1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* Chuyện Bốn Người *_* Tình bạn & Tình yêu ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi brokenheart1512, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brokenheart1512

    brokenheart1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    *_* Chuyện Bốn Người *_* Tình bạn & Tình yêu ???


    Chào mọi người , thực sự bây giờ tôi cảm thấy rất mệt mỏi . Viết là một cách để giải toả đối với tôi nhưng nếu có ai có thể cho tôi một lời khuyên sáng suốt tôi cũng rất cảm ơn .


    Tôi có một người bạn thân , chúng tôi gắn với nhau như hình với bóng , đã gần 4 năm rồi , từ khi còn học phổ thông và bây giờ lên ĐH cũng vậy . Giữa chúng tôi đã có ko biết bao nhiêu chuyện xảy ra , nhất là trong năm nay....Cả tôi và bạn tôi đều đã yêu , đã thất vọng và đau đớn . Những giây phút khó khăn ấy chúng tôi luôn ở bên nhau , cùng cười và khóc .
    Một hôm , bạn tôi có vé xem một buổi giao lưu về Khoa học công nghệ ở 1 trường ĐH , bạn tôi rủ tôi cùng đi xem . Nói thật là tôi cũng ko có hứng thú mấy chuyện ấy lắm nhưng tôi vốn là đứa ham vui nên tất nhiên tôi gật đầu ngay . Buổi tối hôm ấy , chúng tôi đến sớm và chọn cho mình 1 chỗ ngồi ở khoảng giữa hội trường . Ban đầu có rất ít người nhưng sau đó cả hội trường cũng đầy ắp SV từ các trường ĐH đến tham dự . Chúng tôi ngồi lùi dần vào để các ghế được lấp hết . Cả tôi và bạn tôi đều là những người rất hay nói , hay cười . Cả buổi hôm ấy chúng tôi cũng như vậy , cứ cười nói suốt , và còn trêu chọc cả người ngồi bên cạnh chúng tôi . Lúc đầu tôi cũng ko để ý , nhưng thấy anh ấy cứ ngồi yên lặng chăm chú nghe mà...buồn cười ko chịu được và...trêu luôn anh ấy . Chắc anh ấy cũng thấy bọn tôi...buồn cười quá nên cũng tham gia vào câu chuyện . Anh ấy xin địa chỉ và số ĐT để liên lạc . Như đã nói , chúng tôi rất thích có nhiều bạn bè , tất nhiên ko có lý do gì để ko cho . Buổi tối hôm ấy là một buổi tối vui vẻ .
    Những ngày hôm sau , anh ấy cũng thỉnh thoảng gọi vào số mobile cho bạn tôi ( chúng tôi cho anh ấy số mobile của cô bạn tôi ) , rồi chúng tôi cũng hay gặp anh ấy trên YM . Rồi , có một lần trường anh ấy có 1 trận chung kết , anh ấy ngỏ ý mời chúng tôi đi xem cùng . Tôi nói thật là tôi rất có cảm tình với những SV của trường anh ấy ( có nhiều lý do ) nên tôi rất vui và muốn đi xem trận bóng đó . Bạn tôi thì thường chiều tôi nên nó cũng ok . Chúng tôi hẹn gặp anh ấy ở SVĐ . Trời nóng và quá nắng , đặc biệt là chỗ chúng tôi ngồi . Đội của trường anh ấy thua . Cũng hơi chán nhưng tôi cũng thấy thú vị vì đó là lần đầu tiên tôi đi xem bóng đá ở 1 SVĐ lớn như vậy . Anh ấy mời chúng tôi đi ăn tối , rồi đi ăn lung tung một chút . Anh ấy hiền quá , chẳng nói năng gì , còn 2 đứa chúng tôi thì lúc nào cũng vậy .
