1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** ^_^ ((¯`?ã.T?Âm hỏằ?.?ã´¯)) quanh bàn bi-a (anh chỏằ< em trong box có vỏ?Ơn ?'ỏằ? cỏ?Đn t?Âm sỏằ

Chủ đề trong 'Billiard-Snooker' bởi xinhxankt26c, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Theo mày thì tao nên nhớ cái gì? Mày thì ngày nào cũng gặp, muốn quên cũng không được rồi! Nhớ cái gì đây??!!
    À, nhớ mái tóc... chậc... Hồi ý tóc tao dài nhờ...
    Tôi nhớ Tôi... Nhớ đến quên chính tôi!!
  2. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0

    Kon Điên

    Quán Cafe lố nhố những nam thanh nữ tú, kể cả Nam Tú Nữ Thanh, ồn ào, náo nhiệt... Bỗng có cơn gió lạ, không, phải nói là cơn Gío Độc mới đúng lướt qua....Phải đến 3/4 những cặp mắt trong đó nhìn ra phía cửa... Cao cỡ 2 mét bẻ đôi, váy hồng, áo hồng, tóc ngắn, guốc nhọn hoắt, chân dài đến nách, lông nách dài đến chân, ngự trị trên khuôn mặt nhỏ nhắn là 1 cặp kính mắt Cú màu đen to tướng, dáng đi thoăn thoắt, thân hình "trước sau như một", con bé ấy bước vào quán, hùng dũng đi vào 1 cái bàn, nơi ấy có 1 thằng "ku em" ngồi sẵn, đang bình thản nhâm nhi Cafe, giật mình khi thấy con bé ném phịch cái túi lên ghế, đặt mông lên 1 cái ghế bên cạnh, tháo kính... Mắt nhìn chằm chằm vào thằng "ku em" chả quen chả biết kia. Thằng "ku em" sau 5'''' toát mồ hôi hột, cũng nhìn lại (nhưng dáng bộ khúm núm hơn nhiều)... Đột nhiên con bé ấy thẽ thọt:" Anh cho Em xin tí lửa..."
    Ấy, tớ đang nói qua qua về hình ảnh Kon Điên của tớ... Chả biết gọi thế nào, nhưng nó... là bạn tớ đấy. Nếu mà để đem tớ và nó ra so sánh, thì cứ gọi là đánh nhau bôm bốp, tất tần tật từ hình dáng đến tính cách, tóm lại, chả có gì liên quan đến nhau, để có thể gối đầu lên nhau mà tâm sự như bao đôi bạn khác. Nhưng....
    1, Quen nhau từ cái lườm nhau, từ cái cách đứa nọ nhìn đứa kia hút thuốc... Tởn lên, rủ nhau đi đánh Bi-a. Và đó cũng là thời gian bắt đầu Tớ (và cả nó nói chung) cùng cầm cơ oánh Bi-a và thích oánh Bi-a cho đến tận bây giờ...
    2, Nếu một người bạn thân của bạn ốm, hắt hơi xổ mũi, bạn sẽ làm gì?? An ủi, động viên, thăm nom, chăm sóc... Nhưng nhầm rồi, với tớ hay với Kon Điên ấy thì không thế! Nó ốm, tớ vác đến nhà nó 1 bao 555 loại mới và 1 bao DJ bờ hồ. Chỉ có tớ mới biết, đó là liều thuốc giúp nó khỏi nhanh. Còn tớ mà ốm hả?? Nó sẽ nhắn tin, đại loại là:" Mày ốm à?? Tao học đến tối mới về. Chắc lúc tao về mày cũng khỏi rồi, chả cần tao qua thăm đâu nhỉ??" Hoặc sẽ là:" Mọi hôm tao thấy mày khoẻ lắm mà..." Uh thì, những lúc khoẻ, có đứa đếch nào lăn đùng ra ốm đâu??
