1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_+***+. Hang Cua VI .+***+_

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi camngot, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camngot

    camngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    thế có trung thu là fải như thế nào hảo anh MC?trung thu mọi năm út cũng có bánh rùi ở nhà thui!hay là có thêm đèn cầy,***g đèn rùi ngồi đốt ***g đèn!í lộn,đốt đèn cầy ngoài trời hả anh?
  2. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Chắc Út không bây giờ không biết và cảm nhận Trung Thu thế nào rồi.Ngày trưóc lúc còn khó khăn ấy mỗi dịp Tết đến và Trung Thu là những dịp cực kỳ đặc biệt.Với anh bây giờ Tết nó không có được nhiều hương vị như ngày xưa.Anh nhớ là ngày xưa Trung Thu không được đầy đủ như bây giờ đâu.Nhà chỉ có hai cái bánh nướng bánh dẻo (may mà bố mẹ làm công chức cán bộ mới có ) và một ít hoa quả mua được ngoài chợ.Trước Tết Trung Thu khoảng một tuần bọn anh bắt đầu làm đèn ông sao,đèn kéo quân,cắt giấy làm mặt nạ... và chuẩn bị một số thứ nữa.Sao mà lúc ấy nhiều thời gian thế.Ngày chỉ học nửa buổi,nửa buổi chơi bời,đánh nhau.
    Đến hôm rằm khoảng 4-5h chiều nhà trường tổ chức Trung Thu.Nói là tổ chức nhưng mà chỉ qua qua thôi.Rồi sau đó trao giải đèn đèn to,đèn đẹp,đèn lạ mắt.Sau đó đứa nào về nhà ấy.Lúc này các đại ca ở xóm mới bắt đầu tổ chức rước đèn.Trong đội rước đèn còn có thành viên bảo kê.Anh nhớ nhất và cũng thích nhất cái trò này.Các thành viên đội bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ đèn của đội mình và triệt hạ đèn của đội khác.Rồi nào là súng bắn đèn,xịt mực,giật đèn cướp đèn.Vui cực.Rồi đeo mặt nạ đi phá đèn của đội khác.Hic nhưng mà nếu mà không nhanh chân chạy bị bọn nó tóm được thì .Được cái xóm cán bộ công nhân,bố mẹ đều biết nhau cả nên cũng không đến nỗi thê thảm lắm. .Chơi rước đèn chán đến khoảng 10h tối thì bắt đầu về xóm góp cỗ cùng nhau phá cỗ.Lúc này cũng có cả bố mẹ tham dự.Hát hò,phá cỗ trêu nhau.Vui lắmNói chung là năm nào trời không mưa là vui hết cỡ luôn.Đến bây giờ vẫn còn thấy nhớ nhớ
  3. kho_lay_ten

    kho_lay_ten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    49
    Gần thi học kỳ đến nơi ròi mà nhà Cua vẫn chào mừng năm học mới hả
  4. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ tươi đẹp nay co?n đâu
  5. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    em chả có nhiều kỉ niệm hay ho như anh clear, chỉ nhớ trung thu là thích đèn ông sao mà vòi vĩnh mãi bố mẹ mua cho cái đèn, chơi xong lại treo lên gác, đến mùa trung thu sau lấy xuống, lau sạch sẽ, dán dán cho đẹp đẽ, he he, cảm giác thích thú, bi giờ cái gì cũng nhiều, mua cũng dễ, nhưng mà cảm giác hồn nhiên vô tư chơi bời như ngày xưa ko còn nữa rồi
    sắp lạnh rồi, hôm nào hú phát rồi làm nồi lẩu nhé cả nhà
  7. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Teo định tụ tập rủ rê bạn bè vào đây à , hé hé , định lập hội ở đây luôn hay sao :))
    Nhợn là nhợn béo
  8. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    em vô tội , ko bít đâu đấy, có quen đâu
  9. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Ai vào cũng réo tên em mà lại không biết là thía nào.
  10. manhcuong83

    manhcuong83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    3.207
    Đã được thích:
    0
    Ai chứ Teo thì ko tin được. Teo là vô số tội.
    @Clever: Ngày bé tui cũng có những buổi Trung Thu dzui lém. Cũng đi rước đèn, háo hức nhí nhố, hết buổi thì chia nhau những miếng bánh Trung Thu.

Chia sẻ trang này