. Hiz...............Sao chị í may mắn thế nhì?
    Tình yêu đẹp. Đọc blog, nghe anh í viết về chị í, nghe cách anh í nói với mình anh í có người iu roài là mình biết. Ko thể biến " cái quần, cái áo đẹp" đấy thành của mình đc. Hiz..........
    Thôi thì................bạn......................
    Hè hè hè................
    Các ban 88 như mình, bạn nào cũng chia tay cái blog, chia tay cái YM, vào đọc blog ban nào cũng thế. Mình thì............
    Ưh thì hạn chế thoai. Chứ học thì cũng fải thư giãn chứ, nhì? ^_^
    Hôm qua, L sms rùi. Vẫn thế. Chẳng hiểu thế nào. Tạm thời là chỗ dừng chân. Vậy thui..................
    ".........." Khó hiểu. Nói với mình rằng: i miss u
    Chẳng biết đc.
    Nói chung là: Nhố nhăng, luyên thuyên..........
    Mình mà tin. Mình chết liền............
    Làm mình tin. Hơi bị khó
    Hzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
    Học học học học...............laị fải học.....................
    Được KonVit sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 08/06/2006
  4. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mưa.........................................................
    Chẳng biết đang thế nào nữa.
    Lẫn lộn.
    Thấy nản all.
    Thấy hơi lăng nhăng.
    Tin nhắn. Ngập tràn. Của rất nhiều người.
    Trên danh nghĩa thì all đều là bạn.
    Nhưng thực ra thì.........mục đích hết.
    Người thì thích Vịt, người thì Vịt thích.
    Nói chung là ỡm ờ..........
    Hiz............
    Ko muốn thế.
    Nhưng đôi khi trống trải. Lại vớ máy, nhắn bừa 1 tin cho 1 người bất kì............Thấy số của ai thì nhắn. Thế là..........đc an ủi, đc nói những lời ngọt ngào. Hiz.......Chẳng mất j`, chẳng thiệt thòi.
    Lắm lúc nghĩ. Mình ko sai. Vì mình đã chính thức với bất kì ai đâu.
    Nhưng nhiều khi lại thấy tội lỗi. Thấy mình sai.
    Vì chuyện tình cảm chẳng thế rành mạch như thế. Có những điều ko cần fải nói ra. Hiểu chứ. Hiểu là có thik nhau thì mới nt kiểu thế chứ. Nhưng...............mình vẫn tìm những lí lẽ biện minh cho mình
    Vì thật ra rằng: Chẳng ai là đặc biệt cả. Chẳng ai làm mình thật sự thik. Vậy thoai.
    Nghĩ...........đến 1 ngày. L cầm máy mình lên, giở tin đọc. Sẽ nghĩ j`?
    TA..............
    H..............
    v....v..........v.................
    Chúng nó sẽ nghĩ j`?
    Hz......mình có là j` của chúng nó đâu mà đòi ghen với mình. Nhưng...........mình hiểu mà.
    Hiz............
    Ko nghĩ nữa.
    Hôm nay có cầu vồng.
    Lại bị xem hụt. Ghét quá.................
  5. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hạnh phúc.
    Nhìn hình thấy hạnh phúc.
    Ấm áp, giản dị..........
    Vậy thoai...........
    Mơ 1 hạnh phúc...................
  6. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua. Sms với L mỏi cả tay+ chẳng nói đc j`. ~~> Bảo nó là ol đi, chat với mình cho nhanh.
    Nó lại bắt đầu: Em suốt ngày chat, lại chat. Ko học bài đi à, 1 ngày em học đc mấy tiếng?
    ~~> Hiz...... 1 cảm giác khó tả luồn lỏi trong mình
    Giận ư?
    Ghét?
    Buồn?
    Hay tội lỗi vì mình đã lười học?
    Hay cười vì nó đang quan tâm đến mình?
    Mình đã chọn cái cảm giác là ghét. Giận. Tức pha 1 chút tội lỗi.
    Ko thèm reply lại
    Tự dưng thấy chán nó. Mình nói mà nó ko nghe. Nó nghĩ mình lười học.
    Chỉ là sms mỏi tay và chậm nên mới bảo nó ol.
    Thử hỏi sms với chat, có khác j` nhau?
    Cùng là chả học đc.
    Thấy chán. Tự nhiên thấy hẫng như thế đấy.
