1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<@_@>Chuyện linh tinh- Blog không của riêng<#_#>

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi green_zone, 16/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Lẽ ra phải là 4-0.

    Viva L''Italiano
    [​IMG]
  2. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Phút 91, Gilardinor khéo léo lừa bóng qua hậu vệ Đức, sút vào góc khung thành. Lehmamn chỉ còn đứng nhìn bóng thôi, thế mà không vào, tiếc quá.
    Phút 93, lại là cú sút dội xà ngang của Zambrotta, ông Anh Ngọc ''''reo'''' lên: Vận đen lại đến với người Ý rồi....[​IMG] Tiếc thế. Nếu cơ hội là bàn thắng thì chắc Zam năm nay là hậu vệ chơi hay nhất.
    Phút 118, cú đẩy bóng sang thông minh của Pirlo, lại là Grosso.một cú sút chân trái và thủ môn Đức với ra mà không sao cản được. [​IMG]
    Phút 119, mình đang nghĩ là nếu giã cho Đức một bàn nữa thì chắc ăn hơn....Hic, Gilardino dẫn bóng xuống, lừa tên hậu vệ ấm ớ của Đức vào giữa trung lộ rồi khẽ khàng chuyền bóng cho Del Pierro, anh chỉ còn làm một việc đơn giản là sút bóng qua đầu thủ môn Đức- lúc này còn choáng váng sau pha ghi bàn tuyệt đẹp của Grosso. Chấm hết nha Đức. [​IMG]
    Được green_zone sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 05/07/2006
  3. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Lúc thấy Del pierro vào sân cũng đang nghĩ vận đen với Ý như ông Anh Ngọc, ''cha này vô sân Del bỏ xừ'' không dám nói ra vì sợ Ý đen thật. Bố ngồi xem, tỉa ngay một câu. cái thằng này tên Del pierro, cho nó vào khéo Ý đen...
    Hây, dẫu sao anh ý cũng ghi bàn, thôi thì anh ý một cái.[​IMG]
  4. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Con bé hàng xóm hôm nay thi đại học môn cuối, hy vọng hôm qua nó không bị giật mình, thức giấc vì tiếng chị G hét to nhất khu khi Ý ghi bàn.[​IMG][​IMG][​IMG]
  5. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ông Anh Ngọc thông báo là khéo Juve phải xuống chơi ở Serie C, tội ngiệp Can[​IMG]
  6. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Dẫu sao viva l''italianoUống nước ngọt ăn mừng.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  7. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Mùa hè nước Ý
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  8. Oliver_Win

    Oliver_Win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Buồn quá...........
    Đúng là ko có cái chết nào giống cái chết nào. Đã hơn một lần chững kiến cỗ xe tăng phải dừng bước nhưng chưa có lần nào thấy đau như lần này. Đã quá gần ,vậy mà...........
    Ko hấp dẫn như mong đợi nhưng quả thật những gì đã diễn ra cũng khiến chó tôi cảm ơn Klinsmann nhiều lắm. Căng thẳng, hồi hộp nhưng tất cả đều nằm trong tính toán chỉ trừ............Klinsmann đã ko sai khi ko ào ào xông lên sau giờ nghỉ. Một cái bẫy đã được Lippi và các học trò của ông dăng ra khi hiệp hai vừa mới bắt đầu. Người Ý rút về để chờ đợi sự tăng tốc của chúng ta hòng đánh úp. Những cỗ xe tăng nặng nề chắc chắn sẽ ko thể chống lại dù chỉ một người lính già nhưng cầm trong tay quả bộc phá đến từ sau lưng. Tôi đã thực sự lo lắng như vậy khi nhìn thấy Odonkor và Basti khởi động. Nhưng ko, Klinsi của tôi đã đủ tỉnh táo và nhận ra mưu đồ của người Ý. Từ từ và chậm rãi, Bastian rồi Odonkor vào sân như những tín hiệu gửi đến Lippi ,"Hãy coi chừng đấy, họ rất nhanh và khoẻ". Tất nhên, dù biết chúng ta sẽ ko lao lên bằng mọi giá nhưng Lippi cũng ko dám tấn công lại. Lưới nhện của Buffon dù có dày đặc và chắc chắn đến đâu cũng ko thể chống đỡ trước những phát đại bác cực nhanh có vận tốc 10.7 cho 100m của chúng ta. Và quả thật trong cả hiệp 2, hai hậu vệ cánh trứ danh của người Ý là Zambrotta và Grosso đã không dám lên cao quá vạch giữa sân. Lúc này, người Ý mới thực sự nóng ruột. Rồi Lippi cũng buộc phải đưa vào sân những con bàì tẩy cuối cùng với hy vọng có thể bắn hạ được một cỗ xe tăng đang lừng lững tiến lên một cách chậm rãi.
    Hiệp phụ bắt đầu bằng nỗi lo của người Ý chứ ko phải chúng ta. Lehmann đang có phong độ tốt và cả sự tự tin rất cao, các cầu thủ của chúng ta dường như đã sẵn sàng cho ...một cuộc đấu súng. Lippi muốn tăng tốc với hy vọng tận dụng những phút đầu chuyếnh choáng của chúng ta để bắn tỉa những anh lính vừa mở nắp ra ngoài hít thở khí giời sau giờ nghỉ. Người Ý đã không thành công và cũng ngay lập tức nhận lại những đòn cảnh cáo thích đáng. Tất cả lại trở về với trật tự của nó và tất nhiên, trong sự trù tính của chúng ta.
    Nhưng, chúa thực sự đã đóng đô ở Roma.
    Trong những giây phút cuối cùng, phút thứ 119. Với tất cả những nỗ lực và mong muốn đánh một đòn cuối, nười Ý đã thành công. Sự có mặt đầy bất ngờ của Grosso trong vòng cấm đã giết chết hàng thủ chưa kịp ứng phó của ta sau một đường chuyền quá khôn ngoan và ranh mãnh của Pirlo.
    Và rồi dấu chấm hết đã được đặt bởi Del Piero.
    Tôi thực sự đã chết lặng.
    Buồn quá.........

