1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(+ _ +) ...CLB NÓI NHẢM muốn phát ngôn gì cũng ok! ko động chạm chính trị và chửi bới cá nhân (Phần

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhlinhgia81, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
    Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
    Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
    Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông
    Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
    Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
    Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
    Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
    Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
    Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
    Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
    Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
    Và sao không là người để thấy cuộc sống thật gian nan
  2. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Ớ ... Giờ mình mới biết hóa ra VTS ko fải là .....
    Bùn wé .......
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ớ, thế VTS k phải...thạt àh, hic, Su cũng buồn nữa...hic hic
  4. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Keke... hóa ra không chỉ người mới bít bùn nhờ
  5. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người yêu.... nhớ lắm....
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Vừa lọ mọ đủ các thể loại box, đọc đủ các thể loại bài, phát hiện ra đủ các thể loại mặt của 1 người...hoá ra: thường thôi, em nó còn nhỏ ...không chấp. Tư tưởng thoải mái dã man..Cám ơn những tách trà nóng!
  7. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ốm à, sao lại mệt thế này.... hỏng rồi chắc đi lạnh về... mai lại bận việc thế, sao bây h. Chỉ muốn đổ gục, chẳng lẽ lại nghỉ à... ko đc, đành fải cố thôi. Khổ thật 2 tuần mất 3kg, tình cảnh này chắc đi quá...
  8. iCute

    iCute Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    CHO MỘT NGƯỜI

    Em có khóc đâu anh?...
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ,
    Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ,
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau.

    Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau...
    Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
    Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố,
    Trái tim em không đủ sức đối đầu...

    Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh,
    Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác,
    Chỉ có em khi thu về man mác
    Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười...!
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Test bộ chữ ký mới !
    Bà con thấy hay ko ?
    Thấy hay thì vote ông sao đi !
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Lắc lư
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này