1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(+ _ +) ...CLB NÓI NHẢM muốn phát ngôn gì cũng ok! ko động chạm chính trị và chửi bới cá nhân (Phần

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhlinhgia81, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra phải thêm cái quy định là post ít nhât 3 câu để tránh spam chứ nhỉ? Dù là nói nhảm thì một câu cũng là nhiều, hì hì.
    Nào, thì cũng nói cho có :Hôm qua lỡ mất vụ tân gia nhà ông bạn, tiếc ơi là tiếc.
    Được callalys sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 19/08/2005
  2. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mịa .... trưa nay lỡ vụ ăn lên lương ... nhưng ko sao ... dằng lèo cũng ngất ngây con gà tây ... mama nó .... đáng lẽ nhà lước nên cấm buổi trưa uống bia mới phải
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Bực
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , giờ mới biết quanh mình toàn lũ lãng mạn vãi chấy .
    Nào là được nghe kể : Con người iu em có hôm nói rằng "anh biết hôm nay là ngày gì không ?" "Không." "Hôm nay là 200 ngày chúng mình yêu nhau..."
    Ặc...
    Nào là "Hay là mua một bông hoa hồng rồi vặt túi bụi đi , rồi kể lại với con bồ rằng anh vừa nhảy vào vườn người ta để vặt hoa hồng cho em".
    Bó tay.com
    Được mụ bạn hoà theo mới cú chứ , làm thằng bé...tưởng bở .
  5. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rất mệt ... Và rất dễ cáu .. Vì thế nên không muốn nói chuyện với ai cả ...
    Săp ốm rồi .. Muốn chửi 1 đứa mà nó dis mất .. Chả nhẽ lại ngồi nói với theo ...
    Tự nói là lớn rồi không nói bậy ... Nhưng mà không thể nào mà chịu nổi ....
    Nó cứ nghĩ mình giầu lắm .. Mình đã kiếm được tiền để tự mua được cái xe hay sao ý .. **** !!! Nó mượn để nó trả nợ .. **** !!
    Nói không được thì nó dở mặt
    Ức không thể nào mà chịu nổi ... Mệt càng mệt thêm ...
  6. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Không hỉu sao ta lại có cái tính dở hơi đến vậy thật ảo tưởng và chẳng đi đến đâu ... lại làm cuộc sống đang đơn giản thành phức tạp ... nhưng đôi khi ta buồn, trống trải ... nó giúp ta cũng vui vui ... chắc tại những người quanh ta không đáng tin cậy hay ta quá kín đáo ... phải ... thà tâm sự mọi thứ, mọi thứ với 1 kẻ chẳng biết ta là ai, chẳng quan tâm ta là ai hơn những người thật quen và thật thân ... ngu thật ... nhưng thoải gà mái là được
  7. hondachet

    hondachet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    híc , mừng quá tìm thấy tôpic này
    cho mình tham gia với nhé , mình cũng hay nói nhảm lắm
  8. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    To day is thứ 6 , 2 ngày nữa là đến ngỳa đú đởn rùi , mang tiếng Trưởng Hội , mà dạo này ít tập trung wá , thanks thanks 2 chú tuonglaituoidep cả VANTQ rất nhìu
    Hi hi ! chiều nay có người Fone cho mình rồi cho mình nghe bản : Thư gửi Elise ! 2 lần liền ... hay ghê .......
  9. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ ngày mai đi chơi lại sướng ..... mịa ...... mình cũng hay đi công tác đấy chứ .... thứ 7, CN cũng mấy khi ăn ở nhà đâu ...... thế mà lúc nào cũng chỉ muốn đi ..... đêm ngày mai ông cho chúng gục hết ..... hì ..... lại mang thêm xiền về nhà nữa ...... nèo ...... tam bát cẩu .... mình xin ..... cảm ơn các bạn sinh viên
  10. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    Đừng như thế chứ... sẽ ân hận lắm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này