    Chúc mừng người Ý. Các bạn đã bản lĩnh và khôn ngoan hơn. Còn "MAY MẮN" ? Nó chỉ đến với những người đã nỗ lực để tìm ra nó. Còn với chúng tôi, có lẽ WC năm nay đến vẫn hơi sớm .........
    From my blog
  9. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Mọi lần toàn ra Hoàng Gia mua về ăn, được có công thức, mai thực hành luôn.
    bánh CHOU (su kem)
    Nguyên liệu:
    + Nước :250gr ,
    + Bơ:100gr ,
    + Bột:150gr (rây cho ko bị vón) ,
    +Trứng:5 quả , Muối:5gr , Đương` :5 gr
    Cách làm:-Nước +bơ +muối +đường cho vào nồi inox đun sôi
    -Nước sôi 1 phút thì đổ bột vào (vẫn đun trên bếp) dùng cái đũa cả gỗ quấy đều mạnh mạnh tay cho bột mịn (khoảng 2-3 phút) thì bắc ra dùng đũa cả (vẫn là nó ) quấy tiếp đồng thời cho trứng vào từ từ (chia làm 3,4 lần) vữa cho trứng vào vừa quấy 1 lúc khi bột mịn là được (thử bột bằng cách nhúng đũa cả vào bột nhấc lên thấy bột ở dầu đũa cả hình nhọn ,bột hơi dẻo dẻo là ok
    -Cho cái đui (đầu hình tròn ) vào túi ,cho bột vào túi (lúc này bột vẫn ấm ấm ko sao cả) bóp lên khuôn đã quét dầu ăn
    có thể bóp hình bánh su tròn hay su dài tuỳ ý
    -Nướng :190-200 độ C / khoảng 30-35 phút (nướng nhiệt độ này dẽ đứng bánh để trang trí được đẹp hơn)
    -Có thể nướng:220-230 độ C /khoảng 15-20 phút (ở nhiệt độ này bánh nở to hơn ,mềm hơn nhưng form bánh ko được đẹp như cách nướng trên
    (cách nướng 1 (bánh chắc hơn)chủ yếu làm để bầy biện trong các bữa tiệc,vidu :làm cả loại su tròn nhỏ xíu nhúng chocolat đen trên mặt sau đó trồng lên trên cái su to bình thường (cũng đã nhúng mặt) ,bóp vài búp kem nhỏ ở phần nối 2 cái su đấy &gt;&gt;thành hình su réligieux (nghĩa là con lật đật) v.v..
    KEM PATISESRIE:
    + Sữa tươi :500gr ,
    + Đường :100gr ,
    + Lòng đỏ :6 lòng ,
    + Bột :70gr ,vani:2-3gr

    làm kem:
    - lòng đỏ +đường đánh trăng; cho bột vào đánh tan ra ,cho vaini vao
    -Sữa đun sôi thì đổ hỗn hợp lòng đỏ vào quấy đều rùi cho tất cả lên bếp nhỏ lửa quấy đều tay (chú ý quấy ở đáy nồi) đến khi sôi và hỗn hợp đặc lại sền sệt là được &gt;&gt;bỏ ra để nguội &gt;&gt;&gt;cho vào vỏ su &gt;&gt;xong bánh su kem &gt;&gt;để lạnh mới ngon
    (à có 2 cách cho kem vào vỏ đó là cho kem vào túi bóp bóp vào trong bánh và cách nữa là "mổ bụng" bánh su bằng kéo ,dùng thìa đưa kem vào giữa)
    *Có thể cho thêm chocolat hay cafê vào nhân kem (cho vào sữa khi đun sữa),đúng kiểu thì su hình dài dùng nhân cafê ,su réligieux dùng kem chocolat ,su tròn bình thường dùng kem vani .
    [​IMG]
  10. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui của người này đôi khi lại là nỗi buồn của người khác, bạn đừng buồn. Đội bóng ưa thích thua thôi mà, dù trận vừa qua Đức chơi không tệ lắm, mỗi tội là họ gặp Ý chơi hay quá thôi mà, nếu Đức gặp Brazil chẳng hạn, biết đâu lại chả thắng rồi.

Chia sẻ trang này