1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** ^_^ ((¯`?ã.T?Âm hỏằ?.?ã´¯)) quanh bàn bi-a (anh chỏằ< em trong box có vỏ?Ơn ?'ỏằ? cỏ?Đn t?Âm sỏằ

Chủ đề trong 'Billiard-Snooker' bởi xinhxankt26c, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Luật đạo luân hồi
    Biển khổ vô biên...
    Khổ... Cuộc đời này thật là chán chết khi mà chẳng có gì để buồn... Một người buồn thì thật là chán lắm, cho nên, 2 người mà cùng buồn thì chắc sẽ vui hơn nhiều, phải không?
    Vậy nên, cả tôi và Hương quyết định lại lên đường, về Hạ Long, nhưng kiểu gì cũng phải đá qua Hải Dương chơi một hôm, cái bệnh tham chơi đến quên đường về thì đến già cũng không có thuốc chữa, thuộc loại ?oBệnh viện trả về?.
    Hẹn hò nhau từ tuần trước rồi, mà không, nó là cả một kế hoạch dài kì. Nói là về HL chơi thì cũng không phải. Cái đất HL ý bé bằng bàn tay, đi 2 ngày là đủ để cho cả TP biết mặt rồi, chứ đừng nói là đi năm lần bảy lượt như vậy. (Nói xấu quê hương tí, xin lỗi Mẹ yêu nha)? Bây giờ về, vì có mục đích, mục đích rất nhân văn, nhân đạo, nhân từ, nhân nhĩ? và rất con người (cao cả lắm nhưng cũng chả dám nói ra). Tư tưởng rõ ràng, thoải mái, không ràng buộc? Chuyến đi xuất phát từ tình cảm, từ sự ?otìm về?, từ sự ?ohoài mong? cho một tương lai không xa?
    14h30?T, H lò dò sang nhà T, vừa từ trường về, nghe qua loa là họp hành gì đó? Vẫn còn kịp chán mà. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, vẫn đi con xe Spacy về cho hoành tá tràng. Sau rất nhiều lần rút kinh nghiệm đau thương, đau đớn, đau khổ, nên sự chuẩn bị một cách gọn gàng, không thiếu nhưng cũng chẳng thừa thứ gì. 15h30?T xuất phát từ nhà T. Kế hoạch được lập trình là sẽ về qua Hải Dương trước một hôm để thăm 1 người bạn, đã hứa hẹn nhiều lần mà chưa xuống thăm nhau lần nào. Vì thời gian còn rất sớm, nên 2 đứa đi cực kì thong thả. Không quên ghé qua Cao Bá Qúat lắm con gương thửa, đi đường cho yên tâm, không sợ CSGT soi mói. Chú bán gương hét giá ?o25k?. ?o15k thôi chú?. Ông ý chả nói chả rằng, đi thẳng vào nhà. Thôi, chú lắp đi cho nhanh. Chả đáng bao nhiêu. Ông chú vừa lắp, 2 đứa vừa lải nhải tán phét bên ngoài, cuối cùng chú chủ động chốt giá ?othôi, lấy 2 đứa 20K, khuyến mại thêm con ốc vít lắp cái đế chân?. Hêhhêh, cảm ơn chú nhiều quá, dù chả đáng bao nhiêu, nhưng cũng là tấm lòng, phải không? Xởi lởi thì trời cho mà lại.
