1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<@_@>Chuyện linh tinh- Blog không của riêng<#_#>

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi green_zone, 16/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Viết nốt bài này là sang trang mới, hey con người là sinh vật phức tạp nhất thế giới. Nói chung để hiểu con người suy nghĩ thế nào thì đôi lúc chính con người cũng không biết hết. Complicated.
  2. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Vừa nghe điện thoại xong, chạy lên type được một bài lại có điện thoại tiếp, hừ, chạy lên chạy xuống thế này, mình eo hẳn ra.[​IMG]
  3. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi không vào Nắng Sài Gòn nhỉ. Thích rủ mình đi hả, chán không có gì làm thì đi. Làm như thế này bây giờ mình cũng chẳng thấy cảm giác gì. Chán thật. Lại bắt đầu câu chuyện nhạt nhẽo, lại hỏi về công việc, bố mẹ khoẻ không, định đi làm thế nào rồi.....and so on. Ngán.
  4. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ngày gì thế không biết toàn điện thoại thôi.[​IMG]
  5. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ là vẫn người cũ nói còn chưa hết, gọi điện nói thêm ai dè,là bác họ. ặc ặc, giọng mình thì lạnh như băng, bác nghe thấy không biết có nghĩ cháu nó thế nào không.
    Cháu xin lỗi bác ạ, tại cháu tưởng....
    Tưởng tưởng cái gì, bác họ mà giọng cháu thế, bác nghe.... sợ lắm.
    Dạ cháu tại cháu nghĩ là vẫn cái tên lúc nãy...
    ...Tại tại cái gì... Hừ con với cả cháu....
  6. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ghen
    (Dân trí) - Có từ bản năng của con người, đôi khi giúp duy trì mối quan hệ bền vững. Nhưng ghen cũng như con dao hai lưỡi. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, thứ tình cảm này rất dễ thành "thảm họa" gia đình.
    Ghen là gì?

    Một cảm xúc rất phức tạp, lẫn lộn mà ai cũng ít nhất một lần nếm trải. Ghen bao gồm những rung động của cảm xúc, suy nghĩ và thay đổi trong hành vi, cư xử.

    Để ghen chỉ là ?ogia vị? tình yêu

    Hãy biết kiểm soát, để ghen chỉ là rung chấn nhỏ trong quan hệ của hai người. Có ghen thì hai người mới nhận ra được tình yêu không phải lúc nào cũng là "chuyện đương nhiên?.

    ?oGhen tốt? là sợi dây xích hai người lại gần hơn, hiểu rõ tình cảm của nhau hơn. Ghen còn là liều ?odoping? khiến cảm xúc trở nên mãnh liệt, chuyện gối chăn vì thế cũng say mê hơn.

    Kê đủ toa cho ?oliều thuốc? của cơn ghen, bạn sẽ có được tình yêu thật gắn bó, ngọt ngào.

    ?oGhen quá mất khôn?

    Hay ?oghen mù quáng?, là lúc bạn quá ghen tới nỗi không kiểm soát được cảm xúc, hành động của mình. Kiểu ghen này sẽ gây ?ochấn động mạnh? lên mối quan hệ của hai người dù bạn chưa chắc đã có căn cứ để ghen.

    Nếu bạn là Hoạn Thư

    Để kiểm soát được ?oba máu sáu cơn? của mình bạn phải thực sự bình tĩnh và kiên nhẫn.

    Trăm nghe không bằng một thấy, cần nhìn tận mắt ?ohiện trường? rồi hãy nghĩ đến chuyện ghen.

    Ngay cả khi bạn thấy điều gì đó, vẫn nên bình tĩnh tự hỏi ?ođiều này liệu có bao nhiêu phần sự thật??, ?onguyên nhân nào ******** cảm hai người xuống dốc??.

    Khi có dấu hiệu ghen, trước hết bạn cần tự nhủ ?oanh/cô ấy yêu mình?. Vững tâm rằng người ấy vẫn dành tình yêu cho mình, bạn chắc chắn sẽ không để cơn ghen đi quá giới hạn.

    Nên bình tĩnh trao đổi thẳng thắn. Luôn nhớ rằng phải lắng nghe đối phương. Những lời giải thích hợp lý có khi sẽ giúp bạn ?ohạ hỏa?.

    Có nhiều cách để giải thích một vấn đề, bạn đừng vội vàng khăng khăng khẳng định nguyên nhân vội. Cần tìm hiểu lý do thực sự trước khi ?okết tội? người mình yêu.

    Câu ?ocó yêu thì mới ghen? cho thấy ghen tuông chính là dấu hiệu của tình yêu. Nhưng hãy để thứ tình cảm ?onguy hiểm? này luôn chỉ là gia vị thôi bạn nhé.
    [​IMG]
  7. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đấy, lại có điện thoại rồi,[​IMG]
  8. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả là một ngaỳ nhiều tâm sự chất chứa, chả hay gì cả, chả thích gì cả. Tiêu chí của cuộc sống là sống sao cho thoải mái nhất, con người mà càng ít phải suy nghĩ thì càng trẻ lâu và sống càng dai. Suy nghĩ nhiều không những làm con người ta dễ cáu bẳn, nóng nảy, ít sáng suốt. Hơn thế dễ dẫn đến bệnh tật như ung thư, tim mạch, nguồn gốc của chết sớm....
  9. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tử vi của mình hômnay cũng nói là The more spontaneous you are, the more fun you'' ll have đó thôi, thê'' nên chả nên suy nghĩ gì hôm nay cả. Có thể vì thê'' mà mình ừ luôn khi nó rủ đi chơi. Đúng là...phóng túng.
  10. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ghét thật, mình nhớ là đã có một bài viết của một chị về cái gì tương tự như cảm xúc của mình lúc này... ở đâu ấy nhỉ, để tìm lại đã, hic, nhưng không phải là lúc này. Đây cólẽ là bài viết cuối cúng trong ngày....Đi chơi.

Chia sẻ trang này