1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<@_@>Chuyện linh tinh- Blog không của riêng<#_#>

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi green_zone, 16/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới đi, hihi chỉ khi mình sang trang 14 đã. Hoàn thành mục tiêu. Ghét nhất cái sô 13.
  2. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nóng... nóng quá, hôm nay cứ tưởgn là đá chung kết rồi hoá ra mới chỉ đá tranh giải ba. Đức mà không thắng nổi trận này thì mang tiếng chủ nhà quá. Xem... hay không xem. Xem hay không xem nhỉ?
    Xem: ừh thì trận này không hay nhưng dẫu sao cũng có chủ nhà.Bỏ thì tiếc.
    Không xem: ngủ sớm thì da dẻ mới mịn được, mấy trận World Cup làm da mình eo xèo quá. Uống bao nhiêu sữa cũng không kéo lại được.[​IMG]
    Làm sao nhỉ?
  3. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Buôn dưa lê không phải là thê'' mạnh của mình, nhưng cái gì gắng làm thì cũng phải làm được chứ.
    Hôm nay là ngày gì mà chán thế nhỉ, đọc được mấy cái bài của topic bên TVTY, phải nói là Rừng chuối.
  4. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ôi con người, chúa của phức tạp. Nhiều lúc cảm xúc cứ phải che dấu, cứ phải để cho người khác thấy con người một nửa của mình, hoặc cho thấy mặt con người mà mình mơ ước vươn tới.
    Sống thật với chính mình đôi lúc khó khăn như vậy sao? Sống luôn dưới một lớp mặt nạ, vui cũng không dám nói la vui, buồn cũng không dám thổ lộ. Sợ điều gì vậy, sợ mất đi cái kiêu hãnh của mình chăng, hay chỉ là một chút sĩ diện. Những thứ mà không thể đem ra ăn hoặc sống được???
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Định bóc tem, vote cho bạn 1* nhưng mà TTVN đang lỗi chức năng này :P
    My Blog
  6. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ topic của mình chuối lắm nhỉ, uh` viết nó vào lúc tâm trạng không cân bằng nên viết mà như spam. Có lẽ từ bây giờ mình sẽ thôi viết cái topic dở hơi này.
  7. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Trước khi stop cái topic này test thư cái chữ ký đã.
  8. trance9867

    trance9867 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Xin bánh ăn thôi mà cũng phải dream on à ..
  9. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Mai mình sẽ chết...Chả còn nghĩa lý gì nữa.
  10. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0



    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
    Để một mai vươn hình hài lớn dậy
    ôi cát bụi tuyệt vời
    Mặt trời soi một kiếp rong chơi.
    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
    Để một mai tôi về làm cát bụi
    ôi cát bụi mệt nhoài
    Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi.
    Bao nhiêu năm làm kiếp con người
    Chợt một chiều tóc trắng như vôi
    Lá úa trên cao rụng đầy
    Cho trăm năm vào chết một ngày.
    Mặt trời nào soi sáng tim tôi
    Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
    Xin úp mặt bùi ngùi
    Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui.
    Cụm rừng nào lá xác xơ cây
    Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
    ôi cát bụi phận này
    Vết mực nào xóa bỏ không hay​

Chia sẻ trang này