^_^chả bùn - chả vui^_^ Ko biết bắt đầu từ đâu nữa,đã sang ngày 21 rồi. Nhanh quá thể đáng, mệt vẫn cố thức đến bây giờ làm gì thế ko biết. 3h chiều ngày hôm nay sẽ phải có cuộc hẹn với ông ý. Hẹn hò để làm gì nhỉ, để à ơi đong đưa nhau thôi,nhưng cũng đi đến đâu?! Ông ý đẹp trai phải tội hơi lùn và có cái mắt hơi bị điêu 1 tí.Nhưng cũng có sao đâu,lùn 1 tí nhưng con trai chiều cao tính từ đầu lên đến trời cơ mà.Nhưng cái mắt điêu thì mình chả có lký do gì để chữa cả.Chỉ vi cái mắt điêu ấy mà mình tán ông ý mà.Thở dài đánh sượt 1 cái cũng chỉ vì lại nghĩ đến cuộc hẹn ấy. Làm thênáo để mình xinh hơn nhỉ, làm thế nào chođỡ gầy và hốc hác sau 1 đêm ko ngủ thế này bây giờ?! Thế quái nào mà mình cứ phải hồi hộp nghĩ đến chiều ngày mai thế nhỉ?! Thây kệ cái con người lùn dí , dẻo mồm mắt điêu ấy, bây giờ chả ngủ đc nữa cũng vì cái con người chẳng lấy gì là mĩ miều ấy. Ghét mình quá đi mất, chiều hn sẽ như thế nào nhỉ? Liệu anh ấy có muốn gặp mình nữa ko? Liệu mình và anh ấy có nên cơm cháo gì ko nhỉ, liệu minh và anh ấy có..... Ôi thôi cái đầu mình - ấm đầu thật rồi