    Thời tiết lúc mới đi khá thoáng, hơi âm u. Nhưng bắt đầu từ Như Quỳnh, thì đã lất phất vài hạt mưa, một dạng mưa bụi? Mưa thổi vào mặt, nhưng không lạnh lắm, chỉ là gió mát. Vả lại 2 đứa cũng trang bị khá kĩ càng về khoản quần áo. Chỉ có H là quên không mang theo cái kính, nên có vẻ hơi khó chịu một chút vì bụi. Nhưng nó vẫn tung tăng lắm. Ngồi đằng sau, chả có việc gì làm thì lắp tai Phone nghe nhạc DJ? À, dạo này nó nghe nhạc sành lắm, biết dòng nhạc này, biết cách chơi nhạc, biết điệu nhạc này, và cái cách hưởng thụ âm nhạc cũng khác đi nhiều (chắc do ảnh hưởng, hê hê)? Tốc độ trung bình đạt 50km/h. Hoàn toàn tuân thủ luật giao thông đường bộ. Đi được ½ đường từ HN về HD (vừa hết thị trấn Bần), H vỗ vai ?ocó muốn dừng lại làm tí không??. Xời, xe máy chứ có phải ôtô đâu? Dừng lúc nào mà chả được, trúng ý nhau quá. Không ngần ngừ, con bé T tấp xe vào vỉa đường, sát bờ ruộng. Đang đứng hóng gió thì nguyên một con xe Bus to lù lù trờ đến, nó trườn sát qua người con bé H và cái xe, làm nó gần như nín thở đến nơi, cảm giác chỉ cần thở mạnh một cái thì cả xe lẫn người cũng bay xuống ruộng. Con T đứng cạnh đó cũng chỉ biết trố mắt và nín thở nhìn. Phùuuu? May quá. Cách nhau đúng sợi chỉ thêu thì con Bus dừng lại. Má ơi, tưởng thằng xế nó ngứa tay đánh lái vào trêu 2 con, hoá ra chúng nó dừng lại để sửa xe. Thằng lái xe (hay phụ xe chả biết) còn lò dò ra bắt chuyện, thôi xin, 2 con vội vàng té cho được việc?
    Trời vẫn hơi lất phất mưa, nhưng đi thêm lúc nữa, vào đến địa phận HD thì tạnh hẳn, dù cái sự âm u của ông trời vẫn chưa bớt. Anh bạn hẹn chờ ở 559, nhưng vì còn sớm, nên 2 đứa quyết định vòng xe vào trung tâm cho hoành tráng. Cơ bản là hôm nay có xách theo con Laptop, nên 2 đứa cũng muốn kiếm cái quán Café Wifi vào nghịch ngợm một tí. Rất hay ho ở chỗ, dù biết đường nhưng vẫn thích trêu ngươi mấy anh CSGT đứng chốt đèn xanh đèn đỏ, nên 2 đứa kiểu gì cũng vòng xe vào giả vờ hỏi han. Anh CSGT ngó 2 đứa từ xe cho đến người, rồi chỉ đường (mặt vẫn lạnh)? 2 đứa vâng dạ, cảm ơn rồi nhăn nhở chuồn mất. Vào đến Trung tâm TP, hỏi tìm cái quán Café Wifi cũng không vất vả lắm, vì xem chừng thanh niên HD rất chi là ?onhiệt tình cách mạng?. Một cậu nhóc kháu khỉnh chỉ đường, chỉ quán, thêm 2 chú thanh niên cũng kháu khỉnh không kém, chỉ đường nhiệt tình, đọc tên đường vanh vách nhưng 2 đứa vẫn trố lồi mắt vì ?othế cái đường ấy là đường nào??. Cho đến khi chú bên cạnh ngồi vỗ vai ?omày không nhìn thấy biển xe của 2 chị à? Mày nói thế làm sao chị biết? Chị ơi, chị cứ đi đến ngã tư rồi rẽ phải, thể nào cũng thấy mấy quán kiểu như thế?. Cảm ơn mấy chú em xong, 2 con đi đường cứ tấm tắc khen cái sự nhiệt tình và độ kháu khỉnh của mấy chú em. Không vất vả lắm, cũng tìm được cái quán tên là Café 24 Đại Lộ Hồ Chí Minh. Một Café sữa đá, một Trà sữa nóng, 1 khoai tây chiên và? DJ Music. Vệ sinh nhờ ở cái quán cho mặt mũi sạch sẽ hơn một chút, 2 đứa nhắn tin cho anh bạn ra đón. Trong lúc chờ, 2 đứa tranh nhau nhạc nhẽo và Online? 6h30?T, anh bạn nhắn tin, kêu vòng ra 559, vì có vài lí do tế nhị nên Anh không thể vòng vào chỗ 2 đứa được. Lại lò dò dọn đồ và xách xe đi, miệng lẩm bẩm rủa về cái sự hành nhau của anh bạn (nhau đến khi gặp nhau, biết được cái lí do mà anh nói rằng anh không thể vào chỗ đó được, cũng gật gù thông cảm-do tính chất nhạy cảm công việc cả thôi mà, không sao).