    Ko diễn tả đc cảm giác chính xác lúc đấy của mình. Nhưng rõ ràng là như thế.
    Thấy chán. Đúng là cái cảm giác chán nó.
    Hẫng..........................
    1 lúc sau nhắn lại cho mình là nó ko vào YM đc.
    E k ol.
    Mình nhắn lại đúng thế.
    Nó có biết là mình đã giận? Đã dỗi roài ko?
    Đêm.
    Mưa. Mưa cứ tí tách ngoài cửa sổ í.
    Lại nằm. Nghe mưa. Nhìn mưa.
    Càng thấy trống trải hơn.
    Thấy lạ lắm.
    Thấy chán vãi ra í.................
    L vẫn sms. Mình reply lại.Nói bóng nói gió. Chắc nó hiểu.
    Nhưng vẫn chẳng đi đến đâu.
    Có phải mình và nó đều nhạt roài ko?
    Mình chán. Đúng là như thế. Chán.
    Biết làm j` h?
    Thoai thì. Thử. Thử ko sms 1 ngày. Xem thế nào. Quyết ko sms cho nó trước. Xem bao lâu thì nó sms cho mình?
    Ưh.................phép thử........
    Hôm qua. Ngủ.
    Lại mơ thấy ba. Dạo này mình hay mơ thấy ba quá. Vẫn cái kiểu hiền lành, đáng thương của ba. Và sự thờ ơ, lạnh nhạt, đôi khi hơi khó chịu, pha lẫn sự sợ hãi của mình.
    Nói chung là lẫn lộn. Ko thích.
    Sao lại thế nhi?
    Thật sự thì chưa bao h mình nghĩ đến ba, với mình. Chỉ có bố là bố thoai. Ko còn người bố thứ 2.
    Mỗi lần nhắc đến ba lại là sự khó chịu. Sao thế?
    Nhưng sự thật là thế. Thừa nhận thoai.
    Ko biết đến lúc lớn lên thì thế nào nhi?
    Hiz...........................
    L nói: Anh tưởng em vô tư lắm cơ.
    Thật thế à? Trong mắt mọi người mình là như thế à?
    Tốt hay xấu?
    Hiz............chẳng biết nữa.
    Tự dưng thấy mù mịt. Tương lai í.
    Ko biết mình đang có những j` và sẽ có đc những j`.
    Ko biết ngày mai, 1 ngày mới bắt đầu mình sẽ làm những j`. Sẽ ra sao.....v.........v.......v.........
    Thấy nản và bùn...................
  7. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi chơi với con Chi về. Thích thú con cú thật. Trời mát ghê gớm. He he he.....sau cái vụ mất máy ko cảm giác j`. Bây h mình cảnh giác ghê gớm. Đi chợ đêm mà tay cứ lăm lắm cái máy...., muốn mua móc điện thoai, cứ lần khần mãi. Mua? Ko mua? Mua thì tổ càng dễ rút. Cái dây nó lòng thòng ra....., ko rút bảo phí......
    ~~> Hèn lắm. Sợ lắm. ~> Ko mua...........^___________________^
    Hai con đi ra bến Hàn Quốc chơi. Hiz....nhìn ao sen thích thật. Thích từ hôm trước cơ. Định ăn cắp roài. He he he........nhưng hôm trc trời sáng quá. Ko dám hành động
    ~> quyết hôm nay, mang kéo đi cắt cho dễ. Nói chung là đồ đạc sẵn sàng. Ha ha ha
    Nói thê thoai chứ mình cũng run bỏ xừ. Tối om như thế. Hiz.....Nhưng con Chi cứ : Ko phải sợ. Mày hèn thế. Có tao roài...........)))))))))))
    ~~> Ừh thì ko sợ.............T_________________________T
    Chuẩn bị sẵn nuớc mắt và khăn giấy roài, sãn 1 bài năn nỉ ỉ ôi để xin xỏ nếu như bị bắt...............^______________________^
    Hiz..........ai ngờ. Chả hành động đc. Hiz.............chúng nó canh dữ quá cơ. Có 1 thằng cứ đi theo bọn mình. Hiz......thằng trông sen. Nó có xe máy. Mình đi đến đâu, nó đi theo đến đấy. Làm mình sợ chết khiếp. Hiz....suýt khóc. Cứ giục con Chi fong'' thật nhanh. Sợ bỏ bu.........Trời tối, đường heo hút. Nhỡ nó ko phải là thắng trông sen. Nó làm j` mình` thì................ T___________________T
    Hiz..........may mà mình chưa kịp hành động. Mới chỉ tháo guốc, mò xuống ao sen roài. Quên cái kéo nên chạy lên lấy kéo ~> nhìn thấy thằng đấy.~~> Ứ dám hái lun. Hiz...........