    3, Các ấy chơi với nhau, lâu không gặp nhau, chắc cũng nhớ nhau lắm nhỉ?? Sẽ nói với nhau như thế nào khi gặp lại?? Tớ và nó thì thế này này:" Kon kia, lâu không gặp nhớ phết nhờ... Tối nay làm bữa ngủ thân mật nhá...!" Thế đấy. Đơn giản vì chúng tớ rất thích ngủ cùng với nhau. Nó thì thích gác chân lên tớ, còn tớ thì thích quấn chăn của nó. Hay đại loại như... tắm chung ...Kha kha kha...
    4, Tuy có nói là khác nhau nhiều, nhưng có cái sở thích là Bi-a thì cực chung nhé. Có điều, dạo này tay cơ nó lên hẳn... Và cũng đồng nghĩa với việc nó trốn đi chơi nhiều hơn, xấu quá... Mà thế còn đỡ, đằng này, nó còn rủ tớ... xấu theo. Rủ trúng vào chỗ yếu mềm nhất của tớ, nên đôi khi, dù đã rất cố gắng, nhưng tớ vẫn không né kịp... Đi chơi với nhau, được cái hợp gu về sở thích. Cứ chỗ nào đông vui là có bọn tớ. 2 kon điên, kẻ tung người hứng. Xấu số thay cho thằng ku Em nào thích nhảy vào kháy nhầm bọn tớ. Một đứa giọng lưỡi con nhà Luật (à quên, nó học Luật ra mà), còn một đứa giọng đời, và thế là... thằng ku em xấu số kia cứ gọi là độn thổ cũng không kịp, chỉ còn cách rút dép ra bái chào 2 bà chị và dzông thẳng. Nhưng đừng vội nghĩ xấu nhé, đấy chỉ là những trường hợp thứ yếu. Chứ ai mà được bọn tớ yêu mến, thì cũng nhất quả đất đấy...
    5, Nó, Kon điên ấy mà, phải nói là cực tốt, cực cực cực tốt với tớ ( nhưng không đến mức gửi gắm người yêu nó cho tớ đâu). Nó tốt đến mức mà... Tớ bận làm việc, không nghe ĐT của người yêu tớ được. Người yêu tớ sốt ruột, gọi cho nói hỏi thăm xem tớ thế nào. Thì nó lại đi nói rằng tớ đi chơi công viên với nó. Khổ thân. Chắc nó sợ người yêu tớ nghĩ ngợi, và tưởng tớ đang làm điều gì mờ ám, nên nói dối để bao che cho tớ... Tiếc là, tớ lại quá thành thật với người yêu tớ, và cuối cùng, việc tốt của nó lại trở thành xấu... Xin lỗi mày nhé, Kon Điên!
    6, Cãi nhau cũng nhiều lắm. Đó là điều hiển nhiên thôi. Nhân vô thập toàn. Cả tớ và nó dù sao cũng chỉ là 2 con người, khiếm khuyết còn nhiều lắm. Đôi khi cũng bất đồng quan điểm. Đấy, ngay như mới cách đây 3 hôm, tớ còn tốn mất mấy khìn tiền nhắn tin với nó, cãi nhau qua lại vì mấy cái chuyện cỏn con... Tớ quyết định gọi điện cho người yêu tớ xin tư vấn. Nghe lời Anh ý, tớ hạ hoả ngay, tạm thời gác câu chuyện lại. Và thế là, ngay buổi chiều, nó đã alô cho tớ, rủ đi... đánh Bi-a!!!! Cứ như chưa có chuyện gì xảy ra ý... Còn rất nhiều những lần khác nữa, nhưng tóm lại, chả có nút thắt nào mà không gỡ được...