    Gặp anh ấy trên YM , tôi trêu là anh ấy thú nhận đi , anh ấy thích bạn tôi rồi fải ko ? Thực sự là tôi cảm nhận được điều này . Bạn tôi ko thật xinh nhưng trông có duyên và nói chuyện thì rất thú vị . Thú thật nhiều khi tôi thấy rất ghen tị với bạn tôi nhưng tôi luôn tự kiềm chế được nó , chỉ có điều , nó làm tôi cảm thấy hơi tự ti mỗi khi đối diện với người khác giới . Anh ấy thú nhận là thích bạn tôi , và tôi thì đã biết rõ ràng là bạn tôi ko hề thích anh ấy . ( có chuyện gì mà bọn tôi ko nói cho nhau ? Ít lắm ! )
    Tôi nói với bạn tôi nếu ko thích anh ấy thì đừng để anh ấy hy vọng , đừng cho anh ấy cơ hội nữa , kẻo anh ấy lại khổ hơn . Nó cũng có ý định như vậy và nó thề từ giờ sẽ ko bao giờ nhận lời đi chơi với anh ấy nữa . Ấn tượng của tôi thì anh ấy chỉ là một người hiền lành , ít nói , chăm chỉ và tốt bụng nhưng hơi vụng về trong việc thể hiện tình cảm .
    Có lẽ quá ấn tượng với bạn tôi sau hôm gặp gỡ ở trường của anh ấy mà anh ấy đã kể cho các bạn anh ấy nghe khá nhiều về bạn tôi , và cả 1 chút về tôi nữa . Anh ấy nhờ tôi giúp đỡ , tất nhiên tôi ko thể thẳng thừng từ chối nhưng tôi nghĩ rồi dần dần thời gian sẽ làm cho anh ấy hiểu anh ấy ko phải là kiểu người hợp với bạn tôi . Tôi trêu anh ấy phải giới thiệu cho tôi một anh bạn của anh ấy . Rồi đợt 30/4 , tôi và cả bạn tôi cũng về nhà ( chúng tôi ở cùng 1 tỉnh và tôi đã bảo anh ấy là phải giới thiệu anh nào cũng ở cùng TP với tôi ) . Bạn anh ấy ( là người anh ấy định giới thiệu cho tôi ) gọi ĐT cho bạn tôi ( anh ấy cho số ) và rủ bạn tôi đi uống nước , bạn tôi gọi ĐT cho tôi nhưng hôm ấy tôi lại về quê nội mất . Tiếc thật ! Hôm sau nghe bạn tôi kể chuyện , theo lời bạn tôi thì bạn anh ấy trông cũng rất ổn , nói chuyện cũng ổn và đặc biệt anh ấy lại là bạn thân ngày xưa của một người tôi đã từng yêu , yêu tha thiết , thậm chí lúc ấy tôi vẫn còn nghĩ đến người ta . Tôi thử gọi ĐT cho bạn của anh ấy nhưng anh ấy đã xuống HN mất rồi . Tôi cũng ko bận tâm nhiều lắm !
    Anh ấy lại gọi ĐT cho bạn tôi , anh ấy có ý rủ 2 chúng tôi đi xem phim ( anh ấy hiểu nếu mà tôi ko đi thì bạn tôi cũng ko đi ) , nhưng như tôi đã nói , bạn tôi cũng ko muốn cho anh ấy cơ hội nữa , bạn tôi từ chối nhưng anh ấy cứ năn nỉ mãi , đành đồng ý để anh ấy đến nhà chơi chứ ko phải là đi chơi . Bạn tôi bảo anh ấy đến nhà tôi , và tôi sẽ đưa anh ấy đến nhà bạn tôi ( tôi đã chỉ nhà tôi cho anh ấy biết ) . Bạn tôi hẹn anh ấy vào buổi chiều thứ 7 . Sáng thứ 7 bọn tôi có việc bận , và chiều cũng có việc bận . Tôi bảo hay kệ anh ấy nhưng chắc cũng ko trốn được vì anh ấy có số mobile của bạn tôi mà . Chúng tôi đang có việc trên đường thì có ĐT , nhưng ko phải anh ấy gọi mà là bạn anh ấy gọi . 2 người đang gọi ĐT ở bưu điện cạnh nhà tôi . Bạn tôi xin lỗi và nói chúng tôi sẽ về ngay , nhưng thật sự chúng tôi ko thể về sớm hơn - 2 anh ấy fải đợi ( trời thì mưa , nhỏ thôi ) gần 1 tiếng . Tất cả những gì tôi nghĩ trong ấy là về ex của tôi , ko gì khác cả . Nhưng khi chúng tôi về đến nhà , trông thấy nụ cười của anh ấy , tôi có cảm giác khác .
