1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** ^_^ ((¯`?ã.T?Âm hỏằ?.?ã´¯)) quanh bàn bi-a (anh chỏằ< em trong box có vỏ?Ơn ?'ỏằ? cỏ?Đn t?Âm sỏằ

Chủ đề trong 'Billiard-Snooker' bởi xinhxankt26c, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigbug2003

    bigbug2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với em. Nhân đây cũng thấy thằng bạn mình may quá. LS còi mà đua với 250CC của cớm. Sang đến Hải Dương hết địa phận thì mới ko bị đuổi. Thằng cu dừng lại ko biết trời đất là gì nữa, nằm vật trên ngựa để nó tự chết máy :))
  2. anhptpfiev

    anhptpfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    hi.. xin chia buồn với Hương500K
    à nhầm Hương độ chứ nhỉ
    mà không phải là vì bị bắt xe, nên không lên được VTC vào CN đó chứ em?
    nhớ vào link dưới đây để điểm danh hàng tuần nhé
    http://diendan.vpbf.org/showthread.php?t=224!
  3. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    nhưng đó là lý do vì sao ko đi đấu giải được đấy a ah!Lang thang gần một tuần nơi đất khách quê người mới giải quyết được xong viêc, may là được thả ra sớm để về HỘI TỤ CÙNG A C E nếu không thì không biết đến bao giờ nữa ah!Nhớ mọi người, nhớ VTC quá mùh không làm giề được.Nhưng chủ nhật này e chỉ đến chơi thôi còn xin phép không tham gia đấu giải vì 2 tuần rồi ko cầm cơ.Sợ rằng không đánh được ah!Tiện đây e gửi lời chao thân ái tới toàn thể a c e, e HƯƠNG 500K(HƯƠNG ĐỘ)bắt đầu từ bây giờ xuất hiện lại và chắc chắn là sẽ tham gia đầy đủ cùng mọi người ah!NHỚ BOX QUÁ AH, NHANH NHANH TỚI CHỦ NHẬT NÀO!
  4. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh không
  5. kite4ever

    kite4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    xong nhanh đc là tốt roài
    sút mấy cân ?
  6. anhptpfiev

    anhptpfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hỏi cụ thể và chính xác, thì phải là: sút mấy cân xương! chứ còn cái khoản protein với cả lipit của Hương 500k thì làm sao mà còn giảm được nữa chứ ;))
    Giảm nữa xuống âm ah :D
  7. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    oạch, mấy lão này đáng ghét quá!đang hí hửng tưởng tử tế, hoá ra tử tế giề cho cam.Sút mấy cân ko quan trọng mùh quan trọng là vẫn chiến đấu được.ko tham gia đấu giải thì đến cà độ chứ sao!
  8. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện được viết lại sau 2 tuần xa HN, nó là kỷ niệm và cũng là bài học cho mình nói riêng và có thể cho rất nhiều người nếu ai quan tâm:
    Ý định đi Quảng Ninh chơi đã có từ rất lâu, có lẽ từ khi 2 con bắt đầu chơi với nhau được một thời gian ngắn.Bỏ lỡ qua biết bao là cơ hội cuối cùng đúng 16h ngày 11/7 vừa rồi 2 con đã quyết định xuất phát đi Quảng Ninh chơi.Hành trang mang theo chỉ là 2 túi đồ quần áo, chiếc xe spacy và khoảng 2tr trong ví nhưng trong lòng vì vui phơi phới.
    Đi mất hơn 3h về đến Hạ Long,mệt thì có mệt nhưng vui vô cùng.2 đứa quyết định ko về nhà T ở mà thuê khách sạn nghỉ một đêm ở đó để chơi cho thoải mái.
    Đêm đầu tiên ở Hạ Long thật vui, món ăn đầu tiên ăn ở Hạ Long là món cháo (1 đứa ăn ngao, 1 đứa ăn ngán.Không biết đó có phải là dấu hiệu của sự rắc rối về sau này không nữa).Đêm hôm đó 2 con lên bar ngồi, nhận thấy cách chơi của người Hạ Long cũng lạ.........không hiểu người HL có thế không nữa............
    Sáng hôm sau dậy thật sớm để chụp ảnh và bắt đầu cuộc hành trình của 2 đứa.Cảnh Hạ Long thật đẹp,không khí thì cực kỳ đễ chịu,tóm lại là không còn điều gì đáng phàn nàn....
    Sẽ không viết lại hồi ký nếu không có những chuyện xảy ra sau đó...................
    Buổi sáng thì 2 con lang thang từ dưới biển lại lên núi, rồi lại từ núi xuống biển.Chỉ có đến đêm là lại lên sàn chới.Có lẽ mọi người thấy lên sàn chỉ có 2 đứa con gái, phong cách lạ...........nên tối nào cũng có những người bạn mới sang làm quen.Trong những người đó có người vui vẻ dễ gần, có người chẳng hiểu gì cả, có đứa nghiện KE, có kẻ thì BAY LẮC suốt ngày.Và đây có thể coi là mốc đánh dấu cho tất cả........mọi chuyện sau này......
    CÂU TRUYỆN CÒN DÀI, MỖI NGÀY VIẾT MỘT TÍ, MỎI TAY QUÁ ROÀI.........!MAI KỂ TIẾP VẬY NHA

