1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* Box Cầu lông Hà Đông-Hà Nội *_* Sức mạnh của một tập thể trẻ, khoẻ, đoàn kết, tự tin và luôn hướ

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi bkssdg, 08/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongpluto

    cuongpluto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy tửu lượng (ko có rượu nhưng nói chung bia rượu gọi là tửu hết) của em Nhàn ác vãi chày, mình làm "phó nháy", (cũng thuộc dạng chân tu) nên mạn phép chưa có mặt ở đây, các pác thông cảm! hôm nào theo ngon ngon thì làm cái lễ nhập club heeee... mỗi tội pác nào ép em phạm giới (uống bia rượu) em chém pỏ mịa..kiên định là kiêng roài nhá
  2. mrcohu

    mrcohu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    hê hê đến buồn cười cái mặt của mấy chị em box mình, chị em nào nhìn cũng như đang phê thuốc ấy, hê hê!
  3. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Chú cẩn thận khi ăn nói, may là các chị trong box ko ai lên diễn đàn... chứ ko thì
  4. lithongngheo

    lithongngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... nhìn ảnh Nguyệt với đĩa tương gớm quá.... đúng là siêu nhân chụp ảnh, bái phục....bái phục....
    Hôm qua mặc dù box mình thiếu rất nhiều người vô cùng quan trọng và quan trọng, nhưng em rất vui vì mọi người đã dành chút thời gian để cọc cạch với em vài ba .... chục cốc bia. Em đã cảm thấy rất thoải mái vì đã được dốc hết bầu tâm sự với mọi người suốt thời gian vừa qua.
    Trước khi xách áo xách quần ra đi, em nhớ nhất vụ thách đấu đơn của em Nhàn và vụ đánh đơn chấp 15 quả của cu Hiền... (các mi nhớ đấy).
    Em mong box mình sẽ hiểu những điều em tâm sự hôm qua và sẽ phát triển đủ khả năng đi chăn người ngoài .
    Tạm biệt box, tạm biệt Badminton.
  5. thangbom_vn

    thangbom_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Một mình ngạo nghễ giữa rừng thông
    Đạn có 2 viên với một nòng
    Ban ngày súng ngủ không nghênh chiến
    Đêm đến bắn thẳng muôn trùng không
    Có ít đạn, địch nhiều ta ít, cẩn thận vẫn hơn anh ah
  6. lithongngheo

    lithongngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cu nói thế thì anh phải sang trả thù dân tộc thôi, cho Cam biết thế nào là thần công made in Vietnamese
  7. mrcohu

    mrcohu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    bác nói thế là kô đc nhé, sao lại tạm biệt box tạm biệt cầu lông, phải nói là tạm thời rời xa cầu lông tạm thời rời xa anh em chiến hữu 1 thời gian!
    mà sao sáng nay anh em post bài nhiệt tình thế nhỉ?
  8. giundat_1988

    giundat_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chị Nhàn có tửu lượng cao thật uống như thế mà k xi nhê j... ít cũng phải hơn em 2 - 3 cốc (em uống có 1 cốc )
    @ anh Nguyễn: anh nhìn thấy chị em phê thuốc như thế đấy, em hỏi thật anh có muốn phê như thế không??? Hê hê, chẳng tiếc quá vì không đc phê như thế ấy chứ
  9. giundat_1988

    giundat_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    E hèm... có em đây bác ơi... Không hiểu bác xếp em vào giới j đấy
  10. HungADSL2

    HungADSL2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nguuyệt có nhờ mình post vài lời với mọi người
    Tôi, một đứa chẳng bao giờ tham gia diễn đàn của CLB.Tôi là thành viên của gia đình tôi: CLB HĐ-HN cũng là do đứa bạn dẫn vào.
    Có lẽ tôi sẽ chẳng lên diễn đàn mà nói nếu như GĐ tôi ko xảy ra chuyện.
    GĐ nào mà chẳng có nhiều người, nhưng mỗi nguời mỗi tính...Con người chẳng ai là hoàn thiện cả.
    GĐ tôi có chuyện , tôi nghĩ đó chỉ là chuyện của GĐ tôi.Nếu ai đó trong GĐ làm hay nói điều gì đó ko nên thì ắt các thành viên khác sẽ góp ý.
    Người ta nói cái gì quá cũng ko tốt. Có thể với bạn tôi nói những lời này là quá, nhưng với tôi , tôi tự thấy nó đủ để bạn hay ai đó đọc những dòng này hiểu đc tôi muốn nói gì?
    Bạn Hảo nói anh Dương của GĐ chúng tôi bạn đánh cầu bạn chấp anh Dương?OK! Có thể bạn hơn anh D về đánh cầu(Đấy là tôi nói có thể, vì tôi cũng chưa biết bạn đánh như thế nào?????.....),nhưng bạn có dám chắc bạn làm tốt tất cả những việc khác hơn a D???.....
    Ai có mồm,có lưỡi người đó nói những gì họ muốn nói.Ai có tay thì họ viết những gì họ muốn viết......Nhưng bạn ơi, nguời ta bảo trước khi nói thì fải nghĩ vá uốn lưỡi, khi viết fải chú ý lỗi chính tả....
    Có thể với bạn hay ai đó thấy a D chẳng là gì,nhưng với GĐ chúng tôi:"Chúng tôi tự hào vì có một người anh,một người bạn lơn như a D ".
    Nếu bây giờ có 1 cuộc bình chọn giữa bạn và a D, tôi dám khẳng định rằng tất cả thành viên trong GĐ HĐ-HN chúng tôi sẽ bỏ fiếu kín cho a D đấy.
    Tôi ko nói a D đúng hay nói bạn sai, tôi tôn trọng và cảm ơn rất nhiều về việc bạn "góp ý" chuyện của gia đình chúng tôi, nhưng tự chúng tôi cũng có thể giải quyết đc chuyện của GĐ mình.Và tôi nghĩ "NGƯỜI NGOÀI" cũng ko nên lên tiếng......
    Riêng với bạn tôi chúc bạn làm tốt mọi CV của bạn....OK????.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này