    Tôi mời 2 người vào nhà , rồi pha nước mời mọi người uống . Chúng tôi nói chuyện , thực ra chỉ có 2 đứa bọn tôi và người bạn của anh ấy nói chuyện với nhau , còn anh thích bạn tôi thì gần như chẳng nói gì cả . Người bạn của anh ấy , thật sự , tôi chưa thấy một ai friendly và dễ nói chuyện như vậy . Chúng tôi học cùng trường cấp 3 với nhau , và tôi thì cùng cả cấp 2 với anh ấy nữa . Anh ấy là bạn học cùng lớp cấp 1 và cấp 2 với ex của tôi , nhà cũng gần nhau . Chúng tôi có cùng nhiều người quen lắm , nhưng tôi ko hề nói tôi đã từng yêu bạn của anh ấy . Ánh mắt của anh ấy quá trìu mến , và nụ cười thì lúc nào cũng toả sáng trên khuôn mặt dễ yêu kinh khủng . Tôi thấy có 1 luồng điện chạy dọc sống lưng mình . Tôi có cảm tình với anh ấy ngay từ lần gặp đầu tiên ấy . Chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau khoảng 3 tiếng , tôi có ý mời các anh ấy ở lại ăn cơm nhưng do cả điều kiện khách quan lẫn chủ quan nên ko thể như vậy được . Cạnh nhà tôi có 1 cửa hiệu chụp ảnh HQ mới mở , tôi trêu là bọn mình đi chụp ảnh đi , tôi chỉ đùa nhưng các anh ấy thì rủ đi chụp ảnh thật .
    Anh ở cùng TP với tôi luôn có những câu nói vun vào cho bạn tôi và bạn anh ấy , nhưng bạn tôi thì cứ đẩy ra . Anh ấy cũng hay tự ghép tôi với anh ấy ( just for fun ) , lúc chụp ảnh , anh ấy đã tìm 1 kiểu rất đẹp với 2 trái tim ***g vào nhau với rất nhiều chứ LOVE xung quanh và nói với tôi : " Anh với em là phải chụp cái này " . Lúc chụp với anh ấy , tôi hồi hộp như...chụp ảnh cưới thật , và cứ phải làm đi làm lại mới được , may mà cửa hàng ấy cũng ko có ai ngoài chúng tôi ra . Thú thật , trong lúc chụp với anh ấy tôi chỉ muốn được ở trong vòng tay của anh ấy ngay lập tức . Tôi thấy tự xấu hổ với ý nghĩ của mình nhưng tôi ko thể kiềm chế nó được .
    Chúng tôi chụp 3 cải ảnh cả 4 người , tôi và bạn tôi , mỗi người chụp với anh ấy ( anh mà tôi có cảm tình ) 1 kiểu , rồi 2 anh ấy chụp với nhau 1 kiểu . Tôi biết chắc chắn mình thực sự thích anh ấy rồi !
    Các anh ấy đi về , bọn tôi có đi tiễn 1 đoạn , nhưng thật ra tôi chỉ muốn đi theo anh ấy luôn ! Tôi và bạn tôi đến nhà 1 người bạn khác , chúng tôi chơi 3 người với nhau !
