1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(^_^)CNN(^_^) Dynamic_Outstanding_Unique_Brilliant_Lovable_Elegant_Mesmerizing_Open hearted_Outgoing

Chủ đề trong 'Album' bởi xinh_nhat_mang, 24/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quendi

    quendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chị mun iu quí ! Em rất khâm phục chị vì sắc đẹp và học thức của chị ! Em ủng hộ chị .
    Chị có thể tiết lộ bí quyết gì để vừa học tốt lại vừa giữ được đôi mắt long lanh đẹp thế ko ạ.
    Câu hỏi 2 la` : Chị dám cá là mình là người doạt giải ko ạ? Nếu ko chắc chắn thì bao nhiêu % chị ko chắc ạ? Và nếu chác thì xin chị ghé thăm
    http://ttvnol.com/Album/496997.ttvn
    để khẳng định niềm tin của mình ạ.
  2. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Cho anh phỏng vấn 1 phát nhỉ
    Em 2xMoon ơi, theo em thì người bạn đời or đơn giản hơn là bạn trai phải thoả mãn những điều kiện gì? Và em có dự định thông báo với ..... "phụ huynh" nếu mình được trở thành MISS TTVNOL lần này hay ko?
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Xin thay mặt doublemoon trả lời câu hỏi 2 của em quendi
    Hoa thị thứ nhất : Những thiên thần của anh LeRomeo ko có máu ăn thua, cá độ nhưng luôn Hope for the best and prepare for the worst
    Hoa thị thứ hai : khi nói đến bao nhiêu fần % thì fải có cơ sở, đây là lần đầu tiên doublemoon tham dự một cuộc thi lớn và rất hoành tráng, ko có historical data nên thât khó nói trước điều gì. Hơn nữa, sự bất ngờ luôn là yếu tố ko thể thiếu để làm cho các cuộc thi thêm phần hấp dẫn.
    NYway, chị Mbé sẽ vote 5 xì-ta cho em yêu quendi vì ý tưởng cá cược, thật là hâm mộ Chúc em luôn vui vẻ
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Nhưng dựa vào kinh nghiệm bản thân của XNM đã từng tham gia 1 số cuộc thi mít mủng trước đây, doublemoon là 1 thí sinh đầy tiềm năng trong cuộc thi miss này.
  5. doublemoon

    doublemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn XNM!!
    Tiếp theo là trả lời câu hỏi 1 cua em quendi!
    "Bí quyết gì để chị có đôi mắt long lanh"......hmmm.....hmmm.... đã gọi là bí quyết thì ắt phải là một điều bí mật..... hmmmm .......mà bí mật thì phải giữ cho riêng mình.............. vì thế cho nên chị không thể tiết lộ cho ai biết được kể cả em
    Hì, đùa tí cho vui thôi chứ chẳng có biết quyết gì mà cũng có long lanh gì đâu em! Chị bị cận đấy (suỵt, mình em biết thôi nhá!!!!), còn cận bao nhiêu độ thì đúng là bí mật không thể nói được, chỉ biết là cận nhẹ, vậy thôi!
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Thế là từ bây giờ tớ có thêm một người để ngưỡng mộ nữa rồi. Bạn DoubleMoon ơi, bạn xinh và duyên dáng quá đấy.
    Chúc bạn làm được những gì bạn muốn nhé.
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chào các cô bé xinh đẹp ,
    Anh cũng bắt chước người ta xin đưa ra 1 câu hỏi để các bé trả lời cho văn nghệ . Các bé vui lòng trả lời nhé
    Tình huống :Giả thử bé là 1 em bé xinh đẹp , dễ thương . Nhà bé có 1 cái vườn rất rộng , trong vườn trồng rất nhiều cây cối . Cam có , mít có , ổi có ....
    Tự dưng , có 1 thằng cứ ngày ngày lẻn vào vườn nhà bé . Rồi hắn leo hẳn lên 1 cái cây nào đó trong vườn và bắt đầu hát véo von những bài tình ca nhằm ve vãn bé . Thỉnh thoảng hắn lại tạm dừng tiết mục văn nghệ để nhét một số hoa quả vườn nhà bé vào mồm .
    Bé sẽ :
    1. Cho rằng hắn là một tên điên
    2. Cho rằng hắn là một tay ăn trộm hết sức thủ đoạn và xảo quyệt
    3. Suýt chó ra đuổi hắn
    4. Kêu bố hoặc anh trai ra nện cho hắn một trận
    5. Đích thân mời hắn biến khỏi vườn nhà bé
    6. Thân chinh tới kêu nhà hắn để song thân phụ mẫu hắn có dịp răn dạy con cái
    7. Cũng leo lên một cái cây cạnh đó rồi ...cùng véo von với hắn ( song ca )
    8. Phương án tự đề xuất .....
    Chú ý :
    - Có quyền chọn nhiều hơn 1 trong số các kiểu " sẽ " nói trên
    - Phương án tự đề xuất không được dài hơn 7 dòng
    Đấy , các bé trả lời đi . Anh sẽ có 1 số kết luận hay ho về các bé ( nhưng anh sẽ không nói ra đâu )

    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 05:27 ngày 27/03/2005
  8. quendi

    quendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị dupbơ`Moon vì câu trả lời riêng tư ạ, cám ơn bemùathu vote cho quendi. Theo be mùa thu thi chị Moon cũng kô thích ăn thua dúng ko ạ, Nhưng chị có tự tin là mình doạt giải ko, và bao nhiêu % cho niềm tin dó a.
    To chị XNM : em ko nghĩ ai thi cũng mong đoạt giải đâu, vì nhiều người biết thừa ko đoạti giải nhưng vẫn thi mà, vì ngoài nhà vô địch ra còn các giải phụ khác, và cả fan hâm mộ nữa mà, em thấy chiến dịch lăng xê của chị khá hay, nhưng nếu chị nhất quán quan điểm là :" Đã thi là ko trắng tay" thế thì tốt hơn ạ. Ko cọ sát cọ siếc cho lần sau gì cả. Thế nên chị vào bàn cược là good idea đấy chứ , waiting for you
  9. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Ở đây chỉ có mình chị doublemoon thi mà thôi nên ko thể dùng số nhiều các bé được.
    Thế tức em quendi muốn chị đặt cược chứ gì, em thích có bao nhiêu sao chị cho việc gì fải bày vẽ
    Được xinh_nhat_mang sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 27/03/2005
  10. doublemoon

    doublemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cũng để cho thật là đơn giản, thì em chẳng bao giờ đặt ra một điều kiện cần và đủ nào cả. Các cụ đã dạy "Ghét của nào trời trao của ấy", thế có nghĩa là thích của nào thì trời cũng sẽ ko cho của ấy. Vậy thì thôi chẳng việc gì phải mất thời gian bắt cái đầu suy nghĩ liệt kê ra 1 "list of favourite characteristics of an ideal boyfriend that i want to look for" làm gì cả, cứ để trái tim nó mách bảo gì thì nghe vậy.
    Ấy nhưng mà đến thời điểm nào phải đưa ra 1 critical decision thì cũng cần nhờ sự tỉnh táo của cái đầu nó tư vấn cho một chút. Không lại mang tiếng "trái tim nhầm chỗ để trên đầu" thì chết!
    Nếu trở thành Miss TTVNOL thì ắt là em sẽ khoe với phụ huynh ngay anh ah!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này