    Thuê cái nhà nghỉ ngay tại 559, cất đồ xong, anh bạn đưa đi ăn.
    - Bọn Em muốn ăn gì?
    - Em thì ăn gì cũng được, trừ vịt, ngan? heo không đòi ăn cơm, heo không đòi ăn cá, heo chỉ thích đi bay? Con bé H lẩm bẩm?
    - Em cũng vậy ạ! Con bé T đế theo.
    - Thế quyết định đi ăn Gà nhé?
    Vào quán ăn (lần này là lần thứ 2 rồi đấy). Rút kinh nghiệm lần trước, thừa đến nửa con gà với cả nồi lẩu, nay chỉ có 3 người, nên chỉ gọi gà rán và xôi giò gà, uống Beer, thế mà tàn tiệc vẫn thừa đến cả đĩa xôi, 3 miếng giò gà và nguyên 1 cái đùi gà chiên, nhưng cũng hết chừng 6-7 chai beer HN loại nhỏ (bảo sao ăn không vào, uống no rồi còn gì?) Hôm nay ăn thoải mái thời gian, kiểu lai rai vì không phải về gấp như lần trước. Hôm nay con bé H nói nhiều kinh khủng. Lúc thì nó hát, lúc thì nói, rồi cười, nói chung là luyên thuyên. Cho đến khi 2 đứa song ca bài tủ ?oSơn Tinh, Thuỷ Tinh? thì anh chàng ngồi bàn bên cạnh còn quay hẳn người sang hóng hớt, suýt nữa thì xin chữ kí và đòi chụp ảnh cùng, hâhhâhhâ. Lúc đứng dậy, nhìn đồng hồ là 20h30?T. Vẫn còn sớm, anh bạn đưa 2 đứa về nhà nghỉ, thay đồ xong. Con bé T gạ gẫm đi Café hoặc cái gì đó giải trí. Bắt trúng được sở thích, anh bạn quyết định đưa 2 đứa đi oánh Bi-a. 2 con đã nháy nhó nhau cái vụ chăn độ, kiếm tiền về HL chơi cho hoành tráng, hahahaaaa? Đi một xe, lai 3, không mũ bảo hiểm, nhưng vẫn không sợ bị CSGT tóm (lí do tế nhị nhưng rất hoành tráng, không thể nói được). Anh bạn đưa đến quán Bi-a mà 2 đứa cũng đã từng lả lướt vào một lần. Có thêm 2 ông bạn chơi? Nói chung, cũng không bay cơ lắm, nhưng so với dân bản xứ, thì cũng đáng để đứng xem lắm. Con bé H thì oánh hay hơn con bé T là cái chắc rồi. Chất lượng cơ sở của Club Bi-a ở đây cũng không đến nỗi tồi, dù vẫn chưa thể so sánh được với những Club ở HN. Phải nói là dân HD được cái to tay, sức trâu, oánh Bi-a cứ rầm rầm mà vẫn vào mới hay chứ?
    Vung vẩy cơ đến tầm 12h thì bắt đầu ngấm mệt, 2 đứa nháy anh bạn chở về nhà nghỉ? Nhưng nói là mệt vật thôi, chứ về đến nhà nghỉ thì cũng chả ngủ ngay được. Buôn dưa lê với nhau một lúc, anh bạn về vì có ca trực ở CQ. Con bé H thì câu được một cú điện thoại dài hơn nửa tiếng đồng hồ của một cậu Em mới quen. Cậu này vốn là một dân DJ, chuyên Post nhạc lên mạng, có sđt thế là làm quen, không những thế, cũng là dân HL. Tranh thủ đợt này về cũng hẹn hò gặp nhau? Con bé T ngồi ngoài hóng hớt được mấy câu, xem ra con bé H đang chăn độ Bi-a mấy thằng ku em bằng Café và ăn sáng đây, bài này quen quá rồi mà? Đến lúc cúp máy, con bé T hỏi ?otụi mày nói chuyện gì thế??, con bé H trả lời rất hồn nhiên ?ochả nhớ, nói thì cứ nói thôi, tao cũng chả biết mình nói gì!? Bó tay toàn tập!
