1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

-{^_^}- 4 me only-{^_^}-

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gaycucgay, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngủ ngon nhé .
    Bằng cái pix này.
    Thấy topic mình đang có 2 người đọc. 1 người là mình. Còn 1 người là..........
    Hiz..........sợ lắm. Sợ là 1 người quen. Đã nhận ra mình. Sợ.
    Mong là ko phải.
    Hiz...bạn j` đang đọc ơi. Làm ơn lên tiếng đi, cho tớ bít ko fải người quen...........
    Hiz.........đau tim.
    Đừng nói với mình, reg 1 cái nick mới, mò vào 1 box ít bạn bè ghé thăm mà vẫn bị nhận ra nhá..............
    Yếu tim.....................
  2. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Sorry vịt con nhưng lập topic mới thì sợ mọi người biết lắm ==> ugly tiger ==> mượn tạm topic của cô bé vậy cứ coi như là có một người xin trú chân để qua cơn mưa thôi (Mà tớ thích thì tớ cứ post bài đấy kệ tớ chứ).
    Hôm qua em đã nói với anh rồi đúng không em nói là em sẽ hạnh phúc nếu anh thấy hạnh phúc phải không ừ anh lúc đó thật sự không muốn như thế đâu nhưng chẳng lẽ cứ phải nhìn thấy em suốt ngày dằn vặt như thế à. Hai thằng con trai sao cứ phải làm khổ một đứa con gái nhỉ. OK anh sẽ fly away get another girlfriend forget you. You mean nothing to me. Anh có nói với em là sau ba năm nữa anh sẽ gặp em khi đó hi vọng anh đã có được thành công trong cuộc sống nhưng anh biết gặp để làm gì có tốt gì đâu chứ. Anh biết 3 năm là khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều nhất sẽ làm thay đổi tương đối nhiều biết đâu 3 năm nữa mình gặp lại lúc đó anh lại thở phào nhẹ nhõm may mà mình không yêu. Nhưng em biết không thực sự em đã lấy đi phần quan trọng trong con người anh rồi thì phải lấy đi sự ngây thơ trong tình yêu đầu đời những rung động rất tuyệt vời. Anh tin rằng không ai có thể mang đến cho anh những cảm giác như em trao anh cả phải không. Anh sẽ sống tốt thôi em không cần quan tâm đến anh đâu. Hôm nay đi phỏng vấn chỗ mới đấy em có biết không giờ ta lại alone hay nhỉ trong 3 năm trời liền ngày nào ta cũng gặp nhau phải không giờ còn một mình anh thôi em đi rồi nhưng không sao anh sẽ cất cánh để chứng tỏ cho em biết rằng anh sẽ sống tốt và sẽ không bị ảnh hưởng vì chuyện tình cảm nữa. Cố lên mày làm được mà. Mày sẽ là một người thành đạt thôi tất cả những gì chỉ là thử thách thôi còn vài bước nữa là sẽ đạt được ước mơ thôi bình tĩnh để đạt được nhé. Yêu đời lại rồi (Anh sẽ yêu em mãi và giấu em trong nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh)
  3. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Lâu roài chẳng viết lách j`. Tâm trạng ư? Đầy. Nhưng chẳng hiểu sao. Chẳng buồn tâm sự. Lười. Già roài.
    Thế là bi h` thành gái già roài.
    Mới thi xong hôm kia, thế mà tưởng như thi xong từ lâu lắm roài í, phải hàng thế kỉ
    Thì ra chuyện thi cử nó chẳng bi đát, ghê gớm như mình nghĩ.
    Nhưng với mình, chuyện đỗ hay trượt cũng ko có j` là phải lo nghĩ hết. Vẫn biết, học hành chỉ đến thế. Lười thì vẫn hoàn lười. Có điều đỗ thì sẽ có thêm 1 cơ số quyền lợi.
