1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(+ _ +) ...CLB NÓI NHẢM muốn phát ngôn gì cũng ok! ko động chạm chính trị và chửi bới cá nhân (Phần

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhlinhgia81, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrsuccess

    Mrsuccess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ... sếp mình tuần nữa mới về ...
    Thế là cả ngày T7 chẳng làm đc gì .... CN thì già rùi vẫn phải lê mễ bưng tráp bây giờ ngồi làm việc mà chẳng có tâm trí làm ...
    QUYẾT TÂM nèo..... out...
  2. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều loại người lắm , mày chưa biết hết được đâu , nên cứ bình tĩnh , chẳng có j phải tức giận
    Đấy cũng là tấm gương cho mày ,lúc tức giận ko nên làm bất cứ cái j , ko tốt đâu cưng , toàn sai lầm cả , sai lầm nối tiếp sai lầm
    Thế là mất toi thằng bạn thân
    Ngu xuẩn
    có thể câu hôm trước nói với mẹ là đúng , mẹ đừng có lo , giờ con chỉ có một việc để làm thôi
  3. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Test
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    GIận dữ và....buồn
  5. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bảo là quên...nhưng thấy nhói lòng nếu người quên thật!
    Có gì để người nhớ đâu?
    Chuyện cũ lấp đầy trong mắt
    Người còn nhớ được đến ai?
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn chó làm nick lởm vào phá à? Tưởng các bà không điều trị được chắc?
    Trên đời có nhiều lại đáng thương hại quá. Chắc không ai thèm chơi với nó, nó cũng đếch biết cách để người ta muốn chơi với nó. Đã thế thì làm sao cho người ta thương, rồi người ta mến đi. Đằng này lại quay sang ghen tức với niềm vui của người khác. Thế là cả đời nó chỉ biết đi rình mò người ta để phá đám.
    Sao nó không biết nhục là gì nhỉ?
    Loại đấy đúng là không ngóc đầu lên được!
    Tử tế với chúng nó là thừa hơi, là ngu.
    Cứ bọn mất dạy như thế là phải xử lý hết. Mình mà là vua thì mình ra lệnh bắn chết hết những thằng như thế, dù chỉ một lần phạm tội.
    Sao ông trời lại để cho bọn chó má đấy nó sống nhỉ?
    Bẩn hết cả cuộc đời!
    Rồi ông trời có mắt thôi... Bọn xấu tính như thế thì đời nó cũng thối tha, không tử tế gì cái đời nó đâu.
    Sống cũng phải khôn dần đi. Để đức cho con cho cháu. Chứ sống mà cứ chỉ biết soi mói với phá đám vì ghen tị thì mạt kiếp không ra sống.
    Mình đi đã... Tức quá phải xả ra. Tức thì tức, nhưng chẳng hơi đâu đi soi với đi phá. Bây giờ bà cứ chỉ tìm vui làm vui thôi. Kệ mịa bọn tởm đời đấy.
  7. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Điên ruột,hôm nay mình đã nói tục,nói xong thấy thoải mái cả người.
  8. Mrsuccess

    Mrsuccess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thấy thương chú cùng cơ quan mình quá....
    Hichic... có thể cũng có 1 ngày mình cũng như nó chăng.... nhưng trc'' hết là thương nó ....
    Tại sao nó phải chịu đựng cái con bỏ mịa đó... con đấy có ra dek gì đâu... bố nó làm to thật... thằng bạn mình cũng là loại vớ vẩn qua tay trăm con thật... nhưng đã là vợ thì ko thể chấp nhận được cái loại đú... trăm thằng...
    Xót xa cho thằng biết mà vẫn lao.... mk.... nhìn lại đời cũng thấy chán... hoá ra người ta cũng chạy theo những cái xa vời quá
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Putain.....
    je suis pas un cheval de bât qui est né pour la mission de porter tout les chaos causés par les autres. Parfois, il me parait que je suis épuisé de boulot, je suis abusé de boulot, je suis profité de boulot.......Je veux profondément cracher aux faces de quel horreur......Que diable les emporte!
    Oh, Putain. Quand même, Surmonter tout ca, il me semble d''être évitable............
  10. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên thấy mình trẻ ra ... hã hã
    Có người nghĩ mình Con nít mà ...
    Thích thật ..
    Đôi khi trẻ con là hay nói thẳng nói thật ... Mà người nhớn dek biết trả lời ra sao ... Hố chưa !
    Thương ghê cơ é ....
    Mình mà nói nhảm nhí thì nó chả bóc ra từng từ 1 để mà nói rồi ... Như cô em đáng thương trước ý ...
    Mà thôi .. Nhận trẻ con cũng được .. Nhảm nhí cũng được .. Nhưng mà những gì mình định làm mình đều làm được .. và đều làm cho ra trò là đằng khác ...
    ôi mình thích mình quá ....!!
    Còn nó thì chắc là ghét mình quá
    Hã hã hã ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này