    Bây giờ đây, thì con bé T đang ngồi làm cái nhiệm vụ cao cả là lạch tạch gõ những dòng nhật ký này, còn cái H thì đã lăn quay ngủ khò. Uh đấy, vừa nãy trước khi ngủ, nó còn dặn cái T ?omai dậy sớm, đi lang thang quanh HD, rồi kiếm quán Café ngồi tí, lên đường cho thoải mái?. Đấy, toàn thế thôi? Lên lịch trước là nghề của nó mà. Mà sao bỗng dưng hôm nay, chả thấy nó luyên thuyên gì nữa với con bé T thế nhỉ? Giận thì chắc chả phải rồi, tâm trạng gì chăng? Hay là vì lúc chiều tối nói nhiều quá nên bây giờ tắt điện nhỉ? Hờ? Có ngồi mà đoán cả đêm thì cũng chả ra kết quả gì đâu, con bé T nghĩ vậy, và bây giờ, hiện tại đây này, nó chuẩn bị tắt máy và đi ngủ? Mai sẽ là một ngày mới!

  2. anhptpfiev

    anhptpfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    kể ra, phải tới nửa năm nay mới lại bị đám "ngũ bựa" phá giấc ngủ đêm... nhân tiện, cậy hết cái topic này lên đọc lại
    cũng thú vị ra phết hehee... tks for share my friends
    @Hương500: cô có ý gì, khi thích moi móc cái tên 4` cúng cơm của anh hả thích giề nào?
  3. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    " NẾU LÒNG ANH KO CÒN YÊU EM HƠN CHÍNH MÌNH THÌ..."
    Hồ Ngọc Khánh chiều 7/4..., uống cà phê ko có lấy một ly cà phê trên bàn.Mang tiếng đi uống cafe buổi sáng nhưng giờ đã là 14h00''.
    Chán, chẳng còn việc gì làm ngồi đọc lại những gì nó đã post, tự dưng thấy lòng nao nao.Nhắc tới HL thì có quá nhiều kỷ niệm roài, nhưng không ngờ với HD cũng có duyên như vậy. (Hôm trước lô nổ 34 mà).
    TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN TỪ HÈ NĂM NGOÁI.... VÀ VIẾT TIẾP NHỮNG GÌ NÓ ĐÃ POST NGÀY HÔM QUA. TÔI SẼ VIẾT TIẾP NHỮNG GÌ ĐÃ TRẢI QUA TRONG NHỮNG NGÀY QUA.
    Kết thúc 1 ngày ở HD, sáng hôm sau không như kế hoạch đã định, chúng tôi quyết định ra 559 ăn sáng để tiếp tục cuộc hành trình về Hl cho sớm. Đang loay hoay mua 2 cái bánh dầy giò thì bỗng dưng:
    - "HƯƠNG ƠI"
    Không những tôi mà cả nó cũng giật mình quay lại.Suýt nữa thuận miệng chửi luôn nhưng sau một lúc hoa mắt tôi cũng nhìn rõ được khổ chủ gọi mình là ai.Tiến lại gần gặp người quen
    - E CHÀO A!
    Ngồi luyên thuyên được một lúc thì lão phải đi và 2 con cũng chuẩn bị tới giờ lên đường.He, vận may đã đến, lão mang một đống quà đưa 2 con nhờ chuyển hộ cho một người bạn của lão và cũng là bạn 2 đưa.Nhưng lão không biết là người được nhận quà thì ko thể nhận được nên những kẻ được nhận một bọc to tổ chảng đó là 2 kon.Hix, lão nói vớt
    - VẬY 2 E MANG ĐI ĐƯỜNG ĂN CHO ĐỠ MỆT!
    Mọi lần tự dưng được tặng quà cũng sướng lắm nhưng hôm nay thì...mặt méo xẹo cầm một đống quà mà trông 2 kon giống như đi buôn quá ah!
