1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(^_^) Dương Gia - Người Việt mang trái tim Việt (^_^)

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi quyetlan, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà chào Q. Chúc Q một ngày vui vẻ
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    GIẢ VỜ BỌN MÌNH YÊU NHAU ĐƯỢC KHÔNG ANH?
    Thế thì em sẽ...
    Em sẽ giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé!
    Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em - giả vờ sợ mất em anh nhé!
    Em sẽ cố tình im lặng, để anh cuống hỏi: "Em đâu...?" - thật lòng được không anh?
    Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc, và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là để anh cõng..."
    Lên xe bus, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.
    Giả vờ mình yêu nhau anh nhé! Để em được ghen tuông, ghen tuông "hợp pháp" mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai cho anh như thế như thế...? Giả vờ đi anh! Và... cái nhói đau trong em rất thật.
    Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.
    Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với. Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.
    Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm...
    Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh...
    Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật. Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi...
  3. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bài này. Nó cho người ta một cái cảm giác chân thật nhẹ nhàng.
    ĐỌc bài này lại nhớ ngày xưa và cả hôm nay nữa. Cũng đang giả vờ yêu nhau, giả vờ làm Ông xã, bà xã.
    GIẢ VỜ BỌN MÌNH YÊU NHAU NHÁ EM?
    - Anh sẽ gọi điện đáng thức em mỗi khi bình minh đến.
    - Anh sẽ giả vờ quan tâm đến em, để em biết rằng trên giới này vẫn có một người cần em.
    - Anh sẽ sống nhiều hơn em một phút để em nắm tay anh rời xa thế giới này vì anh không muốn thấy em cô đơn đau khổ dù chỉ một giây.
    ..............
    Và đã sắp hết 3 tháng rồi . BỌN MÌNH YÊU NHAU NHÁ EM?
  4. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc em tàn nhẫn lắm. Như lúc này đây , anh ghét emmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm "Có những lúc khi nỗi buồn chợt đến , con người ta đều muốn thóat xác và tìm về với cái ảo ?"không thực ?để được làm những điều mình thích nhất , để ước mong mình nhỏ bé và không phải là mình ?Em đang cố quên?đi 1 thói quen ..có anh : vì chỉ có như thế thì em mới không thể làm anh đau thêm nưa ..và vì như thế trái tim anh mới có ngày lành lặn ..nhưng em cũng phải chống chế mình với nỗi không Anh ?Biết rằng Em đã làm Anh đau ..nhưng khi nhìn Anh như thế ..anh có hiểu là em cũng đã dùng roi quất vào tim mình ? ?Thôi hãy xin cho em 1 điều ước để em thóat khỏi cái xác này và để khỏi chìm trong sự thật hôm nay.."
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
  6. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    " Ăn cơm đi nhóc"
    " bệnh à nhóc"
    " Đừng buôn chứ nhóc"
    Em vui biết bao nhiêu khi anh mãi quan tâm em như thế. Mọi việc đều làm cho nhóc. Tình yêu lớn dần lên nhưng có lẽ chỉ tồn tại trong em. Còn anh, cứ cần mẫn quan tâm em như thế. Mặc nắng, gió, mưa bão... mọi việc anh làm đều dành cho em.
    Em chỉ mong một ngày anh nói " nhóc à, anh yêu em..."
    Từ sâu thẳm tâm hồn em chờ đợi câu nói ấy. Hình như anh không biết rằng từ lâu rồi em đã quen với từ " nhóc". Có lần em hỏi anh tại sao gọi em bằng nhóc. Anh bảo vì em trẻ con lắm.
    Rồi ngày anh nói yêu đã đến.
    " Nhóc à, đây là chị V, người yêu anh. Anh yêu chị ấy nhiều lắm "
    Anh cũng đã nói yêu nhưng người được anh yêu không phải là em. Giờ thì em hiểu từ " nhóc " anh dành cho em. Em yêu anh nhưng bởi vì em là trẻ con nên ... mãi mãi là một con nhóc vòi vĩnh bên anh.
    Thôi thì nhóc chúc anh hạnh phúc....
  7. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó xa lắm rồi, giờ thì nhóc cũng đã hạnh phúc bên tình yêu của mình. Nhóc biết anh vẫn quan tâm đến nhóc. Nhưng quá khứ là quá khứ. Nhóc mong anh đọc những dòng này và biết nhóc đã yêu anh như thế nào.
    Nhóc cũng ước gì ngày ấy mình GIẢ VỜ YÊU NHAU anh nhỉ....
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao nhà Dương hôm nay k khí buồn thảm thế. Chỉ vì câu chuyện tớ post mà mọi ng trở nên tâm trạng thế này. Em Linh khóc ngập hết nhà rồi này. Mau lấy khăn lau nhà đi em.
    Góp vui cho cả nhà này. Chúc nhà mình ngon cơm!
    "Theo tin đã đưa, ngày mùng 1 tháng 4 năm 2007, trên đường phố Hà Nội xảy ra một vụ án rất là nghiêm trọng. Nạn nhân là một thằng ăn xin bị giật mất một cái dây chuyền vàng ...bởi thằng cụt tay ngồi trên một chiếc xe máy do một thằng cụt chân đèo. Bên kia đường có một thằng mù nhìn thấy, kể cho thằng điếc nghe, thằng điếc bảo thằng câm gọi điện thoại cho Công An, đến giờ vẫn chưa bắt đc thủ phạm trên."
  9. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Uh thì thay đổi không khí nhá.
    Có 3 con chuột ngồi buôn dưa với nhau. Con thứ nhất: Sáng nào tao cũng tập thể dục với bẫy chuột. Con thứ hai: sáng nào tao cũng pha bả chuột với cà phê uống thư giãn. Con thứ 3 rút điện thoại ra... aloo... mèo à?.... 10 Tràng Thi à... okie đợi tý tao lên bây giờ -----> Dân chơi hok sợ mưa rơi. Chỉ sợ..........
  10. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Một ông chồng vốn tế nhị và nể vợ, nghe nói vợ có chuyện mèo mỡ, vẫn định bụng khi nào có dịp sẽ nhắc nhẹ cho vợ biết. Một hôm, gặp vợ đang ngồi ăn ốc ở chợ, ông ta rất lịch sự đến gần mẹt ốc rỉ tai vợ: - Em cứ yên chí ăn ốc đi, còn vỏ, anh sẽ đổ cho. ==> Bố kái thằng . Phải tớ thì. EM cứ ăn ốc đi, anh ra bên kia ăn bát phở nhá .

Chia sẻ trang này