1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<@_@>Chuyện linh tinh- Blog không của riêng<#_#>

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi green_zone, 16/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tuesday, 26 Sept 2006
    Day 1 of Schedule, hôm nay check 2 site, bà người indo này nói thứ English còn khó nghe hơn tiếng Anh- Nhật, hầu như mình không hiểu bà ý nói gì, anh Manager đã an ủi là ai mới bắt đầu cũng như thế, hic, mình fải cố thôi.
    Ngày hôm nay mệt. Ngủ sớm.
  2. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Wednesday, 27 Sept 2006
    Conference cả ngày, trời ơi, ngồi cạnh anh Haya mà vẫn không hết bùn ngủ, vẫn phải căng tai nghe xem ổng nói gì, hic. Nhức đầu quá. 9.00pm. Đi ngủ.
  3. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Thursday, 28 Sept 2006.
    Day 3 of Schedule, check site và conference again. hôm nay chả có ấn tượng gì với mình nhiều ngoại trừ bữa chiêu đãi của ông sếp PM bên, nếu biết trước món tempura đắt nhất thì mình đã lựa nó rồi, ăn chiêu đãi phải thoải mái chứ. [​IMG]
    Mình đang nghĩ một biệt danh thích hợp nhất cho anh SM cùng office, chờ đó mình sẽ nghĩ, trước hết phải hiểu anh ý nghĩ thế nào đã, lần đầu tiên mình thấy có người gọi sếp trên là ?~ Nó?T trước mặt sếp. hihi.
    Mai lên O sớm sẽ gặp.
  4. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    hehe, công thức làm salad Nga:
    Nguyên liệu:
    Khoai tây, cà rốt nạo vỏ đem luộc sơ với đậu Hà Lan ( đừng để dừ) bỏ ra thái hạt lựu với thịt nguội trộn với Sốt và đậu hà lan. Bỏ ra đĩa lấy thìa... và thưởng thức.
    Salad Nga phải có dưa chuột bao tử muối!!!
    Trứng sao lại "ko có cũng đc" đc! Phải có nó mới bùi
    Cho nhiều Mayonaise vào.
    Cho nhiều mayonaise và bỏ trứng ra T"T Trộn thêm trứng ăn nó cứ tanh tanh,mất vị rõ ràng!
    +_+ nguyên bản của nó ko có trứng ko có dưa chuột muối Mayonaise tùy khẩu vị nhưng thiếu mất 1 thứ quên ko ghi vào nhân tiện mừng sự kiện My Topic đội mồ sống dậy thì thêm vào đó là củ đậu.
    có người trộn cả lê thay củ đậu đấy.
    thực hành thui.[​IMG]
  5. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Giờ này mèo vẫn ko thấy về, chắc bị bắt mất thật rồi, Ai ngờ cái ảnh chụp bên cuốn sách lại là cái ảnh cuối cùng của nó.
    Thấy đau lòng quá, cứ nghĩ cái gì yêu quí của mình trở thành món đồ ăn..........Đau lòng.
    Tự nhiên suy nghĩ tản mạn một chút, chỉ là cảm xúc riêng mình....nhưng nick kankuli là cái nick mình ghét nhất trong cái diễn đàn này. Thế mà đi đâu cũng fải nhìn thấy....
    Dẫu chỉ là suy nghĩ riêng mình nhưng ai biết đượ cái topic này có bị khoá lại chỉ vì:...đả kích cá nhân. hơ hơ, mà biết đâu nick này của mình lại chả bị khoá vĩnh viễn ấy nhỉ, cũng vì....đả kích cá nhân.
    Tâm sự mà nhiều lúc vẫn phải nhìn trước ngó sau, nói cũng phải thận trọng từng từ. Tự do ngôn luận???
  6. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    ..........2.30pm..........
    Em yêu anh, trong phút giây khi anh nhìn em trong bỡ ngỡ
    Em không sao nói lời chi
    quên đi khắc thời gian
    lửa tình yêu trong đôi mắt em
    Đời mưa gió em có nơi bình yên
    giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao
    ước được cầm tù trong đôi mắt nâu, em nhận ra anh.
    Em yêu em, trong phút giây khi anh nhìn em
    em đã mãi mãi thuộc về anh
    Chưa ai nhìn em như anh đã nhìn em
    và tim em chìm trong đôi mắt
    .: *^^* http://media.17vn.com :.
    Đời mưa gió em có nơi bình yên
    giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao
    ước được cầm tù trong đôi mắt nâu, em nhận ra anh.
