1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

-{^_^}- 4 me only-{^_^}-

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gaycucgay, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Anh là dũng sĩ diệt vịt đấy, em có sợ không. Mỗi ngày anh diệt 2 con vịt. Tính ra từ bé tới giờ anh phải diệt tới hàng vạn con rùi. Hàng vạn con ấy mà nở ra thì có lẽ sinh sôi nảy nở thành hàng triệu con mất. Chẳng hiểu sao lại sót lại 1 KonVit này nhỉ?
  2. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi...........anh vui tính vật. Em ứ sợ dũng sĩ nào hết. Vì em ứ fải trẻ con.Hì............làm j` có dũng sĩ trên đời chứ? Hi hi...
  3. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đang vui mà. Sao tự nhiên thấy bùn bùn thế nì.
    Vừa làm 1 người giận, dỗi. Mình quá đáng lắm à? Mình sai à?
    Chẳng biết được. Ừh, mình đành hanh, mình ích kỉ. Mình muốn là được.
    Vẫn biết tìm được người chịu trèo lên cây hoa phượng cao tít táp kia để hái hoa cho mình là 1 điều chẳng đơn giản. Nhất là khi mình chẳng phải là mẹ người ta, mình chẳng phải là người yêu, mình chẳng đem lại điều j` tốt đẹp cho người ta.
    Nhưng sao..........mình vẫn thấy tức. Thấy giận.
    Sao ko chịu hái hoa phượng cho mình chứ.
    Mình muốn mà. Mình thèm lắm.
    Nhìn những đứa tầm tuổi mình, giỏ xe đầy hoa phuợng đỏ chói, thấy chúng nó chỉ đạp xe thoai, chỉ bạn bè vô tư thoai. Sao mình thấy thèm. Thèm được như thế. Thèm có hoa phượng.....................
    Ol.......rú ầm lên. Bắt mọi người đi hái cho mình. Ai cũng........yêu em Vịt nhất, yêu em Vịt lắm..........Nhưng................Hiz.......ghét cái từ nhưng đấy lắm. Thà đừng nói ra, người ta còn thương. Vẫn biết, chẳng mong chờ, chả hi vọng j` đâu. Nhưng vẫn muốn nói. Thấy hẫng quá. Thấy tức thật í.............
    Ban đầu, chỉ là đùa vui vì biết chẳng ai điên đi hái hoa cho mình. Nhưng bây h thì tức thật. Muốn khóc thất. Cái icon khóc lóc kia. Những tưởng chỉ là icon thoai. Nhưng mình type nó nhiều quá. Mình cũng muốn khóc theo. Cái cảm giác người khác ko nghe lời mình. Ôi............mình tức quá.............
    Ngay cả L: Ko hái hoa cho mình. Còn kêu mình trẻ con, mè nheo, kêu lớn roài mà cứ nhõng nhẽo thế à? J` cơ.......gió có yêu lá đâu? Ưh...............thì thoai vậy.Ko hái cho cũng được. Nhưng đừng giở cái giọng đấy ra. Ừh đấy, trẻ con đấy, mè nheo đấy, thế thì đừng quan tâm nữa..............Người ta thế đấy, bây h mới biết à?- ưh, thề đừng quan tâm nữa- Ừh thì kệ.
    J` cơ, kệ à? Kệ mình à. Ừh, kệ đi.........cứ kệ đi...........Nếu có thể.
    J` cơ............dỗi à? Ừh đấy, nó ko hái cho mình, vẫn có người hái cho mình cơ mà........- " Sướng nhé, thế thì yêu người ta đi.........."
    J` thế nhỉ? Nói câu đấy với mình ư? Nói thế à? Hiz........tùy thoai. Dù sao chỉ là bạn bè của nhau thoai mà. Bạn mà......gió có yêu lá đâu. ừh...............có yêu đâu?
    Thế là dỗi roài. Ừh.........để xem.........bao lâu?
    - Em còn trò j` ác hơn ko?
    ~> Ko muốn hái cho người ta, sợ mệt, sợ đau..............thì nói ra. Sao phải? Quay ngược lại trách mình? Sao ghét thế nhờ?
    Bi h thì ai đang giận ai đây? Mình mới là người đang giận chứ. Trách mình à? Giận mình à? Giận vì mình trẻ con, mình muốn hoc phượng? Giận vì có người hái hoa cho mình? Thế ư?
    J` thế nhỉ? Thế mà mở mồm ra, kêu nó là san hô. Còn mình là biển? San hô ư? Hài hước quá..................
    Ừh...........thì kệ.........................
    Mình ích kỉ? Ừh, thế đấy. Thì sao?
    Chúng nó bảo mình điên.Mình quá đáng. Ưh............thì sao?
    Hu hu hu hu...........sao ko ai hiểu cho mình? Hu hu hu...........
    Thế Anh..................Hì.........đi hái cho mình roài. Lát mang qua nhà cho mình. Sung sướng lắm í. Vui lắm í. Happy lắm. Thề là lúc đấy chỉ muốn hét lên 1 cách thích thú. Muốn cười thật to. Vui...............Biết nói thế nào bây h? Vui cực kì í.........Vui lắm lắm lắm lắm...........^__________________________^