    He he he...thi xong rùi, mình vứt hết sách vở. Buông xuôi hết. Có ngày nào là ở nhà? Tếch đi bạt mạng. Như kiểu chơi bù í. Ha ha ha...nghe thì có vẻ to tát chứ khi ôn thi, mình vẫn chơi đều. Trẻ ko chơi già đổ đốn.............^_____________^
    Khóc. Dạo này mình đã quá nhạy cảm. Dễ khóc. Dễ vỡ đến kinh khủng. Nhưng công nhận là khi khóc sướng thật đấy. Thoải mái. Hiz......... trước hôm thi 2 ngày. Mình đã khóc, khóc như mưa. Chui vào nhà vệ sinh mà khóc. Thề rằng tất cả mọi thứ đều nhạt nhòa, mờ mờ ảo ảo. Kon gà nhắn tin. Chẳng nhìn thấy chữ nào. Nước mắt cứ thế chảy. Khóc...tay run run...reply 1 cái tin mà lâu dã man kon ngan. Đọc xong tin của mình, kon gà alo ngay. Nhưng mình ko đủ can đảm để nói chuyện, mình sợ, mình sợ mình chẳng nói được j`. Mình lại càng khóc to hơn....Đành từ chối cuộc gọi...............Hiz.......khổ thân gà. Lo lắng đến phát hoảng lên. Đọc cái tin nó nhắn lại mà thương nó quá, muốn nhấc máy lên nói với nó là mình ko sao đâu, mình đang điên thoai, mình đang khóc bù những lúc ko được khóc.......
    Tối........tắt máy........Huyền lo, Thằng lo, L lo, Gà lo...........Mình đã làm nhiều người lo lắng phiền lòng đến thế sao?
    Sáng dậy, bật máy. Bao nhiêu là tin. Lo lắng cho mình? Hiz.....mình ko ngu ngốc trẻ con đâu mà.....................
    Thắng về roài. Mình để số nó trong máy là thằng cò quay. Cò quay đến kinh khủng. Ghét..........3 năm roài đấy. Ít ỏi j`. Đôi khi mình thấy sợ nó. Nói là nó yêu mình ư? Yêu á? Mình mà tin mình chết liền. Nói rằng nó ko yêu cũng chẳng phải. Nó vẫn cứ lẽo đẽo suốt như thế, chưa lúc nào là nó ngừng lẽo đẽo. Chưa lúc nào là nó ngừng luyên thuyên.............Lại chuyện yêu đương......Nào là em ko tin anh à? Anh chỉ thật lòng với 1 mình em, đến bao h em mới tin anh? Anh làm j` có gái nào, cưa 1 mình em còn mãi chẳng đổ....Em phải hiểu cho anh..anh thế này thế nọ cái lọ cái chai. Roài: Vịt bây h yêu ai?......Vịt đừng sợ anh, yên tâm đi. Thắng bây h k như ngày xưa nữa đâu. Thắng bây h coi Vịt là bạn....Roài lại: Giá như ngày trước anh ko nói linh tinh yêu đương với em, giá như....giá như.....thì có khi bây h anh vẫn còn cơ hội, thì em ko ghét anh........Thế lại có lúc: Biết thế hồi trước anh can đảm hơn, anh dám dứt khoát hơn thì chắc bây h Vịt đã là của anh..........
    Ôi.......đến chết. Nói bao nhiêu lần roài. Chấm dứt hết tất cả những bài văn vở đấy đi.......Nói roài, nếu như anh còn luyên thuyên như thế thì ko bao h em gặp anh nữa đâu. Gặp anh như 2 người bạn lâu ko gặp thì được. Còn ko gặp để nghe thanh minh, nghe giá như với chẳng yêu đương...............
    Nó có tư cách j` nói chuyện tình yêu với mình. Nó ko thấy ngượng mồm à? Khi nó nói ra, nó để người yêu nó ở đâu roài?
    Ghét. Roài lại cái bài: Giá như anh gặp em trước Giang
    Ha ha ha.........anh có gặp em trước Giang thì cũng ko bao h em yêu anh.......
    Cò quay......1 ngày gọi đến xịch lần. Ko hiểu nó muốn j` nữa..........
    Tối qua lên ibox ngồi với nó. Nó có cái nhìn thằng vào mắt người khác.Mình chẳng việc j` phải né tránh cái ánh mắt đấy cả.
    -Vịt bây h yêu ai?
    -Anh có còn cơ hội ko?
