1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^_^Chuồng trâu Thứ 16_Đơn Sơ, Mộc Mạc Mà Tràn Đầy Đầy Tình Cảm^_*

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phongvandaihiep, 03/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    còn vé đấy, nhg tớ dặn ấy mai fải đến đúng h nhé
  2. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    anh Đạt cứ đến đi, vé mua thừa mà
    Được tranquan83 sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 08/09/2006
  3. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh ạ
    hôm nay là một ngày may mắn
  4. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    thắng tận 7-1 cơ ah''
    Mừng cho đội nhà thắng trận
    Kinh thật .Phong độ đội nhà lên cao
  5. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà P đi ngẩu
    Mai nhé cả nhà
  6. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Một buổi tối mát trời,Taurus FC có mặt tại sân Công Đoàn với một đội hình 6 người + một cầu thủ chấn thương? đội bạn với quân số khá đông,nỗi lo thiếu người bắt đầu xuất hiện,trước đó nghe nói đội bạn đá quen sân này rồi,lực lượng thì nhìn cũng hơi "phủi" nên có lẽ Taurus FC sẽ gặp khó khăn ...
    19h25 quân số TFC đã có đủ một đội hình 7 người :
    Đạt
    **** - Phúc
    Tuấn Anh - Dê - Hải
    R9​
    19h30 Bóng lăn... với lực lượng hơi mỏng,TFC chủ động đá phòng ngư phản công,thế trận ban đầu khá cân bằng.Phút thứ 11 của trận đấu sau một nỗ lực đi bóng bên cánh trái anh Đạt - Funkylife ghi bàn thắng mở tỉ số của trận đấu.1-0 cho TFC .Sau bàn thắng này TFC vẫn chủ động đá phòng ngự phản công vì biết rằng với lực lượng mỏng thì không nên dùng nhiều sức trong cả 90phút.Đội bạn với một lực lượng khá đông đảo với khá nhiều cầu thủ dự bị bên ngoài mặc sức dồn lên tấn công TFC nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng tỉ số,nhưng có lẽ với tình hình lúc đó,có thể gọi là bất ngờ khi chỉ sau bàn thắng đầu tiên 8p tỉ số được nhân đôi cho TFC.Hậu vệ đội bạn khá chểnh mảng ban bóng ngang và **** - linh hồn của tuyến giữa TFC nhanh chân cướp bóng,dắt bóng qua thòng đội bạn,đối mặt với TM và đơn giản là 2 - 0.
    Bị dẫn bàn ngay từ rất sớm đội bạn càng nóng vội,tràn đội hình lên cao hơn nhằm gỡ lại "đôi chút" nhưng mải mê tấn công,họ không để ý rằng hàng công TFC chơi khá tốt,Phút 21 sau pha chuyền bóng nhanh của A.****,anh Đạt có cơ hội đá nối nhanh nhưng tiếc quá,Bóng đi sạt cột khung thành đội bạn.Có lẽ do nhận biết được tình hình đội bạn sẽ khó ăn lại đội mình mà TM R9 hơi chủ quan khi ở phút 23 anh lơ đãng để bóng lọt quang hai chân đập trúng cột dọc,suýt nữa thì trở thành tội đồ,may mắn cho anh nhé (quả đo mà 1-2 thì anh ăn dép vào kính rồi đó)
    Ngay sau cơ dội của đội bạn a.**** có cơ hội nâng tỉ số lên 3-0 sau khi đã dắt bóng qua TM đội bạn nhưng đáng tiếc pha dứt điểm của anh ở một góc không được thuận lợi ,bóng đi sát cột dọc... các cổ động viên TFC suýt xoa tiếc ...
    Có lẽ những phút đầu là cuộc chơi ăn miếng trả miếng ,chỉ 1p ngay sau cơ hội của a.****,đội bạn có cơ hội sút xa bóng bay sát xà ngang khá nguy hiểm cho TM R9.
    Phút 30,sau một pha sút xa của anh Đạt từ giữa sân,không hiểu anh Phúc từ đâu hiện ra chạm ngay cái chân vào quả bóng bóng chuyển hướng khiến thủ môn đội bạn bất ngờ và một bàn thắng may mắn cho TFC : 3 - 0
    Nếu mình là đội trưởng đội bạn chắc cũng cú lắm và bực mình lắm vì cứ trung bình 10p lại bị thủng lưới 1 phát,đã thế lại có 1 bàn may mắn nữa chứ thảo nào sau đó đội bạn ào ạt lên tấn công tiếp,thay đổi nhân sự mấy phát,tiếc là vào một buổi tối đẹp trời ,mọi thứ chỉ ủng hộ TFC,các chân sút đội bạn cũng đôi ba lần gây nguy hiểm nhưng đáng tiếc cơ hội của TFC còn nguy hiểm hơn Phút 40 a.Phúc suýt làm bàn thứ 2 khi đánh đầu sau quả tạt của Hải ,tiếc là số anh chỉ ghi 1 bàn thôi anh ạ vì cái xà nó không ủng hộ anh !