    Hỏng cả 1 kế hoạch. Acay chim cú vật................>_____________<
    Mình thích sen mà. Mà chính xác là mình thích lá sen cơ. Chơi lá sen thích vật. Cho nước vào, nó đọng thành giọt, chạy qua chạy lại. Hay vật..............*_________*
    Hiz......................
    Mình sẽ phải ăn cắp bằng được. Sẽ có 1 ngày...............Nhất định thế...........>____<
    Cảm xúc.
    Hôm nay thú nhận với con Chi roài. Ừh thì.........Ừh thì đúng đấy. Rõ ràng là thật mà. Có sao ko? ^________________^
    Nhưng tình hình là vẫn thấy chùn bước. Thấy ko đủ can đảm. Mình e dè nhiều thứ.
    Roài.......thì cứ thế đã. Tính tiếp......................
    Lo j`.............^____________________________________^
    3 năm nó còn chờ mình đc. Nói j`................
    Nhưng...................sợ làm ngừoi khác tổn thương............
    Mình luôn thế.....................
    Và...........
    ...........mình ko thích chọn lựa.
    Nhưng..........bít phải làm sao?................
    ..........Đôi khi........thấy mình đã sai. Sai nhiều thứ.
    Muốn đc xóa bỏ all. Để chọn lại từ đầu. Như thế sẽ tốt hơn.
    Hôm nay, nói với con Chi: Mình sẽ bắt đầu lại từ đầu. Với 1 người hoàn toàn mới.
    Ưh.............hoàn toàn mới...............
    He he he he................................................
    Cả nhà đi Sing...........16 này đi. Chuẩn bị ngày tháng ở nhà 1m tung hoành đê..........)))))))))))))))
    Hôm nay. Mình đã nói dối. 1 người. Nhưng thật sự là mình ko muốn đi cùng anh í. Hiz.............
    Nhỡ anh í bít mình nói dối thì chết. Nhưng..........hạ sách. Thế cũng đc. Hoãn binh.
    Bít là đằng nào cũng phải đi ăn với anh í, trốn mãi sao đc. Nhưng........từ chối đc lúc nào hay lúc í.........Hiz...........
    Thằng éc B. Mình ghét nó quá. Giới thiệu lung tung. Đáng ghét...........>_______<
    Đặt lên bàn cân. Hiz........2 bàn cân đâu đủ để mình đặt mọi thứ lên đc. Chẳng so sánh để chọn lựa đc.
    Giải pháp tốt nhất sẽ là time. Hoặc rằng: Bibi all.............Nhì )))))))))))))
    Thoai..........hãy đặt chính mình lên bàn cân..........
    Đặt mình trước gương.
    Sống tốt lên nào....................
    Đôi khi..............Vẫn thấy trống trải. Hay và ho thật. Kì và lạ nữa chứ............
  9. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa vào TP post cái bài NK kia.
    Thật đc bao nhiu %?
    Ko dám viết rằng mình đang thik L.
    Vì biết rằng sẽ có người đọc nó. Mổ xẻ nó.
    Thoai thì, bóng gió thế cũng đc.
    Mình ko quan tâm nữa roài.
    Thật sự thì mình thik L. Mình đã thik nó. Đúng là như thế.
    Ngại thật. Nhưng mình thú nhận roài. Mình ko ngần ngại nói ra điều ấy.
    Nhưng vẫn băn khoăn lắm. Vẫn còn những người tốt hơn L.Mình có quyền đc lựa chọn cơ mà?
    Chẳng biết được.................
    TA: Vẫn tốt với mình như thế. Con C nói: Mưa dầm thấm lâu.
    Chắc thế roài. Mỗi ngày nc lại thêm quý hơn.
    Nó cũng là 1 lựa chọn tốt.
    Hết 1 tuần mình tự hứa với bản thân roài.
    Ngày mai. 1 tuần mới. Học nhé Vịt.......................
  10. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này