1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* Box Cầu lông Hà Đông-Hà Nội *_* Sức mạnh của một tập thể trẻ, khoẻ, đoàn kết, tự tin và luôn hướ

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi bkssdg, 08/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lhdhdi

    lhdhdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    GỬI CÁC THÀNH VIÊN THÂN MẾN TRONG CLB HĐ-HN!
    Lẽ ra sau giải TTVNOL lần 3, vào buổi sinh hoạt chiều CN ngày 13/07/2008, tôi rất muốn có buổi gặp mặt tất cả các thành viên trong CLB do có một số công việc quan trọng của Box: Tổng kết giải, tổng kết tình hình sinh hoạt tháng 06/2008 và chuẩn bị cho kế hoạch sinh hoạt của tháng 07/2008. Bản thân tôi đã gọi cho các thành viên để mong mọi người tới đầy đủ song thiếu vắng rất nhiều.
    Về giải TTVNOL lần 3 tôi có vài điều muốn nói với các ACE của CLB. Mong là những gì tôi nói để các bạn thực sự hiểu cá nhân mình là một thành viên tích làm nên sự vững mạnh của CLB:
    Thứ nhất: trước khi tham dự giải TTVNOL lần 3, toàn CLB đã xác định CLB của chúng ta còn trẻ về mọi mặt: tuổi đời (thành lập sau cùng và tuổi trung bình trẻ nhất ) nên kinh nghiệm thi đấu và cọ xát còn thiếu. Do vậy việc có giải, không có giải không phải là vấn đề đặt ra của các TV tham gia và toàn CLB. Mục đích chính của việc tham dự giải lần này là chào, học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với các CLB trên diễn đàn và điều quan trọng là thể hiện được tinh thần của Box Hà Đông đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ và yêu cầu lông. Do vậy sau giải vấn đề không có giải đề nghị các TV trong CLB không bình luận vì đó không phải là mục tiêu của CLB.
    Thứ hai: Sau 2 ngày cùng các ACE tham gia thi đấu tại giải nhìn thẳng vào tồn tại tôi nhận thấy chúng ta thực sự thua đội bạn về tinh thần thi đấu thiếu nhiệt huyết (máu) trong các séc thi đấu, thiếu tinh thần khát khao chiến thắng trong các trận cầu ngang sức... Đây là điều quan trọng nhất mà tôi thực sự thấy nản mà không ít các thành viên trong CLB nhận thấy. Theo tôi, đây là ý của Tứ khi thốt lên sau ngày đầu tham gia giải (chứ không phải thất vọng vì trình độ box nhà còn non yếu). Nguyên nhân của việc tinh thần thi đấu xa xút theo tôi nhận thấy có nhiều nguyên nhân:
    + Ngoài những nguyên nhân khách quan do tổ chức: như lịch thi đấu, sắp xếp các trận đấu, làm việc chưa chuẩn hoá của giải (nguyên nhân này tất cả các CLB khác cũng phải chịu).
    + Bản thân BQT cũng xin nhận tránh nhiệm vì đã không cùng ACE tham gia giải có mặt Full thời gian cổ vũ cho ACE trong lúc thi đấu. Thứ nữa, ở đây cũng xin được phê bình các thành viên của CLB đã vắng mặt. Theo tôi nhận thấy việc có mặt trên khán đài để động viên tinh thần thi đấu của TV trong CLB là nguồn động viên tinh thần thi đấu lớn chứng tỏ sự gắn kết đồng lòng của TV trong CLB. Tuy nhiên trong ngày đầu thi đấu, ngoài 5 VĐV tham dự, tôi và Hà chỉ có duy nhất: Hải cận, Hùng, Tuấn tới tham gia cổ vũ ACE trong khi DS thành viên CLB HĐ có lẽ dài nhất trong tất cả các CLB. Thực sự, trước khi nói ra điều này tôi hết sức băn khoăn bởi lẽ đây không phải là việc bắt buộc và ai cũng có việc cá nhân tuy nhiên các thành viên cũng nên xem xét lại tinh thần. Đây là điều làm tôi thực sự nản.
    Để chọn theo cách của Hà thì thực sự rất đơn giản, cá nhân tôi hay bất kỳ ACE nào trong CLB cũng ủng hộ một cách làm có đường lối, có hướng đúng đắn, xong chọn rồi sao đây, việc thực hiện thực sự cần tinh thần của mỗi TV chứ mình tôi, Hà hay 3-5/ Tổng số 17 TV của CLB cần cù luyện tập rồi đến thời điểm cần huy động tinh thần đoàn kết thì có ai. Về kỹ chiến thuật có thể rèn luyện về trình độ có thể bổ túc để nâng cao, nhưng điều mà tôi và BQT và các TV đã thống nhất muốn xây dựng Box HĐ không chỉ mạnh về cầu lông mà phấn đấu mọi phong trào.....Điều này thực sự khó và cần sự gắn kết của tất cả các bạn...
