1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(+ _ +) ...CLB NÓI NHẢM muốn phát ngôn gì cũng ok! ko động chạm chính trị và chửi bới cá nhân (Phần

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhlinhgia81, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đễnh trí thế nhỉ , nhớ là không xoá nó mà
    Tự dưng hôm nay gặp phải mấy thằng Phường ******** . Đan mạch bọn nó , bọn Quận thì ăn nói nhẹ nhàng , bọn Phường ra vẻ với dân mới tức .
    Đúng là chó cắn áo rách . Đúng lúc ta đang cần thì chó lại tẻng cho 1 phát .
    Rất may đây không phải là duy nhất . Bực .
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ngẩu thoai mai còn đi làm
  3. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nên sao cho thoải gà mái cả 2 ??? Ta cũng vô tư và đấy cũng vô tư...
    Lo trước mắt ... xiền đóng học phí đã... nên or ko nên học ??? Bọn cơ quan mà bit mình học thì nó lại nghĩ mình này nghĩ nọ ...... Chẳng qua ngồi mãi cũng chán... có cái giết time là quá tốt.......
  4. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    ?
    ?
    ?
    ...
  5. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    hơn 1 tiếng rồi...
  6. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Em sao thế này? Chao đảo...em ghét cái tin nhắn của nó. Lại là anh, em muốn đến ngay để được thấy anh. Nhưng...em sao thế này???
    Còn nó, con bạn thân của em, nó lại đang đi chơi, đang đến 1 nơi mà em đang rất muốn đến lúc này. Em già cỗi quá, em lạc lõng quá. Em chơi vơi...hình như em sắp ngã rồi...cho em một chỗ dựa, đến với em đi...
  7. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Nghẻo rồi...
  8. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng ngồi cạnh mình sao nó hôi thế !!!!!!
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Sống được mấy .. phá hết những gì vừa khởi tạo .. phá xong lại xây mới .. xây xong lại phá .. mệt quá ... Biến thôi
  10. iCute

    iCute Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, lại một ngày chán chết như mọi thứ bảy khác. Trưa nay lại nhậu nhẹt rồi, chiều thì lại lên NB, thế là coi như đi tong 1 chiều trong thư viện của mình. Nhiều khi thấy mệt mỏi quá, công việc, việc học hành, tình cảm, mọi thứ cứ đảo lộn cả lên. Những lúc như thế này mình thường làm gì nhỉ, ôi mình cũng không biết nữa. Có những lúc sao cảm thấy mình thật là cô đơn và nhỏ bé, con đường phía trước mênh mông và vô định. Ta là ai, ta có ý nghĩa gì trong cuộc đời này, cũng chẳng biết nữa, những lúc thế này sao mình thấy nhớ em đến thế, dù biết rằng mình chẳng là cái gì của em cả. Người ta thường nói hạnh phúc trong cuộc đời là có một việc gì đó để làm, có một người nào đó để yêu và có một cái gì đó để hy vọng. Nếu thế thì mình vẫn thiếu, chưa được hạnh phúc rồi. Thôi bỏ qua đi, tiếp tục lên đường để tìm hạnh phúc cho chính mình nào, mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước....but some day, you will find what your searching for
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này