    Lỉnh kỉnh một đống đồ thêm 2 con trên chiếc xe mà trông đến chít cưới.
    - BỘP! RƠI TÚI RỒI! nó kêu om khi đống quà vừa được tặng dọc đường rơi cái TỌP. Nhưng biết giải quyết sao đấy, đường thì đông xe cộ, giữa đường cao tốc 2 con la lối ôm xòm mỗi khi xe qua chỉ vì sợ chen vào món quà giời rơi xuống....
    Chiếc xe tải đi qua, lao mình vào vồ lấy món quà rồi xếp gọn đồ và lại tiếp tục cuộc hành trình.
    12h trưa, đặt chân tới thành phố Hl, thuê khách sạn, tắm rửa và... không thể bỏ thói quen, 2 kon thi nhau trang điểm và bắt đầu lượn.Cái cảm giác mệt mỏi trên chặng đường gần 200km tan biến. Ra hàng quen gần chợ HL để măm măm và chiều theo MƯU ĐỒ MẤP MÔ CỦA NÓ, chúng tôi mò tới FOLLOW ME cafe trú chân tại đó tới chiều. Tới cửa quán, vứt xe bên kia đường để rửa (cũng phải rút kinh nhiệm những lần trước, lần này phải yêu thương nó tí chứ, dù gì nó cũng đã là con ngựa vàng của 2 kon phiêu lưu bao kỷ niệm mà).
    Tự tin sải những bước dài vào quán, cả quán quay ra NGẮM NGHÍA VỚI CON MẮT HÌNH DẤU HỎI. Chẳng sao, 2 kon chọn bộ ghế màu mè giữa quán và bắt đầu hí hoáy, nào nhạc, nào báo nào điện tử và rất hồn nhiên như cô tiên chụp cho nhau những bức ảnh (tự cho là đẹp) ở giữa quán, mặc kệ thiên hạ dù có nghĩ chi về mình...
    Vẫn hoàn cảnh như thời điểm hiện tai ngồi uống cà phê từ 9h sáng đến 2h chiều thì vào thời điểm lúc đó, 2 con trụ tại FOLLOW ME 3h đống hồ (với lý do lịch sự là trời nắng không muốn đi ra ngoai, lý do thứ 2 vì cố cày kéo hết mầy thứ đã gọi ở đó, AI BẢO TÍNH GIÁ CAO).
    Chỉ 2 con với nhau thì cũng chẳng bao giờ chán, nhưng thói quen hiếu động từ xưa nên phải bày trò ra mà nghịch thôi. Nhớ ngay ra thằng ku e mất công buôn dưa lê với nó cả tối chỉ để xuống đó có đứa đưa đi chơi.
    Nhấc máy gọi ngay lập tức: "the number u have dail...." CỦ KHOAI LAI CỦA CHUỐI THẾ CƠ CHỨ! quyết định gọi số khác cho ku THÁI-bạn ku e đó.
    - ALO...
    Tôi đưa máy cho nó nói chuyện:.......
    Không biết nói chuyện gì nhưng nó tóm tắt bằng 3 câu như sau: NÓ ĐANG NGỦ. NÓ SẼ RA ĐÂY NGAY. NÓ SẼ ĐI CÙNG 3 ĐỨA BẠN NỮA.
    hix, nghe vụ này có vẻ không ổn roài,... chuốn cho lẹ.Vậy để bảo toàn tính mạng, mỗi con tách ra ngồi một bàn riêng chỉ vì lỡ nói với thằng ku là có 2 người. Giờ lại phải dùng kế ĐIỆU HỔ LI SƠN...
    - TÍT, TÍT.... khoảng 20'' sau ngoài cửa quán xuất hiện 4 thằng ku....
    MỎI TAY ROÀI, MAI VIẾT TIẾP
  4. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    tôi đã mơ, mơ một giấc mơ có rất rất nhiều người nhưng lại ko có tôi. Nhưng tất cả họ đều là tôi, đều là cảm giác, cuộc sống mà tôi đang có.
