1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^_^Chuồng trâu Thứ 16_Đơn Sơ, Mộc Mạc Mà Tràn Đầy Đầy Tình Cảm^_*

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phongvandaihiep, 03/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    nhà cửa vắng hoe ...bùn thê thảm
    Hát phát
    "Đau làm j khi ng` đành quay gót.Bởi tại anh là kẻ trắng tay.Trắng tay có tội chi, em cứ đam mê phù du quên đi ân tình xưa.Long` anh đang đau nhói lắm em ơi Vì sao em gian dối cho đôi ta lìa đôi la` la'''' la"
    Nhà mình đã ai nghe bài này chưa nhỉ....Phê Phê
    Ai mà thất tình mà nghe bài này thì
    Được phongvandaihiep sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 09/09/2006
  2. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    gần 5h30 rồi mà chưa có ng` về trông hàng
    Bùn ưa''
    Nhà mình chắc h này đnag rục rịch rời quán đứng dậy thanh toán tiền nc'' để đi đến chỗ hẹn
  3. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    Bi h phải đi học
    Buồn ghê ta
    Chúc anh em đi chơi zui ze?
  4. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì ngày đông đầu tiên cũng đã đến...bao mong chờ bao hi vọng xen lẫn chút hồi hộp vô cớ....Sáng tỉnh dậy thấy mình co ro trong chăn bông ấm...nhảy phắt ra khỏi giường mới giật mình tỉnh ra....gió mùa về....hét ầm nhà lên....thật là thích...đợt gió mùa đầu tiên....
    Sáng đi học thì bùng mất 1 tiết....(không phải do mình...tại ăn sáng chậm có 1 tí tẹo...bác í khoá cửa giảng đường không cho vào) thía là ngồi nghía trường....xem ra trường mình nhìu cây ra phết...lại hâm hâm...hai đứa đứng gập máy bay giấy....gió thổi nhẹ...mọi thứ như mới mẻ hẳn....Lúc trên đường về nhà còn tranh thủ chén 1 cái ốc quế Tràng tiền....ngon tệ...mùa đông ăn kem...cứ gọi là phê....he he he
    Trưa thì về nhà ngủ no mắt...đúng là trời mát mẻ dễ chịu ăn được ngủ được...lại béo lên mất thôi....quyết định chiều sẽ tập thể dục chăm chỉ.....
    Đến chìu....đi học thể dục mà lòng vui phơi phới...chưa bao h thích đi học thể dục thía này cả...thời tiết dễ chịu....se se cái lạnh đầu đông...càng về chìu hình như nhiệt độ càng hạ xuống thì phải...học thể dục xong thì lất phất mưa...lũ con gái tụ tập vào dưới căng tin...(chả thèm gọi cốc nước nào)...ăn nem chua và cóc dầm...nói xấu 1 đứa trong lớp...vui cứ gọi là...càng ngày càng thấy yêu mấy đứa bạn đại học....ui chao...tao yêu chúng mày lắm lắm...thứ 6 tuần sau chúng mình nấu lẩu gà ngải cứu ăn nhé....rùi chủ nhật tuần sau chúng mình là đi kara và ăn mì trộn nhá....nhá nhá....
    Lúc đi học thể dục vìa lại được măm bắp rang bơ mặn...cơ mà sợ béo nên chỉ ăn có vài miếng....lạnh mà hok đi ăn ốc thì thiệt là có lỗi với bản thân...do đó HÀNG ỐC THẲNG TIẾN....1 bát ốc xào to....nửa bát luộc nhỏ và 5 em nem chua rán...măm măm....trời lạnh....ngồi trong quán ấm áp...tay chấm chấm mút mút nhìn người ngoài đường tấp nập qua lại...cảm giác thật là thích thú.....(đươn nhiên hok ăn 1 mình nhá...không lại bảo mình ăn tham)....Tiếp tục trên đường về người lạnh run lên vì mặc áo cộc tay mừ...(hắt xì ầm ầm)... nhưng nhớ ra là lạnh hơn thía này giống mùa đông lắm rùi...lại đi ăn kem tươi ở gần trường Kim Liên...gió mùa về phải liên hoan chứ...ăn 1 hôm cũng chẳng béo lên được...với tinh thần như vậy...1 kem khoai môn đã nằm ngoan trong dạ dày... thích thật....
    Một ngày gió mùa về....vui thật...hạnh phúc thật...mình đã cảm giác rằng mùa đông năm nay sẽ có điều gì đó thật đặc biệt sẽ đến với mình...và quả thật....nó đang đến gần rất gần...dù không biết là gì...nhưng mình đang chờ mong từng giây từng phút....đông ơi...về nhanh lên...cho tim mình bớt giá cho lòng mình bớt lạnh...
  5. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    vui quá...xì pem một bài nữa...đang dư năng lượng...hic hic...sao mà vui thía này hả trời...thích quá đi mất...là lá la la la...
  6. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi xem phim thì có a Wân bao
    Đi uống nc ở EMO lại có a Liêm
    Thick thế
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    ú oà
  8. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    Bi h sắp chuyển sang thu
    Chứ mùa Đông cái gì
  9. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ngáp
  10. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    bùn ngủ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này