1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<@_@>Chuyện linh tinh- Blog không của riêng<#_#>

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi green_zone, 16/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện đôi giầy.
    Snág nay đi giày đi làm, nhưng ko mang dép đi trong nhà, đôi giày ko hợp chân làm mình đau nhói...Không fải giày cho Lọ Lem rồi...có một số đôi giày chỉ để dành riêng cho một người nào đó. Nếu người khác cứ cố gắng xỏ chân vào thì thật là thảm hoạ. Nhẹ nhàng thì mỗi bước chân là một bước đau nhói. Nặng hơn là ta có thể bị ngã rất đau. Thế nên hay nhất là quẳng đôi giày đó đi và tìm cho mình một đôi thích hợp, ko cần đẹp, ko cần sang trọng. Bản thân sự vừa vặn, thoải mái đã tạo cho mình bước đi sang trọng rồi, và đôi chân thoải mái là đôi chân đẹp, ko cần sơn sửa móng đều đặn.
    Mình mượn tạm đôi dép đi trong nhà của Lanh Chanh, to quá, nhưng thấp và dễ đi.
  2. traitre87

    traitre87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    híc cũ

Chia sẻ trang này