  5. gefland

    gefland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết văn rất hay
    -------------------------------------------------------
    Hạnh phúc không chỉ ở nơi tiền bạc
  6. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    "Giấc mơ không còn Biển xưa đã cạn
    Vắng Anh trên đời Biển thầm than khóc ngàn lần với Tôi ..."​
    Từ khi nào Biển cạn, để con Sóng chơi vơi không nhịp vỗ? Từ khi nào Biển cạn, cho bờ Cát trắng trơ trọi giữa muôn trùng? Từ khi nào Biển cạn, nhìn con Thuyền không còn chông chênh, khô khốc giữa đồng nắng, nghe con tim của người làng chài vô tình mất nhịp đập ...
    Từ khi nào Biển cạn, để Em giấu giọt nước mắt trong góc phố, Anh loay hoay bốn bề không thấy ướt vai áo... Từ khi nào Biển cạn, bước chân hằn trên cát thôi không còn rõ, lu mờ là hình ảnh của vội vàng và hối hả, của rượt đuổi, giằng co và những thất vọng ...
    Từ khi nào Biển cạn, và mưa thôi khóc những ngày Biển buồn? Từ khi nào Biển cạn, để người con gái Biển đặt chân lên xa hoa của thành phố đầy lo toan? Từ khi nào Biển cạn, không còn nồng hơi mùi muối mặn chát trong cổ họng? Từ khi nào biển cạn, người ta bỗng thơm hơn trong những chiếc áo không dành cho mình?
    Từ khi nào Biển cạn, Em dốc hết thơ ngây cho những lần chạy trốn nỗi đau? Từ khi nào Biển cạn, lòng Em con Sóng khát khao cũng thôi dâng? Từ khi nào Biển cạn, Em cạn, Anh cạn ... Tình Yêu cạn?
    Từ khi nào Biển cạn, để những chiều hoàng hôn trải dài trên bờ cát không còn biết gọi tên? Từ khi nào Biển cạn, cho mênh mông những ngày rất đỗi bình thường? Từ khi nào Biển cạn, tan cả ký ức và vùng trời tuổi thơ? Từ khi nào Biển cạn, Em chết, Anh chết... Tình Yêu chết?

    ---------------------------
    02h40'' - 08/04/2007.
    Người đàn ông lại gọi cho Tôi từ cõi tâm tưởng...
    - Anh à, từ khi nào Biển cạn...?
    Hình như từ rất lâu lắm rồi thì phải!
    - Làm sao Biển cạn được nhỉ?
    Được chứ Em, khi lòng người chỉ còn Sóng, Thuyền, và Cát khô!
    - Điều đó có nghĩa?
    Không hoàn toàn có nghĩa, nhưng ít nhất với Tôi, nó không vô nghĩa!
    - Vì sao là từ khi nào Biển cạn, mà không phải từ khi nào Biển chết?
    Vì cảm xúc và những thèm muốn không chết bao giờ, vì mông lung vẫn thấy Em về từ những lần biển dâng... Vì Tôi chỉ bé nhỏ trong cái Tôi quá to lớn của nhiều người!... Và vì với Tôi, biển không sống!
    - Biển không sống?
    Uh, biển chỉ tồn tại, biển không sống khi nào Em à. Biển tồn tại để đau, để khóc, để nâng niu những điều vô hình từ đời thường. Như Ta, và Em đấy!
    - Từ khi nào biển cạn...?
    Ngủ đi Em, cho ngày mai bình yên đến... Ta sẽ ru Em ngủ bằng lời hát của Biển!
    ***-Sâm Cầm-***
  7. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thích đánh bi-a. Cực thích con gái đánh bi-a. Muốn làm quen với 2 bạn/chị Quái và Xắn. Nhưng mà đừng chăn độ nhé:)
  8. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Ho Ho, lâu lâu ko vào box, thấy có người hỏi thăm mình cơ đấy.XIN CHÀO, CÓ DỊP THỬ SỨC NHÁ!
  9. anhptpfiev

    anhptpfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    =)) chửa chi đã lo chị Hương "độ".... chăn độ là sao ===)))))))
  10. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Dạo naỳ ko thấy 2 thị nở kia vào spam nhỉ

Chia sẻ trang này