    Mong rằng những gì tôi nói trên mỗi thành viên hãy làm điều gì đó để Box HĐ-HN dần vững mạnh như điều mà các bạn vẫn mong muốn.
    Được lhdhdi sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 16/07/2008
  2. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Mình còn nhớ rất rõ anh bạn Tứ (anh gì mà đánh Paragames đó) có nói một câu rất hay: "Chúng mày đánh thế này, vừa tốn cầu (tốn tiền) vừa chẳng được cái gì". Lúc đó thì hơi buồn vì bác ấy nhận xét....đúng quá! Nhưng đến giờ thì đúng là như vậy.
    Vẫn biết mỗi người đều có công việc riêng của mỗi người, đều có lý do riêng của mỗi người, thế nhưng, chúng ta ở trong 1 sân chơi, thì cần phải hiểu và tôn trọng luật của sân chơi mà chúng ta tham gia. (Thi thoảng xé rào tí cũng được ^^)
    Việc chỉ có vài thành viên của club tham gia cổ vũ thi đấu tại giải vừa qua, không nói đến nữa, vì nó đã qua rồi, nhưng đang có một dấu hỏi lớn về cái tinh thần đoàn kết mà các bạn đang tự hào khi khoác lên mình màu áo của box Hà Đông.
    Có nhiều bạn đã quan tâm, và đã PM cho mình, tại sao một club lại có thể thiếu chuyên nghiệp đến như vậy, từ mọi thứ.
    Sinh hoạt lúc 5h30 mà đến 6h mới có một vài nguời. Có thể là công việc, nhưng điều đó đang diễn ra một cách thường xuyên.
    .......
    Nhưng vấn đề bây giờ không phải là ngồi đây để vạch hết những cái sai, cái ko đúng, cái lỗi lầm ra nữa, mà là anh em đóng góp ý kiến để xây dựng một hướng đi thật sự thích hợp cho club.
    Và như bác Dương đã nói ở trên, 1 club là tập hợp của nhiều thành viên, việc chỉ có 1-2 người thì chẳng làm nên điều gì, kể cả dự án đó hay ho đến thế nào đi chăng nữa.
    Chỉ mong các bạn đoàn kết, để chúng ta cùng nhau tiến bộ!
    Cảm ơn các bạn!
  3. lithongngheo

    lithongngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    He he, xin lỗi trước cả nhà, tớ cũng là người hay nói thẳng nói thật, trong giải vừa rồi không phải mình thua họ về kĩ thuật mà mình thua về tinh thần, giải vừa rồi tớ nhận định mình hoàn toàn có thể có giải, tuy nó không cao. Nhưng đáng tiếc một điều, khi chưa vác vợt vào sân tớ đã thấy VĐV box mình thua về tinh thần, đấy là điều quan trọng nhất.
    Không trách ai về chuyện này được vì tinh thần thì phải được rèn luyện và tiếp xúc nhiều mới cứng cáp được. Muốn có tinh thần vững, thì điều quan trọng là phải đi giao lưu nhiều, nhưng hơn hết là ngay lúc chơi trong box, mọi người cũng phải thể hiện tinh thần nghiêm túc khi đánh, quyết tâm đánh, chơi hết mình. Về box mình thấy mọi người cứ ẻo lả, đánh cợt nhả, làm sao mà thành nhân thành danh được.
    Mọi người có hiểu vì sao từ khi tớ vào thì box bắt đầu có chuyện đánh thua phải đãi nước mía không, vì nó làm cho người chơi phải có trách nhiệm với từng quả cầu, từng trận đánh của mình và đánh trong trạng thái tinh thần tập trung, căng thẳng. Hôm qua, khi bảo đánh mất tiền (5 nghìn một trận thua, 2 nghìn một quả vào người), cu Thêm đã đánh cố đến nỗi đau cả tay, trước đó có thế không...
    @BQT : Em thấy là người Việt mình thời buổi này lãnh đạm và ỳ lắm roài các bác ạ, hô hào, nói nhiều chỉ mệt thôi, không hiệu quả gì cả. Mình có nhiệt tình bỏ sức mà chỉ bảo hướng dẫn khéo lại mang tiếng quấy thôi. Các bác cứ quy định mỗi trận thua anh em phải bỏ bao nhiêu góp vào quỹ, đến hết buổi đi mía đá, vừa vui lại làm cho chúng nó máu chiến, đứa nào không cố, tốn tiền đứa ấy chết. Em thấy clb mình trình sàn sàn nhau cả nên chuyện đứa giỏi về phe đứa kém về phe cũng không sợ, mà đứa kém chẳng nhẽ lại không tập để thắng đứa khá hơn mình được à. Nói chung không cố gắng để thua tốn tiền dáng chịu.