    7, Có một điều ngạc nhiên là, cứ khi nào nó có người yêu thì tớ cô đơn. Khi nào nó cô đơn thì tớ có... người yêu. Bọn tớ không hay tâm sự với nhau những chuyện vặt vãnh. Vì hầu như trong mọi vấn đề, chúng tớ đều được cùng nhau chứng kiến, nên đứa này chả cần nói thì đứa kia cũng biết. Nó buồn thì tớ cũng chả hỏi han, cách tốt nhất là hát cho nó nghe bằng giọng ca trời đánh của tớ. Hoặc giả như tớ buồn, thì nó sẽ lẩm bẩm những câu không đầu không cuối, thì lúc đó dù có khóc, tớ cũng phì cười... Chúng tớ là thế... Nhận thức được rằng cuộc đời này quá phức tạp, thế nên, cố gắng làm cho mọi chuyện đơn giản đi, để đầu óc được thanh thản mà sống tốt. Có nhũng lúc 2 đứa trong túi còn 5.000VNĐ, nhưng vẫn toét miệng cười. Có những lúc 2 đứa cùng buồn, chả đứa nào hát được cho đứa nào nghe, thì lại về nhà tớ, cùng nhau trang điểm :"để thấy mình xinh hơn, để thấy mình khác hơn, tươi trẻ hơn...
    8, Nhỏ nhắn, xinh xắn, thông minh, nữ tính, khéo tay... À lại nói đến khoản khéo tay... Nó may quần áo thì khéo lắm, nhưng nó nấu ăn thì... méo mặt. Chắc chắn 1 điều, chưa ai từng được ăn món Dưa Chuột nấu canh Sườn đâu nhờ?? Tớ cũng chưa ăn, nhưng mà thế này... Có một hôm, Mẹ dặn nó ở nhà nấu canh sườn... Nó cũng biết cho sườn vào nồi, đổ nước vào. Nhưng có lẽ vì thấy nồi canh vẫn đơn sơ quá, mộc mạc quá chăng? Nên nó quyết định tăng gia bằng cách... thái dưa chuột cho vào... Cứ gọi là sáng tạo nhé!!!. Xong qua món trứng rán... Nó quyết định đi ngược lại quy luật của sáng tạo đương thời, bằng cách... đập trứng vào chảo chiên, sau đó mới đổ... dầu... Tớ cá là hôm ấy, hiệu thuốc gần nhà nó thu hoạch bộn tiền trong khoản bán thuốc Beberrin...
    9, Nó hút thuốc... Hình như tớ đã nói điều gì đó dính dáng đến thuốc ở trên thì phải??? Uh, cả tớ và nó đều hút thuốc như nhau, cường độ như nhau. Nhưng bây giờ thì tớ thôi, tớ có nhiệm vụ giữ gìn sức khoẻ, giữ gìn môi xinh cho người yêu tớ và cho chính tớ. Còn nó thì vẫn bất cần... Nó vẫn hút, nếu không muốn nói là nhiều hơn ngày xưa... Tớ nhiều khi cũng không cản nổi, vì cũng quá biết tính nó. Tuy nhiên, tớ tin điều đó không làm nó xấu đi trong mắt tớ và trong mắt những người xung quanh nó (tất nhiên trừ gia đình nó) vì một điều đơn giản, nó luôn là nó!
    10, Kết, nó là 1 đứa con gái Hà Nội chính cống. Một chút tiểu thư, 1 chút kiêu kì đầy nữ tính. Nhưng nó hoà đồng với tất cả mọi người. Tớ chơi với nó, vì điều này đầu tiên. Nó không chê cái xe cũ cà quèn của tớ, nó không chê căn phòng nhỏ bé của tớ, nếu không muốn nói là nó còn thích được về đó ngủ cùng tớ. Nó không từ chối những lúc tớ hứng lên rủ lang thang khi không có tiền uống Cafe. Nó gọi điện về hỏi thăm Mẹ tớ, động viên Em tớ thi cử, mắng mỏ tớ như 1 bà chị... Nó vẫn hay kênh mặt lên nói:" Dạo này đi với tao nhiều, mày cũng xinh ra rồi đấy..." Đó chỉ là 1 câu nói vui... Nhưng hơn hết tớ nhận ra, tớ đã thay đổi nhiều khi cuộc sống của tớ bị nó vén quần lội vào. Và có thể nói, đó là những thay đổi tích cực... Nó hợp với tớ đến mức, nếu tớ có hỏi nó rằng:" Ê ku, đi ăn kứt không??" Thì nó sẽ không ngần ngại mà trả lời:" Tớ... đé..ooo đi ăn *** đâu, tớ thích ăn cục Phân Bò cơ..."
