1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<@_@>Chuyện linh tinh- Blog không của riêng<#_#>

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi green_zone, 16/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình có tháng lương '' tập sự '' đầu tiên, vừa đủ tiền xăng xe và cái thẻ điện thoại 100K.[​IMG]Hic.
    Hôm nay lên phòng lúc 8.30. Vắng như chùa Bà đanh.
    anh Ranh Mãnh đi công tác với sếp từ hôm trước chưa thấy lên, anh Khôn Ngoan và anh Đẹp Trai- Kín đáo đi miền Nam. anh Ít Nói và anh Đẹp Trai- Cáu Kỉnh đi công trường. May quá, có anh Thân thiện ở trên phòng. Sau anh Tốt Bụng đi du học, anh Thân Thiện có lẽ là một trong nhưng người dễ mến nhất trên phòng, ít nhất bữa sáng nay cũng ko phải ngồi chán chết ở một góc với mớ tài liệu ba láp.
    Chiều lên phòng muộn , anh Ranh Mãnh đi công tác đã về, đang ngồi gõ gõ. đánh đánh cái gì đó. Phải nộp cho anh Đẹp Trai- cáu Kỉnh mớ tài liệu đã dịch và nhận về một mớ mới. Dã man.
    Anh Ranh Mãnh nhìn thấy cái ảnh Xấu Trai Lại Còn Kiêu trong USB, hô hoán ầm ĩ lên; anh Đẹp Trai- Cáu Kỉnh cũng ghé mắt xem . Toàn những người trí tò mò cao.
  2. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Trời sáng nay âm u. Lên phòng gặp ngay anh Ranh Mãnh còn lúi húi với bản thuyết minh báo cáo khoa học mới chợp nhớ ra hôm nay anh Ranh Mãnh và anh Thân Thiện có 2 bản cáo cáo dự thi.
    Anh Ranh Mãnh mặc đẹp như đi hỏi vợ, áo trắng tinh ( à cái áo hôm nọ nũng nịu với chị người yêu đòi mua đây mà), giày nâu ko đi tất, quần comple kẻ. Ặc ặc, ,,trông anh vẫn như...nông dân.
    Nấn ná ngồi lại trên phòng một lát rồi cũng đi nghe, ngồi cạnh anh Đẹp trai -Cáu kỉnh, thỉnh thoảng thấy một em ( chị?) cứ liếc mắt lườm anh. chả hiểu lưu tình thế nào mà đi đâu anh cũng thành gây tội thế.
    Anh Thân thiện được giải ba, mình thấy rõ là anh Ranh Mãnh thất vọng,tuy ko nói ra; ngày xưa anh Ranh Mãnh và anh Thân thiện học cùng mà.
    Tuần sau chắc được ăn khao đây.
  3. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng cũng phải gọi cho mình. The Call.
    Cả bữa sáng nay như người mất hồn, chỉ mong tiếng chuông điện thoại, lúc anh Thân thiện gọi điện lên đo mẫu cho anh, giật mình cứ tưởng...
    Chiều, nhận điện xong như ở trên mây, người cứ lâng lâng. [​IMG]
    Hôm nay sinh nhật Láu Lỉnh, con bé lên tinh thần từ hôm trước, gọi cho Thật Thà , bảo Thật Thà sang đón, như mọi năm, năm nào cũng đi với Thật thà, chắc chờ tới năm một trong 2 đứa có người yêu thì thôi . hehe.
    8h Thật Thà phóng xe sang, đúng là...Thật Thà, nhiều lúc ...thật thà quá thể, bao giờ mới lấy được vợ cơ chứ. Đi sinh nhật tối mà xách cả ...mũ bảo hiểm đi. Giời ơi...Thật Thà học Tài chính, và có khả năng rất lớn sẽ được vào làm BIDV, vì Thật thà học giỏi. Mình cũng mong thế, người tốt lúc nào cũng gặp lành mừ. Như mình hôm nay ấy.[​IMG]
    Mình có nhớ đến Xấu Trai, nhưng nghĩ đến Lại Còn Kiêu....
    Được green_zone sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 31/08/2006
  4. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình mệt đến nỗi type mấy chữ cũng khó khăn, chậm như rùa.