    Được KonVit sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 12/05/2006
  4. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào bi h?
    Hì..........nó vừa qua nhà đưa hoa Phượng cho mình kìa. Hì hì.......mình chết đây. Ko sống nổi nữa roài..............
    Sung sướng quá......Hí hí hí.............Khổ thân..........Hì hì................
    Ứ biết nói thế nào. Sướng quá................
    Nhìn nó bẩn hết quần áo. Khổ thân vật. Xương ơi là xương. Hiz.........
    Phóng xe từ Bách Khoa về Linh Đàm roài đi hái hoa roài phóng về nhà mình. Ôi...........mình chết đây................^______________________^
    Hiz..........nhìn đống hoa phượng kia. Có được roài. Bây h thì mình ứ biết làm j` với nó. Roài nó lại phải héo. Thật ko đành...............Hiz...........
    Hiz..........cả thèm chóng chán.............
    Nhưng vẫn vui. Vẫn sướng. Vẫn happy............Dù sao vưỡn có được cảm giác. Có người nghe lời mình. Vẫn thấy mình quan trọng.Hì.................
    Cảm ơn cảm ơn cảm ơn..............Cảm ơn nhìu lắm. Hiz...........Biết nói thế nào cho hết cái cảm ơn của mình đây? :)) :)) :))

  5. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cho những ngày mưa...............Hông biết chiều nay có mưa nữa ko nhểy?
  6. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì hông mưa. Hì..............Chắc chấm dứt cái sự mưa roài í nhỉ?
    Vẫn thấy vui vì đống hoa phượng. Nhưng biết làm j` với nó bi h? Hiz.........................
    Càng nhìn càng vui.
    Con Chi: Hay mày yêu xừ TA đi, chiều như thế còn j`?
    Nhưng...........lỡ thích gió mất roài. Mà thoai.......bình yên đi. Yêu đương đek j`? Mình và anh í.......là bạn thoai mừ...........
    L: Xin lỗi mình. Lấy biết bao lí do. Hay là để anh đi hái cho em bây h nhá. Bây h thì cần đek j` nữa. Mình có roài. Hái để làm rì? Có lấy mình còn cho í chứ.............
    Dù sao thì mình ko fải người giận dai. Ko hay giận lắm. Nhưng vẫn cảm thấy rằng nó ko yêu mình. Ừh, ai cũng bảo mình trẻ con. Bảo mình thế là sai roài. Vẫn biết thế. Nhưng vẫn thấy cảm giác j` í. Ko tin tưởng lắm. Ko tin vào tình yêu của nó nói.........
    Thấy hơi hơi...............hẫng.............Nó ko chiều mình bằng ngưòi khác................
    Tình cảm sứt mẻ đi mất 1 ít. Đôi khi là 1 nửa......
    Hôm nay hội lớp mình làm cái thiếp tặng các thầy cô. Mỗi đứa fải viết lời chúc vào đấy. Con Phan Hiền chủ nhiệm
    Hiz........mình đã định ko viết roài. Lại ngứa tay:
    Con chúc cô luôn xinh và hiền như bây h.............
    Chúng nó cứ doạ mình làm mình sợ qué............Mình hơi chơi chữ 1 tí thoai dưng mà..........đâu đến nỗi nặng nề lắm. Sao chúng nó cứ doạ mình thế nhểy? Hiz.........R..........U...........N...........
    Mình quý thầy Văn nhất. Vì mình toàn 8 Văn mà............
    Đi ăn cơm cái vậy................

  7. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đi học.
    Vui.............cười đến chết sặc...........^^
    Mưa........bị thằng éc Trung đẩy ra tắm mưa.Hiz.....uớt hết. Thằng quá đáng đấy. Ác ôn...........
    Con Hải Anh đưa lưu bút cho mình.............
    Làm j` bi h? Hiz
    Đang chat với L.
    Quý TA quá. Ko biết làm thế nào bi h?

  8. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 mà bùn gần chết. Chiều nay đi uống cà fê.......bây h thấy người cứ nôn nao. Đã thế còn fải ăn canh cá vỡ mật, đắng ngét của bố nữa chứ. Hiz.....thấy người mệt quá.
    Ko hiểu gió của mình đi đâu. Ko thấy ol suốt từ chiều đến h. Mail cũng ko viết. Off cũng ko để. Là sao? Đi đâu nhỉ? >_<
    Thấy quý TA lắm í. Hông hiểu sao. Vẫn cảm động vụ hoa fượng? Chắc thế roài.Hiz.............Nói chuyện thấy cũng hay hay.......Dạo này bị nhiễm cái tính lãng mạn, mơ mộng của mình roài. Hì...............Mình cảm hoá hơi bị tốt.....^___________^. Thấy quý thế hông biết? Hì................:"> :"> :"> :">
    Ba.......làm sao thế nhỉ? Thấy tò mò. Cứ đọc đi đọc lại bài đấy.....Cố tìm hiểu í nghĩa. Nhưng ko thể. Hiz........sao cứ quan tâm thế nhỉ?
    Miu đang ol nick nó. Làm mình ko ol được. Check.....ko thấy gió, ko thấy Hiếu. Thấy BA và TA..............Thì.......cũng chẳng hứng thú lắm. Đành vậy.......................
    Bùn quá. Nhiều chuyện. Muốn khóc. Sao mình cả nghĩ và dễ dỗi thế nhỉ? Hiz...........Bùn bùn............thấy.....mình đã sai rất nhiều. Suy nghĩ lại bản thân. Bùn qúa............
  9. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Yêu các Ladies quá...........He he he........vừa chat room xong. Bùn cười đek chịu được. Ha ha ha......cãi, chửi nhau loạn cả lên. Vưỡn trẻ con lắm...........
    Yêu các bạn fết...............

  10. jihaly

    jihaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc được nhật kí của Konvit thấy ngộ nghĩnh đáng yêu! Chắc vài năm nữa Konvit đọc lại những dòng này sẽ buồn cười lắm, vì rất trẻ con. Nhưng thú vị đấy!Rất hồn nhiên của cái tuổi mới lớn!Ah quên cảm ơn Konvit vì câu chuyện Cây - Gió - Lá rất hay!Chúc Lá thi đỗ ĐH và chọn được Cây hoặc Gió cho mình nhé!

Chia sẻ trang này