  2. brokenheart1512

    brokenheart1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Trên đường đến nhà người bạn đó , trời ơi , cả tôi và bạn tôi , thật kinh khủng , chúng tôi cùng nói ra một câu : " I really like him " ( him ở đây là anh ở cùng TP với tôi ) . Chúng tôi có cùng một tâm trạng : nhớ anh khủng khiếp . Anh nói nhà anh bên phía Cầu Giấy , nhà người bạn của chúng tôi ở phía Chùa Láng , cũng gần nhau , mà còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn , tôi nói với nó 1 ý nghĩ điên rồ , điên rồ với mọi người nhưng là hoàn toàn bình thường với cả tôi và bạn tôi lúc ấy , đó là chúng tôi ra đứng ở phía đầu đường Cầu Giấy , anh còn fải đưa bạn anh về và chắc chắn fải đi qua chỗ ấy để về nhà . Đợi anh từ lúc hơn 6h đến 7h kém thì chúng tôi ko đợi nữa , và hy vọng anh vẫn yên ổn . Chúng tôi vào nhà người bạn ở phía Chùa Láng và kể cho nó nghe . Trời ơi , thật ko thể tin được , tôi ko tin là có 1 ngày tôi và con bạn thân nhất lại đi yêu cùng một người , và lại đều là love at first sight !
    Tối hôm ấy chúng tôi ( tôi và bạn tôi , chúng tôi luôn đi cùng nhau mà ) có hẹn đi uống cafe với 2 người bạn nữa . Cả buổi hôm ấy tâm trí chúng tôi đều để đi đâu đó chứ đâu có chú ý đến câu chuyện mà các bạn của chúng tôi nói .
    Cả tối hôm ấy tôi ko ngủ được . Tôi cứ ngắm tấm ảnh mà tôi và anh đã chụp với nhau mà tự cười 1 mình . Anh cười , nụ cười của anh sao mà đẹp thế ? Hơn 1 h tôi mới ngủ , nhưng chúa ơi , tôi đâu có được ngủ yên , những giấc mơ có anh cứ ám ảnh tôi mãi . Ngay trong giấc mơ tôi đã có anh , anh và tôi nắm tay nhau đi trên 1 con đường dài , và một nụ hôn dưới mưa , tôi chưa nghĩ về ai nhiều như thế bao giờ , ngay từ lần đầu tiên gặp mặt . Sáng tỉnh dậy , tôi thấy tức cười với chính mình , sao mình lại có thể như thế nhỉ ? Tôi vốn ko tin có tình yêu từ cái nhìn đầu tiên , tôi luôn phủ định nó , phủ định với các bạn tôi . Thế mà giờ đây , chính tôi , đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp gỡ .
    Mọi chuyện phức tạp hơn tôi tưởng . Tôi nhớ anh . Nỗi nhớ hiện rõ trong đôi mắt . Một sự mong chờ . Và tôi cũng nhận ra điều đó trong mắt bạn tôi .Trái ngang thật , tôi ko nghĩ có 1 lúc nào đó tôi có những suy nghĩ mà ko thể chia xẻ với bạn tôi - người tôi tin tưởng nhất trên đời . Chúng tôi nói với nhau về anh , về nỗi nhớ . Da diết nhớ !
    Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều lắm . Bạn tôi nói : " I have my own plan " , tôi nói " So do I " , ko khí giữa tôi và bạn tôi chưa bao giờ căng thẳng như thế ! Ngày chủ nhật tôi ko gặp bạn tôi , dù tôi biết bạn tôi đã có hẹn ra nhà chú có việc nhưng tôi vẫn sợ , sợ bạn tôi đã làm được gì đó , tôi sợ mất anh . Tình yêu khiến con người ta ích kỉ và nhỏ nhen ghê gớm . Rồi ko chịu được , buổi tối tôi gọi ĐT cho nó kêu nó qua nhà tôi . Trời thì mưa , nhưng cả tôi và nó đều đã quen cái việc đó rồi , chúng tôi đi trên đường , nhưng có nhiều khoảng cách lắm .....Chúng tôi đi mua quần áo , nhưng chẳng đứa nào chọn được cái nào ưng ý trên Vinatex , gần 9h lại lọ mọ quay về Big C , tôi chọn được 1 cái áo rồi bọn tôi mua 1 ít bánh mì vì chưa có đứa nào ăn tối cả . Nó thả tôi ở nhà rối nó về nhà nó . Lạnh ghê gớm . Tôi muốn anh là của tôi nhưng nếu có anh mà mất nó thì....tôi ko tưởng tượng nổi . Bọn tôi là 1 cặp ko thể tách rời và nó chính là đứa hiểu tôi nhất trên đời này . Sáng thứ 