1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

-{^_^}- 4 me only-{^_^}-

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gaycucgay, 24/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Check
    Ba ol
    Hiếu ol
    ~~> nhưng đều invi hết.
    Là sao?
    H thì lúc nào cũng thế
    Còn Ba?
    Chẳng biết được.
    Chẳng có j` là chắc chắn hết.
    Tốt nhất là với nó.................Mình luôn coi là 1 đứa nhố nhăng cực kì. Nó lúc nào cũng chỉ yêu 1 người. Mãi mãi là như thế. Ko bao h nó thay đổi. Ko bao giờ mình có thể giúp đc nó. Nghĩ thế đi. Tập xác định thế đi cho nó thoải mái.............
    Vịt nhờ?
    Vịt ơi, thương vịt lắm í. Vịt đang ức chế con Miu. Hu hu........vịt bị vùi dập. Vịt bị bắt nạt. Sao vịt lại khổ thế nhờ? >_<
    LL rủ đi cùng hội chúng nó. Ko đi đâu. Ngại Ba. Ko thik hội con gái đấy.
    Ngày mới. Hơi hơi ức chế.
    Bùn nhỉ?
    Hôm nay vịt làm j`?
    Vịt sẽ học bài nhá.................
    iu Vịt.................
  2. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vịt là vịt vừa đi chơi về.
    Nói thật là vịt xúng xính áo quần. Vịt lên PCT. Tại P và L kêu lên đấy. Thế mà vịt đợi mãi. Ứ thấy các bạn í đâu.
    Hì hì.......mà thật ra thì vịt cũng ko xúng xính lắm đâu. Vịt vẫn như thường ngày. Ko khác tí j`. He he he
    Với cả vịt cũng ko muốn gặp chúng nó đâu. Vì vịt biết thể nào vịt cũng té về thật nhanh khi gặp chúng nó mà.
    Cái kiểu nửa muốn gặp nửa ko muốn gặp...............Hiz...........
    Nhưng thật sự thì vịt đang thấy nhớ bạn L lắm. Vịt ko hiểu vì sao nữa............
    Lúc nãy. Khi ngồi trên PCT, vịt chợt nghĩ hay là vịt yêu bạn í đi nhỉ? Vịt chẳng biết đc. Đã nói là vịt ko đủ can đảm đâu. Hu hu hu..........để vịt suy nghĩ nhé.
    Hiz.............sao vịt ko nhận ra 2 bạn í nhỉ? Vịt ngồi đến tận 9h. 2 bạn í lên lúc 8rưỡi kìa................
    Hông có duyên roài. Hiz.........
    Thui, kệ.................
    Hôm nay vịt đi uống nước cùng mấy anh bên 86. Ưh, vẫn vậy. Thoải mái...............
    Vịt đang chat cùng Phú, Phong.
    Vịt thấy H ol kìa. H bật nick mới sợ chứ. Chắc cố tình để vịt nhìn thấy. Chắc H nhớ vịt lắm. Vịt thương H lắm. Nhưng vịt biết, trong tình yêu ko dành chỗ cho tình thương. Hiz.............
    Vịt là người có lỗi...........
    Vịt vừa đi thuê đĩa ma về xem. Vịt sợ quá.........Hu hu hu......
    Chưa xem mà đã run.
    Hiz...............
    Gặp con Oanh ngoài đg`. Con bé xinh xắn là thế mà đi cùng cái thằng pựa dân vật. Phí phạm. Hiz..............
    Vịt ngồi đợi L ol gọi vịt đây................
    Ba ol nhưng hông gọi vịt kìa..............
    Kệ. Vịt ứ cần..................
    iu vịt..................
  3. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vịt sợ. Sợ rằng 1 người quen của vịt trên cái ttvn nì mò ra vịt. Hiz.....Như thế thì vịt ko còn đc mặc sức nói, mặc sức buồn nữa roài. Vịt ko thik người ta cứ đi theo chân vịt. Vịt ko thik cứ bị fát hiện ngay cả khi vịt đổi nick. Vịt có đến 4,5 cái nick trên ttvn roài. Vậy mà............... Vịt sợ lắm.Chỉ có 1 người khách vào đọc topic của vịt. Vịt lại thấy run. Dưng mà vịt ơi, hông sao đâu nhỉ? Làm sao phát hiện ra đc khi vịt đổi nick, vịt chuyển mọi hoạt động sang đây? Chỉ ở đây thoai. Có lẽ thế.........^_^
    An ủi vịt nào..................