    Thoai, xin. Mỗi khi nó mở mồm nói chuyện luyên thuyên như thế. Mình buồn cười lắm. Mình coi như nó là 1 thằng điên đang ngồi trước mặt mình.
    Nhưng chẳng hiểu sao, có những lúc mình lại rất muốn dựa vào vai nó mà khóc, mình nhớ cái cảm giác khi nó vuốt tóc mình.Ha ha ha........thằng này rất thích vuốt tóc mình.............
    Điên. Dù j`, nó cũng rất tốt với mình........Thế là đủ. Đủ tiêu chuẩn làm 1 người bạn.
    Hôm nay vừa được L đưa đi mua váy....
    Thích thú vật.........Nhưng bù lại, mình phải đưa nó đi ăn. Hiz....hòa cả làng. Nó rủ đi xem phim. Nhưng ko hiểu sao, mình ko muốn đi. Muốn về. Tự nhiên thấy muốn đi cùng gà hơn.
    Về, Phương đòi đi xem fim cùng gà ~~> sms rủ. Hu hu hu.......đang ở Bắc Ninh roài. Ko hiểu ở Bắc Ninh làm j` nữa. Hiz............
    Có thấy ko lắng, có thấy tò mò và quan tâm. Dạo này gà bận rộn chuyện j` í. Chẳng hiểu đang làm j` nữa.
    Bao nhiêu người cứ vun vào cho mình với gà. Chẳng biết được. Mình vẫn luôn cảm thấy chùn bước. Chưa thực sự muốn yêu.
    Gà rất rất rất rất tốt.............Hiz..............
    Còn thi CD nữa. Xong roài cùng em Huyền tếch đi Đà Nắng. 2 con đi với nhau. Hứa hẹn rất nhiều điều thú vị.............
    Dạo này rất hay bất đồng quan điểm với bố. Cách nghĩ quá khác nhau ~~> hay ức chế ~~> hay khóc. Hiz
    Chung quy vẫn là chuyện học hành, tiền nong...........
    Chán.............
    Chẳng biết đỗ hay trượt đây?
    Dạo này nghiện Hot. Toàn tót lên Hot ngồi..........
    Cuộc sống rất ư là giàu..........Đời sống cao dã man.............
  4. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
    Đã cần thế, thương gần rồi
    Vẫn như anh còn xa rất xa
    Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
    Em thêm cần anh đến muôn lần
    Thế tình nhé, xin về gần
    Nối thêm yêu thương vào với nhau
    Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
    Nối em vào anh chiếc hôn nồng
    Nghe bài này cả ngày. Thấy thế nào í.......Tâm trạng. Chắc thế..........
  5. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Không biết C có hay vào mục tâm sự này không nhỉ nếu có mà nhận ra mình thì ngượng chết đấy. Em biết không lúc đầu anh thấy quý em quý vì tính trẻ con và ngây thơ của em và đôi khi là sự nể phục vì sự thông minh của em nữa. Thế rồi chúng ta nói chuyện với nhau thật tự nhiên phải không đôi khi chỉ là lúc anh muốn tán tỉnh một cô nào đó thì em là một trợ thủ đắc lực với những message tiếng anh thật hay phải không thế rồi dần dân chúng ta thành những người nói chuyện khá là hợp phải không. Anh biết em cũng không phải là nhiều bạn lắm và khá là kén chọn trong việc chọn bạn chơi vậy mà anh có thể là một người nói chuyện được với em thì cũng .... đấy chứ nhỉ. Thế rồi có ngày chúng ta phải xa nhau phải không chả biết thế là tốt hay không tốt nữa vì nếu còn làm cùng nhau thì có lẽ anh kô thể nào biết được tình cảm chúng ta dành cho em là như thế nào phải không em. Biết đâu lúc đó vì sự đạo mạo của một người đi trước anh không dám phạm vào điều cấm kỵ "Con thầy vợ bạn gái cơ quan" phải kô em. Thế rồi anh chia tay người yêu thật buồn rât buồn thì đúng hơn chứ lúc đó hình như em cũng bắt đầu quan tâm đến anh hơn thì phải hay là lúc đó anh mới nhận thấy sự quan tâm của em nhỉ. Chả biết thế nào nhưng