1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

-{^_^}- 4 me only-{^_^}-

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gaycucgay, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
  2. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu ai mới là điên
    Đồ vô duyên.
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Trước đây khi còn TY trong tim, ta tìm mọi cách để đẩy nó ra . . . Và rồi nó đi . . . để lại trong tim ta một khoảng trống không gì bù đắp được. Không, phải là chưa gì bù đắp được thì đúng hơn, ta vẫn mải mê kiếm tìm một cái gì đó mang tên THAY THẾ nhưng không phải TY. . .
    Hè đến mang theo những cơn mưa . ............... Mưa với một trời kỷ niệm ..... Ngồi trước hiên nhà ...... tự nhiên tháy lạnh buốt ......
    Trong đầu chợt vang lên : Trống rỗng .......... Tẻ nhạt ........ Chán ngắt
  4. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Lá yêu gió....................
    Sao có người lại thích làm gío nhỉ?
    Vì cây làm lá buồn ~> anh thích làm gió, làm cho lá vui.........
    Thế mà mình cứ tưởng. Ai cũng thích làm cây, để được lá yêu. Hoá ra..........mỗi mình mình ích kỉ..............
    Lá sẽ lìa cành............để gió cuốn đi..................

  5. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mấy hôm nay mưa nhiều qué...........
    [​IMG]
  6. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vừa chat với L xong. Vui............Hì......gió gió lá lá........Bùn cười qué.
    Mình bắt nó đi học roài. Nghe lời mình, iu thế cơ chứ nị.......
    Lá iu gío nhứt............
    Đi học. Vui. Bùn cười.
    Hơi ức chế 1 tẹo. Thấy ghét. Thấy giận. Nhưng ko sao. Bỏ qua. Ko thèm chấp. Vớ vẩn.
    Đối xử với mình thế nào. Mình cư xử lại thế thoai, đúng ko?
    Bạn Chi thân iu của tớ?
    Nhớ đấy.....................
    Mưa roài.....................
    Chat với Hiếu roài. Lúc đầu thì vui. Thấy là lạ. Xao xuyến. Nhưng roài lại thấy chán. Có khi là end thoai............
    Check. Đang ol kìa.
    Hiz........lúc nãy mình cứ đổi stt liên tục. Gió gió lá lá...........ko biết nó có đọc được ko nhỉ?
    Chắc chết quá............................
    Iu gió qué. Kiểu nì chắc fải yêu gió mất thoai..............

  7. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chết đây................
    Bạn có 1 tin nhắn mới từ diễn đàn TP..........
    Hiz...........Hiếu nhắn tin cho mình:
    Hôm nay tay đỡ đau chưa?
    Biết làm thế nào bây h?
    Mình............mình chết đây................
    Mình lại..........gây thương nhớ cho 1 người nữa.
    Mình...........mình............Tội thật đáng chết...........
    Làm thế nào bây h?
    Có nên nhờ gió?
    Hì..........đi ngắm mưa đây...........Mưa roài..............

  8. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Biển thiếu san hô biển không chết.
    San hô thiếu biển chết cứng đơ.
    Anh - và em..........Ai là biển? Ai là san hô?

  9. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vui vì có gió ở bên.............
    Đi học. Vẫn như ngày nào. Cười phớ lớ. Nhưng.......đôi khi.........thấy hẫng. Thấy hơi tiếc khoảng time vừa roài. Thấy giận. Thấy dỗi. Nhưng kệ thoai..............

  10. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    He he he.....sướng quá. Mình mè nheo thật. Bắt mọi người đi hái hoa phượng cho mình..............Ha ha ha..........
    Sao mình ghét chúng nó thế nhỉ. Hãm.........mồm thì to. Yêu em Vịt nhất.........nhưng thế này thế nọ cái lọ cái chai. Ức chế thế?
    Ghét...............
    Cả thằng L nữa chứ. Ghét..........Này thì yêu này........yêu mà như thế à? Có việc cỏn con như thế thoai mà cũng ko làm
    Còn kêu mình trẻ con.
    - Ưh thì kệ trẻ con đi. Anh quan tâm làm j`?
    - Ừh thì kệ.
    À kệ à? Kệ đi..............Đây đek thèm nhá..........
    Hì hì............Thế Anh đi hái hoa cho mình roài kìa. Ngày mai thằng Trung cũng đi hái, roài mang đến lớp cho mình.............
    Sung sướng quá. Vui quá.
    Chả nhớ hôm nay có những vụ j` để viết NK nữa..........
    Hì.....................

Chia sẻ trang này