2 đi học , bọn tôi gặp nhau ( tôi và bạn tôi học cùng trường ) , câu bọn tôi hay nói với nhau nhất hôm ấy là " Tao nhớ anh ấy quá " hoặc " Làm thế nào để gặp được anh ấy bây giờ nhỉ ? " . Chiều bọn tôi tiếp tục đánh bóng mặt đường để mua quần áo và nhỡ có thể gặp anh ấy trên đường . Tôi cũng thấy nó khổ , yêu anh , trong khi bạn anh lại thích nó . Nhưng nó ko phải là một đứa con gái thiếu bản lĩnh , chính nó đã nhắn tin hỏi bạn anh xem anh có bạn gái chưa , theo phán đoán của chúng tôi là chưa nhưng biết đâu đấy . Còn tôi , tôi cũng nhắn tin cho anh , nhưng nếu anh để ý thì sẽ thấy...buồn cười lắm . Ko buồn cười sao được khi mà mỗi tin nhắn của tôi cách nhau đến 5 phút , tôi cứ type rồi lại xoá , type rồi lại xoá , mà cũng chỉ có 3 hay 5 dòng chứ mấy . Tình yêu khiến con người ta trở nên ngơ ngẩn thật . Suốt mấy ngày hôm ấy , tôi ở trong trạng thái ko thể kiểm soát được bản thân , cứ hay ngồi cười một mình , rồi lại xịu mặt xuống được ngay...Ai cũng bảo tôi lạ quá ! Tôi gần như online bất cứ lúc nào có thể , tôi mong được gặp anh , nhưng có vẻ như tôi và anh k có duyên ol lắm mà lần nào lên tôi cũng đều k gặp anh !
    Tối thứ 2 , ăn cơm xong , tôi lại lò mò lên net . Ko thấy anh reply lại , mà chẳng biếtanh đã ol chưa mà reply ? Đang ngồi thì thấy msg của bạn tôi : " Are you happy ? " , tôi thấy lạ " happy about what ? " " his msg " . Lạ thật , tôi đâu có nhận được tin nhắn nào của anh . Rồi nó bảo : " Bây giờ mày muốn type hay là chat voice , vì tao đang ngồi ngay gần mày " Tôi nhìn quanh quán net và ...thấy nó . Thì ra nó ra đây tìm tôi . Liệu tôi có thể còn ở đâu khác ngoài quán net chứ ???
    Tôi out , nó cũng out . Nó bảo có chuyện muốn nói với tôi . Nhưng fải tìm chỗ nào cơ , tôi bảo vào nhà nhưng nó ko nghe , thế là 2 đứa đi bộ , vừa đi vừa nói chuyện . Nó bảo có tin vui cho tôi đấy . Rồi nó bắt đầu kể , nó bảo hồi chiều , khi tôi out được một lúc thì nó gặp cả 2 anh trên mạng . Có vẻ như cả 2 người đều đã biết là nó thích anh . Anh kia ( anh thích bạn tôi ) , anh ấy là 1 người sống nội tâm , ít khi bộc lộ mình nhưng có vẻ hôm ấy anh ấy đã nói tất cả , giống như 1 người khi bị kìm nén quá lâu giờ mới có cơ hội được nói ra . Anh ấy đã gặp nhiều thất bại trong cuộc đời , cuộc đời anh ấy từ lúc sinh ra đã gắn với chữ BUỒN thì phải , rồi còn nhiều chuyện khác , anh ấy nói từ giờ anh ấy sẽ ko yêu 1 ai nữa , sẽ trở về cuộc sống của anh ấy trước kia , một mình , lạnh lùng.....Nó thương anh ấy , thương thường đi cũng yêu nhưng thương k fải là yêu , tất nhiên nó k thể chấp nhận nhưng nó cũng thấy có lỗi với anh ấy ....Rồi nó gặp cả anh nữa , có vẻ anh cũng biết là nó đã thích anh , và muốn lảng tránh nó , anh nói anh nhớ tôi lắm ( để đánh lạc hướng thôi ) , nó cũng biết thế , anh lại cứ có ý vun vào cho nó với anh kia , nó nói luôn là anh mới chính là người đã làm cho nó fall in love . Anh nói anh chỉ có thể coi nó như 1 người em gái - 1 người bạn . Nó biết trước câu trả lời của anh nhưng nó vẫn nói . Tôi hiểu bạn tôi , nó ko thể có đủ kiên nhẫn và bình tĩnh mà chờ đợi , nó ko thể kiềm chế được lâu hơn . Mối tình đầu của nó , cũng đã đến rất nhanh , nhưng tôi k biết có fải vì nó đến quá nhanh nên đi cũng rất vội ko ? Rồi nó đến tìm tôi vì muốn kể cho tôi nghe tất cả . Nó đã hoàn thành cái own plan của nó rồi , hoá ra cái plan của nó chỉ là nói với anh , đơn giản vậy thôi .