    Trưa nay ăn nhà hàng cùng cả phòng, anh Thân Thiện thực hiện lời hứa khao giải thưởng. Có đủ hết mọi người. Sếp, chú Vui tính, bác Dễ Gần, Mom, chị Xinh Đẹp, anh Khôn Ngoan và anh Đẹp Trai- Kín đáo đã đi miền Nam về, anh Ranh Mãnh, anh Điềm Đạm-Ít Nói, anh Đẹp Trai- Cáu Kỉnh. Anh Ranh Mãnh tiện thể thông báo là sắp dạm ngõ, chẹp thế là phòng lại bớt đi một nhân độc thân. Hôm nay mọi người đều muốn hỏi mình đã quyết định gì chưa, cả tháng qua mình đã biết và phần nào hiểu tính cách mọi người, chưa nóng chỗ đã lạiđi. Nửa mình muốn ở, nửa muốn đi. Đi thì cũng tiếc, Thế là hết những bữa nói chuyện phiếm, cười đùa tung tóe như ở trên phòng, toàn anh vui tính thích đùa. Hết luôn việc ngủ trưa nướng đến 2h. Hết la cà những lúc thời gian rảnh rỗi. Hic, mình bắt đầu thấy phòng làm việc thân thuộc, bắt đầu quen với guồng làm việc thì đã rời đi?[​IMG]
    Anh Đẹp trai-Cáu kỉnh và anh Ít Nói trêu;
    ''G vẫn định đi àh, có mấy anh ở các phòng hỏi về em đấy, chưa kịp nói gì''. Lại thêm cả anh Thân Thiện đệm mắm đệm muối vào. Đúng là đi cũng tiếc ở lại biết đâu mình lại quen được anh Kỹ sư, hay KTS nào trong cơ quan. Hehe.[​IMG]
    Lúc nãy anh Mập Mạp gọi điện, anh này phục là rất kiên nhẫn, theo đuổi mình hơn 2 năm, bây giờ vẫn còn ý định chăng. Hehe. Anh Mập Mạp hỏi thăm đủ thứ, đi làm chưa, làm ở đâu rồi. Mình không định dập tắt nốt nhưng tia hi vọng le lói của anh đâu nhưng thế quái nào vẫn kể cho anh là sắp đổi chỗ làm. Mình không thích anh Mập Mạp, mặc dù anh rất tốt với mình, nhưng cái cách theo đuổi của anh thì mình không thích, áp đặt và nhạt nhẽo. Anh cứ hỏi mãi bao giờ em định lấy chồng, anh sắp lấy vợ rồi đấy. Nghe cứ như là anh sợ mình ế, nếu không yêu anh ý. Haha. Ngây thơ.
    Con gái trong con mắt anh đơn giản nhỉ, tốt nghiệp ĐH, lấy chồng luôn, Trói đời, Chấm hết.[​IMG]
    Được green_zone sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 01/09/2006
  5. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Láu Lỉnh rủ đi chơi 2-9.
    Dạo này mình không thể nào ngủ quá 7h được, mặc dù đêm không đi ngủ sớm nhưng sáng ra vẫn không thể nào nướng trên giường quá 7h.
    Mới 8 rưỡi, anh Đen- người yêu Láu Lỉnh đã chở sang Láu Lỉnh sang, chưa kịp chào hỏi anh đã chạy biến đi, còn lại hai đứa con gái tung tẩy dăt nhau đi chơi, chụp được năm tá ảnh các kiểu, hai đứa lại kéo nhau đi ăn uống, xì xụp.
    Chắc do trời nắng nên hôm qua mệt muốn chết, chụp được vài cái ảnh mà nắng muốn vỡ đầu, da cứ phải phơi nắng, bây giờ đen không kém anh Đen. Bao nhiêu công ở nhà gìn giữ, có một buổi tung tăng mà thành ra thế này. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ là thế.[​IMG]
    Sáng sớm, Xinh Xắn đã lại gọi điện hỏi xem kế hoạch đi chơi thế nào, có mỗi một việc đi chơi, tụ họp mà bàn liền 3 ngày, hi vọng là nó hoành tráng như mong đợi. Mình luôn thấy Xinh Xắn thật may mắn, trông xinh xắn, lại nhà giàu, công việc ngon lành nhàn hạ. Xinh Xắn hình như là một trong mấy đứa thành công nhất của cái lũ nhí nhố cấp 3 này.[​IMG]
  6. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Mình đúng là ngốc nghếch, thực ra mình cũng có ý tưởng của riêng mình, nhưng điểm yếu là hay tin tưởng người khác thái quá.