lúc anh nhận được tin nhắn của em thì lúc đó anh rất xúc động chỉ cần một tin nhắn thôi nhưng nó thể hiện rằng em dù có cách xa anh và đang ở một đất nước nào đó thì em vẫn nhớ đến anh. Khi em thấy buồn và cô đơn thì em tìm đến anh và lúc đó em biết không anh cũng rất buồn và cô đơn đấy. Thế rồi để mỗi ngày anh đều mong ngóng tin nhắn của em dù biết rằng nếu nhắn tin cho anh em sẽ mất khá nhiều tiền (ác nhỉ). Nhiều lúc anh tự hỏi tình cảm của anh là gì có phải là tình yêu kô liệu nó có quá sớm khi anh biết trong lòng anh vẫn còn yêu người yêu cũ. Anh sợ là anh ngộ nhận tình cảm của mình để rồi sẽ làm khổ một cô bé ngây thơ và trong sáng như em. Anh cũng sợ ... em không yêu anh và anh ăn phải dưa bở cứ quá tự tin vào bản thân mình vì nếu tính ra thì em hơn anh nhiều lắm đúng không em có cả một tương lai rất sáng lạng phía trước đúng không còn anh thì mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp cho mình thôi. Anh sợ lắm C ạ nhưng lúc này anh vẫn mong chờ tin nhắn của em đấy hi vọng chúng ta sẽ có một kết cục đẹp cho cả hai người và bây giờ anh thấy nhớ em mong ngày mai sao đến thật sớm để em về đây với anh anh sẽ dẫn em đi khắp HN như lời anh đã hứa. Thế nhé hôm nay hơi máu em ạ viết nhiều quá sao lúc viết báo cáo kô viết được nhiều như thế này nhỉ haha
  6. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nữa
    Phải chăng mình đã thất bại
    Thật sự là mình đang nghĩ thế
    Nhưng roài lại có cái j` nói với mình rằng: Im nào, bình tĩnh nào. Sao phải sồn sồn lên như thế. Đã có j` đâu nào?
    An ủi à? Hay đấy chính là suy nghĩ đúng khi bình tĩnh lại?
    Ko biết nữa
    Nhưng lúc này mình cảm thấy vô cùng hẫng.
    Chán.
    Cái cảm giác đấy.
    Đã nói bao nhiêu lần roài.
    Rằng ko bao h mình chịu được.
    Hiz.........
    Mất lòng tin?
    Yêu?
    Hay lại vẫn là bản tính hiếu thắng. Ko muốn mất
    Chung quy là bây h mình lại thấy nản.
    Thấy chán
    Thấy mất lòng tin
    Lại ko thiết tha cái j` nữa roài
    Hay thật...............
    Được KonVit sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 15/07/2006
  7. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có hứng viết lách phát. Tối thứ mấy nhờ? Hị hị.........tối CN. Bùn như chấu cắn í.........Ghét chế hok biết. Bắt đầu thấy bực roài í. Thấy cáu roài í.......
    Hôm nay papa quyết cho học cái chương trình du học.Hiz.....chế là mình fải đi du học hử? Hiz.......bùn cười nhì? Cứ tưởng đấy là điều ko tưởng í. Cứ tưởng mình sẽ phải chết dí ở cái đất VN, làm con bé bỏng của bố mẹ. Cấm có cho đi xa. Chế màh...........Hơi sự í. Dù j` mình cũng hok có thích, ko hiểu cuộc sống sẽ như thế nào khi xa pa pa ma ma, bạn bè, xa các zai tốt bụng....................Hiz..........nhưng may mắn là vẫn còn 2 năm ở VN, chỉ phải đi 2 năm thoai.......Ôi.........thật là may mắn í...
    Nhưng may mắn hơn cả nếu như mình đỗ trường nào ngon ngon ở HN. Thế có phải là nhẹ gánh ko? Hiz......ăn chơi nhảy mú ở HN, có phải là thích hok? Chẳng phải xa cái j` hết, chẳng phải thay đổi cái j` hết. Ôi, thích..........Cơ mà.......Hz......Cầu mong thoai.........2 năm nữa, biết bao thay đổi. Ưh..............biết thế nào đc, nói trước sao được. Nghe lời pa pa ma ma là an toàn nhất í. Dạ............Bố mẹ nói j`, con xin theo ah............
