1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

-{^_^}- 4 me only-{^_^}-

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gaycucgay, 24/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa còn đang đi học, ghét trường thế chỉ mong sao mau ra trường. Cơ mà lại quý thầy Cương, mặc dù bị ăn một điểm 2 to uỵch của thầy vào ngày đầu tiên đi học của năm lớp 12... Hix, may quá hôi cuối lớp 12 cố gắng thích một thằng bé, hehe chăm học hẳn ra :D
    Lâu lắm rồi kô bước chân trở lại trường chắc thay đổi nhiều lắm rồi, chả còn ghi lại tí dấu chân nào . . .
    Hình như mình cũng sắp thoát khỏi 1ngôi trường nữa, lần này kô giống lần trước, chả cố gắng thích thằng Ku nào, bảo sao ... thấy chả có gì để nhớ....
  2. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chị bao tuổi vậy? Chắc chị cũng học cơ sở Cầu Giấy à? Hì.......ở trường em chả iu quý j` ai sất. Hu hu hu.....Bị vùi dập mừ.........
    Vừa đi chơi với Thế Anh về. He he he........hỏi chuyện cái nick của mình. Chối. Hị hị..........sao fải nói dối nhờ?
    Hông biết được. Tại.....k muốn nhận thoai................
    Vui. Lên Highland uống nước. Hi hi hi .......mình được nó mua bóng bay cho............... Sướng qué..............Hí hí hí..........Thích thú vật . Mình thik bóng bay lém mừ........^^
    Gặp Pz..........Hiz............xí zai vật. He he he............ko ai = bạn Ba của mình............... Nhưng mừ.......mình ứ thèm bạn í..........Đáng ghét. Ngu ngốc.............
    Rủ đi chơi cùng các bạn í. Nhưng ngại bạn Ba lắm. Bạn í mà rủ mình. Mình đi ngay................. Hí hí hí........
    Bỏ qua bạn í đi..................
    Kể ra yêu bạn TA cũng được. Nhưng ko thích. Lông bông. Vấn đề là cũng chả muốn yêu............Tội j`. Cứ giá cả thế này.......Có phải thích hơn không?
    Hì hì............................
    Có nên alô cho L ko nhờ? Hì...........thoai đi ngủ vậy. Cho nó lành...........
    Hí hí hí...........lại có laptop dùng roài...........Hì hì.......quả desktop hỏng nguồn. Kêu fải thay, mất khoảng hơn 20$ ~~~> còn lâu mình mới sửa nhá. Hí hí...........đợi tháng 6, chị H đi Sing về......cho chị í đi sửa.........Mình ứ cần..........He he he <~~~ Mình pựa vật...............
  3. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá.
    Buôn với L đến tận 4h. Nói ti tỉ chuyện. Hiểu nhau hơn. Nó khác hơn. Nó ko fải kiểu người mình mong muốn nữa. Mình vẫn là 1 đứa thực tế. Ko thể yêu bằng niềm tin, sống bằng niềm tin được. Muốn cái j` đó, 1 tương lai đẹp chẳng hạn. Vẫn muốn tìm ai đó, đáp ứng đc những nhu cầu của mình.
    Có lẽ con Chi nói đúng. Mình đang bị cuốn theo cái gọi là tình yêu tiền. Mình đang sống vì nó. Mình đặt mục tiêu cho nó. Bây h làm sao có chuyện 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng được. Làm sao nhìn nhau hoài mà yêu được...................
    Nhưng biết với mình, thế nào là đủ?
    Đòi hỏi quá nhiều.
    Hôm qua cãi nhau với L vì chuyện con gái bây h chỉ yêu vì tiền. Tức. Và xác định đc rằng nó ghét những đứa con gái như thế, và nó cũng sẽ ko đáp ứng những điều như thế.
    Nói chung là mâu thuẫn. Vì mình đứng về fía con gái và nó về fía con trai.
    Hiểu đc rằng nó cũng sẽ làm thế với mình. Nó cũng sẽ cho mình lướt nếu như mình giống những đứa con gái kia. Và mình cũng hiểu được rằng mình cũng giống những đứa thích tiền. Thích tiền có j` là xấu? Nhưng mình thông minh hơn những đứa con gái đấy. Vì mình sáng suốt hơn. Mình ko yêu tiền 1 cách mù quáng như thế. Nếu như đã yêu thì fải chấp nhận. Đừng đòi hỏi. Thế thôi. Và cũng đừng đòi hỏi 1 cách quá đáng và lộ liễu như thế.
    Thôi, mệt quá. Nói chung là mình biết mình đang lăn tăn vì vấn đề này nhiều lắm.
    Kệ thoai
    Hiếu. Cho rớt thật roài.
    L. Đi nốt đi. Ko thích nữa.
    Mệt quá. Đói. Rã rời.
    Alô rủ con C ăn sáng. Đang học gia sư. Hiz.........ngày nghỉ cũng học. Chắc nó sắp đỗ ĐH roài đấy.
    Đói quá. Sáng có đt ~> 7h đã dậy và bây h ko thể nhắm mắt ngủ tiếp được.
    Ghét quá
    Làm rì now?
    Đang chat với TA. Hình như nó là người mình cần.
    Nhưng thôi
    Mình sẽ ko yêu ai hết.
    Sống cho mình
    Ko đòi hỏi j` cả. Thế là tốt nhất.
    Mệt quá.
    Làm rì tiếp bây h?
  4. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bùn lòng quá. Đi ra roài lại đi vào. Hết ngủ lại buôn đt. Tẻ nhạt quá.
    Mệt mỏi
    1h con Ngọc alô rủ đi chơi. Wua nhà nó. Đi ăn uống. 3h hơn tạt qua nhà con Chi ngồi. 4h nhấc đít về. Biết là về nhà chả biết làm j` đâu. Vẫn muốn về. Bùn cực kì í. Chán nản. Nhìn mọi người có gia đình bên cạnh. Tủi. Cái nhà bừa bộn. Chỉ có 2 đứa. Tivi ko thèm bật, điện cũng ko bật, bát đũa ngổn ngang. Bếp núc lạnh tanh. Cứ ngồi ôm khư khư cái laptop.
    Nản.......................
    Alô cho con Mi mãi đek đc. Ts cái con đấy.. Có đi hay ko. Nói 1 câu. Đek nói năng j`. Má nó. Alô máy bàn ko đc. Dđ ko nghe. Gọi miệt mài từ sáng đến h. Hãm thế. Lướt đi cho đc việc. Đáng ghét............
    ol. Kiểm tra nick. Thấy nick H ol. Ko gọi mình. Kệ. Tạch là mong muốn của mình mà. Thấy nick Ba cũng ol. Thế mà để invi. Ngứa mắt thật. Nhưng kệ nó thoai. 1 lúc sau cũng avail. Kệ. Ko ảnh hưởng đến mình
    2 ngày nữa. Sống sao?
    Tẻ nhạt quá.
    Bùn.
    Chẳng muốn đi chơi nữa cơ.
    Sao thế nhỉ?
    Ko nhớ ai hết.
    Chỉ biết buồn.....................
  5. netherland09