  3. brokenheart1512

    brokenheart1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Chúng tôi đi bộ cả gần 4km mới đến nơi cần đến , trong lúc hứng khởi tôi đã rủ bạn tôi đi bộ đến tận một nhà người bạn thân chung của cả 2 đứa tôi . Hỡi ơi , đến nơi thì nó...ko có ở nhà , 2 đứa đành lếch thếch đi ra rồi ...gọi xe ôm đi về nhà . Tôi nhẹ người , nhưng bỗng thấy mình độc ác . không biết tại sao nữa , nó đã nói I''m sorry với tôi , tôi thì bảo ko cần fải nói lời đó . Tôi nói với nó To live is to love and To love is to fight , nó bảo tôi ko phải nghĩ gì , nó nói ra ko phải vì tôi , mà chỉ là vì nó ko thể chịu đựng thêm được nữa , tôi hiểu chứ nhưng...Nó bảo nó ko muốn fight với tôi , nó đã free rồi , và từ giờ nó sẽ là helper của tôi . Plan của tôi thì....dài lắm , tôi có thể đợi anh được , 1 tuần , 1 tháng , 1 năm , có thể nhiều hơn thế nữa , miễn là còn hy vọng thì tôi sẽ ko từ bỏ...Tôi ko giống nó ....
    Hôm qua cả tôi và nó lại gặp lại anh , và cả bạn anh nữa , tôi đã kiếm cớ để gặp anh , buồn cười thật.....Anh khác lắm , anh ko còn tự nhiên nữa , bạn tôi bảo có lẽ tại nó . Anh ngại nó thì phải . Gần như anh chẳng nói gì , nhưng ánh mắt và nụ cười của anh thì vẫn trái tim tôi rộn ràng như ngày đầu tiên . Gặp anh rồi về nhà , mặt tôi buồn thiu . Đúng là bây giờ thì tôi ko thể làm gì được . Kể cả anh có thích tôi...Chuyện 4 ngưòi , sao mà phức tạp thế . Cả anh và tôi đều còn những kì thi trước mắt , nhưng tôi chưa thể tập trung được . Tôi nhớ Anh !!!
    Bài post này , tôi ko được tập trung lắm nên có chỗ hơi lung tung !

