1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(^_^) Dương Gia - Người Việt mang trái tim Việt (^_^)

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi quyetlan, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Alô! Con chim nhỏ của anh đấy à? - Không! chim bố đây. - Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ? - Khỏe để đánh nhau với ai? - Dạ... cho cháu hỏi Mai có nhà không ạ? - Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à? - Dạ, dạ... ý cháu là Mai có ở nhà không ạ? - Nếu không thì sao? - Thế... Mai đi đâu ạ? - Đến cơ quan rồi. - Bác cho cháu số điện thoại của Mai được không ạ? - Nó có nhiều số lắm! - Bác cho cháu xin một số thôi ạ! - 8... -... 8 rồi... mấy nữa ạ? - Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà..... - Dạ bác cho cháu xin nốt mấy số còn lại luôn ạ - 5 7 3 6 8 2, còn sắp xếp sao thì tùy cậu <---------
  2. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Kỷ lục Guiness VN *Người nghèo nhất ở Việt Nam: Chử Đồng Tử ( 2 cha con có mỗi một chiếc khố mặc chung) *Tiên Dung là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên dám bỏ nhà theo ... trai . *Ca sinh sản vô tính đầu tiên : Mẹ của Thánh Gióng. *Người có cái chết độc đáo nhất: Từ Hải. *Người đàn ông đầu tiên có sữa cho trẻ em bú ở Việt Nam: Ông Thọ. *Người quái thai dị dạng nhất Việt Nam: Sọ Dừa. *Cascader đầu tiên của VN là Lê Lai. *Món hàng đặc biệt nhất mà Hàn mạc tử dám rao bán là : Trăng . *Việt Nam là nước giàu nhất hành tinh vì có "Rừng vàng, biển bạc"
  3. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Ai đọc được những truyện cười này mà không post thêm truyện khác thì người yêu người ấy sẽ bị chết trong ngày mai === > Đây là trích dẫn vào E*** nhá . Thôi thì phóng lao thì phải theo lao thoai.
  4. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo hôm nay mặc áo mới, trên ngực thêu hoa hồng. Thấy các học sinh chăm chú nhìn, cô giáo rất vui, hỏi: "Thế các em có biết hoa hồng sống bằng gì ko?" Vôva trả lời: "Thưa cô bằng sữa ạ" Cô giáo đỏ mặt đuổi Vôva ra đứng hành lang. Thầy hiệu trưởng đi ngang thấy Vôva vật vờ ở ấy, hỏi đầu đuôi sự tình rồi nói: "Vôva em nhầm rồi, hoa hồng sống bằng phân và nước tiểu" Vôva lầm bầm:"Em đâu biết rễ nó dài đến thế"
  5. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối nọ, chàng trai hẹn cô gái ra công viên. chàng mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn khắc tên cô gái, và hho3i:
    - Em có đồng ý làm vợ anh không?
    -Em không biết nên nói với anh thế nào. Em đã có người yêu rồi.
    - Người đó là ai?
    - không được đâu, anh sẽ giết anh ấy mất!
    - Anh không giết anh ta đâu, anh chỉ muốn bán chiếc nhẫn này cho anh ta thôi
  6. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa ở vương quốc nọ có 1 hoàng rất ư là đẹp chai, chàng yêu 1 nàng công chúa đẹp tuyệt trần. Nhưng khủng khiếp thay chàng phải chịu 1 lời nguyền của mụ phù thủy hung ác, chàng chỉ được nói 1 từ trong 1 năm, thế là chàng phải thầm thương trộm nhớ nàng trong suốt 8 năm để được nói lên 8 tiếng: "ANH YÊU EM, EM LÀM VỢ ANH NHÉ" cuối cùng sau bao năm chờ đợi chàng đã đến quỳ trước mặt nàng mà thốt lên 8 tiếng ấy. Nàng công chúa nhìn chàng bằng đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, rồi nàng rút headphone ra khỏi tai rồi nói: " anh nói gì em nghe không rõ" ===> tiêu
  7. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Tại một trường đại học, người ta yêu cầu sinh viên viết một câu chuyện cực ngắn nhưng vẫn phải bao gồm đầy đủ 4 nội dung: Tôn giáo, Phong kiến, ******** và Huyền bí. Bài được giải cao nhất thế này: ?o Lạy Chúa?- Nữ Hoàng tự nhủ. ?oTa có thai rồi. Không hiểu là gã nào nhỉ? =)))))))))
  8. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Úi zơi. Vừa ngủ dậy . Buồn ngủ quá. Ai ngủ thuê không ????????? hjhj
  9. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hè lại về, nghe tiếng ve kêu mà giật mình , uh mình đã trôi qua một tuổi mới, Không biết hoa phượng đã nở chưa ?? Với mình hè
    mang bao kỷ niệm khó quên.
    Là những ngày chuẩn bị lên lớp ,những buổi tối ngồi nhìn mẹ cẩn thận nhặt từng tờ giấy chưa viết trong quyển vở cũ đóng thành tập nháp và lăng xăng lấy cho mẹ cái kim xâu hộ bà sợi chỉ.Rồi nhìn cha cắt lịch bọc lại những quyển sách đc chị giữ lại cẩn thận cho mình,có gia đình thật may mắn biết bao.
    Là cái góc lớp khi học cấp ba, cái góc lớp duy nhất có một cành cây sát vào,một cành sấu già thú vị khi mùa đông lá vẫn cực xanh.NHững buổi học lơ đãng ngồi ....đếm kiến đi từ cành lên cửa sổ.Là tiếng ve nghe vui lạ nhưng một cái thước kẻ thui là cả lũ lại im lìm.Cả những giờ ra chơi vẫn ngồi ngắm là để đứa bạn cùng bàn bảo mày..hâm nặng rồi em ơi.....
    Là những lần trộm đuổi giọt nắng đậu trên tóc cô bạn bàn trên và ngượng ngùng khi bị bắt ngặp,có gì đâu tớ nhặt hộ sợi nắng bị vương.Mình nhỡ rõ ràng cô ấy có..800 nụ cười khác nhau và nụ cười nào cũng làm mình..xao xuyến để tối về ngồi học bài mà tâm trí vẫn ở trên mây.
    .................
    Nếu có ước muốn lúc này nhất định mình cũng muốn cho thời gian trở lại,để lại hạ về về và nắng gió xôn xao
  10. doll_soul

    doll_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    a họ nhà sao đây à

Chia sẻ trang này