    Em chỉ mong các bác trong clb hiểu được cái nhiệt tình của BQT, chịu khó mà tập tành, được thì cũng chỉ được cho mình chứ chẳng được cho ai cả. Đi đợt này em đi khá lâu, cũng phải nửa năm, em sẽ tiếp tục tập sức, khi nào về hi vọng sẽ được thử sức với các cao thủ của ngay câu lạc bộ mình, ngay chính người hiện tại như cu Hải , cu Thêm, cu Hà, cánh Hiền, Hà, Đức, Dũng, anh Hùng ... mà không chịu tập tành, để chúng nó qua mặt thì cũng chít vì nhục đấy, mọi người chịu khó mà phấn đấu nhé.
    Có thể tuần này còn đánh với mọi người mấy buổi nữa, sang 1/8 em mới đi cơ. Hơ hơ
    Hi vọng rằng niềm tin của em không bị vùi dập
  4. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Ku Hà nào thế???? Có mỗi tôi là Hà thôi mà, còn em Hà Jun mà ông định bảo là k... á????
  5. lithongngheo

    lithongngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Éo éo, cu Hải cận... hé hé, nhầm... sorry... hé hé
  6. mrcohu

    mrcohu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    em hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên của anh Hà, của anh Dương và anh Tứ, đúng là những việc về giải cầu lông đã qua chúng ta kô nhắc lại nữa, nhưng quả thật suy nghĩ lại em cũng nghĩ kô phải là các anh các chị kô có tinh thần đâu, mà là do đc thi đấu chưa nhiều cũng như các clb khác quả thật khi tham gia giải này nhìn lực lượng của họ rất hùng hậu, trước hết là trình độ, sau là đến các yếu tố khác nhiều khi tưởng chừng như đơn giản như trang phục, giày dép, đội ngũ cổ động viên của họ cũng rất pro nữa! nên anh chị em nhà mình có đôi chút mất tự tin dẫn đến hơi có chút uể oải khi thi đấu cũng là chuyện bình thường thôi. Em chưa đc đi thi đấu cầu lông nhiều tuy nhiên lại may mắn đc đi thi đấu bóng bàn rất nhiều nên trên đây là 1 chút đánh giá chủ quan của em hi vọng có thể đóng góp 1 chút kinh nghiệm cho những giải đấu sau của clb mình. Về việc đường lỗi phát triển của clb là 1 thành viên em cũng xin có chút đóng góp ý kiến như sau:
    1) VIệc nâng cao trình độ cho anh chị em theo em là rất tốt, tuy nhiên quả thật nếu chỉ bản thân chúng ta tự tập luyện với nhau, dù cho theo cách này hay theo cách khác thì quả thật sẽ chỉ đến 1 mức độ nào đó thôi và mức độ tiến bộ sẽ kô cao vì theo em để chơi bất cứ 1 môn thể thao nào tốt, nếu chỉ chơi phủi tức là dựa vào nhữg sở trường sở đoạn ở 1 vài quả nào đó mà kô có những động tác cơ bản thì sẽ rất khó phát triển trình độ, mọi thứ nếu đc phát triển bằng nền tảng cơ bản thì bằng quá trình tập luyện và thi đấu giao lưu tự khắc tư duy về chiến thuật sẽ có những cải tiến rất nhanh. VÌ vậy em rất ủng hộ ý kiến của anh Duơng và anh Hà là thuê huấn luyện viên, có thể là chỉ cần 2 tuần thôi chẳng hạn cũng đem lại rất nhiết tác dụng rồi, em suy ra từ clb bóng bản của em thời còn đi học, nhiều khi chỉ thay huấn luyến viên 1 tháng thì tự nhiên chất lượng sau 1 tháng ấy tăng lên rất đáng kể.
    2) Trong suy nghĩ của em clb mình vẫn là 1 sân chơi, mà đã là sân chơi thì phải có tiếng cười, vì thật sự những h phút chơi cầu lông đc cười đùa thoải mái là rất quý báu, em tuy chưa đi làm nên áp lực trong cuộc sống kô thể lớn bằng các anh các chị đc, nhưng em rất thích vì đến clb các buổi chiều ngoài đc đánh cầu lông còn đc cười đủa thoải mái, vì thế mà em nghĩ các anh các chị còn cần 1 không khí vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều so với em, vì vậy nếu mọi trận đấu nếu đều rất căng thẳng tính chất thắng hay thua hay chỉ để nâng cao trình độ cho chúng ta đem đi đấu đá thì clb của chúng ta sẽ kô còn là 1 sân chơi nữa rồi, Vì vậy chúng ta nên phân phối thời gian hợp lý cho việc đánh chơi, đánh tập, hay tập kỹ chiên thuật là hay nhất. Và thật ra em thấy cũng đâu phải buổi nào chúng ta cũng cười cợt cả đâu vd như cứ em mà đánh với đối phương là bác Dương là em phải bằng mọi cách vật chết bên bác Dương(hehe em nói vui bác Dương đừng giận nhé).
