1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_+***+. Hang Cua VI .+***+_

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi camngot, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    lực sĩ cua trình diệnem lại phải kéo hang nì,ai thương em ko
    Mọi người có ọp ẹt gì chụp cái hình cho em coi với mà Mút còn cái hình chụp chị up lên đeee,ko thôi em ám tiếp đấy
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi sinh hoạt ngoại khoá của 2 cua nhà mình chiều ngày hôm nay tại bảo tàng dân tộc học
    Theo lịch thông báo với cả nhà trên tinh thần ngày hôm nay sẽ đi chơi tại Bảo Tàng Dân Tộc Học ,nhưng đến cuối buổi sáng cua nhà mình cũng không có ai tham gia đc, đúng 10h55'''' mình nhận đc tin nhắn của em Teo " Kế hoạch vẫn thế anh Tiến nhé :D Chắc có mỗi 2 anh em mình thôi :( "
    Okie,đã hẹn với em Teo nên xác định có 2 anh em cũng đi cho máu ( hơi sướng ) Đúng 1 h tại Đầu ngõ 109 Quan Nhân ( ngõ nhà tớ) em Teo đã đứng đó thế là 2 anh em lên đường thẳng tiến Bảo Tàng , khoảng 15 phút sau 2 anh em đã đến nơi. Oài cái bảo tàng ji nhìn bé tẹo chắc đi 1 vòng là hết nên cũng thấy yên tâm, dắt xe vào gửi 2 anh em bắt đầu vào bảo tàng
    hizzz, vừa vào cửa bị 2 em lễ tân gọi giật lại đòi vé :( , Tiếp theo 2 anh em đi vào phòng đầu tiên, oé sao có tiếng khóc lóc ầm ĩ thế nhỉ ặc ặc, hoá ra nó phát ra từ 1 cái màn hình nhỏ bên cạnh có mấy hình người đang đứng, hoá ra đo là cái mô hình đám ma , sợ thế ạ, tiếp theo đi đến cái phòng VIệt Nam thời bao cấp, hí hí nhiều cái hay ghê, lần đầu tiên mình đc tận mắt nhìn thấy các loại tem phiếu ngày xưa, à còn có 1 cái viên đá xếp hàng mang số 12 7 , mình vừa khoe với em Teo bác này chắc cũng cùng hội cua nhà mình đây , thì ối xời hoá ra là số thứ thự của bác ý ạ, chán...!tiếp đó đi 1 vòng xem các hiện vật của những năm tháng bao cấp, lúc đứng trước 1 cái nhà mô hình :)) ở đó có 1 con Lợn to vật cũng kêu it ịt như đúng rồi, tiếp đó là các sản phẩm thời kỳ bao cấp, cái máy khâu quay tay................ Buồn cười nhất có lẽ là câu nói và chiếc xe đạp pơzô của 1 bà lão ( Mua đc chiếc xe thằng cháu mang đi tập bị ngã xứơc hết cả sơn tiếc của không ăn đc cơm 1 ngày, rồi lau chùi sạch sẽ mang cất xe đi )và sau mấy chục năm hiện tạo cái xe đó vẫ mới nguyên ạ, đúng là dân VN ...........! tiếp tục đi thăm các phòng khác, nói chung là không có ji đáng chú ý lắm, ngoài nghề đan nón , kiểu đúc đồng, à dứới tầng 1 còn có 1 cái trống to,và ấn tượng nhất là con dao găm ở chuôi dao có 1 cái chân con dê thì phải, nhìn ăn chơi thế, Tầng 1 hết 2 anh em mò lên tầng 2 Ui zời đẹp có mấy bộ lễ phục với cái đầu lân của người Việt gốc hoa nhìn đẹp ghê, cả cái xe bò của người Chăm thì phải to vật, đi sâu vào 1 chút có mấy cá mô hình nhà mồ & nhà sàn, nhà Rông của người tây nguyên, Ôi sao bây h mới thấy nó rộng thế, mệt phết Teo nhỉ, 2 anh em leo lên tần 3 là nới Khám Phá âm thanh và các loại hình của các Dân tộc ví dụ như là cách làm tranh đông hồ, cách dệt thổ cẩm..........! hehe cũng hay đấy làm thử cái nào
    [​IMG] <---------- cái này là mình hý hoáy nghịch,
    Em teo đang ngồi ngứa nghề cũng làm cái [​IMG]
    Mình thấy thích thích làm thêm cái này mang về làm kỷ niệm[​IMG]
    Cả nhà thấy 2 anh em tụi này làm nghề in chế bản đc không đẹp đấy chứ
    Thôi Thế là đi hết khu vực trong nhà của Bảo Tàng Dân Tộc Học
    Được minh_tien sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 01/11/2006
  3. camngot

    camngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    chà!bảo tàng ngoài HN sướng thế,trong nì bảo tàng ko có gì để xem trừ bảo tàng di tích chiến trah còn hấp dẫn!
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tường Thuật Tiếp buổi đi thăm Bảo Tàng Dân Tộc Học
    Phần này nó ở ngoài trời : Sau khi 2 anh em đi thăm xong bảo tàng khu vực trong nhà ,thì đi ra ngoài trời thăm qua tiếp các hạng mục khác của khu bảo tàng, đầu tiên là cái Đò Dọc của người Thanh Hoá, nhìn to phết, tiếp đo đi vào khu nhà của người Dân tộc, hé hé, có cái cối dã gạo bằng chân ý, mình chỉ đc nhìn thấy trên phim thoai , thế là máu quá nhảy lên dã mấy phát bị em nhân viên trông thấy kêu oai oái, hizzz có biển cấm sờ hiện vật đâu mà em ý không cho mình sờ
    Tiếp đến đi thăm nhà của 1 số dân tộc khác, Hờ 2 anh em leo lên cái nhà Zông của dân tộc Tây Nguyên, hizzz Cao thế hả zời trèo lên xong nhìn xuống dứới hoa hết cả mắt,xem mấy bức ảnh tư liệu về quá trình dựng nhà Rông , hizzz phức tạp và tốn gỗ thế không biết, sau khi thăm nhà rông đi thăm 2 cái nhà mồ liền, hờ trong nhà mồ người ta cũng để lắm các loạ chum ,vại, giỏ rổ rá..........! tiếp đến là đi đến sưởng làm gốm, hí hí đẹp thế kể ra mà lấy đc mấy cái về thì cũng đc, nhưng chẳng nhẽ đập kính ra để lấy nên đành thôi, không biết em Teo do đọc nhiều quá hay sao mắt hoa lên đọc cái biển chỉ dẫn <<<= Nhà Nguời Hà Nhì== Thành Nhà Ngừơi Hà Nội Cái nhà của người Hà Nhì giống Hang nhà mình lắm, làm toàn bằng đất sét không à, nhìn hay hay cứ như về nhà ý
    Hôm nay đi 2 anh em gặp mấy đám cứơi chụp ảnh trên đó nhìn hay ghê nha,em teo có vẻ hơi ngạc nhiên vì mấy đôi đo
    Sau 1 vòng lang thang ngoài trời chính thức kết thúc buổi dã ngoại của 2 anh em nhà cua Mệt ơi là mệt vì lâu lắm rồi có đi bọ đến 3 tiếng bao giờ đâu , nhưng đc cái vui .........![/
    Được minh_tien sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 01/11/2006
  5. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Vui qué. Tiến năng động nhỉ.
    Bản cáo lỗi gửi nhà CANCER
    Đêm nay HectorViet version1 sẽ trở về. Tuy trong ngục tù nhưng anh vẫn hóng sự tình ngoài xã hội, và ra lệnh cậu út version 2 ko được quậy. Héc version 2 thành thật xin lỗi các bạn tong Hội mình, nếu có gì bất lịch sự mong bỏ qua. Để khi 2 bản " lưỡng long nhất thể " hay " two be come one " sẽ mạnh mẽ hơn, hoản thiện hơn..
    Chúc mừng chúc mừng.
    [​IMG]
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà thấy ghen với anh em nhà này chưa, mọi người cố gắng lần sau đi đầy đủ cho vui nhé, tiếc là hum nay không mang máy ảnh đi chứ hok thì nhiều ảnh đẹp lắm, Hôm nay em Teo nhà mình xinh lắm cả nhà ạ
    Được minh_tien sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 01/11/2006
  7. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2

    Cũng tiếc.Biết làm sao được.
    Tuần này mình có nhiều vụ lẩu quá.
  8. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    http://i95.photobucket.com/albums/l126/boivi_anhyeuem1107/hs273fkjsks273vlk.jpg[/img]
    eo ôi ai làm mà .... đẹp quá
  9. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    thế thì anh bội thực roài, cuối tuần này còn fải đi hội chợ nếm nữa đấy , có chị Mút bảo kê, cả nhà ta được free
  10. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng

Chia sẻ trang này