    P41 đội bạn trả lại miếng anh Phúc,một cú sút xa sạt cột dọc R9 ,suýt nữa thì 3-1,mình vui hơn là cứ ăn trắng của người ta .3-0 thì cũng cáu thiệt,đội bạn như bị trọc tức liên tiếp áp đảo nhưng có lẽ ức hơn nữa khi mà R9 chơi khá tập trung,cản phá được 1 cú sút xa khá căng (p44) ,khung thành TFC vẫn bình yên vô sự.
    P46 vẫn là những cú sút xa,bóng lần thứ 2 sượt xà ngang khung thành R9.Sút xa không thành công đội bạn sử dụng những đường chuyền nhỏ,phối hợp tấn công trung lộ.P49 hàng phòng ngự TFC mất tập trugn để lọt 1 chú hạt tiêu bên dưới ,nhận bóng từ đường chọc khe của đồng đội nhưng chú hạt tiêu này không thành công trong pha đối mặt ,R9 chẳng cần bắt vì bóng chệch cột dọc
    Hôm nay A.Dê bất đắc dĩ trở thành trung vệ của TFC nhưng cũng hơi xuất thần,từ một pha bóng giữa sân nhà,anh mạnh dạn đi bóng lên giữa sân ,cái chân trái lâu lắm mới được thể hiện một cú sút xa khá căng,TM đội bạn cũng chỉ bít đứng nhìn ... cạch .... hoá ra tiếng khung thành vang lên 4-0
    Lúc này dàn cổ động viên TFC đã có mặt đông đủ,các chị em cầm cái gì mà mấy em cổ động viên hay cầm để cổ vũ ý nhỉ em quên mất đứng ngoài nhảy múa cổ vũ cho các anh em trong sân có lẽ vì thế mà các chân sút đội bạn hơi bị "bất lực" trong việc ghi bàn P63 họ có một cơ hội sau quả phạt góc,tiền vệ đội bạn bắt vô lê nhưng ... chân thì bắt vô lê,mắt thì nhìn các CĐV TFC nên lại bay vọt xà .
    Nhắc đến cái xà ạ,anh Tuấn Anh có cơ hội ngay sau đó nhưng chắc cũng học theo mấy chú bên kia,sút kiểu gì trúng xà,bỏ lỡ cơ hội ăn 5-0
    Tuy nhiên cũng chẳng fải đợi lâu ,P70 lại là anh ... ****,5-0 quá dễ dàng khi TM đội bạn đứng yên để anh dê qua sút vào hihihi bàn thắng này dễ dàng nhất đó ạ .
    Kể ra anh em thả thì cũng fải thả trước đó chứ đến tận P73 mới thả người ta,nói đúng hơn là các anh hơi mất tập trung để họ gỡ 1-5 ,chơi ác quá đó
    Sau đó thì ai đá cũng thong thả,mà dễ dàng quá vì đội bạn cũng nản rồi,thảo nào sau đó chỉ 7p ,anh Dê được 1 pha thể hiện Gót Hồng để nâng tỉ số lên 6-1 đúng là bóng đá theo phong cách Taurus,"Tình cảm thăng hoa - bóng đá nghệ thuật " hay ghê gớm ý ạ ,em nhìn mà fát thèm được đá
    Cái anh Dê ý ạ,hôm nay sao tự nhiên phê phê thế,nhưng nhìn ghét vật,được hôm tê tê làm Hattrick ở phút 80 nâng tỉ số 7 - 1 ,mặt chẳng khác cái bánh đa nướng rùi ...
    Một trận đấu hay,một kỷ lục mới của TFC với 7 bàn thắng trong một trận đấu ... Forza TFC !
    Dạ đến đây em xin dừng ạ không các anh lại chờ lâu... em mà có time em viết nhiều hơn ạ !
    Yêu các chị em nhiệt tình cổ vũ đội lắm
    Chúc mừng anh em !
    Được brooklyn sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 09/09/2006
  7. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    chờ tường thuật dài ngoẵng cả cổ, đầu lâu thế brok
  8. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    te`ng teng , hoành thị tráng
  9. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đội nhà mình thắng lớn.
    Thông tin đá bánh chẳng thấy đâu làm em ko update kịp
    Mà mai mấy giờ tập trung ở đâu zay
  10. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0

    Bình luận bình thường, còn phải cố gắng nhiều Mang giấy bút đi bình luận, hơi khiếp đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này