    Vẫn thấy acay chim cú cái vụ trượt DHNN. Hiz.......cáu. Điểm mình ngon đến thế roài mà vẫn trượt thì thật là cục ***. Hiz........đúng là học tài thi phận. Ông trời có bao h` là công bằng? Biết thế..........biết thế thi trường khác, ngon nghẻ hơn nhiều thì có phải là đỗ roài ko? Hiz.....nghe điểm của mình xong, cứ tưởng có all roài......Ai ngờ.......mất tất..............Cay cú fết.............
    Thoai thì.............số mình ko may mắn...........Hiz.........Chỉ biết thở dài ngao ngán thoai chứ biết làm j` nữa.............
    Cuộc sống thì vẫn thế. Vẫn iu các ladies tưởng chết........
    Bản tính mình vẫn thế, thích cò quay và ko thích yêu. Hết.
    L: Vẫn iu mình. Hì.......vẫn: Tớ yêu bạn Vịt nhất......Ừh, dù thế nào đi nữa. Mình vẫn còn có nó bên cạnh. Mình tin là ko bao h` nó chán mình, nó bỏ mình. Với nó, mình luôn nói được all mọi chuyện, nó luôn bên mình.....Thích thú vật. Mình thật là ích kỉ với nó............Huz..........Nhưng sao mình ko thể yêu..........trong khi........phải nói là mình có thích nó í...........
    T: Sau cái vụ mình chả thể hiểu được chuyện j`. Nó mất dạng luôn. Ừh thì lướt. Trả lại bình yên cho em. Cảm ơn anh...........Nhưng mà em biết, sẽ lại có ngày.............anh làm fiền em. Ha ha ha............ Em quen roài........Anh cứ lặn....roài anh lại.......trở lại.......Úi zời..Mệt, ko quan tâm í.......
    H: Nghe 1 số chuyện chả hay ho j`. Chán hẳn.Mà nó thì ko hợp với mình í. Nó thì.........với sao được với mình? Mình thực dụng nhất quả đất..............
    Chic: Ko biết đang như thế nào nữa. Tốt............tốt 1 cách cực kì. Yêu mình? Yêu? Có. Có cảm thấy hạnh phúc khi có 1 người tốt như thế. Hãnh diện chứ, tự hào chứ. Hz.....mình lại đề qúa cao về mình roài...........=)) Ko đỡ được...........Cũng có lúc nghĩ đến cái gọi là yêu.........Hay là ok. Cho nó nhanh í. Quá tốt roài í. Cơ mà.........nó vẫn có nhiều cái mình ko thể bỏ qua được.Nó quá khác so với mình...........Yêu? Yêu là j` thế? Và cái bản tính luời yêu của mình, lười thay đổi. Nó vẫn ngự trị lắm........Muốn có thật nhiều nhưng lại ko muốn mất đi cái j`. Ôi.............Ko đỡ được mình............
    Dạo này cò quay thêm 1 số bạn...........
    Ừh........vẫn thế
    Rút cuộc là chả có cái j` đến đích đâu cho mà xem. Lạ j`
    Muôn đời vẫn chỉ thế....................
  8. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm roài đấy nhì?
    Năm mới roài
    Năm 07
    Nhìn lại cái năm 06 mà buồn
    Mình đã từng quá trẻ con, quá ham chơi. Suy nghĩ quá nông nổi
    Thật ra thì,,,đến tận now vẫn vậy. Nhưng...cái j` cũng có giới hạn của nó. Nhàm roài.
    Lớn lên 1 tí xem nào........
    Yêu? Mơ 1 hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh, có quá lớn lao ko anh?
    Hình như là quá lớn lao thật
    Hời, thế roài cũng ok đấy. Ok với Chic
    Và bây h`, gọi Chic là j` nhì? Ex. O`....
    Năm mới, ko nên nhắc lại mấy chuyện này nữa. Trẻ con đủ roài.....
    1-1-07
    Chẳng nhẽ từ bây h`, up lại topic này lên
  9. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua ngày

Chia sẻ trang này