  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Quái thật chuyện của cậu hệt chuyện của tớ....he he.Có điều trong câu chuyện đó tớ lai chính là người bạn gái kia-người bạn cũng đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn ...thứ hai ấy.Tớ cũng đã nói với anh ấy trước cô bạn của mình với nhiều mục đích chứ không chỉ bởi vì thấy mình vô vọng.Sau khi nói ra những điều ấy,tớ cảm thấy mình nhẹ nhõm bởi từ nay tớ có thể quên anh ấy hay ít ra là không tự lừa dối bản thân mình thêm nữa.Thực ra khi tớ và bạn tớ nói chuyện với nhau về ANH ẤY khác với cậu tớ không hề thấy căng thẳng.Hay có lẽ tớ không hề để ý đến điều đó.tớ chỉ cảm thấy dằn vặt thôi.Dằn vặt bởi chẳng biết phải làm thế nào.Chưa bao giờ tớ thấy thiếu sức tranh đấu đến vậy.Nói với đứa bạn tớ nào là TO LIVE IS TO LOVE TO LOVE IS TO FIGHT nào là MOI DUA DEU CO CO HOI CUA CHINH MINH NGANG NHAU nhưng thực tâm tôi lúc đó chỉ mong mình nhầm...mình đã không thích anh đến thế.Bởi vì không phải ai khác mà tôi lại đang phải tranh đấu với người bạn thân của mình.cũng như cậu ấy.Và cũng như người bạn của cậu tớ cũng có 1 Plan là phải nói cho anh càng nhanh càng tốt.Tớ nghĩ điều đó không phải có lỗi với bạn tớ mà ngược lại.Bởi cũng theo tớ nghĩ thì sau khi nói ra tớ sẽ thấy có thể nhẹ nhõm mà quên anh (bởi tự câu trả lời của anh cũng nói lên điều đó anh không thích tôi). VÀ CŨNG ĐÃ CÓ LÚC TÔI TƯỞNG RẰNG NHƯ VẬY HAY LÀ TÔI ĐÃ LỪA DỐI MÌNH NHƯ VẬY.
    Khi bạn rủ tôi đi gặp anh tôi đã không rõ cảm xúc của mình.Tôi đã từ chối bởi tôi nghĩ điêu đó chẳng tốt lành gì.Tuy nhiên tôi không hề phủ nhận tôi rất muốn gặp anh bởi tôi đã luôn nghĩ về anh khi tôi nghĩ là tôi đã quên anh.hik.có lẽ đó là điều tôi day dứt nhất bởi giờ đây khi đã nói với bạn tôi là tôi sẽ rời xa anh ấy tôi lại thấy mình không thể.VÀ ĐÓ CÓ PHẢI MỘT LỖI LẦM TO LỚN CỦA TÔI không?
    Tôi đã đi gặp anh với bạn tôi và tôi thấy anh vẫn vậy,vẫn nụ cuời ấm áp và ánh mắt sáng từng làm tôi rung động.Có điều suốt buổi anh không hề nhìn tôi...he he chắc là ngại..
    Sau buổi ấy tôi thấy mình lại trở lại như cũ:hay nói về anh ấy,hay kêu ca về nỗi nhớ giành cho anh ấy với cô bạn ma cũng như tôi luôn miệng nói về anh ấy.Có lẽ cô ấy không để ý rằng tôi đã quên mất những gì đã nói với cô ấy.à không cô ấy cũng có để ý.bởi một lần cô ấy hỏi"Tao tưởng là mày ổn rồi chứ"Đúng vậy lẽ ra tôi phải ổn rồi chứ nhỉ tại sao tôi lại ngày càng tệ hại thê này.Chưa bao giờ tôi thấy mình tệ đến thế.tôi đã cho phép mình nghĩ về anh ấy quá nhiều.Tôi đã có lỗi quá nhiều với bạn tôi đúng không.
    Tâm sự với một người ban thân tôi đã bảo rằng.."tao luôn mong chuyện tinh yêu cua L tốt đẹp nhưng chưa bao giờ tao mong người mà L yêu là người khác đến thế"tôi biết điều mong đó chỉ là huyẽn hoặc bởi như cậu ấy bạn tớ yêu anh ấy cực kì..he he
    Và tớ cũng chẳng bít phải làm sao nữa cậu ạ
    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 16/05/2005
  5. brokenheart1512

    brokenheart1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ....vui đây , vụ này có vẻ hấp dẫn rồi đây , cậu đồng cảnh ngộ với tớ quá , tình hình hôm nào bọn mình gặp nhau nói chuyện cái nhỉ !
    Hôm trước tớ gặp lại người mà tớ đã nghĩ là có thể ko bao giờ tớ hết yêu cho đến khi tớ gặp anh ấy , người ấy có bạn gái - lại là đứa bạn cũ của tớ , trong khi anh ấy chính là bạn cũa của người tỡ đã từng yêu . Kinh khủng , những gì tớ cảm nhận được thật tồi tệ , có lúc tớ ko biết là mình đang yêu anh ấy hay yêu người xưa nữa ?
