1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<@_@>Chuyện linh tinh- Blog không của riêng<#_#>

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi green_zone, 16/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có chuyện chết chóc gi` ở đây thế
    Buck
    PS: tiện thể hỏi luôn dân thích nghe rock, có bài Art of Life của xjapan không, cho tui xin một bản.
  2. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ảm đạm và nhạt nhẽo. Đạo đức giả quá.[​IMG]
  3. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ốm, ốm dai dẳng quá, mãi mà không thấy khỏi. Lần ốm này làm mình nhớ tới lần bị ốm trước đợt thi đại học, giống mà lại không giống. Triệu chứng vẫn như thế, nhưng...ko còn người quan tâm như thế nữa.
    Nhanh quá, tháng sau bắt đầu rồi, phải làm thế nào nhỉ. Không biết còn thời gian mà học nữa không? Nó apply học bổng của Nhật chứ không phải Hàn. hic bằng giỏi thì đi dễ dàng thôi mà, ôi số mình sao lận đận vậy. Bạn bè học xong, chơi rồi lại học tiếp, rồi lại chơi mà vẫn thanh thản sung sướng. Mình thì phải lăn ra mà làm.[​IMG]
  4. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Mẹ hét còn to hơn mình hét hôm Ý vô địch World Cup.[​IMG]Chỉ là giải bóng chuyền nữ thui mà. Chẹp.
    Ui mai định đi xác nhận... anh ý lại bảo mình đi làm cho anh ý. Hic, từ chối không được, chính xác là không thể từ chối. Bây giờ là mình thành '' non nớt, yếu ớt '' nhất đây.
    Kế hoạch 5 năm tới sẽ là:
    - Đi làm
    - Kiếm tiền
    - Kiềm tiền
    - Kiếm tiền
    - VÀ kiếm tiền.[​IMG]
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hợ...giống mình Giờ chả ham hố gì ngoài "cày cuôc" kiếm xiền để đi đú. Lúc buồn tiền giải quyết đc hầu hết tất cả tâm tư tình cảm vướng mắc. Cứ gọi là sướng
  6. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko ghé vào Blog người cũ ấy, một sự mới mẻ đáng ngạc nhiên, xem qua một lượt hơn trăm cái ảnh và ...lại ngạc nhiên. Đúng như mình nghĩ, chưa yêu ai, hay là chưa tìm được ai.
    Một chút gì đó mình ghen tỵ, Sài Gòn, Nha Trang, Đà Lạt ghé chân đến hết, Sing và Thái lan cũng đã được đi....Sắp tới có khi còn sang Nhật. Trong khi mình chưa đi quá được cái vĩ tuyến 17.Trong lúc nó đi chơi tung tăng khắp nơi, thì mình ốm bẹp dí ở nhà, và lăn ra làm việc
  7. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Thế là T kiếm được học bổng , được những 20K, tốt quá rồi, học giỏi vậy thì là xứng đáng thôi. Chúc mừng, mình không dám gọi điện chúc mừng nữa, hay chỉ đơn giản là gửi một dòng mes, sao lại thế này nhỉ. Chỉ sợ...một cái gì đó mơ hồ quá.
    Mỗi người có một con đường riêng một suy nghĩ riêng một tính cách riêng. T xác định được, Còn mình....Bây giờ vẫn còn thấy chênh vênh quá, chưa xác định được cái gì cho rõ ràng và rành mạch cả. Bố đồng ý cho mình rồi, nhưng chờ thêm một năm nữa có muộn quá không, rồi lại còn 3 năm nữa...Bây giờ còn nhiệt huyết nhưng 3 năm nữa thì sao?
    Có hai con đường mà mình sẽ phải chọn, nghĩ trong 2 ngày nữa thôi, ai bảo cho mình phải làm thế nào bây giờ? Ai nói cho tôi đi.Làm thế nào
  8. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy chát với tên lớp trưởng, điên quá, nghe là thấy ko phải nó, có ai đó núp dưới cái nik nó chát với mình, hỏi vài câu là lộ ngay ra k fải tên LT. Thực tình mình ghét nhất kiểu như vậy . Chẳng lẽ mình chửi nó.Hỏi thì cóc thèm nói tên.
  9. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cuối ngaỳ sắp đi ngủ mà còn fải đeo thêm cái bực mình. Ngủ ngon thế nào được
  10. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó, ít nhất lúc này cũng không chênh vênh đến mức nghĩ là mình sẽ phải làm gì. Bây giờ chỉ còn là mình sẽ làm thế nào để với tới thôi...
    Cả ngày hôm nay mệt mỏi quá, đi suốt ngày. Sáng gần 8h mới đi mà lại ko ăn sáng gì cả, đói muốn xỉu. Đi lấy cái chứng chỉ...trên đường đi cứ miên man suy nghĩ mãi, lúc nào cũng fải làm cho mình nghĩ nhiều, k thể có lấy chút thanh thản nào hay sao...Lúc đó phóng cũng hơi nhanh, ko để ý cái xe tải nháy đèn rẽ trái, phóng vụt qua trước mũi nó đang rẽ ngang, may mà đánh tay lái sang bên kịp... Đi khỏi hơn trăm mét rồi, chưa hiểu sao cả... một bác cao tuổi phóng ngang lên nói '' Đi cẩn thận hơn đi cháu, vừa rồi nguy hiểm lắm đấy''.... Một chút nữa thôi...là mình ko còn ngồi đây mà viết những dòng này được....Hic, mình còn nhiều việc phải làm , bao nhiêu dự định, chưa biết hết niềm vui, chưa đi miền Nam, chưa sang Nhật, hay một nước Châu Âu nào đó, chưa tặng cho mẹ được tấm áo gấm.......và cái blog mà sẽ ko ai đọc được....

Chia sẻ trang này