    Người cho em bao nỗi nhớ trong tim
    suốt cuộc đời em vẫn nhớ anh
    nổi ưu phiền trong đôi mắt nâu, em nhận ra anh
  7. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    12-2-2k8
    Mình viết cái QES mới cho năm mới.
    Hôm qua mất ngủ, hmm dù chẳng hề uống tẹo cà fê hay cái gì gây mất ngủ cả. Nằm thao thức, lăn lộn mãi chắc phải ít nhất 2 h sáng mình mới ngủ được.
    Sáng nay đi làm chắc mắt mình thâm quầng.
    Hôm qua vào nhà Black, hic, đúng kiểu phòng con trai?Ko còn từ gì để tả luôn?Hay nếu lấy phòng bạn ý làm đặc trưng cho phòng con trai kiến trúc xây dựng thì cũng ko phải là quá đáng; tất nhiên mình ko phủ nhận cái ổ mà mình ở tạm vài tháng vừa qua dưới tầng 2 là gọn gàng và đẹp đẽ nhưng..hic hic vẫn phải tự hào là nó quả là một cái ổ đẹp hơn phòng bạn ý.
    Phòng bạn ý cũng khá ?~ấm cúng?T ,tất nhiên. Tính từ duy nhất mình có thể khen được; một góc nhà là 2 cây ghi ta cũ, rất phong cách. Góc còn lại dựng một cây ghi ta điện. Chẹp, chợt nhớ ra phòng mình cũng dựng một cây ghi ta. chẹp, sống như con trai thế cũng hay- chẳng phải lo dọn dẹp phòng ở mà cũng ko ai nói gì được. Mình cứ thử để phòng mình bừa hơn cái ổ bây giờ xem?chắc chẳng có ma nào thèm vào mất.
    Hôm nay cứ tưởng mình được thoải mái, 16h30 đã về, sao ko cố chờ khỏang 17h30 hãy về?Ghét thế.
  8. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    21-2-2k8
    Hôm nay đi làm ko fải là quá sớm nhưng đến văn phòng chẳng có lão nào cả. Mìn đang hí hửng vì sáng ngày đi ra khỏi nhà thấy trời nắng ấm đẹp chao ôi là đẹp.
    Một ngày nắng sau nhiều ngày mùa đông lạnh ngắt, buốt giá. Sau âm u trời lại nắng đẹp. MÌn ít nhất thấy vui vui. Hôm nay Huyền nghỉ làm rồi, thấy trống trống, có thể mìn và mọi người sẽ fải nhấc máy nhiều hơn. Không hiểu sao đang yên ổn mà lại nghỉ nữa, có lẽ là do số phận. Số Huyền là the'' mờ.
    Cái album Beethoven?Ts last night mìn nghe mãi những mãi mấy ngày gần đây tự nhiên thấy bài hát hay quá, tiếng ghi ta dây trầm..chất giọng thì mộc hay ui là hay.
    Gắn tai nghe vào rồi mìn nghe nhạc thoải mái, sếp đã đến nhưng ko làm fiền gì nhân viên, hay thật. Ngày nào cũng thế này thì tốt?
    Sáng đẹp mỗi tội thị trường giảm nhiều quá, gần xuống dưới 700 rồi, chỉ cần fiên down nữa thui, biết thế mình bán hết từ hồi có lãi?
    Vừa mua thêm một ít STB bình quân giá?cứ có lương là lại quăng vào CP?Sàn hôm nay vắng teo, hihi.
    4.45 pm
    Cứ tưởng hôm nay đc thoải mái ai ngờ lão hà tiện lại lò dò về VP. Chán chán là..ko đc một ngày trọn vẹn yên ổn chắc.
    "...Không có đâu em này, không có cái chết đầu tiên
    Và có đâu bao giờ, đâu có cái chết sau cùng..."
  9. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    25-2-2k8
    Hôm nay là một ngày túi bụi, làm và ko đc chơi. Mình ko đc đi chơi?
    Hai đứa bạn nữa cưới tháng này, úi trùi..
    Hôm nay đi ăn cưới L. N, mình ngồi đối diện với một anh rất giống người mô tả trong lá số. Hic?gần nhà lắm, chẹp.
    Hôm này ko có sếp nào ngồi ở văn phòng, một ngày thoải mái. Đôi khi không làm đc điều gì đó lại là cách làm tốt nhất cho một điều mới mẻ và tốt đẹp hơn. Mình ..triết lý. SNhư mình hôm nay ko đi khởi công mà lại đi ăn cưới đứa bạn.
