1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(^_^)CNN(^_^) Dynamic_Outstanding_Unique_Brilliant_Lovable_Elegant_Mesmerizing_Open hearted_Outgoing

Chủ đề trong 'Album' bởi xinh_nhat_mang, 24/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowie

    snowie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi củ chuối: tớ không biết vote như thế nào??
    Làm thế nào để vote cho em Hằng đây? Tớ chỉ thấy phần vote for topic, chứ không thấy vote for Miss TTVNOL.
    To embemuathu: hơ hơ, đây có phải M mít không? Tao tưởng mày ở Nhật cơ mà??? (tao là bạn cũ của mày, từ hồi thi vào CN cơ). Nếu mày ở US thì nói cho tao biết mày đang ở đâu nhá
  2. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cùfng như trĂn....
    Chà? thẮy chĂf nà?o vote cà?...
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Thêm ảnh này
    [​IMG]
  4. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Vote cho chị doublemoom cái nào . Cùng là dân chuyên ngữ cả
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời chưa có chỗ vote, mọi người vote sao cho topic vậy nhé. Cảm ơn nhiều
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Trả lời các bạn về vấn để vote *
    Cụ thế thế nào tớ cũng ko biết. Nhưng có lẽ hết ngày mai, tức 27/3, hạn chót cho các thí sinh đăng ký dự thi, ban tổ chức sẽ thông báo. Tớ đoán sẽ lập Poll hoặc something like that. Các bạn lúc đó sẽ vote cho Hằng ở Poll . Ok ?
  7. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
     
    Mời mọi người vào đây để vote cho chị Doublemoon. Chỗ vote này là tạm thời trước khi có chỗ vote chính thức của bầu sô. Đề nghị Mít tơ Leroméo bằng một cách nào đấy, up link vote lên trang nhất cho bà con được nhờ,
    http://www.ttvnol.com/Profile.aspx?id=142735
    Tốt nhất là làm như Penny này, vote cho cả topic lẫn người dự thi [​IMG]
    Được imurpenny sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 27/03/2005
  8. missdarling

    missdarling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    nhin anh nay them qua nha''''''''......o malai à
  9. doublemoon

    doublemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này của missdarling rất thú vị, và có lẽ cúng là câu hỏi mà rất nhiều người trong số chúng ta (kể cả doublemoon) đã từng hơn một lần đặt ra cho bản than mình.. Có thể nói rằng có 2 khía cạnh quan trọng nhất, và đôi khi cũng mâu thuẫn nhất trong cuộc đời của mỗi con người; một mặt là gia đình / tình yêu, còn mặt kia là xã hội / thành công trong sự nghiệp. Tầm quan trọng của những giá trị này thì có lẽ cũng ĩt nhiều ai cũng hiểu được, nhưng tại sao lại có sự mâu thuẫn? Bởi vì, theo như con mắt chủ quan của mình, doublemoon đã từng được biết đến những người rất thành đạt trong sự nghiệp nhưng vì đam mê dành hết thời gian và tâm sức để đạt được những thánh công ấy mà họ đã quên đi việc cần phải gây dựng một mái ấm gia đình với người mà mình yêu thương. Để rồi đến khi đã có được mọi thứ, cũng là khi thời tuổi trẻ tham vọng, hăng hái, xông pha đã qua thì họ mới chợt tiếc nuối nhận ra rằng thành đạt và giàu có không đủ mang lại hạnh phúc khi không có một người bạn đời đáng tin cậy bên cạnh để cùng chia sẻ những niềm vui ấy cũng như những nỗi buồn trong cuộc sống. Con thuyền nào lênh đênh mãi trên biển rồi cũng đến ngày muốn đi tìm một bến bờ để đỗ lại mà thôi.
    Ngược lại, doublemoon cũng đã từng thấy có những người luôn quan tâm chăm soc cho tình yêu và sau đó là gia đình của mình, nhưng cũng chính vì dành quá nhiều tâm trí và sự phụ thuộc cho người bạn đời, cho gia đình mà họ đã vô tình hoặc có khi biết nhưng chấp nhận hy sinh đi cuộc sống và sự nghiệp riêng của chính bản than. Mỗi người chúng ta là một nửa trong gia đình riêng của mình, nhưng cũng là một phần của xã hội, nơi mà mỗi cá nhân đều có trách nhiệm, sự độc lập, và tự tôn riêng. Nếu như một ngày gia đình không còn là chỗ dựa cho họ nữa, liệu có phải là họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tự tay chèo lái cuộc sống riêng cho chính bản than mình?
    Cái gì quá thì cũng đều không tốt, nhưng cũng thật không dễ dàng để có thể sống một cách cân bằng giữa hai đối trọng này (nếu cân bằng được thì đúng là perfect!!!). Tuy nhiên dù biết ?otoàn vẹn" là thể rất khó có thể vươn tới nhưng doublemoon hy vọng rằng mình sẽ có thể cố gắng hết sức, cùng với sự giúp đỡ của bạn bè, người thân để trong tương lai vừa là một kế toán hay kiểm toán viên giỏi nơi công việc, lại vừa là một người vợ, người mẹ biết quan tâm chăm sóc cho gia đình.
    Được doublemoon sửa chữa / chuyển vào 03:57 ngày 27/03/2005
    Được doublemoon sửa chữa / chuyển vào 04:43 ngày 27/03/2005
  10. doublemoon

    doublemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hồi ở Malaysia đấy, Cultural Night ở trường ấy mà! "Được"
    mời làm model cho fashion show của trang phục Ấn Độ, áo xa ri đấy!
    Được doublemoon sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 28/03/2005
    Được doublemoon sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 28/03/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này