    netherland09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    mấy bé này mới lớn có khác..suy nghĩ ghê thật....đời là mầu hồng quá nhỉ
  6. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đi xem fim cùng Huyền về.
    Hí hí................thề là cái fim im thin thít và lặn mất tăm ấy. Chả có j` là hay ho cả............Xem xong. Chả nhớ j` luôn. He he he.............
    Mưa. Lên PCT ngồi. Linh cảm thế nào cũng sẽ gặp P và L.
    Y như rằng.................K hiểu sao mình lại sợ thế. Thấy 2 đứa đấy đi cùng nhau. Mình luống cuống. Tính tiền, Té về luôn. Thật sự là lúc đấy thấy sợ..................Vì cái j` thì ko biết..............
    Gặp thằng éc Nhân của con Hằng đi cùng con hàng họ mới. Vớ vẩn thật. Bọn con trai. Khốn nạn. Cái quả SH đỏ rực rỡ của anh í nhận ra ngay..............
    Ol chờ H lên buôn chuyện mà đek thấy em nó đâu. Hiz..........
    Chat với P. Cái giọng mình rất ư là thảo mai nhá.
    - Vợ gặp c trên PCT nhá. Thế mà c ko thèm nhìn thấy v......v...v......
    Ha ha ha ha............biết đâu rằng thấy nó. Mình chẳng té thẳng..............
    Về nhà. Sớm quá. Ol định rủ TA đi mua bóng bay có hình con thỏ 2 tai. Ko thấy.
    ~> Alô rủ Mi
    ~> Đi.
    Gặp P và L về.................... Hoá ra chúng nó đi cùng Linh béo và Thạch Anh.............. Biết thế mình ra chào. Cho nó vui vẻ. Hè hè........1 phút nông nổi........>_<
    Hiếu vào gọi.
    Trả lời nhát gừng. Cuối cùng đành fải lật bài ngửa.
    - Thật sự nhé. Em vẫn chưa muốn nói chuyện với anh đâu
    Lại xin lỗi. Ghét cái giọng đấy. Kệ.
    Đang chat với L
    Ba vào gọi. Chat. Ừ thì........................Hết cảm xúc từ lâu roài..........
    Lại đói roài.
    Ngủ cái nhỉ?
    Ngủ ngon nhé Vịt................
  7. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bé thích đời màu tím cơ.Hông thích màu hồng.......
  8. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu thấy nhạt khi chat với L
    Mình mau chán.
    Hiz........mới hứng thú đc 2 ngày.
    Chat với Ba. Tử tế đc tí chút. Thật ra nếu như nó muốn thì nó cũng ko đến nỗi tẻ nhạt lắm...............
    Tại nó cứ...................
    Rủ mai đi lên PCT cùng. Ngại lắm.
    P và L đều rủ. Sợ.
    Hơi vui............................
  9. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mưa...................................
  10. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bố con điên Miu. Con hãm tài đấy.
    Nói = cái giọng rất đáng ghét.
    TS tử tế ko muốn. Cứ thích fải cãi nhau kơ.....................
    Lúc nào cũng thích cái giọng quát mắng người khác
    Cứ tử tế đc vài 3 hôm là bắt đầu.
    Giở mặt
    Đáng ghét.
    Lúc nào cũng chỉ muốn lợi cho bản thân mình
    Con hãm đấy
    Bực mình quá. Hu hu hu hu...........ghét quá.
    Bao nhiêu công thông đồng với nó
    Có lợi cho nó
    Bây h nó quay mặt ngay
    Con hãm tài
    Nói cái giọng cứ như kiểu là ngoan ngoãn lắm
    Chả đi chơi bỏ bu........thế mà.................
    Con hãm
    Cứ cho chuyện 1 cái là giở mặt ngay
    Bực mình quá
    Mình nhịn nó nhiều.
    Cứ như là mình sợ nó lắm í
    Hu hu hu.............ức chế quá.
    Mình muốn chửi nhau với nó
    Nói cho ra lí lẽ
    Nhưng đek muốn cãi nhau
    Chả muốn gây sự
    Hãm tài.
    Mình càng nhịn nó
    Nó càng lấn tới................

Chia sẻ trang này