  9. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Trái đất tự quay quanh chính nó trên 1 trục nghiêng 23,6 độ... Tiếc là mỗi cá thể chúng ta không tự quanh quanh chính mình được, khi mà cuộc sống bắt chúng ta phải quay theo nó...
    Con điên rú ầm ĩ lên nhìn thấy cái ảnh mình chụp cho nó dưới chân cầu Bãi Cháy hoành tá tràng... Cơ bản, đèn chiếu thẳng vào mặt nên nhìn như... Maaaa... Thấy ***g ngực mình căng lên, khuôn mặt rạng rỡ và tự hào khi Kon Điên suýt xoa khen cây cầu... Uh, niềm tự hào của tao mà, khen là đương nhiên thôi...
    Đúng như lời Kon Điên đã nói... 1 bát cháo Ngao và 1 bát cháo Ngán như 1 lời cảnh báo.
    Đi đường trường gần 200km, nhưng vừa xách đồ lên phòng là 2 con đã... xinh xắn được ngay. Tội gì chứ? Thể hiện phong cách 1 tí đã sao, nào ai biết mình là ai, và nào ai biết mai sẽ ra sao... Một thời gian dài không về nhà, bản thân mình cũng ngỡ ngàng khi nhận thấy Đất và Người thay đổi quá nhanh. Thằng bạn chí cốt dẫn 2 con sang 18 Club. Cũng khá ổn. Nhân viên xinh tươi chào đón phục vụ, âm thanh và ánh sáng tạm cho 7 điểm. Hai con phởn vì nghĩ là đã có chỗ chơi. Nhưng... Gì thế này? Sau khi được nhún nhảy 10'' nhạc Dance, 2 con đang phởn tự nhiên mặt đần thối khi thấy... các Anh các chị Ka Xĩ lên trình bày mỗi người 2 bài hát. Mà tổng cộng số Ka Xĩ là... 15 người. Thôi xong! Em nhân viên phục vụ an ủi:" Dạ, kiểu gì lúc gần hết giờ cũng có nhạc Dance chị ạ"! Ối xời ơi... Lỡ vào rồi thì đành ngồi uống Beer và ăn Hoa Qủa cho đỡ phí vậy, chứ biết làm sao. À uh, có lẽ cái cái bát cháo Ngao cộng thêm chai Beer đã làm Kon Điên buồn tè... Nó rủ rỉ hỏi nhân viên:" Em ơi, đái chỗ nào?" Con bé nhân viên rất hồn nhiên như cô tiên đang ăn miến, chỉ thẳng sang... bên kia đường:" Dạ thưa chị, nhà Tè ở bên kia. Đi tè bên đó mất phí dịch vụ là 1000VNĐ". Trố lồi mắt, Kon Điên tiếc rẻ đành phá tờ 100.000VNĐ để đi tè, được thối lại những...99.000VNĐ sung sướng ngồi trên Bar đếm tiền!
    Bar hết nhạc lúc 12h đêm tròn trĩnh. 2 con lếch thếch đi về trong sự chán nản. Cái bản tính ham chơi, ham vui đã bị vùi dập bởi sự nhàm chán đến mức con Gián cũng chả buồn nán lại. 2 kon quyết định không về Hotel ngay, mà đi lượn lờ quanh TP Hạ Long. Một dịp để ta đây chứng tỏ khả năng hướng dẫn viên Du Lịch. Có điều, tài năng của ta lại bỏ sông bỏ bể bởi ta dắt nó đi ngắm TP vào... ban đêm. Mà trong khi, cái khả năng nhớ đường của Kon Điên thì bằng con số 0 tròn trình... Ta biết thừa nó ậm ừ cho có chuyện. Chứ mai ngủ dậy, nó chả nhớ gì đâu. Kệ... Coi như Ta tự nói cho ta nghe, để ta được sống lại những tháng ngày bên Mẹ... (sến nhỉ)
    Kết thúc những giờ đầu tiên ở HL, 2 kon chính thức mò về Hotel, lột sạch quần áo và... ôm nhau ngủ (Trĩ vãi đái). Nằm thủ thỉ với nhau, rút ra được 1 vài điều hay ho cho ngày đầu tiên:
    1- Xe Spacy chạy đường trường với vận tốc 80/km, đi từ HN về HL hết 3 tiếng!
    2- Cầu Bãi Cháy hoành tráng và lộng lẫy về đêm
    3- Không nên ăn cháo Ngao và cháo Ngán cùng 1 lúc
    4- Đi tè ở 18 Club bên khu Bãi Cháy sẽ phải đi sang đường và mất 1000VNĐ (kinh nghiệm cho ai xuống đó chơi phải chuẩn bị tiền nhé)
    5- Tiền Hotel bên khu Hạ Long mất 120K!
    Mai sẽ là 1 ngày mới với những câu chuyện mới!
  10. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Biết thế đi ké

Chia sẻ trang này