    Hôm qua xem fim ma. Hông hiểu sao vịt hông sợ. Hiz.........nghe mọi người kêu Shutter hôm MFC chiếu. Ghê lắm. Sợ lắm. Vịt tò mò lắm..............Xem vịt có sợ ko?
    Buôn với L. Vịt................ nhớ nó.........:">
    Sáng nay vịt dậy sớm. Hứa là đèo Mi đi học mà.
    Hiz........vịt đang ngủ, mơ mơ màng màng bỗng bật dậy. Vịt sợ muộn học của Mi. May mà 7h. Phi ra ban công, thấy Mi đợi ở dưới roài. Vịt đánh răng mất có gần 2phút. Trông vịt như 1 con điên. Ko thèm chải đầu nữa.............
    Vịt ol. Dưng ko có ai. Lát nữa đi dọn nhà vậy
    Trưa nay papamama về roài mà....................
  4. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    í quên. Chúc vịt 1 buổi sang tốt lành.
    Chúc vịt 1 ngày vui vẻ.
    [​IMG]
    ~~~> Vịt thích hình nì................
  5. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ấy à?
    Ấy có biết tớ đang bối rối thế nào không?
    Có phải tớ tự mua dây buộc mình?
    Tớ không biết nữa.
    Tớ đã quên ấy từ lâu. Tớ biết là tớ có lỗi với ấy. Tớ biết là ấy giận tớ. Tớ biết là tớ ko nên xuất hiện trc mặt ấy, làm cho ấy fải nhớ tớ nữa.
    Nhưng tớ ko biết fải làm thế nào. Bản tính hiếu thắng của tớ. Tớ muốn giành lại all về tay mình. Tớ ngu ngốc quá ấy nhỉ?
    Ấy ko thèm chat với tớ. Thế cho nên tớ kiêu căng bảo với tớ rằng: phải làm cho ấy chat với tớ, ấy ko thể quên tớ.
    Tớ đã thành công.
    Ấy đã thú nhận với tớ rằng ấy vẫn còn thích tớ, ấy nhớ tớ.
    Tớ sợ. Tớ sợ vì lúc trước. Khi ấy quyết định quên tớ. Tớ đã nói với mình rằng tớ nhớ ấy lắm. Nói rằng nếu như có cơ hội, tớ sẽ yêu ấy.
    Thế nhưng............cơ hội đang đến với tớ đây này. Tớ lại khơi gợi lại tình yêu trong ấy.
    Nhưng tớ lại sợ. Tớ ko đủ can đảm.
    Ấy thử nghĩ xem. 1 người yêu tớ 3 năm liền. Tớ ko nhận lời. Bây h bỗng nhiên đồng í yêu. Tớ k tưởng tượng ra đc.
    Nhưng tớ đang ko hiểu nổi tớ nữa.
    Tớ nhớ ấy. Đấy là sự thật.
    Tớ lại alô làm fiền ấy. Ấy tiếp chuyện tớ. Thậm chí ấy cũng vui khi đc nói chuyện lại với tớ.
    Tớ đang làm j` thế?
    Tớ ko biết có fải tớ lại đang sai ko nữa?
    Tớ sợ tớ lại đi vào vết xe đổ.
    Cưa ấy, roài bỏ rơi ấy.
    Tớ sợ.Tớ có lỗi nhiều lắm.
    Tớ nhớ ấy. Nhưng tớ ko dám nói. Tớ sợ ấy lại hi vọng.
    Tớ muốn nói cho ấy biết rằng tớ vẫn thích nói chuyện với ấy. Nhưng tớ lại sợ ấy hi vọng.
    Tớ đang làm j` thế này hả ấy?
    Tiếp tục như thế này với ấy để làm j`?
    Ấy nói rằng chưa bao giờ ấy hết yêu tớ cả.
    Và bây h cũng vậy.
    Nhưng tớ biết sẽ chẳng bao h tớ đồng í yêu ấy đâu.
    Tớ ko hiểu đc tớ.
    Tớ đang làm j` đây?
    Cứ thế này với ấy. Để đi đến đâu?
    Tớ ích kỉ. Tớ chỉ muốn vui cho mình tớ
    Đôi khi cũng có 1 vài í nghĩ thoáng qua trong tớ. Hay là chấp nhận yêu xừ ấy đi.