    Con số 10 không phải con số tớ thích, mà nó cũng không phải là con số tròn trịa. Nhưng đó giống như hình ảnh của nó và tớ. Một đứa trước nay luôn ở vị trí độc tôn, con số 1. Và một đứa tay trắng, con số 0 (hoặc hiểu theo nghĩa bắt dáng, nó gày - số 1, tớ béo - số 0) nhưng vẫn cóp thể gắn kết và đồng hành cùng nhau, nên tớ quyết định ghép thành số 10, con số đầu tiên được ghép từ 2 số trong bảng số tự nhiên. 10 điều không phải chỉ đơn giản là 10 điều tớ và nó gắn kết với nhau, mà còn hơn thế nhiều lắm. Nhưng chỉ thế thôi, đủ để cho tớ thấy, tớ và nó là bạn!
    "Không đơn giản để có một người bạn..." Nó đã từng nói với tớ như thế...
    Được NhocQuai sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 21/11/2007
  3. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Mấy lão mod cho e hỏi phát! Cái topic BI-A VÀ TÔI các lão xoá đi roài đấy ah!??? theo quan điểm riêng của e, topic này ko những hay mà còn rất có ý nghĩa..........sao mùh xoá đi, chuối vật vã
  4. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Xoá đâu mà xoá, chắc ko ai viết bài nên nó trôi tít tận đẩu tận đâu roài
  5. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Topic đấy của ai thì bảo ng đấy lôi lên, tìm roài nhưng nó lặn roài
  6. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0

    vô trách nhiệm!grgrgr......!
  7. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Oạch,mún chít ko???Lên vtc ngay
  8. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Bi-a,đá bóng cùng diễn ra vào ngày cn
  9. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Bù đầu với công việc. CHÁN! Chẳng làm ăn được gì cả!
  10. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Vì sao tôi yêu bạn?Điều đó rất hiển nhiên. Và bạn biết đấy, câu trả lời chỉ duy nhất, đơn giản, vì tôi yêu bạn!
    Vì tôi ko thể cưỡng lại nỗi nhớ bạn. Từ ánh mắt, nụ cười, giọng nói, đến cách bạn ngồi, bạn đứng, bạn khóc, bạn mệt mỏi, bạn ngủ, bạn tỉnh giấc, bạn đau, bạn vui, bạn hạnh phúc, bạn chờ đợi, bạn hoài nghi, bạn ghen tuông ...
    Vì chưa bao giờ tôi quên được những ngày bạn ở bên, những niềm vui chúng ta đã có, những giận hờn, những khó khăn chúng ta đã cùng vượt qua, những con đường chúng ta đã đi qua, những quán xá chúng ta đã ngồi cùng nhau, những lời nói chúng ta sẻ chia, những món quà, những bữa cơm, những buổi sáng thức giấc có bạn cạnh bên ...
    Vì tôi ko thể cảm thấy bất cứ 1 ai khác ngoài bạn. Kể cả, nếu như bạn có ở xa hàng ngàn cây số, thì hơi ấm vẫn như vừa mới đây thôi. Tôi giữ bạn bằng tim. Và tôi giữ người khác bằng cánh tay trần, những thăm hỏi vội và yêu thương vụn!
    Vì bình yên chỉ khi tôi nằm cạnh bạn, và ngủ khì giấc thật ngon, giữa đêm, khi bạn ôm tôi thật chặt giữa phố đông người, khi 1 bữa cơm thật ngon, có bạn, khi tôi ôm bạn thật chặt trong lòng ...
    Vì những khi tôi bệnh, tôi đau, tôi mệt mỏi, bạn luôn ở bên, chăm sóc và quan tâm tôi. Bạn ko biết điều đó có ý nghĩa đến thế nào đâu. Đôi khi tôi ước mình bệnh hoài, bệnh hoài, để được bên bạn lâu hơn, nhiều hơn nữa ...
