1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* Box Cầu lông Hà Đông-Hà Nội *_* Sức mạnh của một tập thể trẻ, khoẻ, đoàn kết, tự tin và luôn hướ

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi bkssdg, 08/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    QUẢNG NINH KÝ SỰ​
    (Phóng sự bằng hình ảnh)​
    Một ngày nóng nực của cái hè đầu tháng 8, bốn anh em: Dương, Hùng, Hà, Nguyệt nhận được lời mời của em Nguyễn, đã làm 1 chuyến di bất chợt vào ngày hôm nay mồng 5 tháng 8, xin được sâu hàng ra đây một vài hình ảnh của chuyến đi cho anh em ở nhà thèm....rỏ rãi chơi, he he
    bác Dương luôn gương mẫu, lúc nào cũng đến sớm nhất, 3 anh em đang ngồi uống trà đá chờ bác Hùng và em Nguyệt sì tin đến!
    [​IMG]
    (bạn Cương pluto hôm nay không đi được vì phải đi học ạ, cái mặt nhìn buồn thiu á, hơ hơ
    [​IMG]
    Uống hết 2 tuần trà thì bác Hùng và em Nguyệt cũng đã đến
    [​IMG]
    Và không quên nhí nhảnh....
    [​IMG]
    Sau 1h30 phút, cuộc hành trình dừng lại ven đường, tại một tửu quán....
    [​IMG]
    Nhậu nhẹt tưng bừng hoa lá.....
    Trời nắng, ai cũng khát, khát khô cổ, em Nguyệt tham vãi, uống hết rồi mà vẫn xin nữa...
    [​IMG]
    Khổ bác Dương, sáng chưa ăn gì, cầm cốc nước thôi mà cũng phải lên gân, nổi hết cả cơ bắp, nhìn vãi hàng....
    [​IMG]
    Món uống được ưa thích: Trà xanh không độ: đã quá!
    [​IMG]
    Còn tiếp.........
    Được bkssdg sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 06/08/2008
  2. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Vâng, để bà con khỏi lên cơn vật, nhà cháu xin được tiếp tục với câu chuyện QUẢNG NINH KÝ SỰ...
    Sau khi chè chén, nhậu nhẹt xong xuôi, rỗi hơi, bác Hùng vác máy ra chụp,,,,RUỒI
    [​IMG]
    Ruồi nhà hàng to vật....
    Trong khi đó, em Nguyệt đứng ở sân show hàng...
    [​IMG]
    Đúng 12h trưa, 4 anh em đã đáp xuống đất QUẢNG NINH, em Nguyệt sung sướng vì đã được xuống xe, nếu chạy thêm đôi ba cây số mét nữa, chắc liverpool quá!
    [​IMG]
    Trong khi chờ chú Nguyễn ra đón, anh em tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm, đằng sau là trường Cao đẳng Sư phạm đấy ợ....
    [​IMG]
    Khiếp, em Nguyệt ôm anh kinh ká... Vợ anh mà thấy thì....chết anh. he he he
    Câu chuyện còn rất dài........
  3. HungADSL2

    HungADSL2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    hêhê... chú Hà về sow ảnh nhanh quá bình luận cũng hay đấy hôm nay anh em đi cũng ..... nhớ sow thêm và bình luận nhé anh dốt văn nên chẳng biết bình luận gì
  4. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Và nhân vật được chờ đợi nhất đã xuất hiện....
    [​IMG]
    Hớt hơ hớt hải.....
    Anh em nhanh chóng về nhà em Nguyễn, bác Hùng định làm gì em nó thế????
    [​IMG]
    Thấy có hoa quả ngon, em Nguyệt hóng hớt ngay
    [​IMG]
    Thấy ngưòi ta bán quả i mờ im ....sờ im sim cũng đòi xin 1 quả, làm bác hùng nắn bóp mãi mới được 1 quả sim... Trong ảnh bác Hùng đang nắn i mờ im sờ im .....sim đấy ạ...hehhehhe
    Trước nhà em Nguyễn có một khóm hoa mười giờ màu tím rất đẹp, đúng là yêu màu tím, thích làm thơ, giàu tình cảm, ghét giả dối... hehhehe,
    [​IMG]
    Cuộc vui còn ở sau các bác nhé!!! Chút nữa em phọt lên cho các bác xem....
    Được bkssdg sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 06/08/2008
  5. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Anh em đã tới nhà Nguyễn, mẹ Nguyễn ra đón anh em rất đon đả. Chú thích với anh em là sau nhà em Nguyễn có một rừng thông rất đẹp, tiếc là thời gian đi không nhiều nên không lên đó chơi được....
    [​IMG]
    anh em lên tầng 2 và......
    [​IMG]
    Chú thích phát cho các chú ở nhà vãi .... là các anh chơi toàn VODKA đấy nhé!
    Sau đó:
    [​IMG]
    Cho em show hàng phát....
    [​IMG]
    Em Nguyệt và bác Hùng nhắn tin cho người iu.....kekekekeke
    [​IMG]
    Còn em tranh thủ làm phát cận cảnh, dưa ở QN ngon hơn ở Hà Nội các bác ạ
    [​IMG]
    Sau khi chè chén no say, anh em ra bắt xe và.....về, kết thúc một chuyến đi có nhiều điều hay ho,
    [​IMG]
    [​IMG]
    và rất tiếc, chỉ có những ai đi hôm nay, mới cảm nhận được điều đó, vậy các bác ở nhà, hóng hớt vậy thôi nhé, he he he he
  6. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời cảm ơn tới:
    - Em Nguyễn và gia đình đã tiếp đón đoàn khách của box Hà Đông thật chu đáo và nhiệt tình, khi ra đón xe về Hà Nội, em Nguyễn còn chọn xe có điều hoà và thật tốt để các bác về.hì hì
    - Cảm ơn bạn Cương pluto đã tặng bao đựng máy ảnh và đầu đọc thẻ nhớ để anh em hoàn thành KÝ SỰ này.

  7. cuongpluto

    cuongpluto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Quả này lúc đầu làm anh em choáng ngợp nhá ông ơi! VODKA gì mà bên dưới lổn ngổn toàn vỏ chai nước suối khoáng kim bôi là thế nào đấy? toàn khè nhau thôi
  8. lithongngheo

    lithongngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hu hu... nhìn mà thèm thuồng quá... hu hu. Em bên này ăn cơm như chăn nuôi gia .... nhân. Bữa nào cũng ba bát mỗi bát to như cái chậu và chỉ có ba món thịt, rau và canh, ăn không nhanh là hết. Em mơ về Hà Nội quá.... Về Hà Nội được nhậu nhẹt nhoè, được vật cầu lông hàng tuần... hu hu... mơ về nơi xa lắm.
    Quên, bác Dương bảo là post cái YM lên, tại vì dạo này em không có mạng nên chưa vất lên được, khe khe. Đây là YM của í em <meteppi@yahoo.com>
  9. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Rứa tình hình ở bên đọ ra răng mà chú kêu la dữ rứa?
  10. lithongngheo

    lithongngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Sầu thảm vì không được đánh cầu lông, nhiều girl xinh mà ... ực.... không làm được cái gì...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này