1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** ^_^ ((¯`?ã.T?Âm hỏằ?.?ã´¯)) quanh bàn bi-a (anh chỏằ< em trong box có vỏ?Ơn ?'ỏằ? cỏ?Đn t?Âm sỏằ

Chủ đề trong 'Billiard-Snooker' bởi xinhxankt26c, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Cái này chuyển sang topic kỹ thuật hỏi cho đúng chuyên môn đi bạn
  2. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn cũng có hỏi cái này bên VPBF rồi thì phải, bạn vào đó đọc nhé, mọi ng đã trả lời bạn rồi đấy
  3. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Tôi... dậy sớm. 7h không còn là sớm, nhưng với 1 ngày CN hơi se lạnh, thì nó là... quá sớm...
    Bạn nhắn tin kêu bận, Tôi tự lò dò đi hoang sớm một mình. Áo mỏng, vai gày, tóc ngắn...
    Cafe và Chanh...
    Tôi chỉ nghĩ được 2 món này trong buổi sáng hôm nay.
    Chanh hay Café?
    Café hay Chanh?
    Tôi suy nghĩ 1 lát, rồi sẽ chọn Café hay Chanh, tùy xem ngày hôm nay mình có thể thức được hay không. Và thức để làm gì...
    Tôi muốn biến thành một lát Chanh.
    Hay một chiếc thìa khuấy Café.
    Có vẻ ngoài rất giản đơn.
    Không phải suy nghĩ gì...
    Hôm nay thì Tôi uống Cafe, không quên dặn cho thêm 1 chút muối... Đắng mềm... Cơ thể Tôi hình như cũng... đắng (theo đúng nghĩa đen, thế cho dễ hiểu), nhưng có mềm không nhỉ?
    Khuấy Cafe... Dòng nước xoáy nâu xì... Màu nâu, sao lại gọi là Cafe Đen?
    Tôi bỗng thấy tiếc, giá mình có thể dậy sớm hơn 1 chút... Lâu, phải nói là lâu lắm rồi Tôi không được ngắm bình minh. Mà, HN thì làm gì có đường chân trời để mà ngắm cơ chứ? Toà nhà chắn ngang tầm mắt, đến khi nhìn được mặt trời thì cũng là gần trưa mất rồi. Tôi nhớ hình ảnh mặt trời mọc trên biển, nơi Tôi sinh ra... Cảm giác với tay là chạm vào được cái bánh xe lửa khổng lồ, mà chẳng cần phải làm 1 bài toán về chân trời. Và...
    Tôi nhớ màu của Bình Minh. Thứ màu nâu đỏ xen lẫn ánh vàng nhạt. Đôi khi nghiền ngẫm kĩ 1 chút, Tôi thấy màu của Bình Minh và Hoàng Hôn gần giống nhau.
    *Leonard De Vinci là 1 tên giải phẫu sinh học siêu đẳng, bỡi lẽ hắn cũng nghiền ngẫm kĩ cơ thể con người từ những xác chết do chính tay hắn đào lên...
    Đá bắt đầu tan... Tôi đổ sữa vào Cafe. Thôi thì gọi là màu Cafe Sữa vậy.
    Cafe đắng trộn sữa ngọt béo.
    Khoa Học trộn Tôn Giáo...
    Chúa sinh ra loài người hay loài người được hình thành từ vụ nổ Big Bang?
    Khuấy nhẹ lên... Cafe Sữa...
    Chúa sinh ra vụ nổ Big Bang... Vì rằng, người đưa ra giả thuyết về vụ nổ Big Bang lại là 1 Tu Sĩ, Georges Lemaitre. Để 2 năm sau đó, Edwin Hubbe chỉ là người khẳng định lại giả thuyết đó...
    Cafe lạnh rồi... Ngon đấy, mời mọi người nhé...
    Thế đấy, là 1 cái thìa khuấy Cafe đơn giản, không suy nghĩ có lẽ hay hơn, mắc mớ chi cái sự hình thành loài người cơ chứ? Vì dù sao thì... chúng ta vẫn đang ngồi đây uống Cafe ...
    Down 1 chút để thấy mình còn đang phiêu...
  4. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Dạo này điên hết roài, TÂM THẦN PHÂN LIỆT, ĐA NHÂN CÁCH!
  5. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    ... Người Đàn Ông ấm áp và yên tĩnh, bờ vai dựng. Căn phòng màu hồng nhạt sạch sẽ, một chú chó con nằm trên tấm thảm trải phòng, có tấm rèm cửa sổ màu cam nâu được gió thổi bay với cái ban công rợp mát bởi cây xanh, thêm chút hương lành. Như vậy... khi mất ngủ thì hãy ôm choàng lấy nhau. Và chúng ta có thể tạo thành nhóm. Đó là Tan!
    ... Chúng ta cần phải tỉnh giấc lúc bình minh, hôn lên gương mặt người Đàn Ông bên cạnh và nhìn người đó khẽ cựa mình. Chúng ta sẽ khẽ khàng đi ra ban công, mở tung cửa sổ, nhìn thấy nắng lấp lánh trên cành lá. Đó là Sống!
    ... Hầu như (không phải là tất cả nhỉ?) những người Đàn Ông đều âm thầm nuôi dưỡng một khát khao, cố phải lộ liễu làm sao để cho thật đông người khác biết đến mình. "Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông?. Đó là Thật!