    Thế nhưng tớ lại e dè. Tớ ko biết. Có rất nhiều lí do ngăn cản tớ. 3 năm thì ko. Bây h tự nhiên lại có. Roài cả P nữa, mọi người. Nghĩ sao?
    Tớ chỉ biết nhớ ấy thoai..................>_<
    Tớ muốn viết mail cho ấy. Tớ muốn đọc mail ấy viết cho tớ. Như ngày xưa í. Tớ vui lắm.
    Vì sao tớ k thể làm theo cảm xúc tớ? Gạt bỏ mọi ngăn cách để yêu ấy?
    Tớ ko biết nữa.
    Tớ chỉ biết rằng.
    Tớ nhớ ấy.
  6. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tặng ấy. Tớ muốn làm nhiều thứ cho ấy lắm.
    [​IMG]
    Ngủ dậy chưa ấy?
    Hôm qua tớ rủ ấy đi ăn sáng. Ấy nói rằng ấy sợ ko dậy đc
    Tớ thấy hẫng.
    Now, tớ muốn viết mail nói với ấy rằng:
    -Có phải ấy đang thực hiện chiến dịch cố tình ko thích tớ nữa để tớ thích ấy fải không?
    Muốn lắm. Nhưng ko dám viết mail ấy ạ..............
  7. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cực kì í...........................
    Hông hiểu mình đang làm sao nữa?

    Nhớ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được KonVit sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 02/05/2006
  8. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Phải sốc lại tinh thần thôi, mấy hôm nay tự dưng lại hâm hâm mới chết . . .
    Mình cũng đang làm gì nhỉ? Lại là những ảo vọng hư vô . . . Tỉnh đi thôi . . .
    Ờ mình quyết định rồi . . . . .
    p/s: lại xin đất của em gái nhé. À chị học ở cơ sở 1cơ.
  9. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Miên man miên man với từng bài viết, từng dòng tâm sự . . . thấy lòng nặng trĩu . . . Đôi khi thấy bóng dáng mình thấp thoáng trong đó . . . muốn viết nhiều . . . rồi lại chẳng viết . . .
    Hình như cảm xúc không còn hay vì có quá nhiều thứ muốn viết ra, muốn trút bỏ . . . Cố dồn nén, cố ép mình, mọi thứ như 1 cái lò xo bị nén quá chặt và . . . bật trở lại . . . nhức nhối.
    Ta sợ rồi một ngày nào đó chẳng thể vô tình mãi được rồi sẽ lại đau. Mà hình như ta đang có 1 khoảng trống bị lấp dần. Ai thế nhỉ? Dù là ai ta cũng không muốn. Những thứ thuộc về quá khứ, đáng nhẽ nên niêm phong lại.
    Hôm kia, em lại đứng ở cái nơi mà gần 1năm về trước chúng ta đã chia tay . . . Em lại nhớ tới điều ước, tới anh và cả tới nhóc nữa . . . Nơi đó vẫn thế anh ạ, tiếng sóng vỗ vào đá ì oạp, tiếng gió và cả nắng nữa. Nắng cũng có tiếng anh ạ . . . em cũng kô biết nữa, có lẽ là hoang tưởng. . . Biển mênh mông em thì nhỏ bé quá . . .
    Em đã đi . . . một mình dọc dải cát mà có lần đã cùng anh in dấu chân lên đó . . .
    Đấy lại suy nghĩ linh tinh rồi. . .
  10. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng hôm nay có thằng ku nào đó với cái số lạ hoắc nháy vào máy mình . . . Chắc là bạn mình thôi, đứa hâm dở nào thế nhỉ? Rồi tự nhiên mình dở cái giọng đanh đá ra . . . Hix . . ." Cảm ơn chú lần 1 vì lâu lắm rồi cái điện thoại này của chị kô kêu. Haha" - " Cảm ơn chú lần 2 vì cho chị nghe thấy tiếng người: uizoi, vừa lạ vừa quen ". Mà đúng thật, ngờ ngợ chả hiểu thằng ku nào nữa. . . Cơ mà kô thừa thời gian để đùa nữa ....... Thôi đi nấu cơm relax xí, kô hiểu hnay là sao nữa. Trời đẹp quá, sắp mưa rồi . . .

Chia sẻ trang này