    Nếu tự tin hơn thì đã thu hoạch được nhiều hơn, vì nghe anh Béo mà thành ra bỏ lỡ cơ hội.Hic.
    Hôm nay sang nhà Ngăm Ngăm chơi, Ngăm Ngăm mặc mát mẻ trông...thôi rồi lun, mình nhìn còn thấy...... nóng hết cả người huống gì anh người yêu bên Pháp đang chát webcam với Ngăm Ngăm nhỉ, mình nhìn bạn bè thấy đứa nào cũng có thành công gì đó. Bây giờ mình mới thấy hóa ra bạn mình nhiều đứa nhà rất giàu, mỗi mình nhà nghèo[​IMG]. Hôm trước nghe Ngăm Ngăm khoe là vừa làm một tour đi Sinh và Mã Lai về, thích quá.
    Hẹn với Ngăm Ngăm là để mình dành dụm 2 đứa đi Thái một chuyến, vì Ngăm ngăm cũng chưa đi Thái bao giờ, nghe đa~ thấy hấp dẫn.[​IMG]

    Đúng là phải có đi mới có học. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn mừ.
  7. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Mình may mắn, may mắn vì được sinh ra, may mắn vì được sống và lớn lên, may mắn vì được trưởng thành có bố và mẹ ở bên, có anh để chơi đùa lúc nhỏ, có bạn để sẻ chia, có cháu để được mua gấu bông tặng, và có người để nghĩ đến.
    Cảm ơn vì tất cả.
    Và cảm ơn bạn, Sâu Sắc, vì pm này.
    Cái gì đến, sẽ đến
    Cái gì đi, sẽ đi
    Cái gì đầy tất tràn
    Cái gì của mình sẽ là của mình
    Cái gì không phải là của mình sẽ mãi mãi không thuộc về mình dù có cố gắng đến thế nào đi nữa.
    Giàu sang bị ghen ghét
    Tài giỏi thì đố kỵ
    Cuộc sống thật khó khăn, trần trụi và thô ráp. Hãy vui vẻ sống và nghĩ tới những điều tốt đẹp đang đợi ta phía trước.
    Hết mấy ngày nghỉ lễ rồi. Ngày mai chúng ta lại buớc vào một guồng quay, guồng quay nhàm chán nhưng bắt buộc phải thích nghi nếu ta không muốn bị đào thải. Nếu mới đi làm cũng nên làm thử vài chỗ để thích ứng dần với nhiều môi trường. Chẳng lên làm Nhà nước hay viện nghiên cứu điều đó sẽ tạo nên sức ì ngày khi bước chân vào đời. Tuy nhiên, không nên chuyển quá nhiều quá như chú kangkuru vì đến đâu ta lại phải gây dựng lại từ đầu. Mình không là gì cả, cũng chẳng hơn ai. Có thể may mắn là người đi trước và đơn giản chỉ thế thôi.
  8. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn trên mạng...
    Lonely, i''m Ms Lonely.
    I have nobody,
    For my owwnnnn.
  9. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ngày gì ko biết, ứ biết đâu, đen quá...............huhu[​IMG]
  10. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    I don?Tt know why, You said goodbye
    Just let me know you didn?Tt go forever my love
    Please tell me why, You make me cry
    I beg you please on my knees if that''s what you want me to
    Chorus:
    Never knew that it would go so far
    When you left me on that boulevard
    Come again you would release my pain
    And we could be lovers again
    Just one more chance, Another dance
    And let me feel it isn?Tt real that I?Tve been losing you
    This sun will rise, Within your eyes
    Come back to me and we will be happy together
    Chorus
    Maybe today, I?Tll make you stay
    A little while just for a smile and love together
    For I will show, A place I know
    In Tokyo where we could be happy together​
    Được green_zone sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 06/09/2006

Chia sẻ trang này