    Đêm qua chắc là do ngủ trưa quá nhiều mà nằm mãi trên giường ko ngủ đc. Mắt cứ chong lên ko tài nào khép lại..hmm. Dạo này mình mơ toàn ác mộng, hôm nào cũng mơ thấy người chết, bạn chết, đồng nghiệp chết phát sợ lên đc. Ko biết có phải do chuyển phòng lên, vị trí ngủ thay đổi mà hay mơ như thế ko?Ít nhất 2 lần trong tuần vừa qua rồi?sáng dậy uể oải?
    Định rủ Black đi uống cà fê mà ngại quá. Rồi cả anh NN nữa..
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc được 1 entry khá thú vị , học được trong đó nhiều thứ , post vào đây ( đã xin phép khổ chủ ) cho mọi người ngẫm :D
    [ *** & những thằng đàn ông hèn ]​
    Anh: Em đã yêu bao nhiêu người đàn ông?
    Em: 1
    Anh: Em đã quan hệ với bao nhiêu người?
    Em: Nhiều hơn 1
    Anh: Và bao nhiêu lần?
    Em: Nhiều hơn 1
    Anh: Tất nhiên là phải nhiều hơn 1 rồi.
    Em: Cái gì nhiều hơn 1 là số nhiều rồi, đồ ngu ạ, biết thế đi, hỏi làm gì? Anh muốn quan hệ hả? Ko có hứng với anh!
    Anh: Em thật ngang, nói năng như thế ko sợ người đời đánh giá sao?
    Em: Đánh giá như thế nào, là quyền của họ. Lo nghĩ và sợ bị đánh giá, ko phải là nghĩa vụ của em.
    Anh: Em cu'' khoe em đã quan hệ với nhiều người, ko sợ sau này yêu ai, người ta biết sẽ coi thường và bỏ rơi em sao?
    Em: Anh nghĩ rằng nều em nói dối, người ta sẽ vui khi yêu một đứa con gái nói dối ko sợ thối mồm sao?
    Anh: Nhưng ko phải bao giờ nói thật cũng là tốt cả
    Em: Và cũng ko phải bao giờ thừa nhận sự thật cũng là 1 điều ko hay?
    Anh: Con gái nên giữ gìn cái quý giá, ko nên nói oang oang ra, ngay cả khi nó đã mất
    Em: Em ko biết cái quý giá của con gái là gì, nhưng cái quý giá của em là lòng tự trọng. Em tôn trọng mọi thứ em làm ngay cả khi người ta khinh bỉ nó.
    Anh: Em có biết làm như thế, sẽ giảm đi 90% cơ hội của em để gặp được 1 người đàn ông tốt ko?
    Em: Em nghĩ người đàn ông tốt nằm ở 10% còn lại
    Anh: Anh chịu thua em, nhưng bất cứ thằng đàn ông [vietnam] nào, dù yêu em đến đâu, nhưng cũng ko thể ko khó chịu nếu nghĩ em đã từng yêu hết mình va` quan he. voi nhieu người khác trước anh ta.
    Em: Thế thì em cũng ko ép anh ta phải chịu. Còn nếu anh ta chịu được, em sẽ yêu anh ta hết mình còn gấp nhiều lần người đã đến trước anh ta.
    Anh: Có lẽ em đúng, nhưng thực tế sẽ làm khổ đời em.
    Em: Nếu sợ khổ, em đã ko lao vào cuộc sống, để bị nó xô ngã nhiều lần
    Anh: Uh, thế nên anh rất thích em!
    Em: Nhưng anh lại thuộc 90% đàn ông , ko thể chấp nhận em.
    Anh: Đúng vậy!
    Em: Và anh cũng thuộc 90% đàn ông, em ko bao giờ chấp nhận!
    Anh: Vì sao?
    Em: VÌ ANH HÈN
    Anh: **, em càng ngày càng láo, em nghĩ mình danh giá để nói như thế sao?
    Em: Đấy, anh đang hèn đấy! Bởi vì anh nghĩ em ko danh giá, nên anh quá hèn, còn em đã rất danh giá rồi! Và hơn nữa, hình như anh nghĩ rằng "quan hệ nào cũng là quan hệ ********" đúng ko? Anh thật ngu ngốc và quá đỗi giản đơn!
    Anh: Em
    .......

Chia sẻ trang này