1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(+ _ +) ...CLB NÓI NHẢM muốn phát ngôn gì cũng ok! ko động chạm chính trị và chửi bới cá nhân (Phần

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhlinhgia81, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đen đủi
  2. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    vô nghĩa vô nghĩa ta biết làm gì bây giờ khi mà........
    chẳng lẽ lại quay về con đường cũ sao!thật không muốn
    đôi khi hiền quá có fải là một tội không
    trời muốn sống hiền lành khó quá!!
    mk như **** vậy trời đất lảm nhảm một thôi một hồi cũng đỡ điên được một tí ai chủ CLB này nhỉ???
  3. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ mình lại làm công việc như vậy thật à..., tại sao nhi.
  4. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0

    Ngày đầu , hơi buồn nhưng rồi sẽ quen
    Bọn con gái chắc đã thấy được sự khác biệt
    Hôm nay chúng xúm lại dậy mình học nhảy
    Mình cảm thấy cứ như là chúng thương hại mình
    Hay mình tưởng thế
    Mai đến lớp sẽ thế nào
    But mình còn ghét hơn khi phải nhìn thấy mặt 2 đứa kia
    Thật kinh khủng
    Hắn kêu là hắn quý mình thế này thế kia
    Thứ 5 , mặt bơ phờ đến lớp kêu là mệt lắm , định nghỉ nhưng nghĩ mình đi học một mình nên mới đi
    Mà đúng là mệt thật vì tiết sau thấy bỏ về
    Thế màf
    Buổi tối : Ta thấy mi yêu tên Đào hơn nên ta trả thù = cách cũng yêu hắn hơn
    Chỉ cần nghe câu ấy cũng biết bản chất thế nào
    Thế mà khi nói với mình
    Hình như trái tim đặt nhầm chỗ
    Chẳng biết quyết định đúng or sai but ko thể nhìn mặt thêm được nữa. Thật xảo trá

  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thái độ vô lối làm mình thất vọng. Dù cho nó có chuyện ko vui, có chuyện trầm trọng đến mấy thì cái cách thể hiện làm mình thiếu tôn trọng. Bạn bè thì thế sao. Chậc, làm mình buồn 5s, nhưng chắc là không còn lần sau để mà đi với nhau đâu nhỉ.Cũng khá nhiều lần làm lắm rồi
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Lại thế nữa rồi . Lại vớ vẩn nữa rồi . Lại ...... nữa rồi . Đừng quên chứ NHóc . Mày còn nhiều thứ đáng quan tâm hơn mà . Yêu đời lên nhé
  7. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    anh là số 1 còn em là số 0
    em đừng có mà bật!
    Mọi cái anh nói đều đúng,mọi cái em nói ko sai nhưng cần fải xem xét
    Em đã thuộc nội quy chưa đấy
    ----------------------
    Ôi tôi chết mất!
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Nhưng yêu lắm cơ!
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Có kẻ Spam kìa
  10. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    hehe,có đứa spam lại.
    Mà Chảnh xem ảnh chị mới post anh em nhà Chảnh chưa? Hôm nọ SN zui ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này