1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(+ _ +) ...CLB NÓI NHẢM muốn phát ngôn gì cũng ok! ko động chạm chính trị và chửi bới cá nhân (Phần

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhlinhgia81, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau sống bằng gì đây... vừa có tý... quanh quẩn lại hết.... đúng là T7,CN nhàn cư vi bất thiện thật....
  2. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Mọi thứ vẫn vậy , vẫn cứ bình lặng trôi như một ốc đảo bình yên . Từng câu nói , từng tiếng cười nhân hậu , thân quen .
    Lang thang qua hiệu sách tìm mua quyển tạp chí .Cửa hàng đã sắp đóng cửa . Ồ ! Em về bao giờ ? Em vừa về hồi chiều . Có việc gì hả ? Không, là nhớ thôi chị à .
    Đường xá vẫn còn tấp nập người qua lại . Một vài hàng hoa còn chờ bán những bông cuối cùng cho ngày Nhà Giáo .
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Trời xanh xanh
    Cỏ xanh xanh
    Áo màu đỏ
    Áo màu đen
    Cười lên nhé
    Ta chụp hình!
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    bực quá
  5. iCute

    iCute Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đời **** thật, được mấy bà chị chơi hay hay thì lại nghỉ hết. Tuần trước bà H vừa sang Nortel, tuần này lại đến chị N. Mother kiếp, tiền thì cũng thích thật đấy nhưng mà văn hoá công ty cũng quan trọng chứ nhỉ. Mịa nói thế thôi chứ đủ Cert mình lại chẳng téch ah, he he vào đây nói nhảm chút vậy. Thôi chiến đấu tiếp thôi, càng học càng thấy mình ngu ra hơ hơ
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Thà không có còn hơn là bị sẻ chia...
  7. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Làm tý bánh mỳ xúc xích... tỉnh người....
    Cú quá.... máy với móc.... làm được tý lại phải zip lại.... lại phải run lại nữa chứ... suýt thì công toi mấy hôm... điên tiết.... may mà mình cũng thông minh bất thình lình..
  8. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Lại đói rùi... chuồn thôi...
    Nhìn thiên hạ chúc SNhật nhau lại nhớ ngày kia SN mama mình.... Dạo này nghèo wá....Có lẽ lại phải nợ xiền ăn tháng này thui thôi thì đơn giản gọn nhẹ.... Người nhà mình cả....
    Hic.... tình trạng này năm sau có rỗi rãi đi học cho đỡ buồn thì cũng quách có xiền đóng học phí.... TSB bọn Bộ GD đã thế lại còn nhăm nhe tăng học phí....
  9. iCute

    iCute Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày này lạnh thật, chiều tối đi lang thang vô định chẳng biết chỗ nào là điểm đến nữa. Sáng nay đi ngang qua BV, lại nhớ đến em, không biết dạo này em thế nào nhỉ, có hạnh phúc với N không. Mọi chuyện chỉ còn là dĩ vãng, tiếc mà làm gì nhỉ. Tình yêu đơn phương của mình rồi cũng chỉ đến thế thôi, tự dưng đọc được câu này của đứa bạn, đành tự an ủi mình vậy hô hô :
    Giving someone all your love is never an assurance that they''ll love you back! Don''t expect love in return; just wait for it to grow in their heart, but if it doesn''t be content it grew in yours
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đề hôm nay dài fát khóc, thầy đúng là hâm nặng, bực mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này