    Vì chỉ duy nhất với bạn, tôi nghĩ đến tương lai. Tôi nghĩ đến căn nhà đầy tiếng cười của bạn, của tôi, của gia đình. Tôi nghĩ đến tuổi già, những chuyến đi, và sự kết thúc.
    Vì bạn là người duy nhất dạy tôi cách chờ đợi và chấp nhận. Bạn dạy tôi tin vào tình yêu, những khoảng cách và sự chân thành.
    Vì bạn là người làm tôi luôn cảm thấy cần phải hoàn thiện mình hơn. Dù rằng, bản chất khó mà thay đổi. Tôi chỉ nghĩ đến bạn thôi. Tôi chỉ nhớ mỗi bạn thôi. Tôi chỉ yêu riêng bạn thôi. Dù hàng ngàn mối quan hệ nhập nhằng, thì trong tôi, cũng chỉ có bạn thôi. Chúng ta sống trong xã hội, và tôi ko thể nhốt mình trước người khác được. Tôi biết, những lời nói đôi khi quá buông thả, nhưng, tôi thề, tôi ko buông thả tình cảm như lời nói!
    Vì bạn luôn là duy nhất trong mắt tôi.
    Vì tôi luôn cảm thấy mình quá nhỏ bé khi bên bạn! Bạn xinh,bạn giỏi, bạn khéo tay ... Và tôi thấy mình thật tệ, khi tôi xấu mù, học hành bê bết, tay chân thì vụng về, lời nói lúc nào cũng khó chịu, tâm trạng ...
    Vì bạn khiến tôi tự hào. Khi tôi muốn bạn đi cùng tôi đến những buổi tiệc,những buổi gặp gỡ,hay đơn giản chỉ là cafe cùng bạn bè, bạn ko biết, rằng, tôi tự hào và hạnh phúc khi giới thiệu bạn với người khác thế nào đâu.Tôi muốn tất cả mọi người đều biết về bạn. Và họ sẽ yêu quý bạn, như đã yêu quý tôi.
    Vì tôi cần bạn, những lúc tôi vấp ngã, đau đớn và tuyệt vọng. Tôi ko nói được ra lời. Nhưng. Chỉ cần ở bên bạn, chỉ cần nghe hơi thở quen hắt lên từ phía sau cổ, là tôi bình yên lắm! Những điều giản đơn, mà ko 1 ai làm được!
    Vì chỉ với bạn, tôi mới ko vội vàng và gấp gáp những yêu thương.Tôi để bạn chờ.Tôi bàn bạc chuyện trên trời dưới đất. Tôi ít nhắc đến chuyện chúng ta ... Tôi đã nghĩ, chúng ta còn rất nhiều thời gian để ở bên nhau. Và chúng ta cần thời gian để cân bằng hàng ngàn mối quan hệ khác. Chúng ta cần thời gian để cùng nhau kiếm 1 khoảng tiền nho nhỏ. Chúng ta cần thời gian giải quyết những khó khăn quanh cuộc sống, ngoài chuyện tình cảm. Tôi nghĩ, chúng ta là 1 gia đình. Yêu thương ko fải lúc nào cũng nói toạt ra đấy! Tôi yêu bạn, bạn yêu tôi. Như mẹ tôi đấy! Tôi muốn có bạn, là 1 người sẽ ở cạnh tôi cả đời, chứ ko chỉ thoáng chốc rồi mất nhau. Và chúng ta còn có hàng ngàn chuyện khác quanh mình nữa mà! Chúng ta còn có tương lai ... Có lẽ, tôi đã quá vội ...!
    Vì gia đình tôi cũng yêu bạn! Vì mẹ tôi luôn nhắc về bạn, luôn than phiền, luôn nhắc nhở tôi mỗi khi thấy tôi đang đi chơi với 1 ai đó, ko fải bạn. Vì em tôi cứ huyên thuyên về bạn cho lũ nhóc bạn nó, rằng bạn dễ thương, rằng bạn giỏi lắm ... Vì dì tôi ko ngừng hỏi tôi về bạn ... Tôi ghét cái cảm giác bất lực trước lời nói của người khác ....