    ... Làm một phép toán. Liệu rằng nếu lấy tham vọng của Đàn Ông mà chia cho tình yêu của người Đàn Bà thì có ra 1 con số Phi (Tỉ lệ vàng) là 0,168 không nhỉ? Gía mà luôn cố định được như vậy thì cũng dễ dàng mà lường! Rõ khổ... Fibonaci cũng chỉ làm được đến có thế. Cao siêu thì cũng chẳng đo được nông sâu lòng người. Đó là Điên!
    *** Cũng cần lắm một giả tưởng về Đàn Ông...
    P/S: Những điều trên cũng chỉ là giả tưởng... Gỉa tưởng cho 1 tương lai cũng giả tưởng nốt!
    ***-Sâm Cầm-***
  6. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cứ xoay vần, nhiều lúc thấy quá sức vì cứ phải chạy theo những điều không đâu vào với đâu..... rồi lại phải lo lắng vì những điều biết chắc chẳng đi đến đâu!Muốn dứng lại lắm rồi mà khó quá chứng!!!VIỂN VỐNG..........!
  7. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Vẫn yêu!
  8. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    thế cơ á ;))
    thick nhờ
  9. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đọc nhiều sách, nào là Thuyết Tương Đối, nào là Hạt Siêu Vật Chất - Hạt Cơ Bản, nào là Dị Giáo.... Đâm ra lú lẫn. Ngôn từ khi không mà lộn tùng phèo cả lên. Đôi khi nói cũng chẳng biết đang nói gì. Đôi khi thấy quen, cũng chẳng hiểu đã gặp ở đâu. Và có đôi khi, thấy lạ lẫm đến mức không hiểu nổi...
    Ngày trước Tôi ít đọc. Sách chất như núi, mà lười. Cái nghiệp lười thì muôn đời không bỏ được. Chỉ được cái viết chăm. Viết nhăng nhít. Viết tá lả thứ trên đời. Bây giờ đọc lại thấy buồn cười.
    Tôi lớn. Con chữ lớn theo. Nhưng sự viết ko lớn được nữa. Cảm xúc thì thế mà chia đều cho nhiều mối quan tâm khác.
    Tôi lớn. Và tâm cảm nhỏ dần lại. Già đi rồi hoá trẻ, trẻ rồi già. Dường như Tôi không khựng lại ở bất cứ giới hạn nào cho phép, hoặc giả, không cho phép. Cứ thế... Người ta không đoán tuổi Tôi bằng gương mặt, và thôi đoán tuổi Tôi qua con chữ.
    Tôi lớn. Và sự quên lớn theo. Như thể, Tôi đã rũ bỏ sạch sẽ và tươm tất cái quá khứ đầy ký ức và tối tăm. Tôi quên hầu như. Và nhớ dăm điều đủ để không phải khựng lại, cố lục lọi thật kỹ những điều hôm qua.
    Tôi lớn. Và tình yêu ở lại. Không lớn theo. Hồ như hôm qua, Tôi đã dốc cạn hết cả ngây thơ và hồn nhiên còn thừa lại. Để đánh đổi Tôi hôm nay, hoài nghi và khô khốc. Cũng chẳng cần tìm lại điều đã mất đi, có những thứ, Tôi vẫn cần mẫn nuôi nấng.
    Tôi lớn. Và sự sống hạn hẹp dần. Tôi khó khăn 1 cách vô lý với cuộc sống, tôi chuộng sự chết (Tất nhiên là với riêng tôi). Chết! Với Tôi, là sự khởi đầu. Và nếu Tôi còn sống, và người khác mất đi, đó là kết thúc. Tôi không lẫn lộn về nhận thức. Chỉ tạm thời lẫn lộn niềm tin vào cuộc sống.
    Tôi lớn. Và ước mơ hoá ra rỗng không. Đôi khi muốn giật tung cả thế giới vì những giới hạn, nhưng càng lớn, sự nhận thức càng rõ. Và hơn ai hết, Tôi hiểu vị trí của mình sẽ được đặt những đâu. Như thế ,cứ cháy dần, cháy dần những mảnh vẽ đẹp của tuổi thơ.
    Tôi lớn. Trách nhiệm và nghĩa vụ lớn theo. Những thứ đã từng ngoảnh mặt, nay lại thở dài và bóp trán suy nghĩ. Âu cũng là bình thường, con người phải trải qua biết bao nhiêu thứ, cốt chỉ để gần hơn sự chết.
    Tôi lớn. Mọi thứ lớn. Và thay đổi. Đôi khi muốn nắm tay người này, ôm vai người kia, bá cổ người nọ... lại thấy mình trẻ con và thật thà quá!
    Tôi lớn. Và mọi người cùng lớn. Như thế, Tôi ước, chỉ mỗi tôi già đi. Mọi người chỉ lớn, thế thôi.
    ***-Sâm Cầm-***
  10. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã lâu lắm rồi, nhưng cũng thật khó quên.... Mọi hình ảnh vẫn còn vẻn vẹn trong trí nhớ........!
    TẶNG KU MẤY CÁI NÀY ĐỂ KU ĐỪNG QUÊN, HAY COI ĐÓ LÀ MỘT KỶ NIỆM ĐẸP........
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được xinhxankt26c sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 21/11/2007

Chia sẻ trang này