1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<@_@>Chuyện linh tinh- Blog không của riêng<#_#>

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi green_zone, 16/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Vui quá, vui quá,......[​IMG] xem thế này đau tim mất, Grosso rõ là bị tên hậu vệ số 2 dùng tay kéo chân, mà mấy ông bình luận cứ một điều ngã đẹp, hai điều '' câu'' penalty. Chả công bằng gì cả.
    Dù sao thì, hihi thắng rồi, mai yên tâm đi chơi...
  2. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, bạn hiền, bóng đá mà ko coi thì bạn coi cái gì nữa đây, làm gì cả mấy tối trong khi mọi người xem bóng đá, hò hét vui vẻ.
    Dù sao cám ơn bạn vào up hộ tớ topic này nhé. Cute ghê
  3. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Anh Ngọc cả một thời gian bình luận giải Serie A có khác, rõ là cũng thích Ý, bình luận trận nào Ý đá cũng hay, hôm nay bình luận hay thế, không nhiều bàn thắng nhưng xem vài trận vậy đau tim mất, hic, cứ nghĩ là trận này xơi tái Úc , ai ngờ đá trầy da tróc vảy mới thắng.
    Không biết vào vòng trong không có Materazzi, A. Nesta thì chấn thương; đá thế nào cơ chứ. Trọng tài bắt như dở hơi.
  4. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ ra, cứ trận nào cho Del Piero vào từ đầu trận Ý thế nào cũng gặp đen, chả biết sao chắc tại tên là Del Piero, anh này đẹp trai nhưng mà ứ thích, cứ đá là Ý đen lắm. Euro 2000 đá với Pháp ép sân liên tục mà thua đau, cũng có anh Del này đá hết trận, hmm. May mà thay cho Totti vào sân.Thế mới thắng được chứ.
    Thôi out thôi, vui vậy chắc không ngủ được mất
    [​IMG][​IMG]
  5. trance9867

    trance9867 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đội ý của bé thắng :D
  6. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Má ơi, up lên những hơn 20 Mb. Thôi thì hứa thì làm thôi.
    Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.[​IMG]
  7. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Brazil đá với Ghana, thế nào chả thắng thôi không xem nữa, toàn các anh xấu, lại còn đen thui trông ghê chết. Không thích tẹo nào.[​IMG]Hóa ra mình cũng..... phân biệt chủng tộc phết nhỉ?
  8. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Mất tự do, mất tự do, có người cứ theo dõi làm gì cũng thấy sao sao... không tự nhiên tẹo nào, cứ vô tư mà sống thôi.
    Hình như là vừa 2-0....
  9. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời
    [​IMG]
    (Dân trí) - Lại nói chuyện người Ý, dù đã vượt qua vòng bảng bằng lối chơi tấn công mạch lạc và lãng mạn, Lippi vẫn trở về với sở trường ?ođổ bê tông? để kiếm một chiến thắng ăn may trước đội Úc đêm qua.
    Rất ít khi những chàng trai thiên thanh chơi thăng hoa như vòng bảng năm nay. Khởi đầu bằng thắng lợi 2-0 trước ?oNhững ngôi sao đen? Ghana, và kết thúc bằng cuộc tống tiễn tương tự với người CH Séc, thành Rome chỉ tiếc nuối với cú trượt chân nhẹ nhàng với đối thủ bên kia bờ Đại Tây Dương-Mỹ.

    Không chỉ nhìn vào kết quả, thực tế chứng minh Ý đã chơi đẹp, trái hẳn với cách đá xưa nay. Khi các cặp tiền đạo (Gilar-Totti, Gilar-Toni) chưa ăn nhập, họ đã có những bàn thắng từ hàng tiền vệ, hậu vệ và từ những con bài chiến thuật đẳng cấp Iaquinta và Inzaghi.

    Quan trọng nhất, Ý đã không còn là một đội bóng lấy thủ làm trọng và chơi thực dụng đến lạnh lùng trước đối thủ. Với cặp tiền vệ trung tâm xuất sắc, người Ý đã chơi vững vàng với một tuyến hai cực kỳ chắc chắn.

    Sự chắc chắn đó kết hợp hài hòa với lối tấn công cánh nhờ sự cơ động và khả năng phối hợp nhuần nhuyễn của Perrotta, De Rossi, Pirlo, Camoranesi và cả lão tướng Del Piero. Có thể nói đó là một trong những hàng tiền vệ hay nhất giải này.

    Dưới sự lĩnh xướng của Totti, ?onhững chiến binh La Mã? đã thể hiện một sức tấn công mạnh mẽ, có nhịp điệu và họ đã gây dựng nên được một hình ảnh thực sự mới mẻ của một đội Ý biết áp đặt lối chơi và tấn công vỗ mặt đối phương từ nhiều phía.