    Nhưng hiện thực khiến tớ hiểu 1 điều , phải , tình cảm của tớ với người xưa vẫn chưa hết , nhưng nếu người người ấy yêu ko phải là con bạn cũ của tớ ( vì tớ cho rằng nó ko bằng tớ )thì tớ đã ko phản ứng mạnh đến thế , và tớ thấy hụt hẫng , tự ti và ghen tức với nó . Chuyện cũng thường thôi , tâm lý chung của con người . Và , bây giờ cân bằng hơn , tớ vẫn thấy mình ko sao quên được ánh mắt ấy , nụ cười ấy của anh . Mà....con bạn tớ có vẻ như cũng thế . Chẳng biết nên cười hay nên khóc !!!
  6. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Lằng nhằng rắc rối quá, nhưng đúng là cũng rất thú vị. Thôi, đã thế thì hãy quên hết đi bạn ah, nghĩ làm gì cho thêm đau, thêm khổ. Mình cũng đã từng phải quên, khó lắm, nhưng mà phải làm thôi, biết làm sao được. đặc biệt nếu ko nhầm thì ngày sinh của bạn trùng với ngày sinh của bạn mình, 15-12.
  7. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì đấy là ngày bạn í broken heart
  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của cậu công nhận rắc rối thiệt,Rắc rối ...hệt chuyên của tớ.Thế theo cậu thì nếu Anh Ấy yêu 1 trong hai người thì coi như người ấy sẽ mất đi 1 người bạn phải không...chắc không phải thế đâu.hãy rõ ràng mọi chuyện để người đón nhận nó cũng luôn rõ ràng.Tớ tin đã là bạn thân thì không có gì là không thể hiểu nhau cả.Dù anh ấy yêu ai hay chẳng yêu ai cả thì cũng chẳng thành vấn đề gì
    Còn chuyện chàng người yêu cũ của cậu là như thế nào?hi hi.Nghe cũng có vẻ rắc rối không kém nhỉ
  9. brokenheart1512

    brokenheart1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    @ tran_hao_nam5000 : Thanks ! Bạn sinh ngày 15/12 àh ? Với tớ ngày 15/12 là một ngày ko thể quên được , nhưng ko phải ngày SN của tớ ( hì , tiếc quá ) . 15/12 là ngày , đúng như danie nói đấy , là ngày heart của tớ broke
    @ danie_eva : Uh , tớ cũng ko biết nữa , đang confused lắm ( ). Tớ ko tin là chỉ vì chuyện này mà tớ và con bạn tớ ko còn được như ngày trước nữa . Đôi khi tớ nghĩ nếu anh ấy chẳng thích đứa nào thì cũng...buồn cười thật . Lúc về già bọn tớ lại tha hồ có chuyện mà..kể cho bọn trẻ con nghe . Hehe ....But bây giờ thì...chậc chậc...tớ đành phải để cho thời gian trả lời vậy . Còn câu chuyện về chàng người yêu cũ áh ? Anh ấy là bạn thân ( hồi còn nhỏ ) của người mà tớ và con bạn tớ đang cùng yêu bây giờ . Quả đất này bé tẹo ! Còn chuyện thế nào thì dài và buồn lắm !
  10. VinhQuang

    VinhQuang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con bọn em buồn cười thật. Anh đã thấy những nhóm bạn mà yêu nhau loạn cả lên. Cứ sau một thời gian kiểu gì 2 người trong nhóm cũng có tình cảm với nhau.
    Tình cảm trong sáng, nhưng nhiều kh bị ngộ nhận là tình yêu. Cá với em là sau vài tháng em sẽ thấy thằng bé ấy cũng chẳng có gì cần nhớ. Giống y như người yêu đầu của em, cũng quên được rồi đấy thôi.
    Bình tĩnh, suy ngẫm và kiểm nghiệm đã.

Chia sẻ trang này