    Trên đây là những ý kiến chủ quan của em, em là bậc đàn em nên nếu có gì chưa hợp lý trong những ý kiến của mình em mong mọi người thông cảm! chúc clb mình ngày càng phát triển kô những chỉ là ở trình độ mà còn ở tất cả các mặt khác nhất là tình cảm giữa các thành viên với clb và giữa các thành viên với thành viên, em thật sự rất clb không chỉ là 1 nơi đánh cầu mà còn là 1 mái nhà nữa!
  7. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    He he he he he he
    Nói như chú Nguyễn ấy mà, thì giờ bác Dương phải ngày nào cũng ra sân, rồi làm mồi " nhử" cho các anh em khác vào "ăn thịt" , he he he he./.....
    Anh và chú được cái là đánh cầu thì không bằng ai, nhưng kinh nghiệm trận mạc thì có thể nói là hơn so với anh em trong lcub vì dều đã từng đi thi đấu ở môn Bóng Bàn.
    Nhớ lại ngày anh còn học lớp 12, đi đánh giải Hội khoẻ Phù Đổng của tỉnh Hà tây, anh vào chung kết đánh với 1 cậu học trường Nguyễn Huệ (cha này tên Khánh, nhà ở ngõ Đại An , gần trưòng Kiến Trúc ấy, kém anh 1 tuổi). Bên học thì cổ động viên đông ngịt, khoảng gần 50 mạng, vây kính phòng học của trường Lê Lợi (gần sân Thị Đội ngày trước sân mình thuê) để cổ vũ.
    Còn anh thì chỉ có 1 người đi theo cổ vũ là thằng em ở cùng ngõ, chơi thân với anh, và đánh bóng bàn cũng ngang ngửa với anh.
    Anh dẫn nó ở sec 3 với tỉ số: 20-16, chỉ còn 1 quả nữa là anh làm gỏi nó, thế mà với lực lượng cổ động viên đông đảo, nó đã làm lại anh với tỉ số: 22-20. Quả là một điều không tưởng!
    Sau đó, anh có tham gia vào tuyển của tỉnh Hà Tây và có huấn luyện viên đào tạo nghiêm chỉnh. Tiến bộ trông thấy!
    Tuy nhiên sau này anh đã bỏ đội tuyển vì đang vướng vào ôn thi đại học nên không có thời gian......
    Như vậy là anh em đều có mong muốn nâng cao trình độ, và luyện tập nghiêm túc! Điều này, tớ và anh Dương sẽ thực hiện sớm nhất. Việc thuê HLV chắc chắn là có! Bác Dương nghiên cứu nhé!
    Hôm nay đi mưa về, có dấu hiệu cảm cúm, nhưng nếu có thì mai cũng sẽ vẫn ra sân...
    Come on, baby...
  8. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    @Hà @ Dương: Quen Box Hà Đông đã lâu, thực sự mà nói mình rất quý anh chị em Box Hà Đông. Bản thân mình trong thời gian dài xây dựng Box PĐL, tự mình đúc rút được khá nhiều những kinh nghiệm mà mình cho là tiên quyết trong việc xây dựng và phát triển Box. Nếu hai bạn muốn, mình sẽ gửi những điều đó qua PM cho các bạn. Đây chỉ là kinh nghiệm của bản thân mình, nhưng cũng hi vọng có thể giúp gì đó cho các bạn và Box Hà Đông!
  9. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của ProSport, của PĐL và đặc biệt là của anh Luân luôn luôn được anh em box Hà Đông đón nhận và nâng niu.
    Việc tạo ra một club đã khó, việc duy trì và phát triển thì lại càng khó hơn.
    Mấy ai trong cuộc đời, lại muốn đi chia sẻ những cái bí quyết căn cơ, nếu không phải là những ngưòi anh em trong cùng một nhà!
    Box Hà Đông luôn trân trọng điều đó! Anh Luân có cao kiến gì, mong anh chia sẻ cùng anh em Hà Đông.
    Thay mặt anh em Hà Đông
    Kính anh một ly
  10. THTGROUP

    THTGROUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    em cũng có 1 vài tâm sự gửi đến các bầu xô của HĐ nếu các bác ko chê để em PM
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này