    Vì bạn là người duy nhất thấy thật rõ con người tôi, từ mọi góc cạnh. Tôi thoải mái như chỉ có mỗi mình tôi ở nhà. Tôi ăn, tôi tắm, tôi ngủ, tôi la hét, tôi khùng điên, tôi cáu, tôi chửi, tôi bệnh, tôi nói sảng, tôi cãi lời mẹ, tôi chọc em tôi ... Bạn là người đầu tiên, tôi cởi hết mọi dây trói, và mặc sức sống!
    Vì bạn là người duy nhất làm tôi bỏ quên lòng tự trọng của chính mình. Bạn biết, lời đã nói trong những ngày qua, vô tình và tổn thương lắm ko? Bạn biết, tôi đã khó khăn đến dường nào khi ngồi nhặt lại từng mảnh vỡ của chính mình sau những lời nói đó ko? Bạn ko bắt tôi nghe, bạn ko bắt tôi chấp nhận nó. Nhưng. Yêu, là tôi phải vượt qua nó!
    Vì những lúc bạn giận dữ, bạn ghen tuông là những lúc tôi thấy mình yêu bạn nhiều hơn. Bạn đơn thuần chỉ là con người!Tôi biết! Và tôi yêu bạn, bằng tình yêu con người, ko bay bổng, ko lãng mạn. Có điều gì vỡ hi vọng của tôi ko? Ko. Tôi yêu bản chất, và những điều thật.
    Vì bạn là người cuối cùng và đầu tiên tôi nghĩ đến khi kết thúc và bắt đầu ngày. Là người tôi luôn lo lắng khi bạn ko ở cạnh bên. Những điều nhỏ nhặt nhất, mỗi khi bạn về trễ, hay bạn đi đâu đó, là tôi phát điên lên vì lo, biết ko? Trong đầu nghĩ ra hàng trăm, hàng ngàn điều sẽ xảy ra ... Tôi như 1 đứa trẻ!
    Vì bạn khiến tôi ghen, tôi ích kỷ. Tôi ghen điên lên khi bạn đi với 1 ai đó ko fải tôi. Chỉ là tôi ko nói. Tôi nhỏ nhặt đến mức khi vắng bạn 1 vài ngày, là tôi lại lạnh lùng giận hờn. Tôi sợ, sợ thật sự mất bạn! Chỉ khi tôi cảm nhận được yêu thương rất đầy từ bạn, tôi mới cảm thấy yên tâm ... Tôi bối rối, thật, tôi bối rối những lúc nghĩ về bạn khi ko ở bên tôi ... Tôi là 1 kẻ ích kỷ!
    Vì bạn khiến tôi tự thấy xấu hổ với bản thân mình. Tôi sẽ để bạn đi. Đúng .Tôi ko thể cứ giữ bạn bên tôi, khi tôi ko mang đến hạnh phúc cho bạn. Bạn luôn phải sống trong hoài nghi,cấm cản, chờ đợi và mệt mỏi. Tôi yêu bạn. Và, thật, tôi sẽ rất vui khi 1 ai khác có thể làm bạn cảm thấy hạnh phúc. Tôi ko trách bạn, ghét bạn. Tôi ko còn ích kỷ muốn giữ bạn là của riêng tôi nữa.
    ...
    Tôi sẽ ngồi type cả đời, cũng chẳng khi nào hết những điều tôi yêu bạn.
    1 ngày nào đó, sẽ có người thì thầm những điều này với bạn, thì thầm cả đời cùng bạn ... Và hãy giữ người đó thật chặt bạn nhé!Vì tôi biết, có lẽ, người đó sẽ mang hạnh phúc thật sự đến cho bạn!
    Ừ. Vì sao, tôi vẫn cứ khóc khi type những dòng này,nhỉ?
    Mọi thứ thật khó khăn...

Chia sẻ trang này