    Đó là cách mà họ tiếp tục vây hãm đối phương sau khi dẫn trước 1-0 trong cả 2 trận đấu, để ghi thêm bàn thắng, hoặc bị chọc thủng lưới. Đó là một điểm nhấn hoàn toàn khác biệt, khác biệt với một đội bóng chuyên tử thủ để bảo toàn tỷ số 1-0.

    Một vòng đấu bảng chẳng hề ít thử thách, và thầy trò ông Lippi vẫn phải đá ra môn ra khoai với người CH Séc trong trận đấu cuối cùng mới an tâm về tương lai, nhưng rõ ràng họ đã đưa được cái chất lãng mạn Nam Âu vào trong bóng đá của mình.

    Ấy vậy mà chỉ sau một trận đấu, tất cả những gì thuộc về hình ảnh trẻ trung đó đã bị chính người Ý phũ phàng chà đạp. Trong thế đối mặt với Hiddink, với lối chơi ?oăn thua? thể lực của những chú Chuột túi Úc, người Ý bỏ lại tất cả để trở về cầu cạnh ?oông thần? Cantenacio của mình.
    Những cái bóng áo xanh chỉ ?obốc? được ít phút đầu, rồi cứ bị đẩy lùi dần, lùi dần về sân nhà một cách bạc nhược. Từ chỗ lấy tấn công cánh và nách trung lộ làm đầu, họ lại phải gò lưng chống chịu những pha đánh cánh của đối thủ Anglo Saxon.

    Hiddink đã chỉ đạo quân chơi như không biết đối thủ là ai, chỉ cần biết mình là ai, và ông đã suýt thành công vì điều đó.

    Để đối phương chiếm lĩnh tuyến giữa, lối đá phòng ngự của Ý cũng chẳng còn giữ được chút màu sắc nào. Xưa Ý thành công là nhờ họ luôn có một cặp trung vệ giỏi, và không thiếu những ?ocao nhân? chơi phản công tuyệt đỉnh trên hàng công.

    Nhưng nay cả 2 yếu tố đó đều có vấn đề, khi ?oông già? Cannavaro và Materrazzi (cầu thủ được sử dụng ở Inter một phần lớn vì anh ta mang quốc tịch Ý) đều hụt hơi trước những pha tranh cướp của Mark Viduka và sau đó là Aloisi. Những pha bóng cây nêu liên tục đã làm náo loạn hàng thủ áo xanh, điều mà trong quá khứ chẳng mấy ai làm được.
    [​IMG]
    Ở phía bên kia sân, cặp Gilar và Toni vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, và vẫn ?omạnh ai nấy đá? khi không có yếu tố kết dính Totti bên cạnh. Kể cả khi Totti vào sân, thì hai cầu thủ trẻ này cũng đã để lộ điểm yếu non nớt trong các pha dứt điểm của mình. Rõ ràng, với lối chơi phản công, sự lạnh lùng trong dứt điểm của các tiền đạo là tối quan trọng. Đó cũng là cái thiếu của Gilar và Toni.

    Cũng may, Ý đã vượt qua được thử thách một cách nặng nhọc và may mắn nhờ vào quả penalty tưởng tượng của ông trọng tài người Tây Ban Nha. Nếu không, chẳng biết chuyện gì đang chờ đón họ ở nhà, khi mà vụ scandal trong nước đang lên tới hồi đỉnh điểm.
    Có lẽ lối đá cam chịu như đêm qua không phải là cách mà Lippi mong muốn, nhưng một đội bóng mới gặp chút khó khăn đã từ bỏ lối đá của mình liệu đã phải là bản lĩnh của một đội bóng lớn?
    Tiêu Minh Huấn
    Bình luận như thế mà nó cũng đòi bình luận, trận vòng ngoài dễ thì chơi như vậy là đúng rồi; đá với Úc khó khăn như thế thì thay đổi chiến thuật là đúng rồi, lại cứ khư khư lấy cái lối chơi bóng đẹp, nghệ sĩ, thua vỡ mặt ra ấy chứ.
    Bản lĩnh thì cũng tùy lúc, hôm qua chơi thế là quá đúng với hoàn cảnh rồi, lại còn muốn chơi đẹp, thua tung tóe ra bị loại thì còn đẹp được cái quái gì nữa. [​IMG]
  10. trance9867

    trance9867 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    haha đúng là bé phân biệt chủng tộc thật rồi. Độ Brazil đá hay thế mà không xem, chỉ thích xem đội Ý. Hôm qua Trance cũng không coi nhưng mà nghe nói trận Ý - Aus hay lắm. Lên coi match highlight thì thấy Ý thắng được là nhờ trái penalty phút chót. Tội nghiệp cho Aus. Thôi để làm kẻ đối đầu với bé. Từ nay đội Ý đá với đội nào thì Trance sẽ ũng hộ đội đó.

Chia sẻ trang này