1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* Box Cầu lông Hà Đông-Hà Nội *_* Sức mạnh của một tập thể trẻ, khoẻ, đoàn kết, tự tin và luôn hướ

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi bkssdg, 08/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Anh em đã sẵn sàng cả chưa????​
  2. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Trong thoi` gian qua tuy vẫn thường xuyên theo dõi topic cua CLB nhưng lâu rồi không pots bài. Hôm nay pots bài này với hai ý chính là:
    Thứ 1: Xin nói một vài lời cuối với tư cách là thành viên của CLB, mong góp phần vào sự pt của CLB.
    Thứ 2: Có lời chính thức xin rút khỏi CLB.
    Về vấn đề thứ nhất. Qua giai TTVN vừa rồi thấy được rằng CLB mình còn rất non kém về kinh nghiệm, cái này thì qua thời gian chúng ta có thể tích lũy đc. Nhưng thể hiện yếu kém nhất là tinh thần thi đấu và ý chý quyết thắng. Nhắc lại chuyện này không có ý nói 4 thành viên tham gia thi đấu, mà muốn nhắc nhở toàn bộ CLB mình. Giải TTVN vừa qua chỉ là kết quả tất yếu của quá trình luyện tập hàng ngày. Vẫn biết chúng ta chơi cầu ở đây để khỏe là chính, vui là chủ yếu. Nhưng đã là một CLB khi đã sinh hoạt thì cần có sự cố gắng và rèn luyện tiến bộ thì mới phát triển và thiết thực. Nếu hàng ngày chỉ vác vợt ra sân đánh một vài trận, thắng thì thắng, thua thì thôi, chả sao cả vì chúng ta "vui là chính mà" không có sự cố gắng, ganh đua và nghĩ rằng "cứ đánh mãi rồi sẽ khá lên, đánh lâu là giỏi hết " thì kết quả cũng không cần fải nói cũng biết. Nếu chỉ để vui, khỏe thì sáng sáng, chiều chiều vác vợt ra công viên, căng cái lưới đánh cầu với mấy cụ tập thể dục dưỡng sinh, với mấy cháu nhi đồng cho nhẹ nhàng thoải mái.
    Sau giải vừa qua Tứ có để cái chữ ký "Niềm tin và hy vọng bị vùi dập..." là rất thật và đúng với tình hình CLB mình hiện nay. "Niềm tin" của tứ có thể là với hoạt động hàng ngày Tứ cũng nhận thấy CLB mình chưa có sự tiến bộ, Tứ "tin" rằng khi vào giải vẫn fong độ ấy nhưng với sự cố gắng của bản thân vẫn có thể thi đấu "tốt" với các CLB khác, và "hy vọng" qua giải này sẽ đẩy tinh thần các thành viên trong CLB lên, kết quả là. Nhiều người trong CLB nói Tứ không nên để cái chữa ký đó, nhưng nếu mọi người đọc và hiểu thì sẽ fải nhìn vào thực tế và lấy đó làm cái mà fấn đấu.
    Hôm thứ 7 vừa rồi rủ cậu Hảo lên sân đánh với CLB mình vì mấy hôm qua đó đánh thấy mặc dù trình độ mấy cậu bên đó không hơn mình mà sao đánh với họ mình toàn thua, cái này thì có Tứ và Hiền cũng biết. Chỉ với tinh thần thi đấu khác, khi vào sân sẽ cảm nhận được khác biệt, hôm đó đánh thế nào thì mọi người cũng biết cả rồi, tiếc là hôm ấy CLB mình vắng mặt khá nhiều và không có Tứ. Hy vọng trước khi Tứ đi sẽ có thể qua sân mình giao lưu một buổi nữa.
    Cuối là tất cả những gì nói ở trên chỉ là những suy nghĩ chủ quan của mình nói ra, mong góp đc fần nào cho sự pt của CLB. Mình nghĩ đó cũng là vấn đề lớn nhất cần tháo gỡ, còn tháo gỡ thế nào thì xin nhường lại cho mọi người mình ko còn tư cách để nói ra.
    Còn vấn đề thứ2. Cho tới thời điểm này ngoài ku Thêm thì còn có mình là thành viên lâu nhất của của CLB. Chứng kiến CLB từ những ngày đầu thành lập, trải qua bao chuyện vui buồn để rồi fải nói lời chia tay như ngày hôm nay thật sự cảm thấy rất buồn. Vì những lý do cá nhân mà mình không thể tham gia CLB đc nữa.
    CLB ổn định được như ngày hôm nay là nhờ tinh thần xây dựng của tất cả các thành viên trong CLB mà công đầu là sự nhiệt tình của Hà bkss và sự quản lý của anh Dương.
    Chúc CLB ngày một ổn định và phát triển vững mạnh đúng với những tiêu chí của tên CLB.
  3. lithongngheo

    lithongngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hì, mọi người nhắc đến tên mình nhiều quá, người ta không biết lại tưởng cao thủ thì mệt lắm.
    Đối với mình, cầu lông là niềm đam mê ( mê cầu lông quá mất cả người yêu đấy ). Càng thua thì mình càng muốn thắng, càng đánh với cao thủ thì càng hứng thú và cứ muốn mình giỏi hơn nữa, giỏi hơn nữa... chỉ đơn giản vậy thôi.
    Sắp đi roài, tớ cũng nói tẹt, không sợ anh em xúm vào binh bong, rồi phạt mía đá, nói thật chứ đánh với đứa nào cứ ẻo lả, uể oải chỉ muốn đá đít cho một phát cho bay ra ngoài ... một mình mình đánh khéo lại hiệu quả hơn.
    Còn khi đã chiến đấu thì phải hết mình, không phải vì cái bản mặt của mình thì cũng phải chiến đấu vì tai tiếng của clb mình nữa .
    Em sắp đi ngoài ra nước roài, sẽ cố gắng tìm sân bên đó, đánh rồi học cách đánh của người ta về buôn bán lại cho clb mình. Đường cầu càng dị thì càng vui.
  4. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, xin trân trọng cảm ơn những đóng góp của Thọ.
    Những gì đã xảy ra, đó là điều chẳng ai muốn cả. Cái ý chí, cái tinh thần thi đấu, đó là của riêng mỗi người, chẳng có ai có thể đưa, mang, cầm, nắm, ép, để người khác có thể có cái ý chí và quyết tâm như mình mong muốn cả. Tất cả phụ thuộc nhiều vào ý thức của từng thành viên mà thôi.
    Việc không nhắc nhở anh em trong khi thi đấu và trong tập luyện một cách nghiêm túc có lỗi của mình trong đó. Giá như mình làm cho anh em mếch lòng thêm chút nữa thì có lẽ sẽ có kết quả khá khẩm hơn cho club. Tiếc là mình cầu toàn quá!
    Việc Thọ chia tay anh em là một điều mất mát to lớn cho club, vì khả năng chơi cầu của Thọ là rất tốt! Mong rằng, khi chia tay club, Thọ vẫn chơi cầu ở một nơi nào đó để sau này gặp lại, anh em sẽ vẫn vui vẻ bên trái cầu như ngày nào.....
    Chúc bạn sức khoẻ!
  5. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có thể có mưa, anh em nhớ mang áo mưa đi nhé!
  6. thangbom_vn

    thangbom_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nay đánh muộn quá, anh em nhớ ăn trước khi đi nhá
  7. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Hết $ rồi, lấy gì mà ăn!!!
  8. lithongngheo

    lithongngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là nên gác lại những gì đã qua, chỉ là để thi thoảng nhìn lại để mình có thêm quyết tâm thôi. Mình có 2 logo muốn tặng cho clb trước khi tạm biệt clb, không phải là muốn cạnh tranh với logo hiện có, chỉ là để mọi người hiểu được cái tinh thần trong đó, và biết đâu mọi người thích thì có thể sử dụg luông. Cũng chú ý là logo này độc quyền của mình, do một người bạn của mình sáng tạo theo ý mình.
    Chúc mọi người vui và ngày càng đạt tới đỉnh cao về cầu lông.http://farm4.static.flickr.com/3153/2698411966_139784818c.jpg
    http://farm4.static.flickr.com/3124/2698412038_767a647831.jpg
  9. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    http://www.flickr.com/photos/boy1con/sets/72157606351317121/
    Ảnh vụ giao lưu, đã resize nhỏ gọn để anh em tiện vieww ;)
    Good luck and have fun
  10. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    Hai quả logo này đẹp vì nó đơn giản mà lại dễ dàng in trên mọi chất liệu. Có bố cục chặt chẽ. Đúng là dân có nghề có khác!
    Nhưng nhờ Tứ repair lại một chút được không? Thay chữ HN-HĐ thành HĐ-HN (Hà Nội-Hà Đông thành Hà Đông-Hà Nội)
    Sẽ tham khảo ý kiến anh em về quả logo này.
    Cảm ơn Tứ rất nhiều. Đây là món quà vô giá mà anh em trong club sẽ rất trân trọng.
    Chúc lên đường bình an!
    Được bkssdg sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 24/07/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này